‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Bạn nào đọc truyện rồi cho mình hỏi bác Tôn Kiên miêu tả class Wizard trong truyện như nào? Ko biết lên phim có bị nerf ko mà chỉ thấy Saruman thể hiện đc chút chút pháp thuật của Wizard, Gandalf thì từ LOTR cho đến Hobbit chỉ niệm chú đc vài câu, bắn ra vài skill là như hết mana thở hổn hển. Cast phép thì mệt chứ đánh cận chiến thì khỏe lắm. Thế quái nào lúc lâm trận, một ông lão cả trăm tuổi chỉ dùng toàn skill vật lý đâm, chém, nện... mà có thể diệt đc vài chục con Orc khỏe như trâu chó? Mà Wizard đánh nhau toàn dùng sức vậy thì khác gì Human đâu? 8-|

Wizard lên phim bị Peter Jackson nerf toàn tập nhé, cùng chung số phận là quyền lực của tiên như Galadriel hay Elrond, nhưng bù lại là tính chân thực, không quá over power cho cau truyện.
Wizard vai vế hơi bị cao đấy, chẳng qua phim của PJ làm Gandaft trông lúc nào cũng khúm núm trước Tiên tộc.
 

antony_hg

Active Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

kiểu này phải hóng bản extended rồi
 

Orez

Active Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

SPOILER ALERT

PJ nerf quá tay làm phim nhiều khi vô lý, mâu thuẫn. Kỹ năng của 3 class Human, Dwarf, Wizard khác nhau ko thật sự rõ ràng.

Một vài lý do sẽ khiến phần 3 này dở nhất trong 3 phần:
- Đặt tựa câu khách
- Ra rạp bị cắt xén quá nhiều và ko hợp lý làm cảm xúc bị hẫng
- Kết thúc nhàn nhạt

Nói thêm về những cảnh đánh nhau. Những pha solo boss ko quá đặc biệt, ấn tượng nhất có lẽ là cảnh của Legolas, anh vẫn đc đạo diễn buff như thường lệ. Những pha đánh giáp lá cà ở chiến trường khá bình thường, đôi khi tệ, đánh đấm thiếu lực, quơ quào là chính, nhiều cảnh chưa kịp đụng vào thì đối phương đã lăn ra. Phim làm sạch sẽ quá, chém nhau ko thấy máu, chém đầu cũng ko có tí máu nào, đâm chém cả buổi mà vũ khí vẫn sạch ko vết máu. Ko cảm nhận đc sự tàn khốc của chiến trường. Tệ hơn nữa là trận chiến cắt luôn tàn cục, hơi sỉ nhục người xem.

Trước giờ có trường hợp nào rating của phim giảm nhưng mấy tháng sau ra extended đầy đủ chỉn chu hơn thì khán giả vote lên lại ko các bác?
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

đã có trường hợp của donnie darko, cũng 1 phần vì bản chiếu rạp 10 người xem thì 8 người không hiểu gì, 2 người còn lại lờ mờ hiểu =))
Sau này khi bản DVD ra thì phim mới được công nhận là 1 tác phẩm hay
 

Lendras

New Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Bạn nào đọc truyện rồi cho mình hỏi bác Tôn Kiên miêu tả class Wizard trong truyện như nào? Ko biết lên phim có bị nerf ko mà chỉ thấy Saruman thể hiện đc chút chút pháp thuật của Wizard, Gandalf thì từ LOTR cho đến Hobbit chỉ niệm chú đc vài câu, bắn ra vài skill là như hết mana thở hổn hển. Cast phép thì mệt chứ đánh cận chiến thì khỏe lắm. Thế quái nào lúc lâm trận, một ông lão cả trăm tuổi chỉ dùng toàn skill vật lý đâm, chém, nện... mà có thể diệt đc vài chục con Orc khỏe như trâu chó? Mà Wizard đánh nhau toàn dùng sức vậy thì khác gì Human đâu? 8-|

Xin lỗi chứ không hiểu mấy bạn trả lời bạn này có đọc truyện không mà phán như đúng rồi í. Phù Thuỷ trong nguyên tác không có nhiều tài phép gì như trong phim cả, tôi thấy là phim đã làm quá lên thì có chứ có bị làm giảm đi tí nào đâu =.=! Các Phù Thuỷ khi sang Trung Địa đều phải ở trong hình dạng người già để giảm quyền năng lại, và bản thân họ cũng không được phép bộc lộ quyền năng gì đối với người khác. Sức mạnh của Saruman chủ yếu ở lời nói: trong nguyên tác, lời nói của Saruman có khả năng mê hoặc người nghe. Sức mạnh của Gandalf chủ yếu ở trái tim và sự thông thái: ông luôn xuất hiện cùng với tin dữ vào lúc nguy cấp (vì vậy mà ông bị Lưỡi Giun gán cho cái tên Chim Lợn), nhưng ông cũng cho lời khuyên và ông có khả năng suy diễn và đưa ra những phương kế tốt cho người khác. Theo tôi thấy thì Gandalf giữ một trong những vai trò quan trọng trong việc điều khiển tình hình cuộc chiến. Trong truyện Gandalf chẳng mấy khi sử dụng sức mạnh như là trong phim làm.
 

