[Thơ] Hời Hợt

love_yejin

Huyền Thoại
Đứng lại và hãy nghĩ suy
Mình đã làm đc những j hỡi e
Mệt mỏi trở về mỗi đêm
Giấc ngủ có đc êm đềm hay không ?

Lòng tĩnh lặng hay bão giông
Chút bình yên có còn trong mỗi người
Đang khóc hay đang mỉm cười
Chỉ mình mình biết mọi người nào hay

Hạnh phúc ở trong tầm tay
Hay là nó đã vụt bay mất rồi
Hời hợt một chút e ơi
Đừng say giấc mộng giữa đời đắng cay

Ngày sẽ lại nối tiếp ngày
Buồn đau rồi sẽ quên ngay thôi mà
Hạnh phúc là sự thứ tha
Niềm vui khi đc bỏ qua hận thù

Mùa hè sẽ đến mùa thu
Mùa đông giá lạnh rồi xuân sẽ về
Giật mình chợt tỉnh cơn mê
Bật khóc như thể chưa hề biết đau

Sỏi đá cũng cần có nhau
Sao mình không thể trao nhau nụ cười
Lòng sẽ không còn mưa rơi
Ngước lên để thấy cuộc đời đẹp hơn !

Sg, 01/10/2009

PS: Tôi viết bài này cho một người bạn, cũng có thể là nhiều người bạn ...
 
Bên trên