The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

portlet

Member
Phải nói thật một điều là mình rất hâm mộ bộ tiểu thuyết 3 người lính ngự lâm của Dumas cha. Vì thế khi nghe tin bộ tiểu thuyết này được chuyển thể lên màn ảnh với sự tham gia của khá nhiều ngôi sao, mình rất mong chờ nó sẽ tái hiện được phần nào hình ảnh của bộ tiểu thuyết. Và rồi khi kéo xong bản HD của phim này để coi thì thật sự chỉ muốn chửi thề :(

Mở đầu phim là cảnh 3 chàng lính ngự lâm (Athos, Aramis, Porthos) lúc này đã bị cách chức cùng với Milady đi tìm kho tàng bí mật được cất dấu của Da Vinci - nơi chứa rất nhiều các tài liệu về những loại vũ khí không tưởng :-j Khi họ tìm ra được bản đồ của con tàu khinh khí cầu có thể chiến đấu thì là lúc họ bị hạ độc bởi De Buckingham. Một loạt câu chuyện xảy ra liên tiếp khi d'Artagnan lên Paris & đụng độ với de Rochefort ở quán trọ, d'Artagnan vô tình được Milady cứu. Sau đó tiếp tục đụng độ với 3 người lính ngự lâm và khi họ đang chuẩn bị quyết đấu với nhau thì bị cận vệ của giáo chủ De Richelieu bắt gặp và kết thúc là 4 người đã giết được tới cả một đại đội lính cận vệ. Tại đây, d'Artagnan cũng lần đầu tiên gặp Bonacieux - người hầu của hoàng hậu Anne và có cảm tình với nàng. Sau vụ đấu kiếm với cận vệ của giáo chủ, 3 người được Luis phục chức, còn d'Artagnan cũng được sung vào đội ngự lâm của vua. Lúc này, giáo chủ Richelieu muốn hại Buckingham nên sai Milady đánh cắp chuỗi hạt mà Luis tặng cho Anne rồi để vào phòng của Buckingham, đồng thời cũng đòi Luis tổ chức buổi nhạc hội & bắt buộc Anne phải mang chuỗi hạt đó. Anne nhờ Bonacieux, Bonacieux tìm đến d'Artagnan và cùng 3 chàng lính ngự lâm lên đường sang London.Tiếp theo là cuộc chiến giữa Buckingham với bộ tứ để giành chuỗi hạt, đồng thời cũng cướp được khinh khí cầu của Buckingham. Trên đường quay về Paris với sự sắp xếp từ trước, họ đã bắt được Milady nhưng Athos ko nỡ giết Milady nên Milady đã nhảy từ khí cầu xuống biển tự tử. Khi tới Paris họ đối mặt với khinh khí cầu của Richelieu do de Rochefort dẫn đầu. 2 bên đánh nhau kịch liệt, d'Artagnan giết được de Rochefort. Cuối cùng bộ tứ đã mang được chuỗi hạt & khí cầu về Paris cho Luis & Anne.

Về tạo hình nhân vật, ngoại trừ tạo hình của Athos, Aramis, Porthos, Richelieu tạo được ít ấn tượng với mình vì bám khá sát tiểu thuyết. Còn lại có thể nói là cực kỳ thất vọng.
- Buckingham nhìn & hành động như một thằng dân chơi nhạc rock :((
- Anne được xem như một trong những người đẹp của giới quý tộc, của các vương triều đương thời, được 2 đời giáo chủ của Pháp mê mẩn thậm chí tới cả d'Artagnan cũng còn mê thì trong phim nhìn tầm thường kinh khủng :((
- Milady đẹp một cách hiện đại :(
- Nhân vật khá quan trọng trong tiểu thuyết là De Treville thì lại ko có trong phim :((
- 4 tên hầu của bộ tứ tạo nên phong cách rất riêng thì chỉ còn lại mỗi Planchet :((

