Thông tin giải trí

MÊ HD

BĐH HD Nha Trang
Ðề: Thông tin giải trí

“Tân Thiếu Lâm Tự” xoay quanh nhân vật tướng quân do Lưu Đức Hoa thủ diễn. Nhân vật của Lưu Đức Hoa bị người phụ tá (Tạ Đình Phong thủ vai) hãm hại, còn vợ anh (Phạm Băng Băng) thì bỏ đi, mang theo cô con gái nhỏ của hai người. Quá tuyệt vọng, nhân vật của Lưu Đức Hoa bỏ tới chùa Thiếu Lâm sinh sống và từ đó học đạo Phật do một nhà sư phụ trách việc bếp núc trong chùa (Thành Long). Viên đại tướng sau đó cũng đi tu và dẫn dắt các tăng nhân trong Thiếu Lâm Tự chống lại tay phụ tá ngày nào để bảo vệ ngôi chùa cùng các cư dân sống trong vùng..
Tân thiếu lâm tự là một trong những “bom tấn” trong năm 2011 của điện ảnh Trung Quốc với sự tham gia của "rừng" sao như: Lưu Đức Hoa, Thành Long, Tạ Đình Phong, Phạm Băng Băng.

61469463170828219158.jpg


Đã có dvd9 , thôi đợi 720p or 1080p rồi coi vậy !
 

Antishock

Member
Ðề: Thông tin giải trí

Em mới đọc 1 bài viết có tính tổng hợp khá hay, nay "copy& paste" lại cho mọi người xem.

Những dấu ấn đáng nhớ trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21
Thể thao & Văn hóa - Chủ Nhật, 6/2


Điện ảnh thế giới trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 đã đứng vững trước sóng gió trước hai cột mốc làm thay đổi thế giới: Sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001 và Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ 2008 bước sang thập niên thứ hai vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Không những thế, đây được xem là một thập niên đột phá với nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Thập niên của các siêu anh hùng: Sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001 đã khiến người dân Mỹ trông chờ sự xuất hiện của một siêu anh hùng như một chỗ dựa về mặt tinh thần. Spider-man đã ra đời đúng lúc với doanh thu khổng lồ. Theo sau đó là một loạt các siêu anh hùng khác (đa số từ truyện tranh) tiếp tục thống lĩnh màn bạc thế giới: X-men, Daredevil, Hulk, Elektra, Catwoman, Hellboy, Watchmen, Iron Man, Fantastic Four, Ghost Rider, Superman, Batman…

dienhai.jpg


Bộ phim nói tiếng Hoa, thành công số 1 về doanh thu và giải thưởng: Bộ phim kiếm hiệp Ngọa Hổ Tàng Long (Đài Loan - Trung Quốc) năm 2000 đã khuấy động thế giới, đoạt vô số giải thưởng trong đó có 4 giải Oscar, và đạt doanh thu 213,5 triệu USD tại Mỹ - đến giờ vẫn là bộ phim nước ngoài kiếm được nhiều tiền nhất ở Mỹ. Bộ phim đã lăng-xê Chương Tử Di thành một ngôi sao quốc tế.

dienmot.jpg


Loạt phim thành công nhất về doanh thu: Cậu bé phù thủy Harry Potter và các bạn đã tạo dấu ấn trong suốt cả thập niên bắt đầu từ 2001 với 7 tập phim (tập cuối chia 2 phần, thành 8 tập và sẽ kết thúc vào năm 2011). Dù không đoạt được giải thưởng Oscar nào, nhưng doanh thu của loạt phim này là vô địch mọi thời đại: Hơn 6,3 tỷ USD tiền vé toàn cầu (chưa tính 2 phần của tập 7)!

dienba.jpg


Bộ 3 (trilogy) siêu phẩm danh tiếng số 1 của thập niên: Thế giới đã từng chứng kiến những bộ 3 vĩ đại như: The Godfather, Star Wars, Indiana Jones, The Matrix, X-men… nhưng tất cả đều không thể sánh được với thiên sử thi thần thoại: Lord of the Rings (với 3 phim: The Fellowship of the Rings, The Two Towers, và The Return of the King), về kinh phí, giải thưởng và doanh thu. Chỉ trong 3 năm liên tiếp, từ 2001 – 2003, bộ 3 này đã kiếm được hơn 2,9 tỷ USD tiền vé trên toàn cầu, và 17 giải Oscar (trong đó riêng tập cuối là 11 giải!).

dienbon.jpg


3 nhân vật điện ảnh đáng nhớ của thập niên: Đó là Harry Potter (trong loạt phim cùng tên) do diễn viên trẻ Daniel Radcliffe đóng từ nhỏ đến lớn. Thuyền trưởng hải tặc Jack Sparrow (trong loạt phim về Cướp biển vùng Carribean), tạo hình nhân vật thú vị này do Johnny Depp sáng tạo ra đã đưa anh lên vị trí siêu sao hạng nhất hiện nay. Cuối cùng là tên hề điên loạn Joker (trong bộ phim Dark Knight), diễn viên quá cố Heath Ledger đã tạo ra một trong những nhân vật phản diện đáng sợ nhất, sống động nhất trong lịch sử điện ảnh.

dienmuoi.jpg


Hoạt hình 3D lên ngôi: Năm 1995, khi Toy Story ra đời, không ai còn nghĩ đến phim hoạt hình vẽ tay nữa. Nhưng sau đó chỉ một thập niên, người ta lại phải định nghĩa kiểu khác: Không thể hình dung được phim hoạt hình chiếu rạp bây giờ mà không có 3D! Tới giờ, phim hoạt hình 3D chỉ có thắng đậm, hoặc thắng… rất đậm chứ chưa có khái niệm phim thua!

Hãng Pixar - Chúa tể phim hoạt hình thế giới: Pixar là hãng tiên phong trong việc thay đổi diện mạo phim hoạt hình thế giới. Thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Pixar tiếp tục củng cố vị trí “chúa tể” của mình với 8 phim đạt tổng doanh thu toàn cầu gần 4,9 tỷ USD, và 8 giải Oscar (trong đó có 5 lần đoạt giải Phim hoạt hình hay nhất).

diensau.jpg


Chuyện cổ tích của thập niên: Chắc chắn Triệu phú ổ chuột đã viết nên một trong những câu chuyện thần tiên đẹp nhất của điện ảnh thế giới. Với kinh phí sản xuất chỉ có 15 triệu USD, bộ phim chuẩn bị đi thẳng ra video thì Fox Searchlight nhận phát hành vào giờ chót và đạt doanh thu toàn cầu trong mơ là 377,9 triệu USD. Slumdog chiến thắng trong tất cả các LHP và các cuộc bầu chọn, mà đỉnh cao là 8 giải Oscar 2008.

dienbay.jpg


Loạt phim tạo cơn sốt toàn cầu “khủng khiếp” nhất: Đó là Twilight Saga. Không ai có thể tưởng tượng được loạt phim tình cảm “tầm thường” (gồm 4 tập: Twilight, New Moon, Eclipse, và Breaking Dawn) lại có sức hút khán giả một cách ghê gớm như thế! Nó tạo nên một cơn sốt mê đắm… “Ma cà rồng” trên toàn cầu! Chỉ qua 3 tập đầu tiên với tổng kinh phí là 155 triệu USD, nó đã thu về con số 1,79 tỷ USD! Một con số quá ấn tượng với thể loại phim tình cảm.

dientam.JPG


Kỳ tích Avatar: Trở lại điện ảnh sau 14 năm, “kỳ nhân” James Cameron đã đem đến cho thế giới một “kỳ tích” ngoạn mục nhất của thập niên: Bộ phim Avatar, với những hình ảnh kỳ ảo vượt xa trí tưởng tượng của con người. Gần 2,8 tỷ USD doanh thu toàn cầu là con số nói lên tất cả. Nhưng James Cameron còn chính thức mở ra một kỷ nguyên mới cho thập niên thứ hai: Kỷ nguyên 3D!

dien%20(2).jpg


Bá Vũ
 

Antishock

Member
Ðề: Thông tin giải trí

Cập nhật kết quả Oscar 2011:

Phim hay nhất:

- The King's Speech

Đạo diễn xuất sắc:

- Tom Hooper (The King's Speech)

Nam diễn viên chính xuất sắc:

- Colin Firth (The King's Speech)

Nữ diễn viên chính xuất sắc:

- Natalie Portman (Black Swan)

Nam diễn viên phụ xuất sắc:

