Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

Angus_Bert

Film critic
Tính ra cái bài viết này phải lên từ chiều, nhưng mà lu bu thế nào giờ mới dọn ra phục vụ bà con khán giả. Tất nhiên ai đã và click vào xem bài này thì sẽ đều quan tâm thứ đáng chú ý nhất - đó chính là review về bộ phim 'Thor: The Dark World'.


47202-albums1417235-picture132087.jpg


Cảm nhận của mình đối với phim này không thật sự nhiều, nhưng về cơ bản thì 'Thor: The Dark World' khiến mình khá bất ngờ ở một số điểm và tỏ ra thích nó. Ít nhất thì độ thích của mình đạt đến mức khuyên mọi người nên đi coi phim này ngay khi nó còn chiếu ngoài rạp.

Thứ ấn tượng đầu tiên của mình đối với 'Thor' chính là phần kịch bản, đa dạng và biến ảo rất linh hoạt. Ở chuỗi dự án Phase Two thì Marvel luôn mang đến một màu sắc đen tối và nghiêm túc hơn cho các bộ phim của mình, Thor cũng không phải là ngoại lệ, tuy vậy thì nó khiến người xem thỏa mãn với câu chuyện sau khi bước ra khỏi rạp hơn nhiều so với siêu phẩm 'Iron Man 3' ra mắt đầu hè.

thor-dark-world-chris-hemsworth-1-600x304.jpg

Câu chuyện phim lần này kể về hành trình của siêu anh hùng Thor sau sự kiện Avengers, chinh chiến khắp Cửu Giới để lập lại trật tự. Nhưng Thor vẫn luôn theo dõi hình bóng người mình yêu là Jane Foster, và ngay khi nàng bị một căn bệnh quái lạ tấn công thì anh đã đưa nàng về. Cùng lúc đó kẻ thù năm xưa của người Asgard trỗi dậy, tìm lại món nợ xưa và âm mưu thôn tính toàn bộ vũ trụ.

Đấy, cốt truyện là như thế. Và bộ phim này khiến người xem thỏa mãn nhất chính là việc nó luôn tập trung thẳng thắn vào giải quyết các vấn đề xảy ra trong phim (ít nhất chúng ta không phải đớ cả người ra như trong Iron Man 3 với vai Mandarin). Kẻ thù là ai, âm mưu của chúng là gì đều rất rõ ràng, khán giả không cần ngồi đoán mò đoán non gì cả, chỉ cần hồi hộp chống mắt lên xem người anh hùng của chúng làm ăn ra sao để chống lại kẻ thù thôi.

Tuy vậy thì kịch bản của bộ phim này không đơn giản đến mức như mình mô tả (mặc dù đúng là Marvel muốn nó đơn giản để người coi dễ hiểu), nhưng đó chủ yếu là phần khung sườn khái quát nội dung, chứ còn những chi tiết nhỏ trong bộ phim thì sẽ rất nhiều lần làm người xem bất ngờ đấy.

thor-dark-world-chris-hemsworth-alan-taylor-set-photo-600x399.jpg

Một điểm khiến mình đánh giá cao Thor ở nội dung, đó chính là các yếu tố bi hài xen lẫn vào trong tông màu đen tối của bộ phim này. Những chi tiết hài trong bộ phim này theo mình rất nhẹ nhàng và tự nhiên, đơn giản là bạn không thể không bật cười trước tình huống đó. Ấn tượng nhất khoản này chính là đoạn Loki và Thor đi dọc hành lang nói chuyện, ôi mẹ ơi ông Loki lắm mồm hóa thân mà mình buồn cười không thể tả được. Ai đi xem nhớ để ý đoạn này!

Vậy yếu tố bi? Vâng xin xác nhận là có bi, một cục khá to mà theo mình là điều hợp lí để đẩy được cao trào cũng như tâm lí cho các nhân vật. Và mặc dù phải công nhận phim của Marvel kịch bản mang tính hào nhoáng và giải trí khá cao, nhưng những yếu tố bi mà hãng này thêm vào luôn rất hợp lí. Một chút lắng đọng trong nhịp phim, những khuôn mặt buồn của nhân vật, hay thậm chí là cả cơn thịnh nộ không thể nói nên lời của một kẻ bị ruồng bỏ. Mình đánh giá cao kịch bản của Thor cũng từ trường đoạn này, nếu không có nó thì cả bộ phim sẽ khá nhảm nhí và khiên cưỡng.

Vì phần phim này tập trung chủ yếu về cuộc phiêu lưu của Thor với Loki, nên tất nhiên kịch bản cũng tập trung khá nhiều cho việc khai thác tình anh em của hai nhân vật này. Tuy vậy thì có lẽ do phải dàn trải quá nhiều chi tiết khác nên ở mặt này kịch bản của Thor bị yếu. Chỉ có duy nhất đoạn Loki nằm thở thì mới có tí chút cảm xúc, còn lại thì gần như chỉ là thoáng qua, thậm chí mình còn thấy phản cảm khi ông Thor lo dắt bồ vào hang, còn xác thằng em thì bỏ lại (spoilers tí :D nhưng kệ)

Một điểm nữa cũng khiến mình bất ngờ, đó chính là phim này không hề nói tiếng Anh 100%. Trong khá nhiều bộ phim khác thì coi như các nhân vật mặc định nói tiếng Anh hết cho khán giải hiểu, nhưng 'Thor: The Dark World' thì không, chủng tộc Dark Elves của kẻ phản diện Malekith từ đầu đến cuối nói tiếng Elf hết (mình đoán thế). Chính vì thế phim cũng tạo được sự logic và chỉn chu nhất định, và ghi điểm hơn cho một số khán giả - trong đó có mình :D

47202-albums1345695-picture128815.jpg

Thế còn về hình ảnh của phim này thì sao nhờ? Xin nói luôn phim này đừng đi coi 3D chi cho phí tiền, hiệu ứng chả có vẹo gì hết, thậm chí có lúc mình bỏ kính ra xem không phải 10 phút mà chả thấy có vấn đề gì cả, mấy ông hãng phim và rạp chiếu móc túi người tiêu dùng thôi.

Thực chất thì đánh giá hình ảnh của một bộ phim Marvel thì cũng không biết đánh giá sao, vì qua bao phim thì nó cũng sẽ chỉ na ná nhau thế thôi, nhưng công nhận phim này kĩ xảo đỉnh và hoành tráng. Những chi tiết như thế giới Asgard hay thế giới của bọn Dark Elves được dựng rất hoàn hảo, ít nhất thì trong quá trình thưởng thức phim này mình không hề có vấn đề gì về chuyện như kiểu "Ồh, cái này vẽ bằng CGI gì mà ảo lòi quá vậy nè!".

Nhưng âm thanh thì xin có nói chi tiết hơn một chút. Công nhận nhạc phim của Thor nghe hay vãi luôn. Mặc dù âm hưởng nghe thì sẽ liên tưởng ngay đến bả OST của 'Pirates of Carribbean' nhưng vẫn rất tuyệt và mang lại cảm giác hoành tráng của một bộ phim về một ông thần trên trời rơi xuống. Đặc biệt trong nhiều trường đoạn hành động và chiến đấu thì nghe phê không thể tả, đến mức mình vẫn còn bị ám ảnh giai điệu của nó trong đầu :D

47202-albums1316871-picture125925.jpg

Tóm cái váy lại thì 'Thor: The Dark World' là phim Marvel đáng xem nhất cho đến thời điểm này, theo cá nhân mình. Kịch bản của nó thật sự ấn tượng - đơn giản dễ hiểu nhưng cũng có sự chi tiết, chỉn chu và biến hóa ở trong đó, ít nhất thì sẽ luôn kéo được sự theo dõi của bạn đến hết bộ phim. Hình ảnh và âm thanh thì không còn phải bàn nữa rồi. Vậy còn chờ cái gì nữa? Nhưng đừng mua vé 3D nhé, nói thật đấy :)|

Ps: Phim này có đến 2 đoạn after credit, một đoạn liên quan đến Thanos và một đoạn còn lại thuộc dạng phim tình cảm happy ending, nhưng nhớ ngồi coi đến hết nhé!!!!!

