Thor The Dark World: Best of Marvel trong năm 2013

v4vendetta5

Active Member
Ðề: Bad review

Mình thích các suy nghĩ của bạn :D Nhưng thua xa lựu đạn là so sánh kiểu gì nhỉ?!

:) mình coi thấy tầm tác động của nó khá nhỏ ở bán kính tầm 1m, còn lựu đạn là khoảng 5m.
Nên với đám lính của Asgard, một anh marine dư sức cân với súng phóng lựu của mình.

À mà mình coi trên imdb lẫn nhiều reivew khác, vẫn không hiểu được lão Malekith lấy Aether để cho bóng tối bao trùm vũ trụ là sao. Tức phá hết các ngôi sao hả ? Khi đó lão sống ra sao ? Nếu cho rằng tư duy của lão giống Joker là sai lầm. Joker không phá hoại kiểu ngu như vầy, Joker muốn sự hỗn loạn tự thân, và thích thú ngắm nhìn, thấy người ta đau khổ, sợ hãi, hoảng loạn mà vui.
Lão Malekith này hình như phá cho tan tành hết để người ta thấy lão ác, mà phá kiểu đó thì chết mẹ nó hết thì còn ai thấy.
Nếu muốn trả thù Asgard thì bằng vũ khí, và nhúm quân mình có, mới đánh chơi mà đã chiếu tướng vua được rồi thì dồn quân lực (cho thêm vài anh cắn đá như Kurse) đánh đẹp Asgard luôn đi, cần chi cái Aether. Làm mình nhớ Starcraft, khi đánh được vào nhà chính thì tranh thủ phá càng nhiều càng tốt, sau đó là chỉ cần đi đập đám tàn quân thôi.
Bởi vậy, việc xây dựng Malekith không tốt, tư duy nhân vật phản diện như vậy là quá kém. Mà khi không nâng được tầm nhân vật phản diện lên thì việc anh Thỏ giết ảnh trở nên quá tầm thường, chẳng khác việc anh Thỏ lúc đầu phim quất một phát banh thằng người đá. Nó khác hẳn khi Batman bắt Joker, Walter cho nổ Gus Fring, bắn Mike, giết Jack,... đó là các phim kinh điển, còn kém hơn là phim Man of Steel, lúc anh Sịp giết lão Zod. Khi coi các cảnh đó, mình thấy hồi hộp, thấy nhẹ nhỏm khi họ hạ được một đối thủ thực sự đáng gờm.
Phim có thể hay hơn nhiều nếu làm Malekith thông minh hơn và có động cơ gì đó rõ ràng hơn là kiểu chứng tỏ ta đây evil.
 

scotty

Well-Known Member
Ðề: Bad review

:) mình coi thấy tầm tác động của nó khá nhỏ ở bán kính tầm 1m, còn lựu đạn là khoảng 5m.
Nên với đám lính của Asgard, một anh marine dư sức cân với súng phóng lựu của mình.
Có lẽ bản chất hủy diệt của nó là "sạch", như bạn nói ở trên, mà nếu thế thì "công nghệ" hủy diệt này là "the shit" (bá đạo nhất) rồi :))

Phim có thể hay hơn nhiều nếu làm Malekith thông minh hơn và có động cơ gì đó rõ ràng hơn là kiểu chứng tỏ ta đây evil.
Phim dành nhiều thời lượng cho việc tám về cái kiến thức 9 hành tinh (Cửu Giới) ngang hàng và hậu quả của nó gây ra, rồi đưa đồng chí villain Loki kia vào làm đủ trò gần như là hero (hero = nhân vật chính) nên bác người Eo-phờ kia bị dìm hàng là phải, hoặc là các creator đuối-cmn-hàng :D

Cơ mà, nói gì thì nói, Thor cũng chỉ là tựa mở đường cho The Avengers :))
 
Bên trên