Mac18

Active Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

thực sự xem xong hobbit em thất vọng, nó cứ ngang ngang kiểu gì ý mấy đoạn còn cụt ngủn rất ức chế
- Kết thúc nhạt, làm cho có
- Đánh nhau nghe quảng cáo 45 tuyệt vời lắm hóa ra ko = 1 góc của TLOTR, lòe khán giả = mấy cảnh dàn quân hoành tráng của người tiên thôi nhưng cái hùng hồn, epic thì còn lâu mới =
- Nhạc lồng chẳng hợp lý, sử dụng ost TLORT kiểu bài old friend hay the shire gì đó ko nhớ nhưng ko hợp lý với cảm xúc tẹo nào cho mấy cảnh buôn dưa lê chém chuối
...còn nhiều cái chê lắm nhưng thôi cơ bản thì vẫn nên xem ít ra vẫn hơn mấy phim đang chiếu bh :D tóm cái váy lại bản thân xem xong chỉ tiếc, thất vọng và mong chờ 1 trilogy huyền thoại nữa ra đời như TLOTR thôi nhưng nghe khó!
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Phim này mình nghĩ khá hon phần 2 Hobbit nhưng không bang phần I
Kết thúc phim hơi...ko có hậu..Đặc biệt là cho Thorin :3 Sử dung yếu tố lặp lại là đàn đại bàng góp sức vào đúng phút cuối, 1 vài chỗ hơi ko logic (hơi tạo cảm giác nhạt 1 chút) ...-_-
Kĩ xảo có phần hoi mờ, đặc biet la doan mấy con dơi bay lượn hơi kém neu so ngang với Draculla Untold....
Nhạc phim vào phút cuối thì hay, gần 2/3 đầu phim ko để lại ấn tượng gì hết
Nhưng nhìn chung cũng đáng để xem trong dịp cuối năm truoc các tác phẩm ra mắt cùng thời điểm và đặc biệt ai đã coi 2 phần trước của Hobbit thì nên coi luon cho trọn
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Xin lỗi chứ không hiểu mấy bạn trả lời bạn này có đọc truyện không mà phán như đúng rồi í. Phù Thuỷ trong nguyên tác không có nhiều tài phép gì như trong phim cả, tôi thấy là phim đã làm quá lên thì có chứ có bị làm giảm đi tí nào đâu =.=! Các Phù Thuỷ khi sang Trung Địa đều phải ở trong hình dạng người già để giảm quyền năng lại, và bản thân họ cũng không được phép bộc lộ quyền năng gì đối với người khác. Sức mạnh của Saruman chủ yếu ở lời nói: trong nguyên tác, lời nói của Saruman có khả năng mê hoặc người nghe. Sức mạnh của Gandalf chủ yếu ở trái tim và sự thông thái: ông luôn xuất hiện cùng với tin dữ vào lúc nguy cấp (vì vậy mà ông bị Lưỡi Giun gán cho cái tên Chim Lợn), nhưng ông cũng cho lời khuyên và ông có khả năng suy diễn và đưa ra những phương kế tốt cho người khác. Theo tôi thấy thì Gandalf giữ một trong những vai trò quan trọng trong việc điều khiển tình hình cuộc chiến. Trong truyện Gandalf chẳng mấy khi sử dụng sức mạnh như là trong phim làm.

Tài phép dạng magic có xuất hiện trên phim không?
1. Bạn có chắc trong truyện wizard không có nhiều tài phép không? Họ không được phép bộ lộ quyền năng: xin hỏi bạn họ phải được ai cho phép? Trong khi họ là những Maiar, với vai vế rất lớn trong Trung Địa (Sauron cũng là 1 Maiar). Bạn có chắc là trong truyệncủa Tolkien không thiếu những đoạn mà sức mạnh của wizard còn vượt hình ảnh trên phim?
2. Bạn nghĩ với tổng thể bộ phim mà PJ muốn truyền tải, việc thay magic bằng khả năng chiến đấu có hợp lý hơn không? Bạn nghĩ sao nếu phần cuối Hobbit nhân vật Gandalf đúng như truyện: đứng nhìn trận hỗn chiến mà không làm gì được.Sức mạnh của wizard bạn nghĩ ngôn ngữ điện ảnh sẽ thể hiện như thế nào?
3. Bạn nghĩ việc wizard vung gậy, chặt chém trong phim là làm tăng sức mạnh, tài phép của họ? Mình nghĩ ngược lại, wizard với vai vế và sức mạnh thực sự của họ thì những việc bằng chân tay trong phim đó chỉ như cái phẩy tay, làm suy giảm trầm trọng hình tượng về những phù thủy tối thượng. Phim không nerf thì mình cũng chẳng hiểu tăng sức mạnh ở cái điểm gì nữa.
4. Cái bạn thấy vai trò của Gandaft trong câu truyện thì ai cũng thấy.

