THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

lanhoang

New Member
Thấy bên Box HN có topic Thơ Con Cóc xả stress cũng hay nhưng mà của riêng HDHN mất rồi, vậy mình lập topc ở Box này ae HD gần xa ai siu tầm đc thơ gì thì xả vô đây nhé.

NỘI QUY TRANG THƠ

Đề nghị các cụ đọc kỹ trước khi sử dụng


1. Các thành viên khi vào nếu có thơ đều có thể post không hạn chế.
2. Thơ phải đúng vần điệu ( Ví dụ: Lục bát, lục nồi, lục xoong, lục xô, lục chậu...lục gì cũng được)
3. Tất cả các bài post đều phải bằng thơ ( có thể bình loạn nhưng không đươc bình loạn không, đã bình loạn là phải có thơ kèm theo )
4. Thơ có thể từ nhiều nguồn ( Ví dụ: Con cóc, con nhái, con ếch, con rắn, con rết, con trâu, con bò......)
5. Các thành viên vào xem nếu không có thơ thì kích thanks oánh dấu cũng được.
6. Thơ được post theo các chủ đề, trên trời dưới biển cái dề cũng được hết.
7. Các trường hợp bình loạn mà không có thơ đi kèm sẽ bị xoá bài tránh ổ gà ổ vịt làm khập khiễng mạch thơ, vì vậy các bác nhớ thủ sẵn bài thơ khi vào :))
8. Nghiêm cấm post thơ con cua ( đã có nhiều bài thơ ngang như cua đọc không ngửi nổi, càng đọc càng tức khẹc khẹc )
9. Lưu ý là chất lượng của thơ chứ không cần số lượng của bài thơ.
10. Các bài thơ hay sẽ được chọn lọc và gửi cho báo Lá Cải, nếu được đăng bài thì sẽ nhận được nhuận bút rất hậu hĩnh
11. Các trường hợp chỉ vào bình loạn mà không có thơ đi kèm sẽ bị xoá bài, bem nick và cho đi tù ngay 10 năm và BQT Trang thơ sẽ cử cán bộ có sức khoẻ như Trâu bò đi "chăm sóc" vợ hộ người đi tù

( Còn tiếp chưa nghĩ ra sẽ bổ xung và cập nhật vào Luật rừng của Trang thơ này cho phù hợp )

Em xin phép post ít bài siu tầm.

CỤ và CU

Cũng khởi đầu là Cờ (C) đứng cạnh U.
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ,
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU.
Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ.
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU.
Lạ gì CU thêm dấu nặng là thành CỤ ;
CỤ bớt dấu nặng, thì CỤ hóa CU.
(Tây nào phân biệt CU hay CỤ).
Thế sự đảo huyền chuyện CỤ CU,
Lộn sòng "Thằng CỤ" với "Ông CU"
CU "Quân tử kiếm" là "CU CỤ",
CỤ "Lão ngoan đồng" ấy "CỤ CU".
Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ,
Giữa vòng hương phấn muốn là CU.
Giai nhân có hỏi CU hay CỤ ?
"Ngũ thập niên tiền .. CỤ vốn CU".
Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư,
Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
Với bọn nhóc tì, ừ ! Lão: CỤ ;
Cùng hàng tiến bối, dạ ! Con: CU.
Nhơn sanh ảo ảnh, đời là mộng ;
Thế sự vô thường, khôn giả ngu.
Thành bại nhục vinh, mây khói cả ;
CU hay CỤ há khác nhau ư.
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

Ối giời, bên đó xin cấp giấy phép thành Trang thơ HD rồi cơ mà, đâu có riêng HN đâu bác, các bác ở các tỉnh cũng vào đó post bài đấy chứ, bác không xin phép là bị kiện bản quyền đấy nhá, dù sao cũng ủng hộ 1 bài:

Bia%20nhat%20ki%20trong%20tu.jpg

Thân thể dù không cao
Tinh thần lại chẳng sao
Muốn đi câu người mẫu
Tinh thần phải càng cao


Trích phần 1 " Ngục trung cả ký " những ngày em ở tù ( ưu tiên bên này trước đấy )
 

lanhoang

New Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

ANH ĐI

Anh đi em nắm cổ tay,
Anh về em nắm chỗ này chỗ kia.
Anh đi nhà vắng lặng câm,
Anh về giường chiếu reo ầm cả lên.
Anh đi khao khát không tên,
Anh về vẫn khát, bắt đền... kệ anh.
Anh đi đêm chẳng trôi nhanh,
Anh về lại muốn ngày thành là đêm.
Anh đi ăn uống kiêng khem,
Anh về no vẫn thòm thèm (không ngoa).
Anh đi bắt buộc nằm không,
Anh về nếu bắt nằm không... không nằm.