Về nội dung, có thể nói là thất vọng hoàn toàn với những ai từng say mê bộ tiểu thuyết này. Kịch bản dựa trên phần một của bộ tiểu thuyết nhưng lại thêm thắt, đơm đặt làm cho câu chuyện trở nên cực kỳ dở. Milady trong truyện là một người cực kỳ khôn ngoan, xinh đẹp và nham hiểm thì trong phim thể hiện cứ như tay sai tầm thường của Giáo chủ. Những pha hành động của Milady khi đánh cắp chuỗi hạt của hoàng hậu như phim hành động thời nay >:) Chưa kể lại còn là điệp viên 2 mang của cả 2 bên Richelieu & Buckingham. Buckingham trong truyện là người yêu say đắm Anne và là một người mang tố chất quý tộc cao thượng thì trong phim tỏ ra là một tên dân chơi nửa mùa. Xuất hiện ở những tình huống đáng lẽ chỉ nên là thuộc hạ của mình xuất hiện là đủ (đoạn đầu). de Rochefort trong truyện đối đầu với d'Artagnan & đến cuối truyện thì là bạn của nhau thì trong phim lại giết nhau 1 mất 1 còn :(( Nhảm nhất chính là việc chế ra cái khinh khí cầu từ bản đồ của da Vinci và đánh nhau trên không. Phim quá lạm dụng slow motion ở những cảnh đánh nhau @-) Ngoài ra, tấm áo khoác ngự lâm quân là cực kỳ quan trọng trong xuyên suốt chủ đề tiểu thuyết, là khát vọng của d'Artagnan khi lên kinh thành Paris thì bộ tứ ko một giây khoác lên mình tấm áo này. Thậm chí cả khi có mặt trong lễ chào đón Buckingham tới Paris :((

Đồng ý tác giả kịch bản có thể thêm thắt, sửa chửa dựa trên tiểu thuyết nhưng có những thay đổi làm bộ phim hay hơn & cũng có những thay đổi làm cho bộ phim trở nên nhạt thếch & dở tệ. Bản thân bộ tiểu thuyết đã chứa quá nhiều cảm xúc của các nhân vật. Từ đa mưu túc trí như Richelieu, d'Artagnan tới dũng cảm, chung tình như Athos, Porthos, Aramis. Từ xinh đẹp & yếu đuối như Kitty (nàng hầu của Milady), Bonacieux tới thâm độc như Milady. Từ những người trung thành như de Treville, de Rochefort tới những kẻ phản bội như Felton (kẻ đã giết Buckingham). Giá như đạo diễn, tác giả kịch bản làm một bộ phim với nội dung bớt hiện đại đi, bớt kỹ xảo đi để tập trung vào cốt truyện, vào tính chân thật của bộ phim, vào diễn xuất của các nhân vật thì hay hơn. So với bộ phim The Iron Mask cũng là kịch bản cải biên dựa trên hình ảnh bộ tứ ngự lâm quân nhưng hình ảnh, nội dung cũng như diễn xuất của diễn viên vượt trội hơn The Three Musketeers gấp nhiều lần. Voting 5.9/10 với 18k lượt người vote là quá cao cho một bộ phim nhạt thếch về nội dung như thế này :)
 
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Review tốt ^^ cảm ơn bạn.
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Mình thì thấy lôi tiểu thuyết gốc ra để nói phim dở là một chuyện đai ngu ngốc. Phim dở vì tự thân nó xây dựng bố cục tình tiết dở, diễn xuất dở, kịch bản chính nó dở. Chứ chẳng liên quan cóc gì đến chuyện nó nó có bám sát tiểu thuyết hay không cả.
 

chocopiend91

New Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

đang tính down về xem thử đọc review của bác có vẻ không ổn ..thôi có khi chả down nữa không có lại bực mình giống bác :) tks bác bài review
 

Bayoka

Well-Known Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

đang tính down về xem thử đọc review của bác có vẻ không ổn ..thôi có khi chả down nữa không có lại bực mình giống bác :) tks bác bài review

xem đi đi bác, phim được đấy.:-h
 

portlet

Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Mình thì thấy lôi tiểu thuyết gốc ra để nói phim dở là một chuyện đai ngu ngốc. Phim dở vì tự thân nó xây dựng bố cục tình tiết dở, diễn xuất dở, kịch bản chính nó dở. Chứ chẳng liên quan cóc gì đến chuyện nó nó có bám sát tiểu thuyết hay không cả.