Nói tóm lại thế này cho dễ hình dung: quan điểm của mình, wizard trong truyện ít khi bộc lộ sức mạnh trực tiếp kiểu tay chân như phim, nhưng sức mạnh quyền năng thực sự của họ vượt trên những việc cầm kiếm đánh nhau nhiều.
 

Orez

Active Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Chuẩn đấy. Đánh nhau gì cứ nhảy vào xáp lá cà loạn cả lên, ko có đội hình lẫn chiến thuật, quân của Orc đông và hung hãn hơn thì ăn thế quái nào đc. Lũ Orc nó to khỏe hơn Human, Elf và Dwarf rất nhiều lần. Elf ko dùng power thì đánh nhau phải thể hiện đc sự nhanh nhẹn lắt léo, đây kĩ năng bình thường, chỉ khác Human qua bộ giáp. Orc dùng sức chém mà mấy class kia giơ kiếm lên đỡ, ko bị mất trụ, cứ như đồng cân đồng lạng. Orc trong phim đúng chuẩn bị thịt, có mặt cho mấy team khác chém. Cảnh đánh nhau đc cái hoành tráng thôi, nhưng dở.
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Các loại orcs trong LOTR và Hobbit

Snaga: kích thước. sức khỏe bằng hobbit.
Gimbatulash.jpg


Snufflers: to và khỏe hơn một ít.
7ka96bR.jpg


Gundabad Orcs: kích thước và sức khỏe ngang người bình thường, trừ thủ lĩnh như Azog hay Borg thì to lớn hơn.
320px-Orcs_t600.jpg


Goblins : thấp hơn người, lớn hơn người lùn hay hobbit 1 chút
220


Half-orcs (hay Goblin-men): Kích thước bằng nửa goblin
190px-Goblin-man.png


Uruks: bằng hay cao hơn người bình thường một chút, rất khỏe và riêng Uruk-hai (Saruman tạo ra) có thể di chuyển dưới ánh nắng mặt trời
Demon_Orc_army.jpg


Như vậy các bạn có thể thấy ngoài Uruks, thì các loại orcs khác đều thấp, nhỏ hơn người + tiên, và không vượt trội về sức mạnh

Troll không tính là orcs:
Troll thường có kích thước và sức mạnh rất lớn, tuy nhiên cũng như orcs, chúng yếu đi dưới ánh nắng mặt trời.
trolls.jpg
 
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

pác nào rành tư vấn dùm mình nên xem Atmos hay 48FS?xin cảm ơn!
 

nhattuvn

New Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Các bác xem thử bản chiếu rạp ở nước ngoài bao nhiêu phút, mình nghi là bị cắt do kiểm duyệt ở VN khá nhiều, coi khá hụt hẫng.
 

BlueSea

Active Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Các bác xem thử bản chiếu rạp ở nước ngoài bao nhiêu phút, mình nghi là bị cắt do kiểm duyệt ở VN khá nhiều, coi khá hụt hẫng.

Không cắt xén gì đâu bác nhé! Phim này chả có gì để cắt cả.
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Các bác cho hỏi là lợi nhuận chiếu rạp với lợi nhuận phát hành DVD/Bluray/TV sau đó thì cái nào nhiều hơn? Chủ quan mình nghĩ chiếu rạp phải là nguồn thu chính, còn mấy cái kia thì vớt bèo vợt tép được bao nhiêu thì mừng thêm.

Nếu đúng vậy thì sao bản chiếu rạp phải cắt đến nỗi chẳng ra cái vị gì, để rồi mọi người phải mong bản extended / director cut hay hơn? Tất nhiên phim dài là một bất lợi, nhưng phim của P.J trước nay có phim nào mà ngắn đâu?
 

tri1992pc

New Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

pác nào rành tư vấn dùm mình nên xem Atmos hay 48FS?xin cảm ơn!