Ai thích mò mẫm những bí mật ẩn chứa trong 'Thor: The Dark World' thì bơi hết vào đây - http://www.hdvietnam.com/diendan/172-tin-tuc-lang-dien-anh/722019-tong-hop-thong-tin-dien-anh.html



6497-albums22709-picture49541.jpg


Angus_Bert @ HDvietnam.com chém gió​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Moaryn

Member
Ðề: Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

Vậy đại khái là dắt mấy thằng bạn ra rạp coi tốt chứ không bị oánh u đầu
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

Hóng tin điện ảnh tối nay nha, sẽ bắt Easter Eggs và khai sáng kha khá thứ ghi nhận được trong bộ phim này :D
 
Ðề: Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

Marvel thì khỏi 3D :)). Tuần tới e ra coi luôn. Thanks bác bài review :x
 

phuocgia

Member
Ðề: Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

phim có đến 2 đoạn credit, vậy mà nhân viên Mega ở Đà Nẵng chỉ nói là có 1, làm mình phải rời rạp sớm
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

Thế cơ à? Nhưng mà chưa xem. Có sợ spoiler nặng ko?

Siêu nặng :D bác ráng nhịn được thì nhịn, không thì đọc xong chém gió với lũ bạn cho chúng nó lác mắt ra :))

phim có đến 2 đoạn credit, vậy mà nhân viên Mega ở Đà Nẵng chỉ nói là có 1, làm mình phải rời rạp sớm

Kinh nghiệm khi xem phim Marvel thì thường phải có cái logo Marvel đỏ lòm bay ra sao khi đoạn chạy chữ kết thúc thì mới bắt đầu nhấc đít đi về bác à :D
 

khanhkhoam

New Member
Ðề: Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

cũng muốn ngồi xem đến đoạn kết cơ mà mọi ng ra hết còn 1 m mấy e dọn dẹp phòng chiếu n nhìn ....ngại :))
 

BreakFast

New Member
Ðề: Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

cũng muốn ngồi xem đến đoạn kết cơ mà mọi ng ra hết còn 1 m mấy e dọn dẹp phòng chiếu n nhìn ....ngại :))
bác xoắn thế, tiền mình bỏ chứ có phải chúng nó bỏ đâu mà ngại :9 E muốn xem mà k được này :((

Memg ở marine plaza làm từ đầu năm đến h chưa xong, chán vkl :((
 

hdradio

Member
Ðề: Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

hôm nay em chưa được đi xem. tiếc quá, chắc pải đầu tuần mới đi xem được rồi
 

ab9742

Member
Ðề: Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

Cám ơn chủ topic đã cảnh báo về vụ 3D.Haizz.Nói j nói lúc đầu mún coi 3D lắm nhưng nghe vậy nên thôi.Tuần sau coi 2D vậy :))
 

-[Y]2[K]-

Active Member
Thử viết 1 cái review về THOR này ... chưa xem bài này nha ... ngoại trừ tựa đề :D
 

scotty

Well-Known Member
Ðề: Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

http://mp3.zing.vn/album/Thor-The-Dark-World-OST-Pt-1-Brian-Tyler/ZWZAFDO8.html
trọn bộ ost Thor: the Dark World trên Zing...nghe phê thiệt
Hay! Đang nghe lấy cảm giác để thứ 3 tới đi coi với giá 60k. Nhạc cũng được sáng tác đơn giản đến mức nghe bài nào là có thể cảm nhận phân cảnh đó dư lào :))

Nhạc hay thế này thì phim phải hay rồi. May là thằng chủ thớt đánh giá phim khen nhiều chê ít, không thì ra đường tao cắt chim.
 

BlueSea

Active Member
Ðề: Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

Có anh Loki vào là Thor 2 nhắng nhít hơn bao nhiêu. Đó là chưa kể đến cặp Darcy-Ian với ông tiến sĩ Selvig nữa.
Đoạn đầu của Thor hoai lê thê một tẹo nhưng sau đó là tưng bừng luôn.

@Bác Bert: em tưởng chú The Collector đó liên quan đến Guardians of the Galaxy chứ nhỉ? Sao lại là Thanos?
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

Có anh Loki vào là Thor 2 nhắng nhít hơn bao nhiêu. Đó là chưa kể đến cặp Darcy-Ian với ông tiến sĩ Selvig nữa.
Đoạn đầu của Thor hoai lê thê một tẹo nhưng sau đó là tưng bừng luôn.

@Bác Bert: em tưởng chú The Collector đó liên quan đến Guardians of the Galaxy chứ nhỉ? Sao lại là Thanos?