- Christian Bale (The Fighter)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc:

- Melissa Leo (The Fighter)

Kịch bản gốc xuất sắc:

- The King's Speech

Kịch bản chuyển thể xuất sắc:

- The Social Network

Phim hoạt hình hay nhất:

- Toy Story 3

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc:

- In A Better World (Đan Mạch)

Quay phim xuất sắc:

- Inception

Nhạc phim hay nhất:

- The Social Network

Bài hát trong phim hay nhất:

- We Belong Together (Toy Story 3)

Dựng âm thanh xuất sắc:

- Inception

Hòa âm xuất sắc:

- Inception

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc:

- Alice in Wonderland

Hóa trang xuất sắc:

- The Wolfman

Thiết kế trang phục đẹp nhất:

- Alice in Wonderland

Dựng phim xuất sắc:

- The Social Network

Hiệu ứng hình ảnh tốt nhất:

- Inception

Phim truyện tài liệu hay nhất:

- Inside Job

Phim tài liệu ngắn xuất sắc:

- Strangers No More

Phim ngắn hay nhất:

- God of Love

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc:

- The Lost Thing
 

tuanc9

Active Member
Ðề: Thông tin giải trí

Trong mớ film mới có của hội có 1 film Trung Quốc coi cũng khá và hài hài.
Đó là film Let the bullet fly (tựa Việt không biết- Tạm dịch Bắn thoải mái) film có Châu Nhuận Phát đóng vai ác. Coi hài hài giải trí ổn mấy bác xem đi ạ.
 

kieu chinh

New Member
Ðề: Thông tin giải trí

Hay quá, Antishock ra tay rồi đây, "shock quá, Shock quá".
TRước giờ chỉ biết xem thôi :D
 

tuanc9

Active Member
Ðề: Thông tin giải trí

Trong mớ film của hội down về gần đây có 1 film cũ nhưng hay và giá trị đó là film "The four feather" - "4 chiếc lông ngỗng".
Tại sao lại là 4 chiếc lông ngỗng? Là bởi vì vào những năm 80 của thế kỷ 19 nước Anh chinh phục khắp thế giới với quân đội hùng mạnh.
Gia nhập quân đội và chiến đấu vì nữ hoàng là vinh dự của thanh niên. Những kẻ nào từ chối chiến đấu vì nữ hoàng thì được cho là hèn nhát và bị bạn bè chế giễu bằng cách gửi cho 1 chiếc lông ngỗng.
Nhân vật chính trong film có hèn nhát không khi bạn bè gửi tặng cho đến 4 chiếc trong đó có 1 chiếc của cô vợ sắp cưới. Mời mấy bác xem film sẽ rõ.
Film hay và ý nghĩa của cố diễn viên Heath Ledger.
 

digikni

Well-Known Member
Ðề: Thông tin giải trí

5639317816_24d67d0a2a_b.jpg


Các bạn cinephile thân mến, hôm nay Nhi sẽ phân tích về bộ phim Source Code, một phim thú vị, thậm chí Nhi có thể khẳng định nó là phim hay nhất từ đầu năm 2011 đến nay.

Có nhiều dấu hiệu khiến bạn có thể lạc quan về giá trị bộ phim này trước khi quyết định đi xem, thứ nhất, Duncan Jones là một đạo diễn mới nổi lên gần đây, và bộ phim Moon năm 2009 rất sáng tạo của ông khiến Nhi rất thích, nếu Duncan làm 1 phim giả tưởng nữa, tại sao ta không thử xem nó ?

Thứ hai, qua trailer bạn cũng thấy hứa hẹn ở đó một câu chuyện bí hiểm với nhiều cảnh đẹp mắt, và thứ ba, chủ đề của bộ phim: Vòng lặp thời gian, là một trong những chủ đề mà Nhi thích nhất trong phim ảnh. Tất cả những phim có ý tưởng vòng lặp thời gian (Time Loop) đều làm Nhi bị mê hoặc, như The groundhog day, Run Lola Run, Triangle, Deja Vu, Vantage Point... và lần này là Source Code.

Nhưng bộ phim Source Code đã mang lại cho Nhi nhiều hơn cả những gì Nhi hình dung, câu chuyện mà nó kể thực sự rất tuyệt, một kịch bản hoàn hảo về tất cả mọi mặt đã đẩy giá trị của loại phim Time Loop lên một tầm cao mới.

Source_Code_Poster.jpg


Vì đây là 1 bộ phim Vòng lặp thời gian, nên Nhi sẽ phân tích về khía cạnh này, các bạn đừng lo, vì những gì Nhi nói ở đây thì các bạn sẽ thấy ngay sau vài phút xem phim, nên sẽ không làm các bạn bị mất đi bất ngờ chút nào, Nhi cũng sẽ không hé lộ bí mật nào về kết thúc và các tình tiết then chốt trong diễn tiến câu chuyện, nhưng cũng như lần trước với phim inception, Nhi sẽ phân tích qui luật của phim và giúp bạn giải mã Source Code.

Trước hết, Source Code thành công vì nó tạo ra một kiểu vòng lặp thời gian mới; với qui luật thông minh khéo léo hơn Vantage Point, và độc đáo hơn Deja Vu (3 phim này chia sẻ rất nhiều điểm chung; nhưng Source Code hay hơn), qui tắc lần này vừa đủ để kích thích tư duy logic và trí não của bạn nhưng lại không quá hoang tưởng và phức tạp như Inception đã làm. Nhưng để đảm bảo cho các bạn hiểu rõ hơn, Nhi vẫn sẽ giải thích cơ chê của vòng lặp trong Source Code như sau:

Qui luật:

Trong phim có 3 trục thời gian trộn lẫn: Một là thời gian thực, tương ứng với thực tế đã, đang và sẽ diễn ra. Theo kịch bản, người ta không thể thay đổi được quá khứ, mà chỉ có thể thay đổi được tương lai. Trục này có thể xem như cuộn băng gốc. Nó không thể xóa hay thay đổi, mà chỉ quay tới. Có thể so sánh với 1 dĩa DVD-ROMđang ghi hình trong máy tính (nếu bạn hiểu chút ít về tin học)

Trục thời gian thứ hai là ảo, vì nó được tạo ra trong hệ thống máy tính theo dự án mang tên là Source Code, bản thân trục này chạy song song với thời gian thực, nhưng nó chỉ chứa 1 đoạn ngắn của quá khứ (8 phút) và lặp lại vô số lần, đoạn thời gian này lấy ra từ trong não một người đã chết, có thể hiểu đây là 1 đoạn tín hiệu ghi trên cuộn băng gốc, hay 1 đoạn mã gốc (source code).

Trục thời gian thứ ba, rất độc đáo và có ý nghĩa quyết định trong phim, là tâm trí của đại úy Colter Stevens, bộ não của anh ta được đồng bộ hóa với máy tính chạy source code và đóng vai trò như 1 bộ nhớ RAM, máy tính sẽ chép đoạn code 8 phút này và cho chạy n lần trong não của Stevens, anh ta có cảm giác sẽ sống n lần trong khung cảnh đó. Nhưng vấn đề ở đây, Steven là 1 con người có cảm xúc chứ không phải là 1 thanh RAM, nên mới có những chuyện kì diệu trong phim.

Bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện:

Trong thời gian thực, có 1 vụ nổ bom trên 1 đoàn tàu, tất cả hành khách đều chết, người ta biết rằng bộ não người chết có thể giữ lại thông tin về 8 phút cuối cùng, hành khách đã chết này là Sean Fentress và thông tin 8 phút gọi là source code, như Nhi đã nói ở trên.

Người ta nối bộ não đại úy Stevens vào và bắt đầu dự án Source code, nhằm sử dụng não anh như 1 thanh RAM đồng thời là vi xử lý tín hiệu, để tìm ra: tên khủng bố là ai (vì họ nghi ngờ hắn đã trốn thoát và sẽ gây thêm 1 vụ nổ thứ hai nguy hiểm hơn).

Đại úy Stevens phảisống trong thân xác Sean Fentress, sống và chết trong toa tàu đó n lần, cho tới khi anh hoàn thành nhiệm vụ (đừng quên thời gian thực vẫn song song chạy với dự án Source code, nên tên khủng bố chưa bị bắt giờ nào thì nguy cơ về vụ nổ thứ hai vẫn lơ lửng).