48fps bác nhé. Một trải nghiệm 3D rất tuyệt vời đấy, hình ảnh cảm giác sắc nét hơn nhiều so với 3D thường (nhất là những cảnh chuyển động, hành động). Nên trải nghiệm một lần trong đời.
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Các bác cho hỏi là lợi nhuận chiếu rạp với lợi nhuận phát hành DVD/Bluray/TV sau đó thì cái nào nhiều hơn? Chủ quan mình nghĩ chiếu rạp phải là nguồn thu chính, còn mấy cái kia thì vớt bèo vợt tép được bao nhiêu thì mừng thêm.

Nếu đúng vậy thì sao bản chiếu rạp phải cắt đến nỗi chẳng ra cái vị gì, để rồi mọi người phải mong bản extended / director cut hay hơn? Tất nhiên phim dài là một bất lợi, nhưng phim của P.J trước nay có phim nào mà ngắn đâu?

Không phải cố tình cắt mà thực ra họ sẽ phải cân nhắc
Nhiều phim bản chiếu rạp và đĩa không khác gì nhau
Còn 1 số phim sẽ có bản Extend và Director's Cut, hay coi như đó là đạo diễn sẽ biên soạn lại bộ phim một lần nữa, một số cảnh quay trước đây bị loại bỏ sẽ được thêm vào bản DVD và Bluray. Cũng sẽ có những hãng phim cố tình giữ một vài cảnh thêm để nâng cao doanh số bán đĩa, nhưng đa phần là do sự gấp gáp thời gian của lịch trình quay phim -> biên tập -> quảng bá -> phát hành chính thức (chiếu rạp). Sau khi công chiếu, nhà làm phim sẽ có thêm 4-5 tháng chuẩn bị cho bản DVD và Bluray, và họ có thể biên tập để có tác phẩm ưng ý nhất, không bị ràng buộc bởi hệ thống phân loại hay thời gian của 1 bộ phim khi chiếu tại rạp. Extend nhấn mạnh việc có cảnh quay được thêm vào, còn Director's Cut nhấn mạnh việc biên soạn lại bộ phim so với bản gốc (Theatre version)
Một ví dụ cho thấy bản Director's Cut có giá trị hơn nhiều so với bản chiếu rạp là: Kingdom of Heaven, Apocalypse Now, Donnie Darko, hay chính Lord Of The Rings trilogy extended
Ngoài ra có 1 số trường hợp đặc biệt với những tác phẩm thành công, họ có thể biên soạn lại và phát hành bản Director's Cut nhiều năm sau, với lượng fan đông đảo sẽ mua cho mục đích sưu tầm lưu trữ: như Alien, Blade Runner
Thông thường doanh thu bán đĩa sẽ bằng 1/3-1/2 doanh thu Bắc Mỹ, trừ dạng có hiệu ứng truyền miệng tốt, hoặc phim dành cho đối tượng gia đình (như Frozen).
Ví dụ nhé:
Dredd
Domestic Box Office $13,414,714
International Box Office $28,052,892
Worldwide Box Office $41,467,606
Home Market Performance
Domestic DVD Sales $11,143,955
Domestic Blu-ray Sales $7,177,485
Total Domestic Video Sales $18,321,440

Despicable Me 2
Theatrical Performance
Domestic Box Office $368,065,385
International Box Office $606,689,065
Worldwide Box Office $974,754,450
Home Market Performance
Domestic DVD Sales $109,109,106
Domestic Blu-ray Sales $112,450,477
Total Domestic Video Sales $221,559,583

Monsters University
Theatrical Performance
Domestic Box Office $268,488,329
International Box Office $475,100,000
Worldwide Box Office $743,588,329
Home Market Performance
Domestic DVD Sales $57,008,140
Domestic Blu-ray Sales $74,095,550
Total Domestic Video Sales $131,103,690

Frozen
Theatrical Performance
Domestic Box Office $400,737,000
International Box Office $853,775,386
Worldwide Box Office $1,254,512,386
Home Market Performance
Domestic DVD Sales $154,211,630
Domestic Blu-ray Sales $146,646,441
Total Domestic Video Sales $300,858,071


The Hobbit: An Unexpected Journey
Theatrical Performance
Domestic Box Office $303,003,568
International Box Office $711,700,000
Worldwide Box Office $1,014,703,568
Home Market Performance
Domestic DVD Sales $46,272,312
Domestic Blu-ray Sales $73,886,648
Total Domestic Video Sales $120,158,960

The Hobbit: The Desolation of Smaug
Theatrical Performance
Domestic Box Office $258,366,855
International Box Office $692,100,000
Worldwide Box Office $950,466,855
Home Market Performance
Domestic DVD Sales $30,458,936
Domestic Blu-ray Sales $57,444,311
Total Domestic Video Sales $87,903,247
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mecome

