Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

brucelee123456

Active Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Gúm thiệt, "Who would you be without me, Prime?", tha thiết giống thằng Hề và Batman thế

Em thì thấy giống Tom & Jerry hơn. Mà anh Wonbink còn trẻ thế mà lấy vợ rùi à?
 
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Phim này siêu nhảm, siêu tệ..nói chung chán hơn cả phần 2
 

haohanluongson

Active Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Bao giờ mới phát hành bản HD phim này các pác nhỉ, nghe các pác bình luận mà mún xem quá trời à
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Phim này coi HD ở nhà chán lắm bạn à. Xem rạp mới thấy hay!
 

man0rmale

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Bao giờ mới phát hành bản HD phim này các pác nhỉ, nghe các pác bình luận mà mún xem quá trời à

Cái hay là ở 3D thôi =)), còn xem ở nhà một mình thường sẽ suy ngẫm nhiều hơn về nội dung và kịch bản và nếu như vậy bạn sẽ thất vọng , thôi đầu tư ra rạp xem đi
 

nmtbk

Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Một bộ phim tệ hại. Chấm hết.
 

haohanluongson

Active Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Cái hay là ở 3D thôi =)), còn xem ở nhà một mình thường sẽ suy ngẫm nhiều hơn về nội dung và kịch bản và nếu như vậy bạn sẽ thất vọng , thôi đầu tư ra rạp xem đi
Mình cũng mún đến rạp xem phim này cơ mà rủ bạn bè chả đứa nào đi, chúng nó chả khoái phim như mình mới đau, mà phim này xem kỹ sảo là chính mình cũng chả chú trọng đến cốt truyện đâu:D
 

okono

Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Hôm qua vừa xem phim này xong, mọi người ca ngợi 3D phim này xuất sắc lắm mà mình thấy không được như thế. Chẳng biết hôm qua mắt mình kém hay cái kính của bọn Mega có vấn đề mà xem chẳng thấy 3D mấy, nhiều lúc thấy như xem 2D. Hình ảnh thì cứ mờ mờ, mấy đoạn đánh nhau quay nhanh hình cứ nhoè cả đi. Không biết có ai bị như mình ko nhỉ, mình xem trên Mega Vincom, phòng chiếu 2.
Bực mình một cái nữa là bọn Mega này vé thì đắt chứ có rẻ đâu mà nó để phòng chiếu nóng ko chịu được, xem một đoạn chỉ muốn đi về, điên cả người.
 

HDQuảngNinh

BĐH HD Quảng Ninh
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Hôm qua mới có dịp đi thưởng thức TF3, lặn lội từ Quảng NInh sang Hải Phòng để xem, 9h30 tới nơi thì ko kịp mua vé vào xem, đành phải đợi suất chiếu thứ 2 vào lúc 12h.
Nói chung là không thất vọng khi xem phim, vì đơn giản, cháy nổ hoành tráng, bắn nhau từ đầu tới cuối, em diễn viên mới thay em Fox đóng còn đạt hơn em Fox, tuy nhiên có vài hạt sạn khi đi xem, nhưng nó lại ko thuộc về anh Bay, mà thuộc về Megastar.
1. Có cảm giác TF3 bị cắt quá nhiều, Bee vừa cứu Sam xong thì tự dưng lại thấy bị bắt làm tù binh.
2. Rạp chiếu quá nóng, chắc ít người cho nên Megastar ko bật điều hòa.
3. Center ở rạp quá lởm, toàn bọp bọp.

Nói tóm lại với fan của TF3, phần này quá đỉnh, nhất là xem ở thể loại 3D, nếu ai ko thích thì miễn đi xem.
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Cái này khó diễn tả lắm. (dốt văn mà. thông cảm)
Bạn cho mình vài tiêu chí đánh giá có lẽ mình viết được :D

Cốt truyện này, Hiệu ứng hình ảnh, Hiệu ứng âm thanh, diễn xuất nhân vật này, cách mở bài, cách phát triển ý, cách kết bài này...
 

ducthang3012

Active Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

vứt đi 1 tiếng rưỡi đầu thì còn được....quá nhảm nhí luôn...đau lòng nhất là phim bị cắt chẳng khác gì nùi dẻ...coi mà hở một cái là nhảy cảnh nhảy ý....vô duyên và thô thiển hết sức.....hôm nay bận quá, gõ vài chữ góp vui...update sau...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Hôm nay cơn sốt TF 3 đã dịu nên poly viết tiếp bài 2 về nó.Nói trước là bài này chê và spoil tùm lum bà con chưa xem ko muốn mất hứng đừng có đọc.