5638734823_a4fd316d53_b.jpg

Hình: Trục thời gian thực (màu xanh lơ), với tương lai chưa xác định, song song với trục thời gian của source code nạp vào não của steven (màu cam), là vòng lặp n lần (L1,2,3...n) của 1 đoạn source code 8 phút (màu đỏ). Steven phải tìm ra tên khủng bố bí mật trong số hành khách toa tàu, để ngăn chặn vụ nổ thứ 2.

Đó là những gì những người điều hành dự án nghĩ, nhưng Steven không phải là thanh RAm, mà là một sinh vật, từ đó mới có sự độc đáo của bộ phim.

Vì nếu phim chỉ dừng lại ở việc anh ta điều tra ra tên khủng bố thì quá tầm thường (Vantage Point và Deja Vu cũng có nội dung như vậy), nhưng phim Source Code đã cho thấy bộ não con người thực sự là một nguồn sức mạnh vô biên, không có gì nó không thể làm được, và Nhi thích ý tưởng này.

5639310834_66340e4ee0_b.jpg

Hình: Stevens không hành động đơn điệu theo dự án, anh ta muốn THAY ĐỔi quá khứ, anh ta tạo ra những ngã rẽ và hướng đi khác (đường liên tục là ngã rẻ mới, đường chấm đứt đoạn là hướng đi mà lẽ ra mọi chuyện phải diễn ra).

Thứ nhất, Stevens không đi theo một đường thẳng đơn điệu, trong n lần lặp lại đó, anh ta liên tục chọn những giải pháp nhằm vô hiệu hóa quả bom và bắt giữ tên khủng bố (anh ta tin rằng mình có thể cứu tất cả mọi người - dù trên lý thuyết điều này vô ích, và vô nghĩa). Mỗi lần anh ta tạo ra một bước ngoặt, trục thời gian thứ 3 (do anh sáng tạo ra) bị lệch hướng khác, dù vẫn đi tới, anh thử mọi cách, thất bại, thử lại và thất bại. Và kì diệu thay, ở lần thử cuối cùng, anh ta đã thành công.

Sở dĩ Nhi gọi điều này là kì diệu, vì trong trục thời gian thực, và đối với dự án, Stevens chỉ là một cái xác sống thực vật và họ chỉ khai thác bộ não của anh ta, nhưng bằng ý chí và sức mạnh tư tưởng, stevens đã tạo ra một thế giới khác, một chiều không gian khác ngay trong chính bộ não mình.

Đây là lần đầu tiên điện ảnh nêu tuyên ngôn về vai trò của TƯ Tưởng trong đời này. Quả thật tư tưởng, cũng như sức sáng tạo của con người là không có giới hạn, nó có thể tạo ra, thay đổi mọi thứ. Bộ phim dạy chúng ta có thể dùng tinh thần để thay đổi cuộc sống, vì cuộc đời thật có khi chỉ là vô nghĩa so với cuộc sống trong tâm tưởng, và biết đâu rằng, cuộc sống tư tưởng đó có thể thắng cả cái chết, ngay cả khi thân xác ta không còn nữa ?
Bài học thứ hai của bộ phim là dạy ta yêu quí mỗi giây, mội phút của cuộc sống, Nhi nhớ lại 1 câu mà hồi nhỏ Nhi từng ghi vào trang đầu quyển sổ tay của mình: Hãy sống như đây là ngày cuối cùng Nhi được sống.

Hồi tháng 10 năm 2006 Nhi từng làm 1 bài thơ có ý tương tự:

Nếu chỉ có một ngày để sống

Em phải làm gì đây anh hỡi ?
Trong những giờ phút cuối cuộc đời
Em tự hỏi mà chưa biết trả lời
Nếu em chỉ còn 1 ngày để sống...

Em không muốn rơi vào khoảng trống
Của cô đơn, tuyệt vọng, sầu lo
Dĩ vãng buồn em sẽ đốt thành tro
Để tận hưởng những phút giây hiện tại

Mà anh ạ, em không hề sợ hãi
Tránh làm sao, qui luật ngàn đời
Như hoa tàn, cây héo, lá rơi
Ai cũng biết một lần phải chết.

Khi em hiểu, bài ca này sắp hết
Giai điệu cuối cùng em phải viết ra sao?
Làm những gì mình vẫn khát khao?
Hay có được mọi điều em ao ước ?

Nhưng anh ơi, nếu nghĩ cho mình trước
Chuỗi ước mơ cứ dài mãi không ngừng
Bởi thế gian là một cánh rừng
Mà lòng tham: tên dẫn đường mù quáng
Lòng ích kỷ có bao giờ thoả mãn
Mà thời gian đâu còn đủ cho em...

Phải làm gì để không bị lãng quên !
Em chợt thầm nghe tiếng lòng nhắc nhở
Mỗi phút giây em còn hơi thở
Người thân, bạn bè, bao kẻ quanh em...
Yêu thật nhiều, em phải yêu thêm
Để mất nhau không còn gì hối hận

Đem niềm vui cho từng số phận
Mở vòng tay xoa dịu bớt đau thương
Bố thí cho kẻ lạ bên đường
Phải cho nhiều nhưng đừng mong nhận lại
Giữ bên mình làm chi của cải
Cho đường về nặng bước cõi hư vô
Rồi một chiều mắt lệ được lau khô
Thăm mẹ già chờ con miền viễn xứ...

Chữ khó học nhất đời: Tha thứ
Cho chính mình và mỗi tha nhân
Anh ơi, em muốn thử một lần
Quên oán giận, sống một ngày thanh thản

Vòng tay gia đình, tiếng cười bè bạn
Nghe tuổi xanh như sóng biển tràn về
Được nói cười cho thoả đam mê
Nếm cảm giác ngày vàng trôi quá vội

Mà anh ơi, còn bao điều chưa nói
Giữ mãi trong tim, thắm màu xanh
Phút cuối cùng, xin được ở bên anh
Khi em đã làm xong tất cả
Cho em được cầm tay anh vội vã
Nhịp sau cùng tim đập tiếng yêu thương
Trong mắt anh, em được thấy thiên đường
Trao nụ hôn ánh sao băng rực cháy

Rồi thật êm ái...
Em từ giã cuộc đời
Như chiếc lá rơi
Không một lời hối tiếc

Anh ơi, em đã biết
Ý nghĩa của 1 ngày
Như bao ngày
Em đã từng phung phí
Đẹp lắm cuộc đời những dòng nhật ký
Mà mỗi trang đều đầy ắp yêu thương
Đừng để khi anh ở cuối con đường
Mới tiếc thương cho những gì đã mất
Hãy tự hỏi, mỗi ngày anh thức giấc

Ta sẽ làm gì nếu phải chết ngày mai ?


Cuộc sống của Stevens chỉ có 8 phút, còn Nhi mơ ước cả 1 ngày...
Và bộ phim làm Nhi khóc khi nhớ lại tất cả những dòng chữ đó.

Để kết luận, Nhi muốn nhấn mạnh về 3 thành công của phim Source code:

1. tạo ra 1 lý thuyết vòng lặp thời gian mới lạ, độc đáo
2. Có giá trị nhân văn và triết lý sâu sắc
3. giá trị giải trí cao, với nhiều bất ngờ, kịch tính và hình ảnh đẹp.

Điểm: 8/10

P.S: Nhi cảm ơn tất cả các bạn đã dành cho Nhi những lời khen tặng và tình cảm tốt đẹp trong thời gian qua, nhưng thật lòng là Nhi không thích thiên hạ đọc những lời khen tặng (nhiều khi hơi quá mức bình thường) dành cho mình công khai như vậy, từ nhỏ Nhi quen sống khiêm tốn, nên Nhi cảm thấy rất khó xử vì điều này. Bản thân Nhi khen anh Poly thì đã có bạn cho là Nhi đang nịnh bợ anh ta, vậy đó, các bạn hiểu cho.
Vì vậy xin các bạn nếu thích những gì Nhi viết thì có thể viết bài mở rộng thêm, hay chỉ cần bấm thanks , phê điểm là đủ làm Nhi vui lắm rồi, thay vì khen Nhi. Nếu bạn nào muốn trao đổi có tính riêng tư, cá nhân, xin PM cho Nhi, đừng post bài ở đây chỉ để nói chuyện riêng với Nhi, vì trong này chỉ tập trung vào bàn luận phim ảnh thôi. Sau này Nhi buộc lòng phải dùng quyền Mod của mình để xóa bỏ tất cả những lời khen của các bạn dành cho cá nhân Nhi hay những gì không có liên quan tới bộ phim, xin các bạn thông cảm. Thân mến.

