Ðề: [Thơ] Định Nghĩa Đàn Bà
Đàn bà là những nàng tiên
Đàn ông là kẻ làm phiền mọi nơi
Đàn bà chẳng thích ham chơi
Đàn ông là kẻ bán trời chẳng lo
Đàn bà bụng dạ dễ dò
Đàn ông hai mặt trét mo khó tìm
Đàn bà yêu cả trái tim
Đàn ông giả dối tình dìm khắp nơi
Đàn bà chung thuỷ trọn đời
Đàn ông hai mặt gieo lời đầy đưa
Đàn bà khôn khéo có thừa
Đàn ông quát tháo chẳng vừa lòng ai
Đàn bà tình chẳng đổi thay
Đàn ông tình phụ đổi thay nửa vời
Đàn bà tần tảo khắp nơi
Đàn ông lười biếng ăn chơi khắp miền
Đàn bà tích góp lắm tiền
Đàn ông vung vít lắm phiên nợ đòi
Đàn bà má thắm, hồng môi
Đàn ông đũa mốc mà chồi mâm son
Đàn bà sinh được cả con
Đàn ông trông mỏi trông mòn có đâu?
Vào đây nhắn gởi đôi câu
Đàn bà tốt thế phát sầu đàn ông
Người xưa gởi gắm tấc lòng
Ca dao ghi lại đừng hòng chẳng thông
“Ba đồng một mớ đàn ông
Mua bỏ vào lòng cho kiến nó tha
Ba trăm một mụ đàn bà
Mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi”
Bài thơ nầy của ông cậu, ổng đọc thơ nầy mỗi khi ổng xỉn ...
Đàn ông là những vị thần
Đàn bà là những cù lần dở hơi
Đàn ông toàn bậc chịu chơi
Đàn bà keo kiệt cả đời ki bo
Đàn ông xe máy ô tô
Đàn bà xe đạp xe thồ mà phi
Đàn ông tính chẳng sợ chi
Đàn bà nhìn thấy cái gì cũng run
Đàn ông hàm én râu hùm
Đàn bà lông lánh um tùm thấy ghê
Đàn ông uống rượu rất phê
Đàn bà 1 hớp đã tê cả mồm
Đàn ông có một ko hai
Đàn bà cã đám lai rai vĩa hè
Đàn ông chẵng có lôi thôi
Đàn bà thì có miệng môi réo ồ
Đàn ông tập tạ thì đô
Đàn bà ko tập vẫn đô như thường ...
Đàn bà là những nàng tiên
Đàn ông là kẻ làm phiền mọi nơi
Đàn bà chẳng thích ham chơi
Đàn ông là kẻ bán trời chẳng lo
Đàn bà bụng dạ dễ dò
Đàn ông hai mặt trét mo khó tìm
Đàn bà yêu cả trái tim
Đàn ông giả dối tình dìm khắp nơi
Đàn bà chung thuỷ trọn đời
Đàn ông hai mặt gieo lời đầy đưa
Đàn bà khôn khéo có thừa
Đàn ông quát tháo chẳng vừa lòng ai
Đàn bà tình chẳng đổi thay
Đàn ông tình phụ đổi thay nửa vời
Đàn bà tần tảo khắp nơi
Đàn ông lười biếng ăn chơi khắp miền
Đàn bà tích góp lắm tiền
Đàn ông vung vít lắm phiên nợ đòi
Đàn bà má thắm, hồng môi
Đàn ông đũa mốc mà chồi mâm son
Đàn bà sinh được cả con
Đàn ông trông mỏi trông mòn có đâu?
Vào đây nhắn gởi đôi câu
Đàn bà tốt thế phát sầu đàn ông
Người xưa gởi gắm tấc lòng
Ca dao ghi lại đừng hòng chẳng thông
“Ba đồng một mớ đàn ông
Mua bỏ vào lòng cho kiến nó tha
Ba trăm một mụ đàn bà
Mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi”