Ðề: Total Recall - Vì đơn giản dễ xem nên chẳng có gì đặc biệt
sr nếu đào mộ, mình cũng chưa coi bản gốc nên cũng chỉ đánh giá phim như một bộ phim độc lập.
Nội dung khá đơn giản, dễ đoán, trừ khúc cuối cho chúng ta một cách nghĩ khác. Nhưng mình thấy chủ topic có đánh giá hơi khắt khe ko, nếu hành động vừa tiết tấu nhanh, vừa đau não thì bao nhiêu phần trăm khán giả tới rạp sẽ theo kịp diễn biến phim. Nội dung thì tùy cảm nhận của mỗi ng, nên mình ko ý kiến nhiều. Còn về vài hạt sạn như bạn nêu thì như kiểu vạch lá tìm sâu vậy:
1, bắn đạn trong môi trường "chân ko", thực ra có chân ko j đâu, do đoạn đó ở khoảng tâm trái đất, lực hút gần như 0, nên mọi thứ mới lơ lửng, tức là trừ trọng lực, còn lại không khí oxi bt, tức là bắn đạn thoải mái, đạn còn bay thẳng hơn bắn trên mặt đất nữa =).
2, tàu rớt nhanh nên ko leo đc, m nói thật, lúc đi máy bay, hay tàu siêu tốc, chỉ cần nó đang chạy nhanh đều (gia tốc = 0), thì bạn đi đứng leo trèo bt có sao đâu, vì bạn di chuyển tương đối so với cái tàu chứ có so với đường ray đâu, mà bao nhiêu phim hành động vốn vô lý chút chút để thỏa mãn thị giác có sao đâu, như cảnh này cũng đâu có j gọi là quá đáng.
3, hiệu ứng trong phim đv bạn có thể hơi lóa, nhưng mình tin ngoài mình, còn rất nhiều ng khoái sự trau chuốt trong kỹ xảo của phim. Màu sắc, các luồng sáng chói lóa, bọn cyborb... cực kỳ công nghệ và một lần nữa, cực kỳ trau chuốt. Nên khoản này, là cảm nhận của mọi ng, ko thể đưa vào nhược điểm của phim đc bạn à.
Còn các ý còn lại, mình phần lớn đồng ý với bạn.
Túm lại, phim hay hay ko do cảm nhận mỗi ng, nhưng cá nhân mình thấy bộ phim này đáng xem, kể cả coi rạp hay coi ở nhà. Coi xong bạn nào thích chắc sẽ coi lại chỉ để ngắm kỹ xảo hay dựng hình (chắc các bạn gamer viễn tưởng hay khoái 3D này nọ đồng ý với mình), bạn nào ko thích thì cũng ko thấy phim này tệ đâu, chắc chắn vẫn trên thang trung bình ngay cả bạn ko thích.