phim này hình như em đã thấy bản dvdrip (vậy chắc bản HD sẽ ra sớm thôi)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

digikni

Well-Known Member
Ðề: Thông tin giải trí

Một phim tình cảm - hài rất hay của Hàn Quốc, thích hợp với mấy chú cùng xem với người yêu (nhưng rất tiếc đa phần mem của hội đã có dzợ ^_^).

helloghostposter.jpg


Bạn nào mê phim Hàn Quốc chắc ko thể quên anh chàng Cha Tae Hyun môi dày nhí nhố nhưng rất dễ thương và diễn hài có duyên. Mà nói thật poly chỉ xem 2 phim chú này đóng là phim đó đến ông ngoại tuổi 30 mà thôi. Nhưng cả 2 phim chú này đều diễn xuất sắc và phim nào cũng khiến poly cười sặc sụa từ đầu đến cuối nhức hàm luôn. Và cái phim thứ 3 Ma ơi này cũng y như thế, poly cũng cười suốt buổi và thoải mái ra khỏi rạp bao nhiêu mệt mỏi khó chịu vì cuộc sống đều tan biến mất. Và phần lớn tiếng cười cũng nhờ cách diễn quen thuộc của chú Cha Tae Hyun này.

photo140115.jpg


Phim nghe qua nội dung có vẻ đơn giản , 4 con ma hè nhau bám chú trai trẻ chán đời này. Nhưng gì chúng muốn làm trên đời thì thông qua thể xác của cậu trai này chúng đều làm được. Điều đó khiến chú này lâm vô nhiều tình huống dở khóc dở cười như hút thuốc phả khói như đầu tàu xe lửa, dê gái như mấy cha già biến thái, ăn phàm như thằng nhóc đang tuổi lớn và sụt sùi như mấy bà cô già nội trợ. Tuy vậy đừng tưởng bộ phim chỉ đơn giản cười cợt chọc lét, mà kịch bản phim viết rất khéo khiến khán giả xem đến đoạn cuối hoàn toàn bất ngờ và xúc động ghê gớm. Trai nào dắt gái đi xem phim nhớ mang sẵn khăn giấy và một lồng ngực căng phồng cùng bờ vai để nàng dựa vào mà khóc. Vì suốt phim kịch bản cài sẵn nhiều chi tiết đơn giản suốt phim nhưng dấu rất khéo khiến khán giả ko để ý hoặc nghĩ là thừa. Nhưng cuối phim kết nối lại là một mối dây liên kết rất chặt và hợp lý, khiến khán giả chỉ có bần thần tràn ngập cảm xúc. Và poly cũng bị như thế.


photo140107.jpg


Cũng ngạc nhiên khi poly nói về cảm giác xúc động khi coi một phim hài, nhưng do ấn tượng quá lớn nên nói trước. Còn suốt phim thì đoan chắc ai xem phim cũng giống poly sẽ cười nghiêng ngả. Không phải cách hài thô thiển chọc lét đâu. Dù rằng kiểu hài Hàn Quốc thì các diễn viên cũng diễn cơ mặt hơi nhiều, nhưng phải nói câu chuyện phim được dẫn dắt tốt, các tình huống nảy sinh rất dễ thương mà phải xem bạn mới thấy là nó rất hợp lý nhưng lại bất ngờ. Chính sự thú vị đó khiến cho nụ cười tự nhiên bật ra. Đó là cái duyên của người viết mang vào kịch bản phim, đơn giản đó nhưng không phải ai cũng bắt chước được. Ví dụ như nhiều phim hay dùng ma hù khán giả, nhưng đây ngược lại những con ma còn bị ma hù........

fullsizephoto140108.jpg


Tuy nói về hồn ma nhưng theo poly phim không sử dụng nhiều kỷ xảo, ko có chuyện ma nhập xanh lè mà chỉ là cách cho 2 người ma đi song song và hành động song nhưng không giống nhau mà bày tỏ thái độ khác nhau . Nhưng cách chọn góc quay hay chỉ đạo diễn xuất tốt cho khán giả hiểu được hành động khác nhau và mong muốn khác nhau của người và ma. Điều đó khiến poly khá thích thú vì không phải dễ khi cùng một cảnh hai dv hành động khá giống nhưng tâm lý lại hoàn toàn khác, giúp khán giả hiểu được tình cảm của cả 2. Đó là điểm hay ở phim này mà poly cũng khá thích.


fullsizephoto140106.jpg


Đoạn này lại viết trở lại như ban đầu, phim cứu cười suốt nhưng đến cuối chú dv chính diễn tốt cộng với sự bất ngờ của câu chuyện gây xúc động trong lòng khán giả. Và ý nghĩa thật sự của câu chuyện lộ ra khiến ai cũng có thể rơi nước mắt. Phim rất đáng xem, vừa giải trí lại vừa nhiều ý nghĩa.


P/S :
Có một thông tin thú vi về bộ phim này, đầu năm nay, đạo diễn loạt phim Ở nhà một mình- Harry Potter và hòn đá phù thủy là Chris Columbus và hãng phim 1492 Pictures đã quyết định sẽ làm lại bộ phim này theo phiên bản Hollywood. Chris Columbus cho biết ông bị cuốn hút vào "Hello Ghost" và ngay lập tức muốn làm lại bộ phim hài hước này.

director-chris-columbus.jpg



Chris Columbus Developing Remake of ‘Hello Ghost’ - Screen Rant
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Antishock

Member
Ðề: Thông tin giải trí

Em đọc thấy hay nên post lên cho mọi người đọc nhé:

Bí mật như… cát-sê phim Việt
Thể thao & Văn hóa – Thứ năm, ngày 23 tháng sáu năm 2011

(TT&VH) - Trên thế giới và tại Việt Nam cũng thế, ở lĩnh vực giải trí, ngôi sao giữ vai trò rất quan trọng trong việc gìn giữ, tìm kiếm khán giả; nhiều lúc, họ tạo ra cả xu thế của thị trường. Riêng những nền điện ảnh bề thế như Hollywood, Hong Kong, Bollywood, Hàn Quốc… thì người ta đã tính rành rẽ được giá trị của một ngôi sao so với chi phí, doanh thu của một bộ phim.

Gần đây, Để Mai tính và Cô dâu đại chiến là hai phim có doanh thu khá tốt tại thị trường nội địa, có thể nói câu “một vốn bốn lời”. Tuy vậy, nhưng khi đặt câu hỏi trực tiếp với các diễn viên chính trong trong hai phim này từ Dustin Nguyễn, Thái Hòa, Huy Khánh, Vân Trang, Phi Thanh Vân, Ngân Khánh, Đinh Ngọc Diệp, Lê Khánh... là bạn được trả bao nhiêu cát-sê thì họ đều trốn câu trả lời trực tiếp. Vài ý kiến thì úp mở, cho rằng đây là chuyện khó nói lắm.

Cát-sê ư? Khó nói lắm!
Sự khó nói này thường bắt nguồn từ các nhà sản xuất, khi mà họ thường không tính toán được chi phi cụ thể cho mỗi phim, hoặc cứ muốn “hét giá” để làm sang. Chứ thực ra, trong một xã hội thượng tôn pháp luật, với các chế tài về tài chính, thuế má rõ ràng thì việc che giấu cát-sê hoặc nói không trung thực sẽ dễ dàng bị phát giác.

t315106.jpg

Thái Hòa và Dustin Nguyễn trong phim "Để Mai tính"

Theo tin từ nhân viên tài chính của một nhà sản xuất (muốn giấu tên) cho chúng tôi biết Thái Hòa trong phim Để Mai tính đã nhận được cát-sê là 80 triệu đồng. Trong phim sắp công rạp là Long Ruồi, anh nhận được 200 triệu đồng, cao hơn mức mà nhà sản xuất Cô dâu đại chiến đề nghị trả cho anh (150 triệu đồng). Ban đầu, phía nhà sản xuất Long Ruồi muốn trả cho Thái Hòa khoảng 5 ngàn USD, nhưng khi nghe phía bên kia đánh tiếng cao hơn, họ không muốn chia hình ảnh diễn viên nên đã tăng gấp đôi. Đem điều này hỏi trực tiếp Thái Hòa, anh cũng từ chối trả lời.
Johnny Trí Nguyễn thì cho biết không có con số cố định cho việc này, tùy vào thể loại phim mà hai bên có sự thương lượng khác nhau. Những phim thương mại, được đầu tư khá, cát-sê cho diễn viên chính có thể dao động từ 10 đến 20 ngàn USD, những phim nghệ thuật thì thấp hơn, có khi đóng miễn phí. Nhiều diễn viên còn kiếm được tài trợ, nên có thể tăng thêm phần thu nhập.
Tất nhiên cát-sê không thể tính với những trường hợp “đột biến” như việc Lê Văn Lộc đóng trong phim Cyclo hay Đỗ Hải Yến trong Người Mỹ trầm lặng, với các nhà sản xuất hùng hậu của phương Tây.