[video=youtube;IS-TVWANXk0]http://www.youtube.com/watch?v=IS-TVWANXk0[/video]
YouTube - ‪Transformers 3 Fan Event‬‏


Đầu tiên thì phải cám ơn Megastar đã tổ chức TF Fan event cho bà con mê seri này được dịp quất liên tục 3 phim trong vòng 9h đồng hồ. Cũng là 1 trải nghiệm thú vị và poly cũng lo là sau này không biết Mega còn tổ chức hay không. Lý do vì sao thì cuối bài poly sẽ nói. Tuy rằng bản thân poly dù nói chán những vẫn rất hài hứng khi xem TF 3. Tuy rằng chê nó dở về kịch bản, xem vẫn buồn ngủ nhưng tại sao poly vẫn xem, vẫn bỏ 200k ra mua vé TF 3D fan event xem. Cái đầu tiên phải xem phim này là kỹ xảo, và đã lỡ thích phần 1, thích các nhân vật và kiểu robo biến hình, tiếp tục xem phần 2 nên không thể không xem phần 3. Quy luật là vậy, xem để biết các nhân vật sống tiếp ra sao , chuyện gì xảy đến, nghĩa là lỡ theo rồi phải theo luôn. Giống như poly thích T1 T2 nên dù T3 T4 hay T5 có dở thì vẫn phải coi tiếp.


267624_10150315741030625_395143205624_9369585_2481  867_n.jpg



Không phải chỉ mình poly xem 3D TF 3 ở rạp, rất nhiều bạn bè xem cùng đều công nhận dù có xem 3D tại rạp thì phim này vẫn buồn ngủ. Mà nói thiệt là nếu cho poly xem phim này bản HD không có 3D tại nhà là đảm bảo poly xme không nổi hết phim. Lý do đơn giản là nó có nhiều đoạn quá dài dòng lê thê không cần thiết, nhiều chi tiết lan man và cũng quá nhiều chi tiết bị thiếu hụt biến mất không hiểu tại sao. Điều này khiến bà con cứ tưởng TF 3 về VN bị cắt rồi chửi Megastar sao cắt phim. Xin thưa là bản chiếu tại VN y chang với thế giới, độ dài y chang 157p. AI không tin thì cứ đo đồng hồ khi xem. Và cũng nên biết rằng bản phim 3D là bản digital chứ không phải là bản phim nhựa 35ly muốn cắt là cầm kéo cắt cái rẹt rồi dùng băng keo dán lai là xong :). Bản phim 3D là định dạng digital, nói nôm na là giống kiểu bản phim HD dưới dạng dữ liệu. Nói tới đây chắc có người nghĩ dung lượng nó cỡ 5GB 10GB quá. Xin thưa cũng không phải, nó nặng hơn nhiều và chứa trong ổ cứng đặc biệt ngoài thị trường không có. Thế nên theo poly biết tại VN chưa có khả năng cắt xén phim digital dạng này.

[video=youtube;s8s4-BIpvHY]http://www.youtube.com/watch?v=s8s4-BIpvHY&NR=1[/video]
YouTube - ‪Transformers 3: Dark Of The Moon (Clip - Meeting Mearing)‬‏


Cái chán đầu tiên poly muốn nói ở trên là phim này dài dòng đoạn đầu nhưng lại gấp rút đoạn cuối. Điều này theo poly không hiểu là do kịch bản có vấn đề hay dựng phim có vấn đề. Vì đoạn đoạn đầu vô cùng dài dòng về chuyện Sam đi xin việc, rồi giới thiệu và xây dựng quá nhiều nhân vật phụ mới ( ko tính em Rosie vì bắt buộc ) . Ví dụ như chú phụ tá người Đức, bà sếp mới...các nhân vật này cuối cùng tính ra chỉ là vai hài hước cho vui.


110614CineTF307.jpg



Còn đoạn sau không hiểu dựng phim hoặc kịch bản lạc đề ra sao mà cắt phim rất nhanh không liền mạch khiến mạch truyện trở nên vô lý và kết thúc chóng vánh khiến khán giả chưng hửng và không đã tý nào. Ví dụ đoạn chuyển cảnh chú sếp xe hơi ép em gái chạy vô phòng xong chuyển cái rụp ngó ra ngoài mặt mày biến sắc mà lại còn phờ phạc giống như trước đó có vụ gì kinh hãi lắm. Xong cũng chuyền cái rụp quang cảnh Chicago buổi đêm bị phi thuyền bay như chim bắn phá tưng bừng. Không hề có cảnh đổ bộ hay những phát súng đầu tiên khai màn cuộc chiến. Tiếp nữa là khi Op còn tong hình dạng xe tải bị bắn đứt đuôi cái remooc có nói là bị mất cái đuôi xe nên mất cánh. Tự dưng đoạn sau thấy có cánh bay cái vèo bắn em khô mực ngon lành. Còn em Blum thì mới tóm 2 chú trên không trung qua cảnh sau bị dí súng vô đầu..... Những điều này làm mạch phim bị đứt và khán giả hụt hẫng ngay. Không hiểu dựng phim gặp vấn đề gì, chã lẽ cha Bay không có storyboard, lúc ra hiện trường quay phim tùy hứng nên về ra một nùi búa xua dựng phim không kết nối được ?


