Transformers 5 (2017) - Nghỉ thôi chú Bay ơi!

acquycodon

Active Member
Transformer: The Last Knight – Chỉ em hiểu anh thôi Bảy

Nhà báo Bilge Ebiri đến từ Village Voice đã đăng tải những đánh giá vô cùng bất lực và khó chịu của ông sau khi xem” "fiiigjhkwetwnwwwjsahafajhwfohofoehaoowofoeoicioeciaqidjFaerlaeaffjgjlje XGRSXSsfdsmfjjjsomuchrandomstuffsomuchegjwogpjwd bldklhjitslikeyouthoughttheearliermovieswereeconfusinghahahah…” – vãi lồng nhà báo, nhà báo cũng vui tính gớm.

Còn Leah GreenBlatt, nhà phê bình đến từ EW thì cực ngoa ngoắt khi bình luận: "Xem xong Transformers: The Last Knight cứ như bị táng cái chảo vào não..." Tiếp theo là nhà báo Mike Ryan từ trang Uproxx chỉ đánh giá ngắn gọn: "Transformers: The Last Knight là bộ phim có thể khiến loài người bị... trì độn." – Nói chung, người ta hay nói ở đời tìm được tri kỷ là rất khó, đâu phải ai cũng được như Bá Nha – Tử Kỳ, Lưu Chính Phong – Khúc Dương, Quản Trọng từng bảo: "Sinh ta là cha mẹ ta, hiểu ta chỉ có Bào Thúc Nha". Mấy người kia chê anh Bảy là do không hiểu được lòng ảnh thôi, đời này, chắc chỉ có em là hiểu anh nhất, anh cứ yên tâm.


Đầu tiên là chuyện Optimus Prime, lão này rất thích nói chuyện triết lý, tập nào cũng kết thúc bằng mấy câu nghe khó hiểu và nguy hiểm vãi ra, nhưng lại dễ dàng gục đầu trước bà lão già khú đế thủy tổ sáng tạo cm gì đó. Thế mới thấy, mấy thằng hay nói triết lý trường rất ngu ngơ, nói thì giỏi thôi, đến lúc làm là như cc ngay, đấy, ý anh Bảy là vậy.

Tiếp theo là em gái teen Izabella thích chơi ngu lấy số, chạy long nhong làm chuyện tào lao và đến hết phim người ta cũng không hiểu có để làm gì. Anh Bảy cứ kể thật với em đi, con nhỏ đó là người nhà anh đúng không, hay là nó là cháu của nhà sản xuất, nên anh mới nhét nó vào một cách vô tội vạ như thế. Em biết anh cũng đau đầu lắm, người trong giang hồ thân bất do kỷ mà. Ít ra anh cũng chứng minh được một điều, cố gắng thì việc gì cũng làm được, kể cả nhét vào một vai thật vô nghĩa để tra tấn và gây ức chế cho người xem.

Em cũng biết là anh Bảy ghét thằng Megatron lắm, đkm, thằng này trăm lần như một, cứ đầu voi đuôi chuột, chả ra làm sao cả, xuất hiện thì rõ hoành, lát sau mất hút con mẹ hàng lươn luôn, đến cuối phim thì ăn một kiếm toi văng đi mất xác. Em biết anh ghét nó, nên thôi lần sau anh giới thiệu nó và đám lâu la (lúc đòi thả đổi người) ít ít lại thôi, nâng lên chi rồi đập cho mạnh.

Phần này xuất hiện lão bá tước đời thứ 12 gì đó (Anthony Hopkins đóng), nói rất nhiều và rất dai, có cảm tưởng như đang xem Hannibal Lecter nói chuyện tâm lý học. Bá tước kinh lắm, liệu việc như thần, xuất hiện rất bí hiểm, đáng tiếc đến phút cuối lại chọn cách ra đi không thể ngớ ngẫn hơn, nói lăng lăng bị con robot nó bắn cho sml. Bài học mà anh Bảy muốn gửi đến ở đây là gì, “không nên nói nhiều chuyện tào lao xàm xí lúc nước sôi lửa bỏng, nhất là nói với mấy con robot, kết cục không có tốt”.

