Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)
Torres mờ nhạt, Chelsea bị Stoke níu chân
Dù phải chơi trên sân khách, nhưng Chelsea rất quyết tâm giành chiến thắng để màn ra mắt chính thức của HLV Villas-Boas tại Premier League trở nên hoàn hảo hơn.
Trái với nhiều dự đoán, Fernando Torres có mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea, trong khi Drogba phải ngồi trên băng ghế dự bị. Sát cánh cùng với chân sút Tây Ban Nha trên hàng công của đội khách là Kalou và Malouda. Ở tuyến giữa Lampard và Ramires hình thành nên cặp tiền vệ trung tâm hỗ trợ tấn công cho hàng tiền đạo.
Về phía Stoke City, họ ra sân với đội hình gần như mạnh nhất. Tuy nhiên, trước sức mạnh của Chelsea, đội chủ nhà chủ động chơi chắc ở phần sân nhà, đồng thời sử dụng các "miếng đánh" linh hoạt khi có cơ hội phản công. Thế nên, trong 15 phút đầu của trận đấu, dù đội khách là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng tổng số cú sút về phía khung thành của nhau là cân bằng.
Torres chơi rất xông xáo trên hàng công của Chelsea.
Ở ngoài đường biên, có vẻ chưa hài lòng với cách chơi của các học trò, HLV Villas-Boas liên tục đưa ra các chỉ đạo. Như nhận được “tín hiệu”, The Blues tấn công một cách mạnh mẽ hơn. Feranando Torres di chuyển linh hoạt để vừa tìm kiếm cơ hội ghi bàn, vừa tạo khoảng trống cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Trong khi ở hai bên cánh, Kalou và Malouda hoán đổi vị trí cho nhau để tạo ra sự bất ngờ cho hàng thủ đội chủ nhà.
Phút thứ 30, Torres đi bóng kỹ thuật, phối hợp với Mikel để cầu thủ này tung ra đường chuyền vào trung lộ cho Ramires. Tiền vệ người Brazil khéo léo sử dụng kỹ thuật vượt qua sự truy cản của một hậu vệ đội chủ nhà, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi không chuẩn xác.
Villas-Boas liên tục đưa ra các chỉ đạo cho học trò.
Tiếp tục mạch tấn công, nhưng trước sự vững chãi của hàng thủ Stoke City, các đường lên bóng của Chelsea thường chỉ luẩn quẩn trước vòng 16m50 của đối phương. Không những thế, ở phần sân nhà, khung thành của Peter Cech không ít lần bị đe dọa sau những đợt phản công nguy hiểm của đội chủ nhà. Cũng may sự phối hợp tốt giữa Alex và Terry đã bảo vệ được nguyên mảnh lưới của đội khách trước khi hiệp một khép lại.
Sau giờ nghỉ giải lao, thế trận vẫn không có nhiều sự thay đổi so với hiệp một khi Chelsea tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Còn Stoke trung thành với lối đá phòng ngự, cầm cự, phản công.
Phút thứ 51, nhận đường chuyền của đồng đội, từ ngoài khu vực 16m50, Ramires tung cú sút xa uy lực, tiếc là bóng đi chệch cột dọc. Trên đà hưng phấn, Chelsea thi đấu như lên đồng. Phút thứ 54, Torres ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho đội khách hưởng một quả 11m.
Dù rất cố gắng, nhưng "El Nino" không để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi của Chelsea.
Sau đó ít phút tới lượt Lampard rơi vào tình huống tương tự. Đó là còn chưa kể đến cú vuốt bóng căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm của Ramires buộc thủ môn Begovic phải sử dụng năm đầu ngón tay đẩy bóng đi vọt xà ngang.
Để hạn chế sức tấn công ngày càng mạnh của Chelsea, đội chủ nhà bắt đầu chủ động chơi rắn, đồng thời tập trung số đông trước vòng cấm để bảo vệ khung thành của thủ thành Begovic.
Phút thứ 61, trong một pha va chạm mạnh với cầu thủ Chelsea, cầu thủ Etherington dính chấn thương ở tay, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Whitehead. Trong khi đó, để làm mới cách thức tấn công của đội nhà, HLV Villas-Boas tung ra Anelka vào sân, cho Malouda ra nghỉ.
Sự điều chỉnh này của chiến lược gia người Bồ lập tức phát huy tác dụng. Phút thứ 72, bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Chelsea, Anelka tung cứa bóng bằng lòng trong chân phải, buộc thủ môn đội nhà phải trổ hết tài năng mới đẩy được bóng đi chạm cột dọc. Lập tức Lampard lao vào đánh đầu, nhưng bóng lại đi ra ngoài khung gỗ một cách đáng tiếc. (Xem clip trận đấu)
Drogba được tung vào sân quá muộn.
Đánh canh bạc cuối cùng, chiến lược gia Villas-Boas cho Drogba và Benayoun rời băng ghế dự bị. Ở chiều ngược lại, Stoke củng cố hàng thủ bằng sự xuất hiện của Ryan Shotton. Nhưng không có nghĩa là đội chủ nhà chịu lép vế, bởi họ luôn giữ được khoảng cách đội hình hợp lý để buộc Chelsea rời sân với một tỷ số hòa, dù những phút cuối, đội khách có không ít cơ hội để ghi bàn ở các tình huống đá phạt.
Không thể hạ được Stoke chưa phải là một thảm họa với Chelsea, nhưng rõ ràng kết quả hòa 0-0 khiến cho màn ra mắt chính thức của Villas-Boas ở Premier League kém vui.
Đội hình xuất phát:
Stoke: Begovic, Huth,Shawcross, Woodgate, Wilson, Pennant, Delap, Whelan, Etherington, Jones, Walters.
Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, Cole, Ramires, Mikel, Lampard, Kalou, Torres, Malouda.
Tỷ số:
Stoke 0-0 Chelsea
Mã:
Nguồn : http://www.vtc.vn/default.aspx