110429CineTF312.jpg


Nói lan man về chú Bay thì chú này xuất thân dân quảng cáo nên đúng là làm quảng cáo tài quá. Điều đầu tiên là bay quảng cáo chính cái phim TF quá tài, chưa kể trong phim một đống sản phẩm như Lenovo, TCL ( khúc trong vp làm việc, 2 con robot biến hình thành máy tính và LCD), xe cộ thì khỏi nói, còn nêu giá bán luôn mới hãi.


110630cinetf04.jpg


Nên dù là bà con chê dở thảm thiết nhưng vé vẫn bán ào ào vượt 500 triệu USD cái rẹt. Với tốc độ này thì Avatar chỉ xách dép thôi. Trên phương diện sản xuất thì chắc chắn nhà đầu tư sẽ tiếp tục đổ tiền cho Bay là phim tiếp kể cả TF 4 hoặc nhiều phim khác. Vì nguyên tắc kinh doanh là đánh giá thằng giỏi trên số tiền mà nó kiếm được thôi. Cần dell gì quan tâm chất lượng nghệ thuật hay ý nghĩa nhân văn mịe gì hết.


110630cinetf08.jpg



Cái thứ 3 là dù đánh nhau cháy nổ tưng bừng phá hủy Chicago nát bất như Kosovo nhưng chả có gì mới lạ. Cũng nhiêu đó chiêu bay nhảy đánh nhau xà quần kết thúc bắn nát đầu chém ngay ngực......Nếu nói thẳng thì poly thấy nó còn thua so với phần 2 vì độ kịch tích hấp dẫn, chỉ được cái cháy nổ nhiều hơn nhưng vài cảnh là quen mắt tháy nhàm. Chưa kể phần này lính Mỹ siêu nhân quá 1 chọi 1 mà hạ robot ào ào. Nhắc mới nhớ, đoạn mí chú bay như chim rất đẹp mắt nhưng tính ra rất vô ích, bay xỏ mạo hiểm thấy ớn, đẹp thiệt nhưng mục đích chả biết làm gì. Để đổ bộ thì nhiều cách khác hay ho hơn nhiều mà có lực lượng đông.


110630cinetf03.jpg


Còn không quân Mỹ kiểu gì mà potay ko vô dc Chiacago. Tên lửa hành trình Tomahawk không đối đất mà bay vòng vòng uốn éo như tầm nhiệt. Nói chung vô lý cả rổ. à quên nữa phần này không cho thấy cái viewfinder của Robot. Tập 1 là lúc tấn công căn cứ buổi đêm thâm nhập thông tin. Tập 2 poly nhớ cho thấy góc nhìn của con Robot con trong gara tìm viên đá trong túi em Fox. Còn phần 3 thì mất hẳn, chắc để khán giả quên rằng Robot có rất nhiều chức năng nhìn xuyên thấu tầm nhiệt. Như vậy sẽ dỡ thấy vô lý khi quá yếu kém trong cuộc chiến với con người.


110630cinetf02.jpg


Tóm lại là cuối cùng đối với poly phim này nhờ chém gió về chính trị lịch sử Mỹ Liên Xô và hiệu ứng 3D rất tốt nên cứu vãn. Còn nếu mà xem Transformers 3 bản HD tại nhà là poly ngủ nguyên phim chắc luôn. Và thêm một thông tin cho bà con nào quan tâm là tập đoàn truyền thông CJ Hàn Quốc ( sở hữu Lotte Cinema ) vừa mua lại 92% cổ phần của Megastar. Không biết nên buồn hay nên vui đây
CGV makes Mega play in Vietnam
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ducthang3012

Active Member
mở đầu comment này xin phép bàn về phim ma: giữa hai thế giới..nói thực là coi JAV cũng nhiều lắm rồi nên mấy cái cảnh đó ko phải là lạ..nhưng ko hiểu sao mình ko chấp nhận dc nếu nó ở trong phim thường..lúc mình coi ở galaxy, giới thiệu phim chắc có 1 phút mà ko thấy gì khác ngoài cái việc anh trên em dưới anh vào em ra...nói thật là mình chán ngán cái kiểu làm phim việt nam lắm rồi.

