The Cloverfield Paradox (2018)

nmhoang97

Member
Có lẽ bác nào không hóng loạt trailer Super Bowl hôm qua chắc cũng không biết là có phim này trên đời nữa.
The Cloverfield Paradox được biết là phần 3 của franchise Cloverfield mà phần đầu ra mắt cách đây 10 năm. Phần thứ 3 này được phân phối bởi Netflix nên không có ở trên rạp là điều chắc chắn, các bác có thể xem stream bằng Netflix hoặc kéo torrent về xẩu.
Em cũng vừa xem xong, cá nhân em thích mấy cái dòng phìm mà sau khi xem xong phim khiến người xem phải đặt ra các câu hỏi, giả thuyết xong lên mạng tìm hiểu chém gió. Mấy phim kiểu này rất vui. Nhưng vui thôi đừng vui quá. Phần 3 này theo nhà phát hành quảng cáo là sẽ chứa đựng nguyên nhân mà con quái vật trong Cloverfield 2008 xuất hiện. Cơ mà sau khoảng gần 2 tiếng xào nấu thì franchise này trở nến rối rắm hơn bao giờ hết.
Phim này nếu để riêng nó 1 chỗ, đặt một cái nên khác (dạng phim độc lập) thì em thấy khá là được, giải trí cao thêm vào đó là kĩ xảo đẹp hình ảnh sống động. Cơ mà gắn nó vào Cloverfield, thành một bộ phim prequel giải thích nguồn gốc thì có quá nhiều thứ *sai*, mà không chỉ là sai nhỏ mà là những cái sai vô cùng vô cùng là lớn.
Đại khái là phim rơi vào giai đoạn trước khi Cloverfield 2008 diễn ra, lúc này Trái Đất đang cạn kiệt nguồn năng lượng và chúng ta phải gửi những phi hành gia lên vũ trụ để nghiên cứu nguồn năng lượng mới mà theo em hiểu là build một cái máy gia tốc hạt để có một nguồn năng lượng vĩnh cửu. Sau 2 năm nghiên cứu và chạy thử thì vẫn không có kết quả nào, tính ra phim này sẽ bắt đầu từ trước khi có sự kiện Cloverfield khoảng 2 năm. Sau lần thử bao nhiêu đấy (em không nhớ) thì thành công một nửa, sau đấy cái máy bị nổ, và từ đây mọi thứ bắt đầu rối tung (theo cả diễn biến trong phim lẫn sự kết nối giữa 2 phần phim). Tình huống được kịch bản đưa ra là vụ nổ khiến các chiều không gian va vào nhau, dẫn đến việc xuất hiện 1 nữ phi hành đoàn lạ mặt, hay việc những thông tin sai lệch xuất hiện, hoặc Trái Đất biến mất. Nói chung tình tiết phim cũng không gì khác với các phim dòng sci-fi, chút li kì chút kinh dị... Điều đáng bàn luận ở đây là đoạn kết và cái mác quảng cáo mà Netflix gắn cho bộ phim.
Nhắc lại là phim này ra đời nhằm giải thích cho sự việc xảy ra ở phim Cloverfield 2008 ạ. Nhưng nếu ai đã xem phần 1 năm 2008, có thể thấy công nghệ trong phim dừng lại ở Nokia màn trượt, máy quay phim chạy băng, nói chung là những thứ công nghệ xuật hiện trong năm 2008. Nhưng ở phim The Cloverfield Paradox (TCP) này thì họ dùng các loại công nghệ vô cùng mới như điện thoại cảm ứng, hay là Skype từ ngoài vũ trụ về trái đất mất khoảng 5 giây kết nối... Nói chung đấy là cái vô lý đầu tiên.
Cái vô lý thứ 2 mà khiến mọi cái mess-up là ở cảnh cuối. Nếu ai là fan Cloverfield 2008 có thể nhớ là đoạn cuối khi nhân vật Rob lia cái máy quay ra bờ biển thì có một 1 vật thể bay ở rất xa rơi xuống biển
latest

Ở cảnh cuối của TCP 2018, chúng ta được biết vật thể đó là cái kén thoát hiểm, thứ mà các phi hành đoàn dùng để trở lại Trái ĐấtNhưng như phần 1 thì phải rất lâu sau con quái vật mới xuất hiện, còn ở bản 2018 thì cái kén vừa rơi xuống thì con quái vật cũng từ chỗ đó mà chui lên. Hơn nữa con quái vật năm 2018 thật sự to hơn con năm 2008 rất rất nhiều. Nhiều người cho rằng sau khi 2 chiều không gian va vào nhau khiến cho mọi thứ có sự nghịch lý và giải thích cho sự vô lý của phim, mà nếu thế thật thì đây từ 1 bộ phim có kết cấu lủng củng sẽ trở thành 1 bộ phim hay chỉ trong một cái chớp mắt (mà em cũng mong là như thế), cơ mà cái câu quảng cáo lại chính là thứ khiến cho tất cả rối tung vì rõ ràng họ (nhà sản xuất) nói rằng đây là bộ phim chứa đựng lời giải thích cho tác phẩm ra đời cách đây 10 năm, tức là phần 1.
ice_screenshot_20180206-120114.png
Em cũng không biết nói thế nào nữa, chắc dừng ở đây không có chém tiếp đến em cũng phát nổ mất.
Em viết bài này vì mong muốn là nới để những thành phim vào đây bàn luận cho rôm rả ạ và rất mong cụ nào có 1 giải thích hợp lý hơn ạ.
 
Bên trên