*
* *

Hiệu trưởng không phải giáo viên
Dạy không biết dạy chỉ chuyên hô hào
Giáo viên là những đồng bào
Dạy không chịu dạy hô hào học sinh
Học sinh là lũ linh tinh
Học không chịu học, coi khinh đồng bào.

*
* *

Con cóc chẳng phải con gà
Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa
Cái đục chẳng giống cái cưa
Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
Đôi mắt không phải để nghe
Đôi dép không phải để che trên đầu
Đã nghèo thì không thể giàu
Ngồi trên đỉnh núi không thể câu cá mè
Mới đẻ sao biết đi xe
Điếc tai sao có thể nghe nói thầm
Đã đúng thì không thể nhầm
Cục than đang nóng không ai cầm vào

Chín giờ chẳng phải buổi chiều
Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
Con gái chẳng thể có râu
Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
Đang thức thì chẳng thể mơ
Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao
Đã lùn thì cẳng chẳng cao
Đã nặng một tạ làm sao mà gầy
Mặt em trứng cá mọc đầy
Thì làm sao nói "Em đây má hồng"

Có những lần mơ màng trong quán rượu,
Anh vô tình cầm đũa viết tên em.
Đời chỉ vui khi tay cầm chai rượu,
Khắc tên em lên cổ cánh chân gà.

Người đi một nửa hồn tôi mất.
Một nửa hồn kia... đứng chửi thề...

Cái giường mà biết nói năng
Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn

Dù ai đạp ngả đạp nghiêng
Giường đây vẫn vững như kiềng bốn chân

Cá không ăn muối cá ươn
Chồng mà cãi vợ, lên giường hối ngay!

Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
Chú chuột đi chợ đường xa
Em là cô chuột, vào nhà đi anh!

Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh... không mặc tí nào càng xinh!

Trách người quân tử vô danh
Chơi hoa xong lại... hái cành kế bên

Nam vô tửu như kỳ vô phong
Nữ vô phòng kỳ vô phong cũng phất!

Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa ..., người phàm rửa chân

Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau cũng chỉ vì vài sợi quăn.

Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Hôm nay tới tháng nên chưa được vào!

Đàn ông miệng rộng thì sang
Đàn bà ... rộng chồng than tối ngày.

*
* *

Thứ hai em phải đi làm
Thứ ba em cũng vì làm phải đi
Thứ tư làm việc nên đi
Thứ năm càng phải vội đi để làm
Thứ sáu em cũng phải tham
Thứ bảy bận quá vì làm phải đi
Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
Ở nhà buồn quá có khi đi làm
 

thanhtung0506

New Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

thơ gì mà thơ đến dài
đọc mãi sáng mai trả xong
ông gúc cũng biết làm thơ
cóp pi với pết còn thơ cái gì
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

Ặc ặc , có cả Frog-Poetry Fake nữa sao =))

Bác lanhoang cẩn thận em báo công an đấy ;)) Bên bọn em đã chính thức xin đổi tên box thành Trang Thơ Hát Dê rồi , luôn chào đón tuốt tuồn tuột , tất tần tật anh em họ hàng cô bác mọi miền tổ quốc vào chém , bem nhiệt tình ;))

Chi tiết xin liên hệ với cụ Hiếu gia lâm - cóc cụ của đội thơ >:)
 

lananh17

New Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

Hai hòn ôm lấy Vũng Tàu
Chỉ khoan một nhát là dầu phun ra
 
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

Tôi xin giới thiệu tôi là Cóc cụ của Trang thơ HD xin có đôi lời:
Đây là vụ vi phạm bản quyền nghiêm trọng, Box Trang thơ HD mới ra lò được có hơn 2 ngày mà đã có vi phạm bản quyền....tên miền