Xem xong The Last Knight, có thể nhận ra ngay Cybertron và Krypton, hay mọi hành tinh nào khác trong vũ trụ luôn có những đám ngẫn. Thế đếch nào lại có những thằng đi chống lại hành tinh của mình, giống loài của mình để cứu đám con người ích kỷ, tàn ác và kiêu ngạo, với bọn con người là phải vả thật lực vào cho tụi nó tỉnh ra. Từ thằng Opimus Prime (và đám autobot) tới thằng Clark Kent đều ngẫn như nhau, bọn “ăn cơm quốc gia thờ ma plus sản” thì chỉ có vứt. Ý của anh Bảy khi tạo ra một câu chuyện lãng mạn ngôn tình như thế là gì, “cho dù bạn có ngu như thế nào, trong vũ trụ xa xăm kia vẫn có đứa ngu hơn bạn, cứ thoải mái”, ý là thế đấy đúng không anh.

Đa số đều gọi phim của anh Bảy là phim “không não” và khuyên là nên “bỏ não ở nhà trước khi đi xem”. Nhưng thực ra, phim của anh có rất nhiều thâm ý, mà chỉ những người tri kỷ như em mới có thể hiểu được anh, nên cứ làm tiếp đi anh, thế giới này luôn cần những phim không não, vì lúc nào bọn xem phim không não chẳng chiếm đa số, gớm, lại chẳng phải.
Thâm như ...ái vậy :D
 
Phim này mở màn ở tàu 125 củ, hơn hẳn tf4(97 củ) nhưng dự kiến tổng không qua 250 thậm chí có người bảo không được 200:eek:. Trích vài top comment trên douban(rate 4.9/10)


Left nothing in your head except explosion

Thanks to Chinese capital and advertisers, without your help ,this stupid Hollywood PoS won't be born

Anyone who slept please upvote

I was woken twice during the 150 minutes by explosions

This franchise has taken Chinese audience for granted. This half assed movie is only here to rip Chinese money
Không liên quan nhưng chờ bài review WW của bác An mà chưa thấy.
 

caothudeche

Moderator
Transformer: The Last Knight – Chỉ em hiểu anh thôi Bảy
Em cũng biết là anh Bảy ghét thằng Megatron lắm, đkm, thằng này trăm lần như một, cứ đầu voi đuôi chuột, chả ra làm sao cả, xuất hiện thì rõ hoành, lát sau mất hút con mẹ hàng lươn luôn, đến cuối phim thì ăn một kiếm toi văng đi mất xác. Em biết anh ghét nó, nên thôi lần sau anh giới thiệu nó và đám lâu la (lúc đòi thả đổi người) ít ít lại thôi, nâng lên chi rồi đập cho mạnh.
Lần sau nó lại xuất hiện cho mà coi.
Phim được khoản âm thanh và hình ảnh.
Nhưng nội dung thì tạp nham, thôi đi xem mãn nhãn là được rồi.
Ban đầu bước vào rạp, dạo này Lotte ế khách, cả rạp chắc được mấy chục người chứ đừng nói là 1 phòng chiếu.
Chắc là vì lý do này mà không thấy có quảng cáo. Cũng bởi vậy mà ban đầu xem được 5p gì đó: Trailer phim gì mà hay thế nhỉ? Hình như là Lancelot. Ế trailer gì mà dài dữ vậy, lại còn lời thoại xâu chuỗi" Hết đoạn đó mới ngớ ra là chiếu phim cmnr.
Xem cả phim thấy có hơi hướng của: Starwar, Fast furious, Avenger...) Đúng là một nồi lẩu nhìn rất ngon, nhưng ăn vào là Tào Tháo đuổi.
 

topx1984

Member
hic, series trans có nguồn nguyên liệu vô cùng phong phú là series hoạt hình mà chả hiểu mấy ông biên kịch cứ thích nhét loài người vào làm nhân vật chính, phá tung cả kết cấu câu chuyện, khiến cho mọi thứ trở nên nhảm xít
 
Mạc dù là fan của TF nhưng lần này em thật sự... cạn lời luôn các bác ợ! Tệ nhất trong các phần luôn.