Bao giờ cho tới ngày xưa…
Điện ảnh phía Nam giai đoạn “mì ăn liền” (cuối thập niên 1980 đầu 1990) đã sản sinh ra một thế hệ ngôi sao mới như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Công Hậu, Thu Hà... mà sự xuất hiện của họ đảm bảo doanh thu cho phim.
Thời đó, Lý Hùng, Việt Trinh... từng được trả 30 triệu đồng cho một phim video, quy ra vàng thì khoảng 10 cây, tương đương với 20 ngàn USD bây giờ; nhưng thời đó nhà cửa đất đai, vật giá tiêu dùng đều rẻ hơn rất nhiều.
Sự khác biệt của một cộng đồng điện ảnh có diễn viên ngôi sao hay không là ở việc các nhà sản xuất phải tranh thủ, thậm chí “chen lấn” để có được diễn viên đó. Lý Hùng, Việt Trinh... từng như vậy, điều này cắt nghĩa vì sao trong thời gian ngắn (khoảng 10 năm) mà Lý Hùng đã đóng hơn 90 phim, phần lớn là vai chính.
Thời đó, phim được chiếu lưu động, chỉ cần nghe có tên Lý Hùng là người dân đã đi xem; một nhà làm lịch cho biết có năm in mấy triệu tờ lịch với chân dung Lý Hùng đã bán hết vèo.

Tham-Thuy-Hang.jpg

Nữ tài tử Thẩm Thúy Hằng, ngôi sao một thời của điện ảnh Việt Nam,
với số cát-sê “vô tiền kháng hậu”

Trước 1975, Thẩm Thúy Hằng là ngôi sao bảo đảm doanh thu và có lãi cho nhà sản xuất. Nhiều phim thời đó có kinh phí sản xuất trung bình vào khoảng 4-5 triệu đồng, cát-sê của nữ tài tử này đã là 1 triệu đồng (tương đương 1 kg vàng, tức gần 27 cây vàng 9999), chiếm hơn 1/5 kinh phí sản xuất. Một tỷ lệ cát-sê chưa có sự lặp lại trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Cát sê diễn viên và doanh thu phim
Việc các diễn viên Việt Nam hay giấu cát-sê của mình vì nghĩ nó còn thấp (hoặc muốn làm giá) là một suy nghĩ không đúng đắn và có hại cho bản thân. Vì ngôi sao là người bảo đảm doanh thu cho phim nhờ có sức hút với nhà tài trợ và công chúng, nên họ được trả cát-sê cao hơn những người khác là điều hiển nhiên.
Đạo diễn Phillip Noyce từng chia sẻ, khi làm Người Mỹ trầm lặng tại Việt Nam, dù tài tử gạo cội Michael Caine đã nhận lời tham gia, nhưng vẫn không đủ kinh phí sản xuất, chỉ đến khi Brendan Fraser đồng ý, thì chỉ sau 1 tiếng đồng hồ, nhà sản xuất đã dư tiền (vì có thêm nhà tài trợ).
Dù thị phần điện ảnh tại Việt Nam còn nhỏ, nhưng trong khoảng 5 năm qua, sự tăng trưởng là khá ngoạn mục. Vài phim Việt đã vượt qua cột mốc doanh thu 20 tỷ đồng trước đây để vươn lên 40 tỷ đồng. Cho nên, ngay bây giờ, điện ảnh Việt Nam phải có ý thức về việc tạo ra những ngôi sao thực thụ (ít nhất là trong mối tương quan nội địa) nhờ vào việc đảm bảo cát-sê thích đáng cho những người có tài. Bởi như đã nói, ngôi sao sẽ giúp một phần quan trọng trong việc bảo đảm doanh thu cho phim, mà khi có doanh thu ổn định thì các nhà sản xuất mới mạnh dạn đầu tư vào những dự án chất lượng hơn.
Văn Bảy​
 

sieudinh

New Member
Ðề: Thông tin giải trí

Sự sưu tầm rất có chất lượng ... mong chú Hiển phát huy thêm nhé :D
 

Antishock

Member
Ðề: Thông tin giải trí

Ngồi thêm chút nữa...

Sau khi hết phim thì làm gì? Đối với nhiều người, câu hỏi này quả thật rất ngớ ngẩn. Hết phim thì đứng dậy ra về chứ làm gì nữa.
Thế nhưng chỉ cần ngồi lại thêm một chút, khán giả có thể sẽ ồ lên trước sự bất ngờ mang tên - phần hậu kết của phim. Phần đặc biệt này (tên tiếng Anh thường gặp nhất là post-credit scene) là đoạn phim ngắn xuất hiện sau khi kết thúc phần giới thiệu danh sách đoàn làm phim (credit).

Món quà “giấu kỹ”

Hầu như tất cả mọi thành viên góp tay làm ra một bộ phim đều được nêu tên trong credit. Ngoài các vị trí quan trọng như đạo diễn, biên kịch, diễn viên, âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo… thì đến “bưng nước, mua cơm” cũng có luôn. Vì thế, có thể xem hậu kết là món quà của nhà làm phim để “thưởng” cho những khán giả kiên nhẫn. Không phải phim nào cũng có hậu kết nhưng thủ pháp này gần đây được sử dụng khá thường xuyên.

Phimkungfu2.jpg

Captain America - The First Avenger - Ảnh: thechrisevansblog

Nổi bật nhất phải kể đến loạt phim siêu anh hùng dựa trên các nhân vật của hãng truyện tranh Mỹ Marvel gồm Iron Man 1 và 2 (Người sắt), The Incredible Hulk (Người khổng lồ xanh), Thor (Thần sấm Thor) và Captain America: The First Avenger (Kẻ báo thù đầu tiên). Dự kiến vào năm sau, Marvel Studio sẽ tung ra siêu phẩm The Avengers (Những kẻ báo thù) nói về một biệt đội siêu anh hùng cùng tên và tập hợp tất cả những nhân vật trên. Vì thế, từ Iron Man 1 đến Captain America: The First Avenger đều có những đoạn hậu kết có tác dụng làm cầu nối xuyên suốt, giúp khán giả có những ấn tượng đầu tiên về sự liên kết giữa các nhân vật.

Biệt đội The Avengers là “lực lượng vũ trang” của tổ chức bảo vệ hòa bình thế giới S.H.I.E.L.D và nằm dưới sự điều hành của Nick Fury. Nhân vật này (do Samuel L.Jackson thủ diễn) bất ngờ xuất hiện trong đoạn hậu kết của Iron Man 1 và thảo luận với tỉ phú Tony Stark/Người sắt về một hội những người anh hùng. Ở phần hậu kết của Iron Man 2, người xem lại có dịp thấy các nhân viên S.H.I.E.L.D tìm ra cây búa thần của Thor. Trong khi đó, Tony Stark, cũng do Robert Downey Jr. thủ vai, có mặt ngắn gọn trong cảnh hậu kết phim The Incredible Hulk với lời ám chỉ: “Họ đang thành lập một nhóm”. Tới phim Thor, nếu không vội vã ra về, khán giả sẽ biết rằng nhân vật phản diện Loki chưa chết và còn thấy khối lập phương quyền năng Cosmic Cube, vốn sẽ đóng vai trò quan trọng trong The Avengers. Captain America: The First Avenger cũng có phần hậu kết rất thú vị, nhưng do phim này vẫn còn đang chiếu ngoài rạp nên mạn phép không tiết lộ để khỏi làm mất hứng độc giả.

Phimkungfu3.jpg

Kungfu panda - Ảnh: allmoviephoto

Không phải đoạn hậu kết nào cũng nhằm hé lộ nội dung phần sau. Chúng có thể được dùng để phát triển thêm một chi tiết hay trong phim hoặc đơn thuần là một đoạn “nhảm nhảm” không mấy ăn nhập vào nội dung chính. Toàn bộ 4 phần phim Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribe) đều có những đoạn hậu kết lúc hài hước lúc lại khá cảm động. Một trong những cảnh post-credit đáng nhớ và dễ thương nhất thuộc về Kung Fu Panda (Gấu trúc giỏi võ). Những ai cười nghiêng ngả với trường đoạn gấu mập Po giở đủ chiêu mà vẫn không giành được há cảo với sư phụ gấu trúc đỏ Shifu sẽ rất thích thú khi thấy hai thầy trò ngồi ăn chung và Po còn được sư phụ chia phần.