New Member
Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Mới xem phim này lúc chiều về. Cơ bản mà nói thì đúng như bạn ngdinhluat trên nhận xét, 1/3 đầu phim 9d, 1/3 tiếp 8d và 1/3 cuối 7d.
Thật sự khúc cuối đánh nhau rất phi logic khi mà cả đoàn quân 2 bên đang xáp lá cà đánh nhau hoành tráng thì tự nhiên 4 anh lùn lại xông lên được tòa tháp không người kiếm giết thằng azog. Mình ngồi mong đợi mãi một trường đoạn như kiều kị binh rohan hay đoàn quân undead trong TLOTR xuất hiện mà cuối cùng là bọn đại bàng tới, quét một phát chết sạch đám org, quá nhanh quá thất vọng. Cỡ thằng Azog vô cầm cục đá quơ hoài không trúng mà đưa ông Legolas vô đánh solo chắc 3 nốt nhạc là boss của org lên bàn thờ rồi.
Điểm sáng thì có đoạn đánh trong tòa lâu đài cổ, ông vua bên Elf (mỗi đoạn cưỡi con nai xông vô đánh org là thấy phê). Nhìn chung nếu đã đam mê thế giới trung địa thì đây cũng xứng đáng là một phần để bạn follow for one last time ;).
P/s: giá như ngày xưa là 3 tập phim hobbit và bây giờ là mình vừa được coi xong TLOTR thì chắc cảm giác nó sẽ mãn nguyện và sướng biết mấy.
 

XBA3

Member
Re: Ðề: ‘The Hobbit 3’ khép lại thiên sử thi vùng Trung Địa

Bài này viết trên face, mang tính bựa chút đỉnh và cố gắng không spoil nhiều.

- 3D phần này tốt, cả về độ nổi lẫn độ sâu, quăng ném đủ kiểu. Kèm thêm 48fps: phê.

- 2 phần trước toàn ngấp nghé 3h, phần này chưa tới 2 tiếng rưỡi. Quá ngắn, quá quá ngắn! Dự là bị cắt nhiều để dành cho bản Extended.

- Do ngắn vậy nên tình tiết đoạn cuối đẩy nhanh quá, chưa giải quyết ngọn ngành cho các nhân vật. Số phận viên Arkenstone, rồi Tauriel nữa, hoàn toàn không đề cập. Cũng không đào sâu thêm nhân vật nữa, do thời lượng ngắn mà đất diễn phải chia cho cả chục người. Tuy nhiên, do toàn diễn viên xịn nên phần diễn xuất không phải tranh cãi, cực đỉnh luôn. Sự biến chất của Thorin, lòng dũng cảm của Bilbo; tình bạn, tình yêu, tất cả rất trọn vẹn. Chỉ tiếc nhất là Bard, phần 2 thích ổng cực mà phần này nhạt quá.

- Mình không khoái Vua Tiên nhưng mà công nhận anh ấy rất là fabulous. Con trai ổng cũng thế, các định luật vật lí không có tác dụng với Orlando Bloom :))

- Lúc xem trailer đoạn Hội đồng Trắng tấn công pháo đài cứ nghĩ nó sẽ badass lắm, ai dè lên phim nó… badass thật. Ông Saruman không biết có dùng người đóng thế không, chứ 88 tuổi mà vung gậy nhào lộn như… phim 8-}. Lại còn Galadriel nữa, lần đầu thấy bả phô diễn sức mạnh. Quả là gừng càng già càng cay.

- Smaug được tạo điều kiện chém gió một bài dài, sau đó tạch trong 3 nốt nhạc. Còn nhân vật vô duyên nhất phim: Đại bàng (+Beorn), chuyên gia phá game.

- Luôn có nhân vật của Chúa nhẫn được quảng cáo dù họ chả liên quan tới cốt truyện. P1 là Frodo, P2 Gimli, lần này đến Aragorn.
- Dù không có after creadit nhưng mình vẫn phải ngồi lại. Bài hát The Last Goodbye tuyệt vời, phần creadit cũng đầu tư rất công phu. Không phải chữ chạy trên màn hình đen thui nữa mà có hình các nhân vật với phong cách vẽ chì siêu đẹp. Thật sự không muốn hành trình kết thúc chút nào.

Nếu bạn nào thích thể loại fantasy, đặc biệt những ai từng say đắm với thế giới vùng Trung Địa thì tuyệt đối không được bỏ qua phim này. Will you follow me, one last time‬?

Nói về rạp chiếu chút.