Mình cũng nghĩ phần này doanh thu sẽ thấp nhất.

Kịch bản lởm không chịu được. Phim bom tấn mà liên tiếp 4 phần kịch bản thảm như vầy thì đúng là kỉ lục. Có cảm giác như biên kịch cố tình trêu ngươi nên cứ để nó tệ hoài như vậy.

Có quá nhiều chỗ k hợp lí. Đơn cử như đoạn TF đánh nhau với người Đức là rất rõ ràng, nhưng k thấy lịch sử ghi lại.

Kịch bản phim điện ảnh mà lê thê như phim truyền hình. Đoạn đầu và đoạn rượt đuổi ở London đưa vào làm loãng phim.

Tuy thế, kịch bản cũng mở ra và hứa hẹn phần 6 có nhiều thú vị khi khám phá Trái Đất dưới tư thế của Unicorn, và bà Quin vẫn còn sống.

Kĩ xảo có phần đi xuống. Mấy cảnh biến hình đặc trưng của TF quá ít và k còn cảm giác choáng ngợp như cũ. IMAX k phát huy tác dụng gì nhiều. Real 3D tốt, nhưng k khiến khán giả trầm trồ. Đoạn cuối vẫn bị ngắn và tính TF giảm đi nhiều quá, có cảm giác k khác nhiều so với những pha hành động của phim khác.

Âm thanh âm nhạc tốt, nhưng k có đoạn nào xuất sắc.

Nhân vật chính như Optimus tệ hơn. Triết lí và tỏ vẻ nguy hiểm quá nhiều. Đoạn cuối gồng lên quá khiên cưỡng, boost dame quá k hợp lí. Có đoạn thì yếu xìu, có đoạn thì như sấm sét.

Bee khá tròn vai.

Quá nhiều nhân vật nói nhảm và nói nhiều khiến cho các câu thoại thành nhảm nhí: Hount, ông người làm da đen của Yeager, ông Bá tước, chú robot người hầu.

Nhân vật như kiểu ông da đen, Izabella, Simons... k hiểu xuất hiện để làm gì?

Các Dinobot phần 4 hay ho vậy, đến phần này chỉ còn mỗi em Grimlock, mà rồi cũng đầu voi đuôi chuột.

Trong các phần khác, các nhân vật phụ vẫn có cá tính thú vị như Iron Hide, cặp sinh đôi nhí nhố, Sock Wave, Look down, Starcream... Nhưng đến phần này thì k còn nhân vật như vậy nữa. Đàn em của Megatron, 12 hiệp sĩ, mấy tên ghép hình thành con quái đoạn cuối... có màn giới thiệu hoành tráng, rồi biến mất lãng xẹt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

gik271

Well-Known Member
Các bác cứ nóng. Do kì vọng quá nên thất vọng nhiều.
Mình đi xem lúc trưa, chỉ phê bình là hơi dài nên ông bạn ngồi cạnh ngủ gật đoạn đầu (nó hơi chìm) còn lại thì đi xem cho thoải mái đầu óc, thư giãn tốt đấy chứ, :D.
Phần này dài là do sức ép các bác đưa ra lớn quá nên anh Bảy cầu muối ko có thời gian xắt, xén thành ra nó dài.

Với Em thì chỉ thấy cả 2 nữ chính đều ngon vãi, hoặc có tiềm năng ngon, :p. Ô tô cũng đẹp, có con đó đi ở Hà Lội thì oách phải biết.
 

ko853

Well-Known Member
Bỏ tiền ra coi fim mà cứ như bị tra tấn. Cả bộ phim chỉ có 1 cảnh e khoái nhất là lúc hết phim, chạy ù ra cửa cứ như bị ma đuổi. Đã dở mà còn dài vãi cả đ... Cạn lời.
 

graceha

New Member
Coi xong film em chỉ nhớ con Camrao (bumbumbee) và con xe police màu xanh (Ford Sherby), 2 con này là 2 dòng xe đối thủ của nhau của Chevrolet và Ford, giờ lên film bắn nhau luôn. Thêm con Lamborgini nữa. Ngoài ra chả có j để nhớ
Thoại thì lê thê, chả ăn nhập gì với nội dung, lâu lâu xổ ra 1 vài dòng diễn tiếb
Kỹ xảo thì rối mắt (em coi IMAX) mà Robot đánh ít, người đánh thì nhiều
Nhân vậy thì dư thừa, film này chỉ cần 3 nhân vật: cô gái siêu mẫu... ah tiến sĩ, Optimus, bà trùm và cây gậy.
 