Nỗi lòng người ở lại

Đa số khán giả Việt Nam hình như rất bận rộn nên xong phim là lập tức rời rạp. Muốn ngồi lại chờ xem phần hậu kết mà xung quanh ai cũng bỏ đi thì bản thân mình cũng nhấp nhổm không yên, nhất là khi có người thỏ thẻ bên tai: “Về anh! Người ta về hết rồi kìa”. Hầu như rạp đều chiếu cho đến khi người cuối cùng rời khán phòng. Tuy nhiên, khi hầu hết ghế phòng chiếu đã trống chỗ thì bộ phận lao công lập tức vào dọn dẹp để chuẩn bị cho suất sau. Lúc ấy vừa sốt ruột vừa có gì đó áy náy thế là đành tặc lưỡi nuối tiếc mà đứng dậy. Dĩ nhiên, không phải phim nào cũng có “quà” trong khi phần credit đôi lúc dài tới 15 phút nên không phải ai cũng chờ được. Nên chăng các rạp in vào vé, tờ rơi quảng cáo hay poster phim những câu như “Sẽ có điều bất ngờ chờ bạn” hay “Vẫn hay đến giây cuối cùng”… để người hâm mộ không phải bỏ lỡ một nét rất thú vị của điện ảnh.

Trọng Kha - Theo thanhnien.com.vn
 

Antishock

Member
Ðề: Thông tin giải trí

10 bộ phim chiếu rạp Việt Nam tháng 10

Hai phim đồng tính Việt Nam, phim thứ 100 của Thành Long, 'Ba chàng lính ngự lâm' 3D và phần ba của phim kinh dị 'Paranormal Activity' là những tác phẩm đáng chú ý nhất tại các rạp chiếu tháng này.


1. Quick

Ngày khởi chiếu: 7/10

Phim mở màn cho các rạp chiếu trong tháng 10 là tác phẩm "bom tấn" của điện ảnh Hàn Quốc nửa cuối năm nay - Quick. Phim kể về một nhân viên giao hàng bị lừa tham gia vào một vụ đánh bom trong thành phố cùng cô bạn gái cũ. Trên mũ bảo hiểm của anh ta có gắn một quả bom có thể kích hoạt từ xa hoặc phát nổ nếu như anh và bạn gái cũ đứng cách nhau quá 10 mét.

Quick_still.jpg

Một cảnh quay kịch tính trong "Quick". Ảnh: Megastar.

Quick có sự tham gia của Lee Min-ki và Kang Ye-won, cặp trai gái từng chịu số phận bi thảm trong phim thảm họa Haeundae hồi năm 2009. Được đánh giá là một Speed phiên bản Hàn Quốc, Quick sử dụng công nghệ điều khiển ôtô từ xa của Đức thay cho các diễn viên đóng thế để các xe hơi có thể đạt tới vận tốc 130 km/h trong những cảnh quay then chốt.

2. Abduction

Ngày khởi chiếu: 7/10

Abduction là bộ phim được nhiều thiếu nữ Việt Nam mong ngóng bởi có sự tham gia của "người sói Chạng vạng" Taylor Lautner. Trong phim, nam diễn viên 18 tuổi vào vai Nathan - một chàng trai luôn mang trong mình cảm giác đang sống cuộc sống của người khác. Ngày nọ, Nathan bắt gặp bức ảnh của chính mình thời bé trên một trang web chuyên tìm người thất lạc.

abduction_2011_950x417_480737.jpg

Taylor Lautner đóng cặp với Lily Collins trong "Abduction". Ảnh: Lionsgate.

Mọi khúc mắc như được mở ra trước mắt Nathan, cùng với những nỗi sợ khiếp đảm - bố mẹ anh, cũng như mọi thứ khác anh có, thực sự chỉ là một màn kịch được dựng lên khéo léo. Đằng sau bức màn ấy ẩn giấu một thứ gì đó nguy hiểm và khó lường mà Nathan chưa thể xác định được. Quyết định dấn thân vào cuộc hành trình tìm kiếm nhân thân thật sự, Nathan bị một nhóm sát thủ thiện nghệ truy sát.

3. Hot boy nổi loạn - Câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt

Ngày khởi chiếu: 14/10

Bộ phim có cái tên dài nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam được đánh giá là tác phẩm đáng chờ đợi nhất trong tháng này. Đây là phim Việt đầu tiên nói về tình yêu đồng tính với một khía cạnh sâu sắc và tích cực. Sau khi được trình chiếu tại LHP danh tiếng thế giới - Toronto (Canada), Hot boy nổi loạn - Câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt mới ra mắt khán giả trong nước.

hot-boy-498.jpg

Cảnh "nóng" của Lương Mạnh Hải và Hồ Vĩnh Khoa trong "Hot boy nổi loạn". Ảnh: BHD.

Trong phim, Hồ Vĩnh Khoa vào vai Khôi, chàng trai 20 tuổi chân ướt chân ráo lên Sài Gòn lập nghiệp. Bị lừa hết tiền, đang bơ vơ không biết đi về đâu thì Khôi gặp Lâm (Lương Mạnh Hải đóng) và vướng vào mối tình đồng tính. Kịch bản phim do chính Lương Mạnh Hải và Vũ Ngọc Đãng viết và từng giành được giải thưởng đặc biệt của hãng Technicolor (Thái Lan) tại LHP quốc tế VN lần thứ I diễn ra tại Hà Nội tháng 10 năm ngoái.

4. What's Your Number?

Ngày khởi chiếu: 14/10

What's Your Number? của hai diễn viên Anna Faris, Chris Evans là lựa chọn dành riêng cho khán giả yêu phim tình cảm, hài, lãng mạn kiểu Hollywood. Được chuyển thể từ tiểu thuyết 20 Times A Lady của nhà văn nữ Karyn Bosnak, phim kể về một người phụ nữ nhìn lại 20 người đàn ông cô từng hẹn hò trong đời và tự hỏi rằng ai trong số đó có thể là tình yêu đích thực của mình.

whats-your-number-WYN-267_rgb.jpg

Anna Faris và Chris Evans trong "What's Your Number?". Ảnh: Universal.

Đây là bộ phim điện ảnh thứ ba của đạo diễn trẻ Mark Mylod - người nổi tiếng với loạt phim truyền hình Entourage. Sau một loạt vai phụ, nữ diễn viên xinh đẹp Anna Faris trở lại với vai chính Ally Darling trong bộ phim này. Cô sẽ diễn cặp với Chris Evans. Đây cũng là phim tình cảm mới của tài tử 29 tuổi sau khi hóa thân thành "người hùng nước Mỹ" Captain America.

5. The Help

Ngày khởi chiếu: 20/10

Ngày phụ nữ Việt Nam năm nay, khán giả sẽ được thưởng thức một tác phẩm đặc sắc của Mỹ về đề tài phụ nữ - The Help. Lấy bối cảnh những năm 1960 ở nước Mỹ, phim xoay quanh một nhóm người Mỹ gốc Phi làm giúp việc trong một gia đình người da trắng ở Mississippi. Mặc dù khác nhau về lối sống, tính cách, nhưng tình cảm của họ ngày một khăng khít.

946_D_03984R.jpg

"The Help" đã làm mưa làm gió tại bảng xếp hạng phim Bắc Mỹ trong tháng 9. Ảnh: Disney.

Các nhà phê bình đánh giá bộ phim đã vẽ nên một bức tranh chân thực trong xã hội Mỹ vào thập niên 1960. The Help có sự tham gia của dàn sao nữ, từ quen thuộc như Sissy Spacek, Amy Smart cho tới những gương mặt mới như Emma Stone hay Jessica Chastain. Với kinh phí vỏn vẹn 25 triệu USD, The Help đã thu về 164,4 triệu USD và trở thành một trong những hiện tượng lớn của điện ảnh thế giới năm nay.