Năm ngoái đặt vé trước 1 tuần, đến ngày chỉ việc tung tăng đi xem. Lần này bọn CGV đợi tới tối 18/12 mới update lịch chiếu, mất công canh me từ tuần trước. Sáng 19/12 9h lao đến rạp mua suất 11h50 (suất đầu) mà cũng mất hết chỗ đẹp, ức khủng khiếp. Đã vậy còn bị Để Mai Tính 2 ép rạp, chẳng có suất nào giờ đẹp cả (mình đi CGV Pandora). Thiệt là đau khổ mà, bom tấn thế giới không bằng hài nhảm VN :-S

Xung quanh mình toàn con trai. Xúi quẩy ngồi cạnh 2 thánh nói siêu nhiều, nói từ đầu tới cuối phim luôn, truyện thì chưa đọc hết mà cứ ra vẻ ta đây hiểu biết lắm, spoil tùm lum, mình đã nhắc nhưng họ càng nói to hơn, thật tình :( Cái bạn ngồi trước mình thì cao quá độ, che mất luôn một góc phụ đề.

Do đi một mình nên không dám mua cái combo bắp + nước, cỡ lớn quá ăn không nổi, mà giá đắt ngang ngửa cái vé. Nhìn combo thấy ham luôn, có hình phim rồi còn khuyến mãi thêm cái tượng nhân vật be bé nữa.

Đúng rồi bạn, cái thằng Để mai tính nhảm đó đc chiếu quá trời rạp luôn :) trong khi ng ta là bom tấn thế giới thì ít ỏi ??? chán thiệt
 

XBA3

Member
Review ngắn The Hobbit The Battle Of The Five Armies ( Spoil Spoil)

Vậy là cuối cùng chuyến hành trình của Bilbo Baggins và 13 người lùn dẫn đầu bởi Thorin Oakenshield cũng đã đến hồi kết, cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà. Với thời lượng 144 phút ( khoảng 2h24 phút), đây là phim ngắn nhất cả trong bộ ba Chúa Nhẫn lẫn trilogy phim The Hobbit.
Nội dung (có spoil ^^)

Sau khi cố gắng giết con rồng nhưng bất thành, Thorin và đồng bọn lại là nguyên nhân chính dẫn đến sự tàn sát người dân Lake Town bởi con rồng. Giữa lúc cuộc tàn sát, Bard, hậu duệ của lãnh chúa thành Dale, đã thoát ra khỏi tù và cùng với người con dùng mũi tên đen cuối cùng ( do ng lùn rèn và là thứ duy nhất xuyên được vảy rồng). Dù giết đươc con rồng nhưng hậu quả mà nó để lại rất lớn, không ai còn nhà của và thức ăn cũng không. Trước tình cảnh bi đát đó, Brad cùng với mọi người dân sống sót quyết định tìm chỗ trú chân trước mùa đông giá lạnh, di chuyển lên thành phố Dale xưa và cùng với Tiên Tộc do vua Thrainduil chỉ huy tìm tới người lùn tôn trọng giao kèo từ phần hai, đưa vàng cho họ xây dựng cuộc sống mới. Thế nhưng, số vàng khổng lồ trong Erebor đã đầu độc vua người lùn Thorin, khiến ông chìm vào một căn bệnh cuồng vàng mà ko ai cứu ra được, ông trở nên ích kỷ, tham lam, sẵn sàng vứt bỏ danh dự và tình bằng hữu giữa các dân tộc để gây chiến bảo vệ vàng của mình. Nhưng duy một điều mà cả vì vua tiên, Brad lẫn Thorin đều không hay biết là cách đó không xa tên Orc Azog và con trai hắn Bolg đã tập hợp hai đạo quân hung tàn để chiếm lấy Erebor và giết hết mọi người dân ở đó…

[Ko Spoil tiếp ]

Hình ảnh và kỹ xảo

Gần như chắc chắn Hobbit sẽ có một đề cử về kỷ xảo xuất sắc nhất của giải Oscar 2014 cũng đủ để nói lên chất lượng hình ảnh phim. Một số ý kiến cho rằng xem phim như là một bộ video game thật là khó hiểu và mình không đồng tình lắm với những bình luận khó hiểu như thế, nhất là có một vài bình luận có từ cả tháng trước khi phim công chiếu ???

Hình ảnh thành phố đầy châu báu của người lùn hiện ra rất hùng vĩ và tăm tối ( một phần do sự đầu độc của đống vàng đem lại), Erebor đã được tái tạo rất đẹp và đúng như mong đợi của mình. Các cảnh trận chiến thì quả là quá phê, một điểm khác biêt với bên Chúa Nhẫn là lực lượng quân người lùn và Tiên được huấn luyện rất kỹ càng và khả năng xếp đội hình của họ rất ư là tuyệt vời so với LOTR. Mọi người hãy vào rạp và mua vé 3D để trải nghiệm hết hiệu ứng mà 3D tạo ra cho phim.