The Collector nhiều khả năng làm việc cho Thanos :D Infinity Gems mà :D
 

-[Y]2[K]-

Active Member
THOR 2: the dark world - mở màn chán, còn lại tốt

Đây là bài review đầu tiên của mình, mong sẽ ko bỏ sót quá nhiều chi tiết quan trọng trong khi viết. Ngoài ra cũng ko hình ảnh gì thêm, xem là thấy, chèn hình chi cho cực :D

Cốt truyện: phần này nhìn chung cũng rất đơn giản. Một thứ vũ khí đen tối, bá đạo đã có từ thời xa xưa nhưng bây h mới dc lôi ra sử dụng và anh Thor cũng như bao anh Marvel khác nhảy vào giải cứu thế giới, ở đây nói rõ là giải cứu 9 thế giới. Có thể nói theo cá nhân mình thì cái mở đầu của THOR 2 này hết sức chuối hột, cái lý do "bóng đêm" bao trùm cũng chả hợp lý cái vẹo gì. Lý do như vậy có lẽ vì mức độ nguy hiểm đặt ra lên cả toàn cõi (9 cõi) nên chắc đạo diễn cũng khó lòng nghĩ ra điều gì hay ho hơn. Bỏ qua khởi đầu, chỉ tính nội dung chính và diễn biến của THOR thì mình thấy có vẻ tốt hơn nhiều.

Nhân vật: phần này có vẻ nhiều đất diễn hơn, tính luôn cả những nhân vật phụ. Tính cách Loki phần này có vẻ đc thay đổi đôi chút, nhưng diễn tả đc nhiều cảm xúc hơn phần trước (cả Thor 1 và Avenger), những nhân vật khác thì cũng ra sức diễn tạo sự đa dạng cũng như góp phần lớn vào độ hài của phim. Nhân vật phản diện thì cũng chả có gì nổi bật ngay từ những giây phút giới thiệu nhân vật đầu tiên và tiếp tục cho tới khi nắm trong tay thứ bá-đạo-từ-xa-xưa, nói chung là bình thường quá quy định.

Đánh giá những tình tiết trong phim thì đầu tiên phải nói lại cái lý do vớ vỉn đầu phim, với mình thì thấy nó hết sức bình thường ... cảm giác như đã xem đi xem lại hàng ngàn lần từ phim này qua phim khác (kiểu như xem GAO á). Ngoài đó ra thì cái cách vũ khí bí mật (Aether) đc lôi ra sử dụng cũng hết sức phi lí, chưa kể đó là do sự "ngẫu nhiên" hết sức ko hay gây nên. Điểm trừ tiếp theo là có vẻ như THOR ko đc diễn cho hoành tráng đến tận h*n như anh Ironman nhỉ. Cụ thể là quy mô cuộc nổi loạn ban đầu thấy rất hoành tráng với sự xuất hiện dữ dội (mắc công nói ra nữa thành spoi) nhưng bên trong thì như bãi đánh solo nhỏ lẻ. Cũng vì lí do đó mà vô tình anh Thor tập cái thói quen solo từ P1 đến P2 này (cảm giác mình như vậy).

Ngừng ở đây 1 chút để nói về phần hình ảnh: Asgard đẹp hơn - có vẻ tương tác nhiều hơn, đánh nhau kĩ xảo tốt, vũ khí ko mới lạ cho lắm nên cũng chả thấy gì đặc biệt ... na ná starwar với laze và điện :D Mình nói phần hình ảnh sau là vì độ hoành tráng ko dữ như đoạn trên đã nói, nên phần hình ảnh cũng theo đó mà kém dữ dội hơn so với siêu anh hùng khác (cháy nổ quy mô lớn như Iron man - hay đánh đấm tung trời, bể đất của man of steel) Âm thanh thì bản thân là tai trâu nên nghe thế quái nào chả hay nên xin bỏ qua phần này nốt =))