pandemonium

Well-Known Member
Tìm mãi cả phim chả có pha nào epic combat cùng nhạc nền hào hùng đẩy lên đỉnh điểm như kiểu đoạn giết con bọ cạp phần 1 hay đánh nhau trong rừng bạch dương phần 2
sweat.gif

Mình thấy mạch phim kết nối khá logic, ăn nhập nhau. Nói chung là phim có sự xuất hiện của Anthony Hopkin nên cũng ko đến nỗi tồi như dân tình đua nhau nhận xét.
Điểm trừ chỉ có việc robot biến hình quá nhanh, ko cảm thấy hoành tráng, đậm chất cơ khí như những phần đầu. Mạch phim có dài nhưng các pha combat lồng vào tương đối xen kẽ khiến người xem ko cảm thấy quá lê thê câu thoại như nhiều người ném đá
shame.gif

Nếu so sánh độ hay giữa các phần thì mình nghĩ 2>1>5>3>4
sexy_girl.gif
 

leon_123

Active Member
Tìm mãi cả phim chả có pha nào epic combat cùng nhạc nền hào hùng đẩy lên đỉnh điểm như kiểu đoạn giết con bọ cạp phần 1 hay đánh nhau trong rừng bạch dương phần 2
sweat.gif

Mình thấy mạch phim kết nối khá logic, ăn nhập nhau. Nói chung là phim có sự xuất hiện của Anthony Hopkin nên cũng ko đến nỗi tồi như dân tình đua nhau nhận xét.
Điểm trừ chỉ có việc robot biến hình quá nhanh, ko cảm thấy hoành tráng, đậm chất cơ khí như những phần đầu. Mạch phim có dài nhưng các pha combat lồng vào tương đối xen kẽ khiến người xem ko cảm thấy quá lê thê câu thoại như nhiều người ném đá
shame.gif

Nếu so sánh độ hay giữa các phần thì mình nghĩ 2>1>5>3>4
sexy_girl.gif
Mới thấy cmt này bên voz.
 

ntd252

Member
hic, series trans có nguồn nguyên liệu vô cùng phong phú là series hoạt hình mà chả hiểu mấy ông biên kịch cứ thích nhét loài người vào làm nhân vật chính, phá tung cả kết cấu câu chuyện, khiến cho mọi thứ trở nên nhảm xít
Hoạt hình thì dễ viết kịch bản hơn, vì khả năng hư cấu lớn hơn. tất nhiên là hư cấu trong phim phải có.
với việc xem hoạt hình TF từ bé khá lâu nên không nhớ nhiều, mình coi cả phim và hoạt hình độc lập nhau, làm phim là làm lại từ đầu, nên xem thấy khá là logic mấy phần đầu. Riêng các robot được thiết kế lại theo đúng đặc điểm tỉ lệ vật lí các chi tiết cơ khí máy móc thật chứ không hư cấu như hoạt hình. các nhà làm phim đã phân tích từng khung hình của phim hoạt hình và thấy thiết kế các robot khá phi vật lí nên đã làm lại theo ý mình.
có lẽ phần 3 là kết thúc đẹp, phần 4 có thể khởi đầu bằng tuyến nhân vật mới. Khi làm TF, các nhà làm phim không tính đến việc làm nhiều phần và thậm chí có ý định dừng từ phần 3, nên các phần sau chắp vá vào không còn mạch truyện như Xmen của Marvel hay Harry Potter nữa.
 
Chuyện Optimus "quá yêu" con người k phải là do boost lên đâu, mà đây là tính cách đặc trưng của ông ấy. Từ khi còn là một người giữ thư viện ở Cybertron, ông đã được đọc rất nhiều tài liệu về các nền văn minh khác nhau nên dần dần nảy sinh tình cảm. Có thể nói, trong các vị Prime, ông là người có tư tưởng "bác ái đại chúng" nhất. Suốt đời ông thấm nhuần và chiến đấu vì lí tưởng Tất cả các chủng tộc đều bình đẳng, tự do và nên chung sống hòa bình và bác ái.