6. Cảm hứng hoàn hảo

Ngày khởi chiếu: 21/10

Là một trong hai bộ phim Việt đồng tính gây nhiều tò mò cho khán giả dịp cuối năm, Cảm hứng hoàn hảo tạo nên làn sóng tranh cãi về kịch bản. Phim nói về cuộc sống hai mặt của chàng thanh niên tên Hải. Bố mẹ mất sớm, Hải lớn lên trong sự đùm bọc của ba người chị gái. Lạc lõng trong thế giới chỉ toàn phụ nữ, Hải sợ hãi nhận ra những lệch lạc về giới tính khi đến tuổi trưởng thành.

poster_main.jpg

"Cảm hứng hoàn hảo" gây nhiều tranh cãi về các chi tiết phi lý trong kịch bản.

Những vướng mắc, mặc cảm về vấn đề sinh lý khiến cậu sinh viên hội họa tài năng không thể tìm được cảm hứng hoàn thành bài thi tốt nghiệp - vẽ thiếu nữ khỏa thân. Với sự hỗ trợ của một cô gái làng chơi, ba người chị gái quyết tâm tìm "cảm hứng hoàn hảo" cho cậu em trai. Ra mắt gần ngày với Hot boy nổi loạn, chắc chắn Cảm hứng hoàn hảo sẽ được đặt lên bàn cân so sánh.

7. The Three Musketeers 3D

Ngày khởi chiếu: 21/10

Trong tháng 10, một trong những cuốn tiểu thuyết kinh điển của nền văn học thế giới sẽ được đưa trở lại màn ảnh rộng. Trong phiên bản điện ảnh mới, anh chàng quý tộc trẻ D'Artagnan có tính khí nóng nảy phải đồng hành với ba chàng lính ngự lâm để đánh bại M'lady de Winter, người phụ nữ trẻ, đẹp, quyến rũ và là tay sai của Hồng y giáo chủ Richelieu.

3M-03978.jpg

4 nhân vật chính của "The Three Musketeers 3D". Ảnh: Sony.

M'lady và Hồng y giáo chủ có âm mưu chiếm lĩnh ngai vàng nước Pháp và nhấn chìm toàn bộ châu Âu vào khói lửa chiến tranh. Đây là phiên bản The Three Musketeers thứ 21 và được dàn dựng với hiệu ứng 3D. Paul W. Anderson - "cha đẻ" của loạt phim Resident Evil - làm đạo diễn bộ phim này, với sự tham gia của các diễn viên Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan Lerman, Christopher Waltz.

8. Real Steel

Ngày khởi chiếu: 21/10

Vừa tái ngộ với khán giả Việt Nam trong Tuyết hoa bí phiến vào cuối tháng 9, tài tử Hugh Jackman tiếp tục đem tới cho người hâm mộ những cảnh quay mãn nhãn trong bộ phim hành động Real Steel. Bối cảnh phim được đặt trong tương lai, khi quyền Anh robot trở thành môn thể thao phổ biến. Con người sẽ không trực tiếp tham gia thi đấu mà thông qua những con robot khổng lồ.

RS-FF-145.jpg

"Real Steel" là phim hành động mới nhất của Hugh Jackman. Ảnh: Paramount.

Câu chuyện phim xoay quanh người bảo trợ quyền Anh Charlie Kenton. Tình cờ tìm thấy một con robot phế thải, anh tin rằng chính nó sẽ giúp anh giành được ngôi vô địch. Trong khi mải miết với robot và hy vọng về ngôi vô địch, Charlie nhận ra rằng cậu con trai 11 tuổi của anh đang muốn biết nhiều điều hơn về bố mình. Không chỉ phô diễn kỹ xảo đẹp mắt, Real Steel hứa hẹn sẽ còn có nhiều khoảnh khắc cảm động về tình cha con.

9. 1911

Ngày khởi chiếu: 28/10

Điểm nhấn của điện ảnh châu Á trong tháng này chính là bộ phim thứ 100 của siêu sao võ thuật Thành Long - 1911 (hay còn gọi là Cách mạng Tân Hợi). Phim sẽ tái hiện lịch sử Trung Quốc trong giai đoạn "lật đổ chế độ phong kiến và thiết lập nền dân chủ". 1911 hoàn toàn dựa trên những sự thật lịch sử và ít tình tiết hư cấu. Thành Long vào vai Hoàng Hưng - một trong những người tiên phong của cách mạng Tân Hợi.

1911_main.jpg

Thành Long và Lý Băng Băng có một số cảnh nóng trong "Cách mạng Tân Hợi". Ảnh: Megastar.

Ngoài Thành Long, 1911 còn có sự tham gia của nam diễn viên Triệu Văn Tuyên trong vai Tôn Trung Sơn và Lý Băng Băng trong vai Từ Tông Hán. Hơn 70 nhân vật lịch sử khác cũng sẽ xuất hiện trong bộ phim. 1911 là bộ phim châu Á đầu tiên được phát hành cùng lúc tại cả hai thị trường Hollywood và Trung Quốc. Vai diễn của Thành Long trong phim cũng sẽ nội tâm, sâu sắc hơn so với những nhân vật hành động trước đó ông từng thể hiện.

10. Paranormal Activity 3

Ngày khởi chiếu: 28/10

Mùa Halloween năm nay, khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức một bộ phim kinh dị đúng nghĩa - Paranormal Activity 3. Phần đầu tiên xuất hiện vào năm 2009 đã tạo nên hiện tượng trên khắp thế giới bởi kinh phí chỉ vài chục nghìn USD nhưng thu về được trên 150 triệu USD. Thành công này khiến nhà sản xuất quyết định thực hiện tiếp phần 2 năm ngoái và phần 3 vào năm nay.

44692000001_1069456326001_Paranormal-Activity-3-par-t.jpg

"Paranormal Activity 3" sẽ ra mắt khán giả Việt Nam đúng vào dịp Halloween. Ảnh: Fox.

Câu chuyện của Paranormal Activity 3 sẽ đưa người xem quay ngược thời gian trở về thời niên thiếu của nhân vật chính trong hai phần trước là Katie. Cô và người chị gái Kristi bị ám ảnh trong nhiều năm liền bởi một con ác quỷ vô hình tồn tại trong nhà. Những hiện tượng kỳ lạ, siêu nhiên của Paranormal Activity sẽ tiếp tục đem lại cho khán giả những trải nghiệm kinh hoàng trong dịp lễ hội ma. Đây cũng là tác phẩm khép lại mùa phim tháng 10 tại các rạp chiếu Việt Nam.

Nguyên Minh - VNExpress.net
 

saibon

Active Member
Ðề: Thông tin giải trí

Oài, mấy phim này hội mình chưa có ^_^ ...
 

Antishock

Member
Ðề: Thông tin giải trí

10 bộ phim dở nhất năm 2011

Trong danh sách Top 10 phim tệ nhất năm qua do Total Film bình chọn, có tới 7 tác phẩm từng chiếu tại các rạp Việt Nam như 'The Roommate', 'Zookeeper', 'Beastly' và thậm chí cả 'The Three Musketeers'.


Trang web chuyên về điện ảnh Total Film vừa công bố danh sách 50 phim dở nhất năm qua. Trong số này có 21 phim đã ra rạp Việt Nam và được coi là những bom tấn lớn như Pirates of The Caribbean 4: On Stranger Tides, Transformers 3: Dark Of The Moon, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part I hay The Smurfs. Bộ phim 3D gây tranh cãi của điện ảnh châu Á năm qua là Sex and Zen 3D cũng góp mặt trong danh sách này và nằm ở vị trí 38.

Dưới đây là 10 cái tên đứng đầu Top 50 phim dở nhất trong năm và là các ứng cử viên "nặng ký" cho giải Mâm Xôi Vàng sắp trao vào tháng 2/2012.

1. Trespass

Diễn viên chính: Nicolas Cage, Nicole Kidman

trespass-original.jpg

Nicolas Cage và Nicole Kidman trong phim "Trespass".

Bộ phim tâm lý, tội ác của "thiên nga Australia" và tài tử Ghost Rider dẫn đầu danh sách. Câu chuyện về một cặp vợ chồng không hạnh phúc bị một băng nhóm tội phạm bắt làm con tin bị đánh giá là "sáo rỗng" và "sến" như nhiều bộ phim khác ở thể loại này. Các chuyên gia cho rằng, nếu các nhà biên kịch để Nicolas Cage đóng cả hai vai, vừa là nạn nhân, vừa là kẻ bắt cóc thì phim sẽ thú vị hơn nhiều.

2. The Roommate

Diễn viên chính: Leighton Meester, Minka Kelly

the_roommate03.jpg

Hai nhân vật nữ chính trong "The Roommate". Ảnh: ScreenGems.