Mình đã nói từ đầu là thất vọng với những ai đã từng đọc bộ tiểu thuyết 3 chàng lính ngự lâm của Dumas cha kia mà :) Còn với những ai chưa từng đọc qua thì có thể là họ sẽ có hình dung khác. Vì khi bạn đã đọc truyện rồi, bạn xem phim dựa trên cuốn truyện đó thì bạn sẽ hy vọng các nhà làm phim, tác giả kịch bản, đạo diễn sẽ mang tới cảm xúc, hình ảnh nhân vật một cách thực nhất, gần giống với hình dung của bạn nhất. Thí dụ như những Batman, Superman... bước ra từ cuốn truyện thì họ mang tới một cảm giác trên phim gần với hình ảnh trong truyện hơn. Hay như những Harry Potter, LOTR... bước ra từ cuốn truyện và mang tới sự hoành tráng và khung cảnh trên phim cũng gần, cũng đẹp & lung linh hơn những hình dung trong truyện. Và ko phải HP, LOTR bám sát nội dung của bộ sách đó hay sao?

Cái mình muốn nhấn mạnh ở đây chính là một bối cảnh quá hiện đại (khinh khí cầu, đánh nhau trên không cứ như thời kỳ chiến tranh ko bằng - thậm chí còn hơn), một diễn xuất quá hiện đại (xem cảnh Milady vào đánh cắp chuỗi hạt ko khác gì vượt qua lưới laser ở viện bảo tàng, ở NH như hàng nhiều phim khác :)), xem những diễn xuất & thể hiện của Buckingham cứ như tay chơi hiện đại :)) ) dựa trên một nội dung gốc như 3 chàng lính ngự lâm làm cho bộ phim trở nên dở, mặc dù quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng :D Nói chung mình ước gì kịch bản bám sát tiểu thuyết gốc, diễn xuất đừng hiện đại thì hay hơn nhiều.
 

Penumbra

Active Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Khi bạn đọc truyện thì sự tưởng tượng bạn được tự do phát triển tùy theo cảm nhận của từng cá nhân. Khi coi phim thì bạn bị áp đặt bởi tư tưởng của đạo diễn.

Do đó, đọc truyện lúc nào cũng hay hơn coi phim.
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Thí dụ như những Batman, Superman... bước ra từ cuốn truyện thì họ mang tới một cảm giác trên phim gần với hình ảnh trong truyện hơn. Hay như những Harry Potter, LOTR... bước ra từ cuốn truyện và mang tới sự hoành tráng và khung cảnh trên phim cũng gần, cũng đẹp & lung linh hơn những hình dung trong truyện. Và ko phải HP, LOTR bám sát nội dung của bộ sách đó hay sao?

Cái này thì bạn lầm. Chỉ có LOTR là không bị fan truyện chê, còn lại tất tần tật đều bị nói đủ trò hết, và luận điểm chê đều là: Không giống nguyên mẫu.

Phải xem phim là một câu chuyện độc lập, hay dở hoàn toàn phụ thuộc vào các dàn dựng của nó, chứ ko phụ thuộc vào nó có giống cái gốc không. Như phim này, bạn cho là Milady quá kém so với truyện, nhưng người khác thích kiểu phá cách như vậy thì lại là hay. Hay như Sherlock Holmers, vô số người chửi rằng mất hình tượng, nhưng vô số người khác (có đọc truyện hẳn hoi nhé), vẫn thích sự phá cách.
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Khi bạn đọc truyện thì sự tưởng tượng bạn được tự do phát triển tùy theo cảm nhận của từng cá nhân. Khi coi phim thì bạn bị áp đặt bởi tư tưởng của đạo diễn.

Do đó, đọc truyện lúc nào cũng hay hơn coi phim.

Tùy. Cảnh hành động thì không bao giờ có thể tưởng tượng hay bằng nhìn tận mắt. Tất nhiên là nếu đạo diễn dựng được.
 

Penumbra

Active Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Bạn đọc truyện Kim Dung chưa? Thí dụ cảnh bị rơi xuống động bạn không tưởng tượng được à? Đạo diễn dựng phim có thay đổi so với cốt truyện, cũng chính là sự cảm nhận từ bản thân, sự tưởng tượng của chính họ.

Nếu không có sự tưởng tượng phong phú (của đạo diễn...) thì làm gì bạn có những hình ảnh đó để coi!? :))
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Bạn đọc truyện Kim Dung chưa? Thí dụ cảnh bị rơi xuống động bạn không tưởng tượng được à? Đạo diễn dựng phim có thay đổi so với cốt truyện, cũng chính là sự cảm nhận từ bản thân, sự tưởng tượng của chính họ.