Sentinel chỉ trích Otimus là do dự, Megatron giễu cợt ông là yếu đuối. Nhưng Optimus chính là người dũng cảm và kiên định với lí tưởng của mình. Optimus tất nhiên là muốn khôi phục lại quê hương Cybertron, nhưng vì đạo đức, ông không thể chà đạp lên một chủng tộc "non trẻ và cần phải học hỏi nhiều". Vì vậy, người ta gọi ông là Chiến binh nhân từ!

Tuy nhiên, đối với kẻ thù, Optimus rất ghê gớm và có phần tàn nhẫn. Việc ông hạ thủ nhanh chóng nhiều Deception và cả Sentinel khi họ đã trọng thương (nhưng không đầu hàng) cho thấy ông là người quả quyết.

Phần 4 vẫn đẹp mắt ở đoạn xuất hiện các Dinobot, xoắn ở chỗ Salvatron. Còn phần 5 thì thật sự như ccc.

Chê thế thôi, chớ sáng mai em vẫn lò dò đi xem lại. Tình yêu là mù quáng mà!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

acquycodon

Active Member
Chuyện Optimus "quá yêu" con người k phải là do boost lên đâu, mà đây là tính cách đặc trưng của ông ấy. Từ khi còn là một người giữ thư viện ở Cybertron, ông đã được đọc rất nhiều tài liệu về các nền văn minh khác nhau nên dần dần nảy sinh tình cảm. Có thể nói, trong các vị Prime, ông là người có tư tưởng "bác ái đại chúng" nhất. Suốt đời ông thấm nhuần và chiến đấu vì lí tưởng Tất cả các chủng tộc đều bình đẳng, tự do và nên chung sống hòa bình và bác ái.

Sentinel chỉ trích Otimus là do dự, Megatron giễu cợt ông là yếu đuối. Nhưng Optimus chính là người dũng cảm và kiên định với lí tưởng của mình. Optimus tất nhiên là muốn khôi phục lại quê hương Cybertron, nhưng vì đạo đức, ông không thể chà đạp lên một chủng tộc "non trẻ và cần phải học hỏi nhiều". Vì vậy, người ta gọi ông là Chiến binh nhân từ!

Tuy nhiên, đối với kẻ thù, Optimus rất ghê gớm và có phần tàn nhẫn. Việc ông hạ thủ nhanh chóng nhiều Deception và cả Sentinel khi họ đã trọng thương (nhưng không đầu hàng) cho thấy ông là người quả quyết.

Phần 4 vẫn đẹp mắt ở đoạn xuất hiện các Dinobot, xoắn ở chỗ Salvatron. Còn phần 5 thì thật sự như ccc.

Chê thế thôi, chớ sáng mai em vẫn lò dò đi xem lại. Tình yêu là mù quáng mà!
Nói chung Optimus đc yêu mến vì sự dũng mảnh, tài lãnh đạo và sự chính chắn trong suy nghĩ.
Nhưng trong phần này những điều đó ko có. chỉ nói ba câu sáo rỗng rồi chạy lòng vòng, việc phản bộn lại đồng bào có thể hiểu đc nhưng nó giả tạo và gượng ép lắm
 
Nói chung Optimus đc yêu mến vì sự dũng mảnh, tài lãnh đạo và sự chính chắn trong suy nghĩ.
Nhưng trong phần này những điều đó ko có. chỉ nói ba câu sáo rỗng rồi chạy lòng vòng, việc phản bộn lại đồng bào có thể hiểu đc nhưng nó giả tạo và gượng ép lắm
K phải Optimus phản bội đồng bào đâu. Trong Hiến chương của Cybertron có ghi rõ: k xâm lược lãnh thổ khác. Sau này nhóm Deception muốn thay đổi để dùng khối All Spark đi xâm lược. Vì k được chấp thuận nên chúng mới tiến hành đảo chính.
 
Bên trên