giờ là vào chính, nói thật là pihm quà buồn ngủ ở khúc đầu, việc cho em mẫu mới vào cái bộp mà ko đưa tí ti lý do là một cái dở mà tới sau này mới có vài dòng giải thích khi SAM gặp lại cha mẹ...tiếp đó là một quãng dài phim chỉ nói về sam đi xin việc rồi anh chàng Wang mập bị mấy con robot đi62u khiển không rõ vì sao..tự dưng kéo vào toilet rồi dọa nạt trong đó...thất bại hoàn toàn về mặt logic...và cũng sau đó là sự xuất hiện của bà già nào bên bộ quốc phòng vào làm rối tung lên mọi chuyện, cha giám đốc của bạn gái Sam, rồi đâu ra cái việc làm tay sai cho decepticon mà không hề được giới thiệu....coi phim mà thấy quá nhiều điều vô lý và nhạt nhẽo...nói thật chứ mình thấy coi cái trailer còn chặt chẽ và cuốn hút hơn coi phim...đến khúc cuối phim thì chộp giật quá, nhanh và chóng vánh dẫn đến cảm giác ngộp khi xem...

anh poly đang online...nói thật chứ ngu văn quá đâm ra những lúc này nó khổ lắm...còn nhiều cái chê nữa mà ko biết viết sao....
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

poly

Banned
anh poly đang online...nói thật chứ ngu văn quá đâm ra những lúc này nó khổ lắm...còn nhiều cái chê nữa mà ko biết viết sao....

cứ viết khen chê thoải mái đi bạn, văn dở không quan trọng đâu, vì quan trọng là điều bạn muốn chia sẻ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

rocket80

Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

cứ viết khen chê thoải mái đi bạn, văn dở không quan trọng đâu, vì quan trọng là điều bạn muốn chai sẻ :)

Không biết bác poly bị lag hay em bị, mấy cái comment của bác em thấy thành 2 cái không à

Còn về phim thì em cũng có cảm giác như mấy bác, phim quá dài và linh tinh ở phần đầu, có những phần tình tiết trôi nhanh quá khó hiểu được
Cảnh 'giết trùm' ở cuối thì quá đơn giản
 

nta139

Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Xem 3D tại rạp... ngon lành... hiệu ứng hình ảnh, âm thanh ngon (Mega Hùng Vương) :)
Nói chung, đáng đồng tiền :)

giờ là vào chính, nói thật là pihm quà buồn ngủ ở khúc đầu, việc cho em mẫu mới vào cái bộp mà ko đưa tí ti lý do là một cái dở mà tới sau này mới có vài dòng giải thích khi SAM gặp lại cha mẹ...
có giới thiệu là quá tốt; mà em í cũng đâu phải nhảy vào cái độp: gặp nhau tại nhà trắng (lúc Sam nhận huy chương gì đó... Obama trao...), gặp gái đẹp thì mê thôi, chuyện bình thường.

tiếp đó là một quãng dài phim chỉ nói về sam đi xin việc rồi anh chàng Wang mập bị mấy con robot đi62u khiển không rõ vì sao..tự dưng kéo vào toilet rồi dọa nạt trong đó...thất bại hoàn toàn về mặt logic...
và cũng sau đó là sự xuất hiện của bà già nào bên bộ quốc phòng vào làm rối tung lên mọi chuyện, cha giám đốc của bạn gái Sam, rồi đâu ra cái việc làm tay sai cho decepticon mà không hề được giới thiệu....coi phim mà thấy quá nhiều điều vô lý và nhạt nhẽo...nói thật chứ mình thấy coi cái trailer còn chặt chẽ và cuốn hút hơn coi phim...đến khúc cuối phim thì chộp giật quá, nhanh và chóng vánh dẫn đến cảm giác ngộp khi xem...
bị 1 con robot, không khủng về kích thước nhưng quá khủng về vũ khí, biến hình... bla bla... kề súng, dao,... vô cổ thì bạn có làm việc cho nó không!!! Wang hack vào NASA để ngăn vệ tinh chụp hình mặt tối của mặt trăng, để bọn Decepticon chuyển đồ (mấy cái thanh dịch chuyển...)
cha giám đốc là con của 1 nhân vật khá quan trọng trong chuyến lên mặt trăng của NASA (mình không nhớ là ai)... nhưng trong phim có nói...

công nhận là kết thúc nhanh, và có vẻ như bị cắt... có thể sẽ có bản EE cũng nên.
 

leepham

Well-Known Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Chỉ có vài từ nhận xét bộ phim này thôi
Âm thanh : tốt
Kĩ xảo : Hoành tráng , hay
Nội dung : tẻ nhạt ko như 2 phần trước
Diễn xuất : em diễn viên mới diễn cứng ngắt , đẹp cũng chả thấy đâu ---> vào làm dáng thì đc...
Nói tóm lại bộ phim này e cho 7/10 nếu ko muốn nói thẳng là 6.5 :)
 
Bên trên