Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?
Tóm lại sáng thứ bảy sẽ có câu chuyện như sau:
má hỏi con gái sau đêm đi chơi với bồ: Hôm qua 2 đứa đi chơi đâu mà về nhà khuya dữ vậy ?
Cô gái: Đã lắm má ơi, tụi con có 1 đêm tuyệt vời bên nhau, thiệt là sướng. Tụi con ngồi với nhau từ 5giờ 30 chiều cho tới 24h khuya
Má lo lắng: Mày làm gì với nó suốt 7 tiếng đồng hồ ?
Con gái: Vô rạp chiếu phim mà má còn hỏi làm chuyện gì, mà công nhận ảnh dai sức thiệt, mỗi phần hơn 2 tiếng, chỉ nghỉ xầ hơi chút xíu giữa 3 phần, mà càng lúc càng hấp dẫn, mấy cái ghế rung rinh luôn.
Má trợn mắt: Rung rinh là sao ?
Cô gái: Dạ, thì nó bắn quá trời chứ sao, chưa bao giờ con thấy cảnh khủng khiếp như vậy, nhưng con hơi bị nhức đầu chóng mặt ở phần 2, ảnh nói con chắc mới lần đầu nên chưa quen, ảnh xem phim loại này nhiều lắm.
Má : Coi phim loại đó hả ?
Con gái: Ảnh nói lần sau dẫn theo thằng Tí nhà mình cho nó coi chung luôn. Cả ba và má nữa, đi cả nhà cho đông vui.
Bà má té xỉu...
(Nhập số liệu suốt 4h, nhức đầu quá viết bài xả stress, đừng có la nha. Đầu óc tầm bậy tầm bạ chút xíu, he he)
Theo Nhi thấy thì Megastar rất thông minh, họ bắt đầu biết cách tạo event để hút khán giả. Đêm hội Trans chắc chắn sẽ thành công vang dội rồi.
Nói thật thì Nhi thấy hơi phản cảm với những slogan như: Hãy xem trước tất cả mọi người ...blah blah... dĩ nhiên là giá vé rất cao và khan hiếm, tạo nên 1 cơn sốt cạnh tranh với nhau để giành cơ hội xem phim, cái này khắc sâu thêm mâu thuẫn giàu nghèo, và đáng thương nhất là các bạn học sinh sinh viên chỉ biết đứng ngoài cuộc chơi. Nhưng dù sao, doanh thu của rạp chiếu hôm nay là thành công của điện ảnh VN ngày mai, nên ai cũng sẽ rất vui.
Cái thẻ hội viên Le Pass của Nhi, uhm, giá phải trả cho nó là 18 Euro hàng tháng, có cái thẻ này thì trên lý thuyết trong mỗi xuất chiếu đều có 1 ghế dành riêng cho Nhi, và Nhi có thể giữ chỗ trước chỉ bằng vài cú click chuột.
Mỗi tuần có 4-5 phim mới nên 1 tháng Nhi có thể xem khoảng 16-20 phim, chưa tính mỗi phim có thể xem lại bao nhiêu lần tùy thích. Như vậy tính ra mỗi buổi xem phim Nhi chỉ tốn khoảng 20.000 đồng VN, kể cả phim 3D.
Đó là trên lý thuyết, nhưng thực tế thì không có thời gian đâu mà xem phim nhiều như vậy, hu hu.
Nhi thích sự công bằng, khi ai cũng có cơ hội ngang nhau để có 1 chỗ trong rạp, dù là buổi chiếu ra mắt hay những phim bom tấn, với giá vé như nhau.