1. Tại sao lại là Con cóc chứ không phải con nhái ( Nếu thay thì không ai kiện )
2. Copy sao chép nguyên xi nội quy Trang thơ ( Nội quy hơi bị củ chuối do tôi nghĩ nát óc, IC bị chập điện liên tục mới nghĩ ra và đúc kết trong quá trình vận hành )
3. Đề nghị cho xem " Giấy phép hành nghề " ở bên kia tôi phải chạy vạy mấy ngày, phải dùng mọi thủ đoạn thậm chí là hơi bị quả ổi mới được sếp buihung cấp cho cái " Giấy phép " có chữ ký tươi và dấu đỏ vẫn chưa khô mực. Không tin bác cứ hỏi
4. Trang thơ HD không chỉ riêng của Hà Nội, bằng chứng là các member khắp mọi miền trên toàn quốc đều vào đó " phọt " ví dụ : Tieuthieugia, Captan, Ngoibet ( SG ). Quanghaiphong ( HP ), Symphony ( Nghệ An )...Bác cũng có thể vào kiểm chứng
5. Tên topic là Trang thơ HD thì không có phải của riêng Hà Nội mà nó bao hàm phạm vi toàn quốc, chỉ có điều là đặt Trụ sở tại thủ đô HN

Thiết nghĩ đây là sự việc mang tính chất vi phạm nghiêm trọng đề nghị BQT Diễn đàn xem xét, nếu không có Thông báo chính thức và thoả đáng tôi sẽ thay mẹt các cụ ngồi bô của Trang thơ HD nộp hồ sơ cho văn phòng Luật sư " Thích đủ thứ và đồng sự" kiện Lanhoang vì tội vi phạm bản quyền


@ Lanhoang : Nếu không muốn sự việc rùm beng thì có thể.......PM riêng cho anh, anh nói đỡ cho, rồi cấp cho cái Giấy phép Version 2 nhé ( Nhìn cái nón bài thơ đẹp thế, yêu ghê ). Chờ tin của em :x

( Mà sao đầu năm mới mà đã lắm chuyện thế: em thì đi tù, vợ nó thì đòi bem nick tự tử, tung0506 thì giải quyết hậu quả, giờ lại vụ kiện cáo này nữa, mệt quá )

Vừa vào doạ dẫm vui ghê
Chờ tin thắng trận liên khu báo về
 
Chỉnh sửa lần cuối:

satan85

Well-Known Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

ăc ăc mới ra đã có hàng rồi
nhìn đi nhìn lại đó là hàng chung(hàng nhái)
hàng này không mới nhưng cũng hay
có qua có lại them rum diễn đang
nhiều người càng biết càng hay
số trang tăng vụt diễn dàng lên cao(top 10 ấy)
 

lanhoang

New Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

hieu-gia lam đã viết:
... ... ...
@ Lanhoang : Nếu không muốn sự việc rùm beng thì có thể.......PM riêng cho anh, anh nói đỡ cho, rồi cấp cho cái Giấy phép Version 2 nhé ( Nhìn cái nón bài thơ đẹp thế, yêu ghê ). Chờ tin của em
... ... ...

Bác Hiếu đừng có làm căng
Có gì (AE) mình cứ từ từ bảo nhau
Bác mà bắt em phải xin
Em dỗi em xóa topic bây giờ
Ý em không phải ăn cắp
Mà là chia sẽ tinh thần HD \:D/

Cái nón kia thật đáng yêu
Nhưng là bà xã dịu hiền nhà em
Năm nay bả đã Ba lăm
Cái hình trên ấy shot từ đôi mươi
:-bd​

Nếu bác chưa chịu thì em xin đc "Cóp n Pết" bài về CON NGƯỜI ạ (kô phải CON CÓC):

Yến Vy tâm sự cùng Thùy Linh (thơ lục bát)

Yến Vy nói với Thùy Linh
“Em sao biết cách làm tình sớm ghê
Chị đây thấy rất là phê
Dù chị đã biết “ngón nghề” khá lâu!”
Vy hỏi Linh học ở đâu
Linh bảo chẳng phải Vũng Tàu, Đồng Nai
Mà ở ngay tại Hà Thành
Với bạn trai, có ghi hình hẳn hoi
Vy liền than khóc “Ôi thôi!
Sao em lại muốn soán ngôi chị này!
Hồi xưa chị cũng ra tay
Anh Tòng phải sợ, nhưng nay đầu hàng.
Vy này không thể ngang hàng
19 đã vậy, “rõ ràng” mai sau.
Linh ơi cố gắng mau mau
Thành “prồ” để thấy Linh giàu tài năng.​

thanhtung0506 đã viết:
thơ gì mà thơ đến dài
đọc mãi sáng mai trả xong
ông gúc cũng biết làm thơ
cóp pi với pết còn thơ cái gì
Thì tôi có bảo làm đâu
Trên tôi đã nói là đi sưu tầm
Ai mà chưa biết thì coi
Nhiều người không biết ở đâu mà tìm
 

thanhtung0506

New Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

chào anh chào chị chào cả làng
xóm thơ vui vẻ đoàng hoàng mừng thay
 

ck77

Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

Nếu biết ngày mai e có chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà nông
Thục về nơi đó 200 quả
Cho vợ chồng em khỏi động phòng
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

