Thơ vui của những người nghiện Games

vinhxoi

New Member
Sau đây xin trích nguyên bài thơ của đại thi hào con cóc Ỉn
" Về đâu khi nhà đã bung bét
Lạc đà xọc xiên sang càn quét
Dân chạy , dân chết mồm la hét
Lại một thằng hack phù thủy sét "
Đế chế đó bà con
 

vinhxoi

New Member
Ðề: Chủ đề về games bằng thơ ca nhé bà con :D

Hình như một bác nấp nhà hoa
Đợi mình tiến đến thì xông ra ?
Phai in dơ hô mù cang chải
Á mài đây rồi ! Chết với ta !
 

Ko1xudinhtui

New Member
Ðề: Chủ đề về games bằng thơ ca nhé bà con :D

Đêm buồn ngồi xếp mậu binh.
Sao mà toàn bét,phát inh cả đầu.
Biết đến khi nào mới giầu.
Số đen,vận mạt,biết cầu xin ai?
 

vinhxoi

New Member
Ðề: Chủ đề về games bằng thơ ca nhé bà con :D

Đêm dài ngồi oánh tiến lên
Nó phang tứ quý tôi rên hừ hừ
Tiền vài đồng bạc , chẳng dư
Lại thêm tới trắng bi chừ tính sao ?
:((
 

Ko1xudinhtui

New Member
Ðề: Chủ đề về games bằng thơ ca nhé bà con :D

Đăng nhập đế chế một buổi chiều.
Cảm giác tưng tửng,thật là phiêu.
Một tay hai tạ liều lắm đó.
Quả đè,quả nén,thế là tiêu. :((
 

vinhxoi

New Member
Ðề: Chủ đề về games bằng thơ ca nhé bà con :D

Giặc cỏ ép phũ chém lạc đà.
Ý đồ hành lạc quá sâu xa
Hắn còn chuyển cung và nâng giáp
Quả này thất bại thuộc về ta ?

Nhưng không ! Quân dân ta chày cối
Đi tìm một góc khuất bình yên
Từ đây họ bắt đầu thầm lặng
Đẻ và nâng cấp một đàn xiên

Ô kìa một B A đã đóng
Ngựa HIT mà quản thì chớ khinh
Ngựa HIT cùng xiên lên càn quét
Quân giặc được một trận thất kinh

Thằng em phía bên kia chiến tuyến
Cầm mac xê nên cũng oánh xiên
Ôi hai anh em cùng hành lạc
Quân giặc cũng đã F 10 liền
:))
 

Ko1xudinhtui

New Member
Ðề: Chủ đề về games bằng thơ ca nhé bà con :D

Chiều muộn đẩy tạ một mình.
Chân run,tim đập giật mình nhớ Ngao.
Một mình chinh chiến làm sao.
Buồn chán một mình ỉn vào xem phim.

Ồ lá tự nhiên com tim.
Bỗng nhiên vui sướng nghe tin Ngao về.
Tâm trí lóe lên con đề.
7 giờ ỉn quyết,tối về ăn chơi. 8->

Ngao ơi ngao ởi ngao ời.
Ngao mau về quán chơi bời với em.
Nếu mà Ngao thích ăn kem.
Tối nay ỉn trúng ăn kem hãy bèo. :-" :p
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Chủ đề về games bằng thơ ca nhé bà con :D

Nhịp lên, nhịp xuống thật nhanh
Bên dưới lỗ rộng, lại chành bốn bên
Ở trên, thở gấp rồi rên
Cầm c... nện xuống, mà nên, con người!​

PS: Đố ai biết là trò gì? :))
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Chủ đề về games bằng thơ ca nhé bà con :D

Nhịp lên, nhịp xuống thật nhanh
Bên dưới lỗ rộng, lại chành bốn bên
Ở trên, thở gấp rồi rên
Cầm c... nện xuống, mà nên, con người!​

PS: Đố ai biết là trò gì? :))

Suy nhanh, nghỉ cạn rỏ sai.
Cái mà E nghỉ ra ngay là gì?=))

tang-kha-nang-sinh-san-cho-phu-nu-o-moi-lua-tuoi-b75e26.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vinhxoi

New Member
Ðề: Chủ đề về games bằng thơ ca nhé bà con :D

Chơi games trên mạng một buổi chiều
Họ lại nói họ nhớ người yêu
Vác nguyên chăn gối đi chinh chiến
Ôi sa trường lắm chuyện quá phiêu

Như tôi đây half-life và đế chế
Tuy không gà cũng chẳng phải pro
Tôi nhận số hai , hơi khiêm tốn
Có ai được số một bao giờ ?

Lúc vừa rồi em admin Ủn Ỉn
Nghe tôi nịnh nên khuyến mại nụ hôn
Chuồng nhà tôi bây giờ nhìu heo đẹp
Tới một mai lại càng hoành tráng hơn

Em Chanh Ớt bên admin my fish
Muốn giàu nhanh lên lại có event
Tôi ngậm ngùi thôi giã từ nạp thẻ
Bởi tôi nghĩ tôi cũng chẳng quá đần

Còn em Long ? Giờ chắc đang chạy dân ?
Nó móc lốp vỡ B-E rùi nhỉ
Bãi ăn hoang thì nào đủ phung phí
Cho em về xóc lại một đàn quân ?
 

vinhxoi

New Member
Ðề: Chủ đề về games bằng thơ ca nhé bà con :D

Cầm chém mà nhà chẳng có vàng
Tự nhiên chột dạ thấy hoang mang
Em ơi phía bên kia vùng tối
Có bao giờ em nhận được SHANG ?

Đỡ anh nhé , bài này anh té
Nâng bánh xe cấp tốc ăn hoang
Cố kiếm tí , khỏe rồi trở lại
Chạy theo em kiếm phút huy hoàng :D
 
Bên trên