Tiếp theo đoạn trước thì mình đánh giá tốt, diễn biến cũng có sự bất ngờ "nhẹ" - vui vẻ - hợp lí, nếu anh hay coi mấy cái thông tin về những hậu Avenger thì có thể bớt bất ngờ 1 chút xíu (như mình) nhưng nhìn chung vẫn tốt. Những điểm tốt của phim có vẻ nói ra thì spoi cmn hết nên chỉ nói miệng sơ sơ vậy thôi, còn điểm dở thì kể hết ở trên rồi.
Cuối cùng là cái kết thúc, ko nhảm như man of steel nhưng cũng chả hay ho gì. Xem xong ko tạo đc cái cảm giác trận đánh lưu danh muôn thuở cái mợ gì cả vì thằng phản diện cầm cái món bá đạo đến mức ... chưa thể hiện gì cả đã hết phim rồi. Nói thêm về cái Aether (cóc biết viết đúng ko) này thì đúng là chả biết nó bá đến mức nào nhưng ngồi đây đánh chữ cũng thấy nó tèo vãi. Lảm nhảm ngoài lề 1 chút: nếu đến cuối cùng mà để thằng IRonman xuất hiện thì chắc anh đó xác cmnd sớm, khỏi cần Thor bay nhảy hay làm trò mèo khác.

Về đoạn after credit: thì cũng chả có gì đặc biệt, xem thì nó rõ ràng như ban ngày ko còn bí ẩn như mấy đoạn trước nữa ... nhưng biết chắc 1 điều: lý do đánh đấm phần 3 chắc sẽ lại nhảm sh*t. Thêm cái nữa trong đoạn này thấy bắt đầu có sự xuất hiện của các nhân vật "màu mè" và cái màu mè này có vẻ hợp hơn bên đám X-men (dù truyện thì tên nào cũng màu mè) :D
Cập nhật: cái aftercredit có 2 đoạn, mới coi 1 đoạn là về mất :(

PS: Đánh giá mang tính cá nhân, ko dựa vào mấy cái thang điểm vớ vẩn hay doanh thu nhé :D Túm váy lại thì bài này chê hơi nhiều, phần lớn ở cái lý do ban đầu phim thôi còn mấy cái khen thì cũng chả nói ra đc bao nhiêu và cũng tùy người cảm thấy thế nào nữa (chưa kể nói ra thành spoi). Túm cái váy lại nữa thì: THOR cũng rất đáng coi nhưng chẳng hại não đc như hứa hẹn hay như tựa đề "dark world" cùng với sự xuất hiện của đạo diễn khá dữ của game of thrones (chả biết ổng tên gì, đã xem cái Game of thrones nên thấy bá đạo quá thôi)

Những cãi cọ về tình tiết thì để sau cho ae, đánh giá này chung chung thôi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MONK_da

Film critic
Ðề: Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

Một bộ phim rất hay. Xét về kịch bản, diễn xuất, hành động, hài hước, các yếu tố giải trí.

Kịch bản phim được xây dựng đơn giản, rõ ràng, rành mạch ngay từ... cái trailer (boss thế nào, bối cảnh đánh trùm ở đâu...). Nhưng biên kịch đã biết cài cắm nhiều chi tiết để khiến nó khó đoán hơn với khán giả. Ai chẳng biết là phải đi từ A đến B. Ai chẳng biết đánh trùm thì thế nào main char cũng thắng. Nhưng cái quan trọng là hành trình đi đến đó nó thế nào, và phim đã làm được nhiều cái bất ngờ xen kẽ theo hình zic zac để khán giả cảm thấy thú vị hơn. Monk khen kịch bản ở chỗ này.

Cái khen thứ hai chính là HÀI. Phim này khai thác hài rất nhiều, xem mà cứ ôm bụng cười, đoạn cuối cứ tưởng đang xem phim hài nhảm của Châu tinh trì đấy chứ. Ngoại trừ cái hài thô tục (giống Transformer 2) thì các tình huống hài khác rất vui, hợp lý và không cần phải tinh ý mới thấy để cười.

Cái khen thứ ba chính là diễn xuất. Nhân vật ấn tượng nhất là vai bà hoàng hậu (vì sao ấn tượng thì xem sẽ biết), còn diễn viên xuất sắc nhất chính là Tom Hiddleston trong vai Loki. Ngay từ những giây đầu tiên xuất hiện, màn đối đáp của 1 kẻ tội đồ với vua cha, Tom đã biết cách thể hiện 1 Loki cao ngạo với thái độ mỉa mai, châm biếm cái án phạt mà mình phải gánh thế nào. Và khi đối chất với hoàng hậu thì Loki vẫn giữ cái thái độ ngạo mạn đó, nhưng nó có phần cay đắng hơn nơi khoé mắt khi anh cảm thấy ghen tị với ông anh của mình, và thái độ của anh chùng hẳn xuống dù vẫn tỏ ý kiêu căng với mẹ mình.

