The other woman: Chuyện thầm kín của chị em

BlueSea

Active Member


Chơi dao lắm có ngày đứt tay, lăng nhăng quá thì có ngày thân bại danh liệt. Đó là điều mà chắc chắn người xem rút ra được sau khi xem The other woman hay tên tiếng Việt là Vợ. Người yêu. Người tình.

Chuyện là có một cô luật sư nọ tìm được cho mình một anh chàng như ý: đẹp trai, ga-lăng lại nhà giàu chịu chơi. Cô say trong men tình trong khoảng hai tháng thì bỗng phát hiện ra là anh này đã có vợ. Sốc hơn nữa khi cả cô và vợ anh chàng phát hiện ra anh ta còn có một cô bồ khác. Họ sẽ phải làm gì đây?

The other woman có một mô-típ khá quen thuộc là kẻ lăng nhăng phải nhận hậu quả. Nhưng điểm khác biệt là anh ta không phải bị một cô gái bị lừa tình trả đũa mà bị tới ba cô ra đòn. Các cô gái này, thay vì đánh ghen lẫn nhau như ta vẫn thường thấy, thì lại liên thủ với nhau để trừng phạt kẻ Sở Khanh. Hẳn là họ đã nghe tới câu Kẻ thủ của kẻ thù là bạn nên đã áp dụng thành Nhân tình của chồng là bạn. Và với liên minh "kinh khủng" này thì anh chàng họ Sở kia chỉ còn nước khóc ra tiếng Mán với rất nhiều lần bị "ăn hành".

Bộ phim cũng đánh trúng tâm lý và nỗi lòng của khá nhiều chị em trong thời buổi hiện nay. Đó là một cô gái đẹp, tài năng, ở tuổi ngoài 30 và may mắn tìm được một anh chàng ưng ý. Nhưng hóa ra lại với phải một gã lừa tình. Đó là một cô vợ chỉ biết an phận, ở nhà làm nội trợ và chồng nuôi, thậm chí chuyện have sex cũng khá là thụ động. Và cuối cùng là một cô gái trẻ mới vào đời, bị choáng ngợp và hút hồn trước một kẻ dày dạn tình trường.

Bên cạnh đó, phim cũng chú ý khá nhiều tới một yếu tố quan trọng trong cuộc sống đôi lứa: đó là sex. Khá nhiều gợi ý hay ho được nêu ra trong phim ví dụ như waxing hay cách quyến rũ và khiến nửa kia thỏa mãn.

Tuy nhiên, vì sa vào việc khai thác yếu tố tâm lý của các nhân vật hơi nhiều nên nhiều lúc bộ phim bị dài dòng, kể lể và chọc cười hơi nhạt. Phần cao trào và hài hước nhất chỉ xuất hiện ở khoảng 1/3 cuối phim. Một vài nhân vật phụ xuất hiện với vai trò mờ nhạt và truyện phim thì cũng khá dễ đoán. Nó chỉ gây bất ngờ với kết cục của anh chàng Sở Khanh nọ. Còn số phận các nhân vật còn lại thì người rành phim có thể đoán ra được.

Trong ba người phụ nữ, Cameron Diaz năm vai trò lớn nhất. Em Diaz đã lộ khá rõ dấu hiệu tuổi tác trên khôn mặt nhưng body vẫn còn rất chuẩn, đặc biệt là đôi chân. Em Leslie Mann phần lớn trong phim ăn mặc khá quê mùa và xấu. Đây cũng là nhân vật nói nhiều nhất và đôi khi có những lời thoại rất khó hiểu. Cuối cùng là Kate Upton, người mang đến độ nóng cho phim với những đường cong nghẹt thở, đặc biệt là vòng 1 và vòng 3. Vai trò của em Upton trong phim không lớn, chỉ yếu là khoe da thịt, kiểu như một bình hoa di động. Nhưng thật sự là mỗi khi em ấy xuất hiện cũng khiến khán giả nam phải đứng tim, khó thở.