Cảnh trận chiến rất chân thực, chỉ có điều là đối với mình là có khá ít các cảnh các cánh quân đánh nhau ( chỉ là theo mong đợi của mình thôi, còn mỗi người mỗi khác). Bù lại là các cảnh chiến đầu cũng đã khơi gợi lại phần nào bên Chúa Nhẫn, nhưng mình sẽ không so sánh nhiều vì hai bộ trilogy khác nhau ít nhiều.

Diễn xuất:
Là điểm mình rất ấn tượng, Thorin Khiên sồi dưới sự đảm nhận của diễn viên Armitage đã xử lý xuất sắc quá trình thoát khỏi căn bệnh ( đối với đống vàng) Ta có thể nhận thấy ánh mắt sắc lạnh như dao, giọng nói như luôn đe doa cả bạn lẫn thù của Thorin khi anh bị phát điên lên vì vàng.
Bilbo Baggins: Martin Freeman, bác sĩ Watson của serie phim Sherlock của BBC, là một trong diễn viên mà mình nghĩ khó ai có thể đóng vai Bilbo hay như anh. Tính cách của anh chàng Bilbo được Martin truyền tải rất tốt, sự chân thành và sự lém lỉnh của anh sẽ khiến khán giả phim thấy rõ.

Legolas: Vẫn là một minh chứng hùng hồn cho việc phản lại các quy luật vật lý của Tiên Tộc :). Các cảnh đánh nhau của anh chàng hoàng tử vẫn hấp dẫn như thời LOTR, có điều mình về mặt tình cảm mình vẫn thấy anh vẫn có tí gì hơi lạnh lùng ( nhất là trong cảnh khi chào tạm biệt vua cha)

Thrainduil: Lee Pace đã hoá thân rất tốt vào nhân vật vua Tiên rừng Mirkwood, giọng nói, cử chỉ, ánh mắt đều toát lên một vẻ rất Tiên, rất hoàng tộc, rất lạnh lùng và kiêu sa. Những ẩn sau vẻ ngoài có phần lạnh lùng đó là một vì vua thương dân hết mực ( các bạn coi phim phần sẽ thấy rất rõ) và một người cha yêu thương đứa con khoảng 2000 tuổi của mình hết mực dù đôi khi chính Legolas cũng không phải dễ dàng nhận ra. Cảnh chia tay cuối phi giữa hai cha con là một trong những cảnh khá thú vị của phim.

Kili và Tauriel: tình yêu giữa hai người là một bông hoa đẹp đẽ giữa cái nền u ám của thời cuộc xung quanh. Một số người rất ghét nhân vật Tauriel và tình yêu giữa cô và Kili, nhưng mình thì lại rất thích vì tình yêu không thể nào đoán trước được điều gì, không có gì ngăn cản tình cảm giữa một anh chàng lùn đẹp trai với một cô Tiên cá tính được ( chỉ có tình yêu giữa Tiên vs Orc là chắc chắn sẽ không xảy ra). Cảnh hy sinh của Kili vì Tauriel theo mình nên đẩy thêm kịch tính và bi đát thêm một tí nữa thì sẽ lấy nhiều nước mắt của người xem hơn ( vụ này nên giao cho bọn Hàn Quốc, cực kỳ giỏi trong vụ lấy nước mắt khán giả, như phim Tae Guk Gi chẳng hạn). Về phần diễn xuất của Evangine Lilly ( Tauriel) và anh chàng thủ vai Kili rất tuyệt vời, thật sự là mình không có gì không hài lòng về diễn xuất của các nhân vật trong Hobbit cả.
Gandalf: cụ phù thuỷ thông thái và là một trong năm vệ thần của Trung Địa vẫn tuyệt vời như ngày nào ^^

Bard: Luke Evans là một diễn viên có năng lực diễn xuất rất tốt, ai xem fast furious 6 chắc chắn sẽ nhận ra anh ấy. Giọng nói và những cử chỉ của Bard thật sự toát ra tinh thần của một người lãnh đạo, có điều là sau khi giết con rồng thì anh không còn nhiều đất diễn lắm, nhưng khi có mặt là vẫn đủ ấn tượng.

Review đầu tiên, còn nhiều thiếu sót, nên mong mọi người cứ ném đá thoải mái nhé ^^.