Rất tiếc, đất diễn cho anh Thỏ không nhiều, nên diễn xuất của anh trong phim này không có gì ấn tượng. Có chăng là đoạn anh đi tắm với bắp thịt cuồn cuộn làm chị em phụ nữ ngồi bên cạnh xuýt xoa. Đoạn đối đầu giữa Thor và Loki lại vô tình làm nổi bật diễn xuất của Tom (Loki) vượt trội hơn hẳn Chris, vì trong khi Chris chỉ có 1 khuôn mặt đầy giận dữ (nhưng xem khá gượng) thì Tom có vẻ láu cá hơn với thái độ biến đổi không ngừng, nửa mỉa mai, nửa căm giận.

Chình vì vậy Monk nghĩ việc giữ Loki ở lại đã giúp phần 2 này trở nên thú vị hơn, không chỉ ở màn đối đáp đấu đá qua lại giữa 2 anh em (mà Monk đảm bảo không cười không ăn tiền), mà nhờ diễn xuất của Tom đã mang đến sức sống cho phim, giúp bộ phim bớt đi sự nhàm chán. Bởi vì phim có quá nhiều nhân vật nhưng mỗi người chỉ góp chút ít cho nội dung và bộ phim này sẽ rất chán nếu chỉ đơn giản là Thor đánh trùm, mà thiếu đi 1 tay ma mãnh quỷ quyệt, nhưng đầy tâm trạng là Loki đứng sau.

Chắc mọi người vẫn nhớ tấm poster gay đầy tranh cãi của rạp phim Trung Quốc với cảnh Loki trong vòng tay của Thor (đầy mãn nguyện). Xem phim này, Monk tin chắc tấm poster đó phản ánh chính xác nội dung bộ phim. Trong phim có thể thấy số câu thoại giữa Thor và Loki còn nhiều hơn giữa Thor với Jane. Đoạn cãi vã, đốp chát, tình cảm giữa Thor và Loki còn thắm thiết, sinh động hơn cả với Jane nữa, mà nếu thay Loki là nhân vật nữ, khéo sẽ thành chuyện tình tay 3 vì hai người này cãi nhau cứ như cặp đôi oan gia trong phim Hàn Quốc.

Cái khen thứ Tư, chính là hành động. Hành động, kỹ xảo rất nhiều. CHáy nổ, tàn phá kinh hoàng. Những ai cảm thấy 3 tháng vừa qua không có phim hành động nào sướng mắt thì đây là phim giúp bạn có lại cảm giác của SUMMER MOVIES (mùa phim hè). Hình ảnh, kỹ xảo trong phim được sử dụng khá thật, nhiều cảnh đẹp, nhất là đoạn giới thiệu thành phố Asgard nguy nga tráng lệ.

Cái khen thứ Năm, chính là ÂM NHẠC. Nhạc phim rất hay, rất đỉnh, phối rất phù hợp với cảnh phim làm tăng cảm xúc lên rất nhiều (đa phần là sự hùng tráng).

Còn cái CHÊ trong phim này chính là 3D và ATMOS. Đây là phim 3D Post converted, bởi vậy khi xem có cảm giác hình ảnh bị mờ, tối, không đẹp. Dù phim làm nhiều trò như cho vật thể bay về phía màn hình nhưng cảm giác không có gì ấn tượng. Kém nhất là đoạn bay trong vũ trụ không tận dụng được hiệu ứng chiều sâu mà cứ cắt cảnh liên tục. ATMOS cũng không có ấn tượng, trừ đoạn phi thuyền xuất hiện.

Kết: Một bộ phim nên xem, phải xem nếu bạn thích siêu anh hùng, hành động hoành tráng, hài hước, trai đẹp cơ bắp, một chút twist.

Không nên xem nếu thích phim tình cảm, sâu lắng (tình cảm trong phim này rất chán), kinh dị, hay thích nghiên cứu điện ảnh, phê bình về kịch bản, góc quay...

Tất nhiên. TRÁNH XA 3D và ATMOS. Không xứng đồng tiền bát gạo đâu. Trừ phi có đại giảm giá hoặc bạn sẵn sàng chi bạo cho 1 bộ phim mà theo bạn là xứng đáng để thưởng thức trọn vẹn thử 1 lần cho biết thế nào.
 
Bên trên