Nói chung thì The other woman là một phim giải trí xem được và phù hợp nhất đối với khán giả là các chị em. Các anh em nếu muốn xem thì nên tới rạp một mình hoặc đi cùng đàn ông, tránh rủ gấu đi xem cùng (vì sao thì xem phim sẽ biết).

Lưu ý là phim có nhiều câu nói, hình ảnh nhạy cảm chỉ phù hợp với khán giả trưởng thành. Không nên đưa trẻ em đi xem cùng.

P/s: anh em nào đang "chăn rau" mà bỗng thấy mình bị rụng tóc hay "đi ngoài" không rõ nguyên nhân thì cần cảnh giác.
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: The other woman: Chuyện thầm kín của chị em

P/S của b ghê ghê... =))
 

namedjames

New Member
Ðề: The other woman: Chuyện thầm kín của chị em

Phim hài nhẹ nhàng, tình cảm nhẹ nhàng, bất ngờ cũng nhẹ nhàng (hơi hơi).

Nội dung: Anh BlueSea nói hết rồi. Phim độc đáo ở chỗ thay vì đánh ghen, các em gái bị lừa tình lại trở thành best friends forever và cùng bắt tay vào mục đích chung là hạ gục gã họ Sở (Mark King do Nikolaj Coster-Waldau thủ vai). Từ đó nảy sinh ra nhiều tình tiết bi hài (chủ yếu là hài). Tên lừa tình rất rất là giỏi và khéo léo lừa các em gái. Tuy nhiên thì ba đánh một không chột cũng què. Phim kết thúc khá gọn gàng, không có màn "diễn thuyết" hay "dạy đời" nào, nói chung là không bị sến.

Hình ảnh: Cameron Diaz ngoài 40 rồi nhưng nhìn vẫn ngon. Kate Upton không có gì phải bàn cãi. Leslie Mann thì cả phim khá là ủ rũ, chỉ đến cuối phim mới diện được vài bộ ngon nghẻ. Phim chủ yếu là các khung cảnh hẹp, như trong nhà của Kate, văn phòng của Carly hay căn nhà bằng gỗ của cậu em trai Kate. Cũng có vài cảnh trên bãi biển Bahamas, cảnh pool party... nhưng không có gì đặc biệt.

Diễn suất: Bình thường. Cameron diễn bao năm rồi vẫn một kiểu như vậy. Lesile khá ổn trong hình ảnh một bà nội trợ có lòng tin bị phản bội, nhưng nhiều cảnh hơi lố và gượng. Kate Upton thì đúng là vào phim chỉ để khoe bánh trái. Nikolaj vào vai Mark King, theo mình thấy, diễn đạt nhất phim, và là yếu tố gây cười nhiều nhất (do chịu đòn của ba bà kia).

Hài: Không nhiều. Các màn hài cũng không mới. Nhiều đoạn hơi lố, nhưng qua nhanh. Nói chung hài chỉ là một yếu tổ để bộ phim truyền tải thông điệp "đi đêm lắm có ngày gặp hẳn ba con ma", chứ hài không phải là mục đích chính.


Túm lại thì phim này ra rạp xem cũng được, mà đợi HD rồi ngồi nhà nhâm nhi cũng ok. Rất phù hợp xem cùng gấu. Phim không có cảnh nóng, chỉ hơi âm ấm.
 

terabyte

Banned
Ðề: The other woman: Chuyện thầm kín của chị em

Về cơ bản, mình đi xem The Other Woman chỉ có 2 mục đích chính, một là đang tìm kiếm bộ phim hài để giải trí, hai là nhìn ngắm vẻ đẹp cực kỳ sexy của bộ đôi Cameron Diaz và Kate Upton. Còn bạn thì sao?