Mình mong chờ bản Extended để xem mấy cảnh chiến đấu bị cắt, mọi người có thể xem trailer của bộ phim rồi sẽ thấy bị cắt hơi nhiều cảnh hay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
---------------LOTR Fan Review--------------
Xin tự giới thiệu luôn, mình là fan cứng của LOTR, và vì vậy, dựa trên góc độ đó thì mình chỉ muốn dành 4 chữ cho phim này: "XIN PHÉP CHỬI THẲNG"

Hai phần phim trước, như các bạn đã biết, vốn bị chỉ trích khá nhiều về việc bị đạo diễn kéo dài và thêm thắt thái quá, thì đến khi trailer về phần này ra mắt, mình đã hi vọng rằng nó có thể cứu toàn bộ series và để lại ấn tượng đẹp để kết thúc câu chuyện về vùng trung địa. Những cảnh hành động và đánh trận trong trailer thật sự khiến mình rất phấn khích và háo hức. Nhưng đến khi xem xong phim thì mặt mình thốn ko thể tả (đứa bạn đi cùng nhận xét). Bộ phim thật sự ko đáp ứng được kì vọng của 1 fan như mình :((

Đầu tiên là trận chiến với Smaug, diễn ra khá nhanh và ko có điểm nhấn. Có vẻ như đạo diễn muốn dành toàn bộ "tinh lực" cho trận chiến của 5 đạo quân nên hơi bỏ bê thím rồng.

Tiếp đến là các cảnh hành động, đúng như các bạn ở trên nhận xét thì phim tràn ngập cảnh hành động, từ đánh đơn cho đến đánh team. Theo mình thì nhin khá đã mắt, nhưng 1 số cảnh lại làm "ảo lòi" hơi thái quá.
Khúc gần cuối, sau khi đánh nhau với Bolg, có cảnh sàn bằng đá bị vỡ, và anh Legolas nhảy lên các... phiến đá đang rơi để lên trên. Nhìn khá bựa và ảo kinh khủng khiếp =))

Phần đặc biệt và có lẽ cũng được mọi người (tất nhiên là kể cả mình) mong chờ nhất chính là trận chiến giữa 5 đạo quân, và phần này có thể gói gọn trong câu: "Lên đỉnh, sướng. Xong sau đó, từ từ xìu xuống, hết sướng".
Chi tiết "lên đỉnh" ở đây chính là cảnh dàn trận của 2 đạo quân tiên và người lùn, và khi 2 đạo này kết hợp lại để "chơi" bọn orc đang tràn ra từ mấy cái "lỗ". Tạo hình các bộ giáp, vũ khí, khiên của các đạo quân khá đẹp, kết hợp với các trường đoạn dàn quân cực đều và khi các đạo quân lao vào nhau, xem rất sướng. Đoạn này thực sự phải nói là đáng xem nhất phim, và mang kí ức của các trận chiến trong LOTR năm xưa trở lại. Nhưng rồi tất cả chỉ có vậy. Sự hoành tráng của trận chiến cứ đi xuống dần... Cảm giác phấn khích tụt thê thảm, và rồi bị tắt hẳn sau khi chứng kiến trận đánh cuối - trận đánh của các "thánh" đại bàng và đoàn quân orc thứ 2 (đạo này cũng đông lắm). Có 1 chút cảm giác như "có đại bàng là có tất cả". "Ở đâu có khó khăn là ở đó có đại bàng". Chỉ cần mấy vị thánh này tới thì "có gì khó cứ để chim lo". Đoạn này diễn ra "quá nhanh quá nguy hiểm" nên mọi người cũng ko để ý mấy, và tập trung đến kết thúc của phim, xem số phận các nhân vật ra sao. "Và rồi người ra đi"... (Khá nhiều người ra đi :D) Thất vọng lại được nối dài tiếp, đoạn này chưa thể hiện được sự đau thương và nỗi đau mất mát cần có. Mình đã mong là sẽ có gì đó làm mình cảm động, và rồi tất cả làm mình cảm... lạnh (nãy giờ nhận nhiều gáo nước lạnh quá rồi, buồn lắm Peter Jackson :(()

Cuối cùng, chính là cái kết của phim chưa làm thỏa mãn được khán giả, vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra cho các nhân vật (vd như tauriel, nhưng như các bạn ở trên đã nói, chờ xem bản extended thế nào). Vẫn còn chút gì đó hụt hẫng và làm mình khá khó chịu. Chỉ biết bồi hồi nhớ về cái kết thúc được làm cực kỳ hoàn hảo của LOTR.

--> Kết luận, mặc dù có 1 số điểm sáng, như là ngoại cảnh hùng vỹ, tạo hình nhân vật đẹp, các cảnh đánh đấm khá đã, thì tựu chung, phần phim the hobbit này ko có gì nổi trội, nhạc phim tầm thường (ngoại trừ bài The Last Goodbye, nghe rất hay và sâu lắng), gây thất vọng nhiều cho các fan cứng như mình. Có vẻ như sau 10 năm, tay nghề của đạo diễn Peter Jackson đã ko còn đươc như xưa nữa. Và cuộc phiêu lưu ở trung địa, cũng vì vậy mà kết thúc không trọn vẹn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên