True Grit: Khi sỏi đá nở hoa, ta gọi đó là điều kì diệu

lengockhanhi

Film critic
2011-02-03_true-grit-poster-08.jpeg


True Grit là bộ phim thứ ba Nhi đã xem trong mùa giải Oscar năm nay, cũng như hai phim trước Nhi lại một lần nữa đươc chứng kiến điều kì diệu. Nhi sẽ kể cho các bạn nghe cảm giác mà bộ phim này mang lại ngay bây giờ. Nhưng trươc tiên vẫn như thường lệ sẽ là đôi lời nhắn nhủ để các bạn chuẩn bị tâm lý trước khi xem phim.

Về thể loại, True Grit thuộc dòng phim Western - với bối cảnh là vùng hoang mạc miền tây Hoa Kỳ vào thế kỉ 19 (Nhi không thích dùng chữ phim cowboy vì nó không chính xác). Đa số phim Western là phim phiêu lưu mạo hiểm, và action, nhưng nếu phim Western Drama ít nhiều lãng mạn và kịch tính thì sẽ được đánh giá cao hơn. Đây cũng là điểm quan trọng vì phim true Grit đã mở ra một hướng đi mới cho loại phim Western mà Nhi sẽ nói rõ hơn ở phần sau.
True Grit không chú trọng nhiều về Action, ngược lại đi sâu về khắc họa tâm lý và tình cảm nên những bạn yêu thích thể loại Western Action cần chuẩn bị tư tưởng, có thể bạn sẽ thấy không thỏa mãn cho lắm, nhưng bù lại bạn sẽ được tận hưởng những điều thú vị mới lạ. Để cảm nhận đủ sâu nội dung bộ phim, bạn cũng cần hiểu đôi chút về bối cảnh xã hội văn hóa thời đó và đặc điểm nhân vật phim Western. Cũng như mọi phim Western khác, True Grit cho ta thấy thế giới miền tây hoang dã, nơi con người sống cùng với hiểm nguy thường trực từ thiên nhiên khắc nghiệt và tệ nạn xã hội, con người tồn tại trong xã hội đó dù xấu hay tốt đều có sức bền bỉ, tháo vát, với cá tính mạnh mẽ, và một cái tôi cá nhân rất lớn. Chuẩn mực đạo đức chung trong cộng đồng là lẽ công bằng và giáo lý của kinh thánh công giáo. Mọi cư xử trong xã hội đó đều tuân theo các chuẩn mực trên.

Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem phim. Sau logo Paramount Picture, là phần giới thiệu mở màn khá đơn giản, màn ảnh tối đen, tên phim hiện ra với nét chữ mộc mạc, không có nhạc. Mạch phim mở đầu theo lối tự sự, với giọng nói đều đều của nhân vật nữ chính là cô bé Mattie ross dẫn chuyện. Màu sắc của phim rất nhạt, giống như sắc hoen ố của thời gian trên một tấm ảnh xưa, trái ngược với những phim western cổ điển thường có màu sắc rực rỡ nhiều. Khó mà nói là Nhi thích gamme màu của phim, vì mọi thứ có vẻ nhợt nhạt, nhiều bóng tối. Ngoại cảnh và nội cảnh phim dựng rất chi tiết, cẩn thận, đặc biệt những căn phòng có tính mỹ thuật rất cao. Phim không có nhạc chủ đề, nhưng có vài giai điệu tùy theo cảnh vẫn rất hợp và tạo được cảm xúc.

Đó là về phông nền. Còn về diễn xuất của diễn viên thì khá tốt. Trong phim true Grit có ba gã đàn ông xoay quanh 1 nhân vật nữ chính làm trung tâm. Nhi sẽ không bàn về những gã đàn ông này, vì họ đều là những hình mẫu chuẩn mực trong phim Western rồi, một ông già giang hồ nghĩa hiệp, một cảnh sát lãng tử, một tên cướp tồi bại, và những tên sâu bọ khác. Những mẫu hình đó ta đã xem quá nhiều từ cổ chí kim. Cũng có những màn bắn súng, phi ngựa, giết chóc… nhưng đó không phải là giá trị chính của True Grit.

Chính cô bé Mattie là tâm điểm của toàn bộ phim, mặc dù là một khuôn mặt mới nổi lên từ phim truyền hình nhưng diễn xuất của Hailee Steinfeld rất tuyệt, có duyên, đây cũng là một nhân vật nữ đặc biệt hiếm có trong dòng phim Western, khả ái và sâu sắc giống như một bông hoa mọc lên từ đống sỏi đá khô cằn trơ trụi.

một mình cô bé đảm đương vai trò người hùng chủ động dấn thân vào cuộc phiêu lưu và vai trò phản chiếu nội tâm, vừa là ngọn lửa hận thù vừa là dòng suối làm dịu mát đi sự khắc nghiệt của thế giới đầy máu me, khói súng và gió cát của miền đất hoang mạc.

