Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

vietthuong

Well-Known Member
Với nàng ta đã ba con,
Mà sao cứ mãi còn son thế này.
Mãn vui ánh mắt thơ ngây,
Bên con, bên vợ tháng ngày cứ trôi...
 

tuanreb

Active Member
Ðề: Thơ đối đáp 2 câu đầu và 2 câu cuối

Cứ trôi qua những tháng ngày
Hà Nội không được như xưa nữa rồi
Tô Lịch nước chảy trong ngần
Của ngày xưa ấy bây giờ còn đâu?


181220128513910.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Còn đâu nét củ duyên xưa,
Cái khăn mỏ quạ sớm trưa đi về.
Luỷ tre, bến nước, bờ đê.
Cánh diều no gió, câu thề... dưới trăng!


Cay_da_ben_nuoc.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Dưới trăng cong vút mái đình,
Đầu làng sừng sửng tự tình non sông!
Ông rằng lúc bé đã cong,
Bây chừ thì vẫn cong cong dáng hình!


lang-co-500-nam-giaoduc.nte%20(31).JPG
 

Hải Đăng

New Member
Dáng hình một bóng tình nhân
Có ai biết được ái ân mặn nồng
Con đò lỡ bến sang sông
Không còn ai nhớ, ai mong ngày về!
 

vietthuong

Well-Known Member
Sang sông con sáo xổ lồng,
Bến sông đầy gió mênh mông tình buồn.
Nước trôi mà lệ cứ tuôn,
Chị Hai nghèo, chị Hai buồn... cô đơn!
 

Hải Đăng

New Member
Cô đơn đâu chỉ riêng ta
Mà sau nỗi nhớ thiết tha cõi lòng
Để rồi một kiếp long đong
Biết ai mong ngóng thỏa lòng đôi tim
 

vietthuong

Well-Known Member
Đôi tim chung đập khát khao,
Dạt dào lể hội muôn màu tình yêu.
Liềng anh, liềng chị thật phiêu,
Lời ca, điệu hát kích chiều trái tim!
 

vietthuong

Well-Known Member
TÌNH YÊU "SÉT ĐÁNH".. =))

Trái tim mách bảo với ta,
Cái người xa lạ rồi là thân quen.
Gặp nhau sét đánh cháy đen,
Nàng đưa vào viện thành... quen suốt đời! =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Suốt đời tù tội chung thân,
Khổ sai nô lệ nhăn răng nặn cười.
Kẻo không đôi mắt của người,
Nhỏ đôi dòng lệ tăng mười shopping!!!
 

Hải Đăng

New Member
Shopping cái thói hại người
Bỏ ra tiền triệu cười tươi mình giàu
Ai ngờ dính một vố đau !
Hàng fake Trung Cẩu, âu sầu nhé em!
 

vietthuong

Well-Known Member
Nhé em nổi nhớ sau song,
Tình anh là áng mây hồng lửng lơ.
Anh như cơn gió bất ngờ,
Vén rèm vào tận cỏi chờ tình em!
 

Hải Đăng

New Member
Tình em có mấy lần qua?
Để rồi lỡ bước để ta lạnh lùng
Bao giờ duyên nối tình chung
Cho anh bớt khổ, cho cùng tấm chăn :D
 

vietthuong

Well-Known Member
Tấm chăn chung mãi lạnh lùng,
Trăng soi song cửa thẹn thùng rèm thưa.
Cuộc đời lúc nắng lúc mưa,
Nơi miền đất lạnh, chỉ thừa giá băng!
 

Hải Đăng

New Member
Giá băng tình đã phai nhòa
Như hoa sớm nở tối tàn em ơi
Một mai nếu có duyên trời
Nối tình yêu lại cho đời thêm xinh
 

vietthuong

Well-Known Member
Thêm xinh, thêm đẹp mà chi,
Gió đi xa mãi, xuân thì phôi pha.
Mõi mòn gót ngọc duyên hoa,
Gửi trăng theo bước người xa chóng về!
 

Hải Đăng

New Member
Chóng về thổi kịp bữa cơm
Kẻo không con vợ nó bờm bạt tai
Ôi đời một kiếp làm trai!
Bất tài vô dụng, trách ai bây giờ?!
 

vietthuong

Well-Known Member
Bây giờ bình đẳng nữ nam,
Căng chi tranh đoạt chút tham gia quyền.
Một nhà một cảnh nét riêng,
Đêm đêm thì vẫn vợ hiền dưới chăn!
 

Hải Đăng

New Member
Dưới chăn một bóng hồng buồn
Lệ đêm ướt gối, nỗi buồn ướt mi
Có chi một tấm nam nhi
Vô sinh để khổ nữ nhi một đời =))
 
Bên trên