Nếu không có sự tưởng tượng phong phú (của đạo diễn...) thì làm gì bạn có những hình ảnh đó để coi!? :))

Mình nói không tưởng tượng hay bằng, không có nói không tưởng tượng được.

Sự tưởng tượng của óc cũng chẳng là gì nếu không nhìn được nó tận mắt. Tưởng tượng ra một cái đẹp chẳng bao giờ có ấn tượng bằng nhìn thấy một cái đẹp. Ông đạo diễn tưởng tượng được cảnh đó với chuyện ổng cảm nhận cảnh đó là hoàn toàn khác nhau. Hỏi ổng xem lúc nhìn cảnh quay mình dựng nên với cảnh trong đầu tưởng tượng, cái nào ấn tượng hơn, đep hơn, mạnh mẽ hơn, thực hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Penumbra

Active Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Bạn đang đi ra ngoài vấn đề giữa việc tưởng tượng với sự cảm nhận. Ở đây, khi coi phim mình có thể thấy được cảnh đẹp trước mắt, có thể đẹp hơn so với sự tưởng tượng của cá nhân khi đọc truyện. Nhưng sự cảm nhận là ý thức chủ quan của từng cá nhân.

Do đó, việc tạo dựng hình ảnh là do cảm nhận của từng người. Và việc coi phim thì cảm nhận chủ quan của đạo diễn được đưa là và chủ thể coi phim bị áp đặt bởi cảm nhận này cùng với việc khi được chuyển thể nó có thể khác xa với cảm nhận của đọc giả lẫn tác giả.
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Bạn đang đi ra ngoài vấn đề giữa việc tưởng tượng với sự cảm nhận. Ở đây, khi coi phim mình có thể thấy được cảnh đẹp trước mắt, có thể đẹp hơn so với sự tưởng tượng của cá nhân khi đọc truyện. Nhưng sự cảm nhận là ý thức chủ quan của từng cá nhân.

Do đó, việc tạo dựng hình ảnh là do cảm nhận của từng người. Và việc coi phim thì cảm nhận chủ quan của đạo diễn được đưa là và chủ thể coi phim bị áp đặt bởi cảm nhận này cùng với việc khi được chuyển thể nó có thể khác xa với cảm nhận của đọc giả lẫn tác giả.

Thì từ đầu đã bàn về việc cảm nhận rồi, do bạn nói lan man sang cái khác thôi. "Phim không thể hay bằng truyện", cái "hay" đó không phải cảm nhận thì còn là gì nữa. Nếu nói coi phim là cảm nhận chủ quan của đạo diễn, thì coi truyện chẳng phải là cảm nhận chủ quan của tác giả hay sao. Bạn không đời nào có thể tưởng tượng ra cái gì nằm ngoài mô tả của tác giả hết. Nên nhớ, "hay" không liên quan chút xíu nào tới chuyện bạn tự cảm nhận hay nhìn cảm nhận của người khác cả.

Truyện hay hơn phim là ở phần tư tưởng nhân vật, thứ mà ko phim nào có thể lột tả được. Đổi lại, phim luôn hay hơn truyện ở những cái nhìn được. Chẳng một ai nói rằng trận chiến LOTR trong truyện hay hơn phim cả. cũng như không một ngòi bút nào có thể làm người ta cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh như phim làm được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quanghaiphong

Well-Known Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

-Không liên quan gì đến truyen nhưng có mấy hạt sạn của phim chán thì thôi rồi
1.Nội dung dễ phán đoán(kể cả cho những ng chưa đọc truyện),các nút thắt mở của phim không tạo ra cao trào
2.Diễn viên chính diễn xuất chả khác gì thằng hề mang lên
3.Tiết tấu phim nhạt như nước ốc,nó đều quá,xem đến lúc cuối mà cứ như chưa xem
 

heardless

Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Thời buổi bây giờ mình hơi ngạc nhiên khi có người giống bạn chủ topic,xem phim ko tìm hiểu thông tin,coi trailer trước.Để đến lúc xem phim thì ngỡ ngàng như anh nhà quê lên phố tìm vợ trong quán bar, khóc lóc,kêu ca vợ mình ko còn tiết hạnh:-S.Dàn cast phim có gì là nổi tiếng,toàn diễn viên hạng B đóng phim giải trí,đạo diễn cũng là người chuyên làm phim hành động kinh phí thấp,ngôn ngữ phim thì tiếng Anh,phim pha cả sci fi clockpunk vào mà còn so sánh với truyện làm gì nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

justbenice

Moderator
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Phim này xem thích mỗi em người hầu của Hoàng hậu. Xinh 1 cách dã man. Còn lại siêu nhảm. Mà đúng thật, phim tựa đề là 3 người lính ngự lâm nhưng xem từ đầu đến cuối chẳng thấy 1 cái áo ngự lâm quân nào.
 

heardless

Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Chắc bạn xem phim ko để ý kĩ,đoạn quảng trường đón Burkingham có cả trăm thằng lính đứng xếp hàng bận áo ngự lâm quân mà.
 

roadfly

New Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

mình cảm nhận film hay. Mang fong cách cổ điển của Châu Âu thế kỷ trước, tình tiết hấp dẫn. Còn chuyện tiểu thuyết và phim, đó là cảm giác đọc và xem.Không thể so sánh được.
Các bạn nên xem
 

justbenice

Moderator
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Chắc bạn xem phim ko để ý kĩ,đoạn quảng trường đón Burkingham có cả trăm thằng lính đứng xếp hàng bận áo ngự lâm quân mà.

Làm gì có thằng nào, áo ngự lâm quân là màu đỏ mà.
Phim này nhìn chung thì mình thích mặc dù ghét cốt truyện của phim vì đã quá yêu cốt truyện 3 chàng linh ngự lâm. Phim đẹp 1 cách hoành tráng , hình ảnh đẹp, quần áo đẹp , ngừoi đẹp, đặc biệt là phong cảnh đẹp. Mình rất thích những phim loại cổ điển và đẹp như thế này.
 

portlet

Member
Ðề: The Three Musketeers 2011 - Có thật là 3 người lính ngự lâm

Thời buổi bây giờ mình hơi ngạc nhiên khi có người giống bạn chủ topic,xem phim ko tìm hiểu thông tin,coi trailer trước.Để đến lúc xem phim thì ngỡ ngàng như anh nhà quê lên phố tìm vợ trong quán bar, khóc lóc,kêu ca vợ mình ko còn tiết hạnh:-S.Dàn cast phim có gì là nổi tiếng,toàn diễn viên hạng B đóng phim giải trí,đạo diễn cũng là người chuyên làm phim hành động kinh phí thấp,ngôn ngữ phim thì tiếng Anh,phim pha cả sci fi clockpunk vào mà còn so sánh với truyện làm gì nữa.

Mình ko đồng ý với bạn ở điểm này. Mình chỉ hỏi một câu thôi. Cảm xúc bạn ra sao khi những thông tin về LOTR, HP được dựng thành phim? Ko phải bạn mong chờ nó sẽ gần với cảm nhận của bạn sao? Có thể ko sát nhưng ít ra nó mang tới cảm giác nó thực hơn so với tưởng tượng của bạn. Trailer của phim chỉ là đưa ra những cảnh hot nhất, những phân đoạn có thể nói là hay nhất trong phim để cốt thu hút khán giả. Chẳng lẽ bạn xem trailer là biết luôn hết cốt truyện? Nếu vậy thì mình phục bạn thật =)) Xin hỏi Christoph Waltz & Orlando Bloom ko đáng cho bạn xem sao? Chắc do gu của mình và bạn khác nhau :)

Phim này xem thích mỗi em người hầu của Hoàng hậu. Xinh 1 cách dã man. Còn lại siêu nhảm. Mà đúng thật, phim tựa đề là 3 người lính ngự lâm nhưng xem từ đầu đến cuối chẳng thấy 1 cái áo ngự lâm quân nào.

Làm gì có thằng nào, áo ngự lâm quân là màu đỏ mà.
Phim này nhìn chung thì mình thích mặc dù ghét cốt truyện của phim vì đã quá yêu cốt truyện 3 chàng linh ngự lâm. Phim đẹp 1 cách hoành tráng , hình ảnh đẹp, quần áo đẹp , ngừoi đẹp, đặc biệt là phong cảnh đẹp. Mình rất thích những phim loại cổ điển và đẹp như thế này.

Có đại đội ngự lâm mặc áo xanh đó bạn. Nhưng 4 nhân vật chính thì ko có 1s nào khoác trên mình tấm áo NLQ cả =)) Kể cả lúc được phục chức & d'Artagnan đc sung vào đội NLQ. Áo đỏ là đại đội cận vệ của giáo chủ :)
 
Bên trên