I1T5B4Y.png


Có thể em ấy diễn không hay nhưng ai cũng phải chăm chú theo dõi

The Other Woman là bộ phim tâm lý tình cảm hài được công chiếu ở Việt Nam với cái tựa rất ư là "giật tít" là "Vợ, người yêu, người tình". Bộ phim kể về ba người phụ nữ bị lừa dối bởi cùng một người đàn ông thành đạt nhưng trăng hoa. Số phận trớ trêu đã đưa đẩy họ gặp được nhau, dẫn đến một cuộc trả đũa vừa hài hước vừa bất ngờ - trích đoạn giới thiệu của CGV.

Đánh giá phim thì có lẽ 2 bác namedjames và bluesea đã nói khá chi tiết rồi, với số phận là kẻ thứ 3 nên mình cũng chỉ dám mạn phép chia sẻ vài cảm nghĩ nho nhỏ thôi.

Cá nhân mình thì khá ư là nể người viết kịch bản của phim này, The Other Woman đã biến một chủ đề nhạy cảm đã khiến không biết bao nhiêu bà nội trợ phải nước mắt chảy dài trở thành đề tài làm cả rạp cười lăn lộn. Sự phản bội trong tình yêu trở thành một trò chơi trả thù đầy tính trẻ con... Um, giải trí nói chung là khá ổn nhưng nếu xét về mặt đạo đức thì công bằng mà nói kịch bản phim này có vẻ không được ổn cho lắm. Dán mác 16+ nên các chiêu chọc cười trong phim khá tục, toàn xoáy quanh các vấn đề về chăn gối khiến đây trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho các cặp tình nhân, đặc biệt là anh nào đang mon men ý định đi “ăn phở”.

u9jqsDp.jpg

Nội dung The Other Woman cực kỳ… phi logic, nhưng do quá bựa nên hóa ra lại thành cực kỳ hài hước. Cuộc tình… tay tư trong phim diễn ra theo cách mà không thể tin ở ngoài đời (cho mình viết kịch bản thì chắc tiệm bán a-xít phát tài rồi). Ngoại trừ Cameron Diaz (Carly Whitten) là diễn xuất khá xuất sắc, Leslie Mann (Kate King) tròn vai thì toàn bộ các nhân vật còn lại đều mờ nhạt, trong đó bao gồm cả anh chàng điển trai Nikolaj Coster-Waldau (Mark King). Đặc biệt là em Kate Upton diễn xuất quá ư là gà mờ. Cơ mà với thân hình bốc lửa của em ấy, có lẽ tất cả những người thích phụ nữ xem phim này (trong đó có cả mình) đều sẽ tha thứ cho lỗi… vặt này.

Tóm lại The Other Woman là một bộ phim hài khá thành công trong việc chọc cười khan giả và… đốt cháy mắt các chàng trai. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn đừng nghĩ quá nhiều về nội dung của nó và điều quan trọng nhất là dừng bao giờ làm theo. Kết thúc trong phim có thể nhẹ nhàng nhưng ngoài đời thì đừng hỏi vì sao bi kịch lại xảy ra nhé.

 

qkien

Well-Known Member
Ðề: The other woman: Chuyện thầm kín của chị em

Phim giải trí được,mình cũng vừa xem cuối tuần qua!
 

belinh88

Member
Ðề: The other woman: Chuyện thầm kín của chị em

Có cảnh nào rực lửa không bác ời :D
 

hailuasanhdieu

Well-Known Member
Cameron xấu vê lờ. Hồi đóng phim The Mask coi còn đẹp. Qua phim Charles's Angle già, xấu rồi. Phim này thì khỏi nói.
 

vinhtroc

Member
Mình bắt đầu thích thể loại giải trí nhẹ nhàng như thế này rồi đấy!:D:D:D
 

bloodfire

Member
Ðề: The other woman: Chuyện thầm kín của chị em

Mồm chị Cameron Diaz rộng khiếp ngậm vừa hai quả dưa!
 
Bên trên