Chuyện phim chỉ đơn giản là Sara (Minka Kelly) phát hiện ra cô bạn cùng phòng, Rebecca (Leighton Meester) là một kẻ giết người bị tâm thần. Không có gì bất ngờ và chính tên phim cũng đủ nói lên hết nội dung. Kịch bản nhạt nhòa, động cơ nhân vật không rõ ràng. Nếu để bạn trai của nhân vật Sara là nguyên nhân gây ra sự điên loạn của Rebecca thì câu chuyện sẽ hợp lý hơn.

3. Zookeeper

Diễn viên chính: Kevin James, Rosario Dawson

2011_zookeeper_018.jpg

Một cảnh trong phim "Zookeeper". Ảnh: Sony.

Nhiều khán giả sau khi xem xong cho rằng, điểm nhấn duy nhất của Zookeeper là việc các loài động vật trong sở thú tìm cách nói chuyện với người chăm sóc chúng. Nếu muốn phim có chiều sâu hơn, lẽ ra các nhà biên kịch và đạo diễn Frank Coraci nên khắc họa sâu hơn trường đoạn các con thú bị những người trông nom lạm dụng.

4. Midgets vs. Mascots

Diễn viên chính: Gary Coleman, Ricky Gervais

600full-midgets-vs.-mascots-screenshot.jpg

Cuộc giao tranh trong "Midgets vs. Mascots" bị đánh giá là "nhạt nhẽo" và "nhảm nhí".

Bộ phim hài của điện ảnh Anh bị đánh giá là "nhạt nhẽo" khi kể về cuộc cạnh tranh, đấu trí giữa một "tượng đài thể thao" và một ngôi sao khiêu dâm có chiều cao khiêm tốn. Điều mà bộ phim muốn khai thác là lòng tốt của con người trong một xã hội "cuồng loạn" nhưng các nhà làm phim đã thất bại trong việc truyền tải thông điệp này tới người xem.

5. The Three Musketeers

Diễn viên chính: Logan Lerman, Milla Jovovich, Orlando Bloom

The_Three_Musketeers_(10).jpg

Milla Jovovich trong "The Three Musketeers". Ảnh: Summit.

Đạo diễn Paul W. S. Anderson đã quá nhấn nhá vào phần kỹ xảo 3D và những con thuyền khinh khí cầu mà không chú trọng tới nội dung khi chuyển thể cuốn tiểu thuyết của nhà văn Alexandre Dumas. Nhiều nhà phê bình gay gắt còn cho rằng với phần 3D và các con thuyền khổng lồ trên không như vậy, nếu sử dụng nhân vật là động vật có khi còn hấp dẫn hơn là diễn viên người thật.

6. Beastly

Diễn viên chính: Vanessa Hudgens, Alex Pettyfer

beastly22.jpg

Diễn xuất của Vanessa Hudgens và Alex Pettyfer trong "Beastly" bị chê tơi tả. Ảnh: Relativity Media.

Được xây dựng dựa trên câu chuyện cổ tích nổi tiếng từng có phiên bản hoạt hình của Walt Disney, nhưng Beastly khai thác về thông điệp "cái xấu - cái đẹp" chưa sâu, diễn xuất của diễn viên hạn chế và lời tán tỉnh của hai nhân vật trong phim bị cho là phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi hơn là thiếu niên.

7. Big Mommas: Like Father, Like Son

Diễn viên chính: Martin Lawrence, Brandon T. Jackson

like_father_like_son02.jpg

Hai nhân vật của "Big Mommas: Like Father, Like Son" bị đánh giá là "IQ thấp". Ảnh: Fox.

Phần ba của loạt phim hài Big Momma's House bị coi là một sự "thử thách" lòng kiên nhẫn của khán giả khi chứng kiến sự nhảm, ngô nghê của các nhân vật trong phim. Nhiều khán giả còn đề nghị rằng nếu các nhà sản xuất muốn thực hiện phần tiếp theo, thì nên tăng chỉ số IQ cho các nhân vật trong phim.

8. Age of The Dragons

Diễn viên chính: Danny Glover, Vinnie Jones

ageofthedragons2011720p.jpg

Phần kỹ xảo hình ảnh trong "Age of The Dragons" bị cho là "giả tạo".

Tên phim nghe rất "kêu" nhưng phần kỹ xảo hình ảnh lại quá nghèo nàn. Điểm dở nhất của Age of The Dragons là đội ngũ làm phim thiếu kinh nghiệm. Sau khi xem xong phim, các chuyên gia điện ảnh cho rằng đạo diễn và đội ngũ hiệu ứng hình ảnh của Age of The Dragons nên mang giấy bút tới học hỏi Peter Weir, Ridley Scott hay James Cameron.

9. Priest

Diễn viên chính: Paul Bettany, Cam Gigandet, Maggie Q

priest-3.jpg

Quá phô trương kỹ xảo, "Priest" bỏ quên nội dung. Ảnh: Sony.

Câu chuyện đơn giản, cũ kỹ, quá phô trương kỹ xảo và diễn viên không phải thể hiện nhiều diễn xuất nội tâm chính là những yếu tố khiến Priest có tên trong 10 phim dở nhất của năm. Nhiều khán giả cho biết khi xem xong, ấn tượng duy nhất đọng lại trong họ là chút ít kỹ xảo đẹp mắt, còn câu chuyện thì trôi tuột đi chỉ ngay sau khi vừa bước chân ra khỏi rạp.

10. Season of The Witch

Diễn viên chính: Nicolas Cage, Claire Foy

M_054_04559.jpg

Nicolas Cage đang là ứng cử viên "nặng ký" của giải Nam diễn viên tồi nhất tại Mâm Xôi Vàng năm tới.

Năm qua dường như là "năm hạn" của Nicolas Cage khi anh có tới ba bộ phim thất bại là Trespass, Season of The Witch và Drive Angry. Giới chuyên môn cho rằng Season of The Witch sẽ là một bộ phim hay và ăn khách nếu như được ra mắt từ 10 năm trước. Tuy nhiên, ý tưởng không có gì nổi bật và kịch bản không chặt chẽ, gây hụt hẫng cho người xem đã khiến bộ phim trở thành một cái tên nhạt nhòa trong làng điện ảnh thế giới năm 2011.

Theo VNExpress.net
 

tuanc9

Active Member
Ðề: Thông tin giải trí

Thế là anh Nicolas Cage có đến 2 film lọt vào top 10 film dở nhất.
 

digikni

Well-Known Member
Ðề: Thông tin giải trí

Top 10 phim có lượng "tải chùa" cao nhất trong năm

Năm 2011 đang dần khép lại, thời gian chuyển giao sang năm mới chỉ còn tính bằng ngày. Các trang mạng lớn nhỏ bao gồm kho lưu trữ phim lớn nhất nhì thế giới BitTorrent cũng rục rịch ngồi tổng kết để chốt lại danh sách những phim có lượng download nhiều nhất trong năm. Dựa theo mục tiêu trên, BitTorrent đã chính thức công bố Top 10 của mình khiến nhiều người phải bất ngờ.

Danh sách này được sắp xếp dựa trên số lượt tải về từ các thành viên của trang web này. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các tác phẩm từ ăn khách đến... "ăn đá" đều đạt số lần download nhiều gấp hàng trăm lần đĩa bản quyền. Nguyên nhân chính vì khán giả và người hâm mộ dù có ủng hộ thần tượng của mình đến mấy thì họ vẫn tiếc tiền trong thời kỳ "bão giá" như hiện nay. Họ thà chấp nhận mang tiếng xem "chùa" vì cái giá phải trả cho những trang cung cấp phim nhờ "ăn cắp" như Torrent là hoàn toàn miễn phí.

Dưới đây là 10 bộ phim vừa bất hạnh mà vừa "may mắn" lọt top của BitTorrent:

1. "Fast Five" - 9,3 triệu download
2. "The Hangover Part II" - 8,8 triệu download
3. "Thor" - 8,3 triệu download
4. "Source Code" - 7,9 triệu download
5. "I Am Number Four" - 7,7 triệu download
6. "Sucker Punch" - 7,2 triệu download
7. "127 Hours" - 6,9 triệu download
8. "Rango" - 6,5 triệu download
9. "The King's Speech" - 6,3 triệu download
10. "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II" - 6 triệu download

-----------
Chúc mừng anh Sơn đã góp phần đưa 10 phim này vào list ^_^
 
Bên trên