Cóc cụ mà đánh cóc cu
Răng cũng có kẻ sưng phù cho xem
 

HEEL

New Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

--- Vừa liếc thấy trang thơ hay
Vào làm một phát cho say với đời.
---Vài lời chúc bạn Hiếu Gia (hieugialam)
Vui tươi, hạnh phúc, tiếng ca vang trời.


(Thơ của tui đấy (mới chuối thế :))). Anh em bỏ qua nhé.
 

lanhoang

New Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

--- Vừa liếc thấy trang thơ hay
Vào làm một phát cho say với đời.
---Vài lời chúc bạn Hiếu Gia (hieugialam)
Vui tươi, hạnh phúc, tiếng ca vang trời.


(Thơ của tui đấy (mới chuối thế :))). Anh em bỏ qua nhé.

Chào mừng bác mới ghé chơi
Trang này ăn cắp, chứ không lai-sần (licesend)
Hiếu già là chủ box kia
Chỉ cho thơ chế chứ không gúc-gồ

Box này thoải mái con gà
Cứ cóp, cứ pết mỏi tay thì dừng
Mà bác có biết Hiếu không
Hắn ta là loại tiểu nhân lắm à

Vợ bạn hắn cũng không tha
Không tin bác hỏi lão Kiu rõ ràng
Quỳnh Anh là vợ lão Lâm
Thế nhưng Hiếu cứ sổ sàng tấn công \:D/
 

satan85

Well-Known Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

em loan là chủ box này
ai vào thì hãy nhớ nghe câu này
e đó là của mình tôi
ai mà phón phén thì hãy nghe xem chưng
tôi đây không phải côn đồ
nhưng mà đã nhớ thưogn thầm e lan
hô to mới giữ được nàn
không la không bảo ai mà sợ tui
 

lanhoang

New Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

em lan là chủ box này
ai vào thì hãy nhớ nghe câu này
e đó là của mình tôi
ai mà phón phén thì hãy nghe xem chưng
tôi đây không phải côn đồ
nhưng mà đã nhớ thưogn thầm e lan
hô to mới giữ được nàn
không la không bảo ai mà sợ tui

Bác này tùy tiện thật hay
Mới quen được lát đòi làm của riêng
Bác mà không phải côn đồ
Cớ sao lại dọa các chàng tán em :x

Em tuy là ở nhà quê
Nhưng mà vẫn biết tính dê Đà thành ;))
Bác nói chỉ có mình em
Cớ sao bác vẫn tòm tèm Quỳnh Anh.​
 

HEEL

New Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

---Lan Hoàng chưa biết là ai
Nhưng nhìn cái á van ta mê liền \:D/
---Quảng Bình quê đất anh hùng.
Khi nào có dịp mình cùng đi chơi
 

vinhannghia

New Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

Cóc cụ mà đánh cóc cu
Răng cũng có kẻ sưng phù cho xem

Cóc chị mách nhỏ cóc em.
Nếu bị phù cứ lấy rèm mà che.
Ngày mai đón một chuyến xe.
Ra đến Từ Dũ là nghe hết phù.
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: THƠ CON CÓC (mọi sưu tầm hay tự chế đều post dzô đây)

Chào mừng bác mới ghé chơi
Trang này ăn cắp, chứ không lai-sần (licesend)
Hiếu già là chủ box kia
Chỉ cho thơ chế chứ không gúc-gồ

Box này thoải mái con gà
Cứ cóp, cứ pết mỏi tay thì dừng
Mà bác có biết Hiếu không
Hắn ta là loại tiểu nhân lắm à

Vợ bạn hắn cũng không tha
Không tin bác hỏi lão Kiu rõ ràng
Quỳnh Anh là vợ lão Lâm
Thế nhưng Hiếu cứ sổ sàng tấn công \:D/

Cảm ơn Lan đã rèm pha
Bên kia lộ quá, chạy qua bên này
Vào đây mới dám tỏ bày
Em là em tức lão kia đến già
 
Bên trên