Có nhiều người không thích vai Mattie , cho là giống một bà cụ non, nhưng Nhi lại rất thích nét tinh ranh, nghiêm trang và bướng bỉnh của Mattie. Với tất cả đặc điểm đó, Mattie là nhân vật nữ chính đầu tiên có bản sắc riêng, chinh phục khán giả phim Western, không phải là những cô gái yếu đuối làm gối đệm cho những tay súng ngang tàng ; cũng không phải là các cô gái giang hồ bị nam tính hóa quá mức như từng thấy. Ngoài đặt một cô gái làm trung tâm, True Grit còn thể hiện rõ nét nữ tính bằng cách giảm bớt tính bạo lực, ngược lại nêu cao những hình ảnh rất lãng mạn, thơ mộng, các bạn sẽ không bao giờ quên hình ảnh những bông hoa tuyết nhẹ nhè bay trong buổi chiều tà, hình ảnh hoàng hôn buông xuống trên hoang mạc và con ngựa phi hết tốc lực, những ngôi sao lấp lánh trên nền trời huyền ảo và hình ảnh cuối cùng khép lại là một cô gái cúi đầu bên nghĩa trang bao la, dưới một gốc cây khô trơ trọi. Có lẽ từ sau Unforgiven của Clint Eastwood, lần đầu tiên Nhi được xem cảnh đẹp như thế trong phim Western.

Mattie là một thử nghiệm cho việc nữ tính hóa phim Western. Bằng bộ phim True grit, các nhà làm phim đã chứng minh rằng việc kết hợp phim Western khô khan và tưởng chừng dành riêng cho giới đàn ông - với nét lãng mạn, trữ tình là điều hoàn toàn có thể. Đó là sự kì diệu mà True Grit mang lại cho Nhi, giống như từ đá sỏi nở ra hoa vậy.
 

vicgame

Member
Ðề: True Grit: Khi sỏi đá nở hoa, ta gọi đó là điều kì diệu

Cũng vừa mới đi xem phim này xong sáng nay, mình ngồi trong rạp và nghe rất nhiều lời xung quanh chê phim này khi phim mới hết 1/3.. và mình có nhìn thì thấy đó là những bạn khá trẻ. Cũng dễ hiểu vì phim này không phải là 1 phim hành động viễn tây, nhịp độ của phim cũng khá chậm và đi sâu vào khắc họa tính cách nhân vật. Bản thân mình thì lại thấy phim này khá hay, nhất là vai diễn Mattie
 

ngdhieu

Well-Known Member
Ðề: True Grit: Khi sỏi đá nở hoa, ta gọi đó là điều kì diệu

Khả Nhi xem thử phim Gunless rồi cho 1 bài phê bình được không? Thanks nhé.

Luôn thán phục các bài phê bình của Nhi.
 

preciouspearl

Active Member
Ðề: True Grit: Khi sỏi đá nở hoa, ta gọi đó là điều kì diệu

Lại được đọc một bài review hay nữa của bác chủ topic. Nhưng bài này có vẻ hơi lướt thì phải. Em vẫn trông đợi bác viết kỹ hơn một tý, đọc sẽ thấm hơn.
 

manaka

New Member
Ðề: True Grit: Khi sỏi đá nở hoa, ta gọi đó là điều kì diệu

Lại được đọc một bài review hay nữa của bác chủ topic. Nhưng bài này có vẻ hơi lướt thì phải. Em vẫn trông đợi bác viết kỹ hơn một tý, đọc sẽ thấm hơn.
He, chủ topic mà Ms mà.

BTW, Nhi có nói ở đầu bài "True Grit đã mở ra một hướng đi mới cho loại phim Western", nhưng phần sau mình chưa thấy nhấn mạnh điều này, chưa rõ đâu là hướng đi mới ?
 

ihtw

New Member
Ðề: True Grit: Khi sỏi đá nở hoa, ta gọi đó là điều kì diệu

He, chủ topic mà Ms mà.

BTW, Nhi có nói ở đầu bài "True Grit đã mở ra một hướng đi mới cho loại phim Western", nhưng phần sau mình chưa thấy nhấn mạnh điều này, chưa rõ đâu là hướng đi mới ?

C6au trả lời nè

Mattie là một thử nghiệm cho việc nữ tính hóa phim Western. Bằng bộ phim True grit, các nhà làm phim đã chứng minh rằng việc kết hợp phim Western khô khan và tưởng chừng dành riêng cho giới đàn ông - với nét lãng mạn, trữ tình là điều hoàn toàn có thể. Đó là sự kì diệu mà True Grit mang lại cho Nhi, giống như từ đá sỏi nở ra hoa vậy.
 

Cara

Active Member
Ðề: True Grit: Khi sỏi đá nở hoa, ta gọi đó là điều kì diệu

Cũng vừa mới đi xem phim này xong sáng nay, mình ngồi trong rạp và nghe rất nhiều lời xung quanh chê phim này khi phim mới hết 1/3.. và mình có nhìn thì thấy đó là những bạn khá trẻ...

Thể loại này chỉ dành cho những ai thích Oscar thôi.
98% khách hàng của mình sẽ ngủ gục , vậy nên mình chẳng lạ gì với nhận xét của bác. Trẻ hay già gì mà không chịu nổi phim tâm lý cũng sẽ cho rằng bộ phim này "chả có gì để xem"
Hôm bữa đi xem Rừng Na Uy với 1 con bạn và 1 bạn của con bạn mình, lỡ bạn mình dẫn theo nên đi luôn chứ thật lòng không trông mong gì có bạn xem cùng ở những thể loại này. Con bạn mình biết tính mình nên không comment nhiều, còn bạn kia cứ rên rỉ nhức đầu với không hiểu gì hết, thiệt tình mình muốn đạp cho 1 cái quá hahaha. Khổ cho tui khi phải đi xem phim bất đắc dĩ kiểu đó

He, chủ topic mà Ms mà.?

Nhầm rồi nhé bác :D hãy đọc nhiều bài trong box bình luận này thì bác sẽ hiểu tư duy của "cô bé" này thế nào hehehe
 
Ðề: True Grit: Khi sỏi đá nở hoa, ta gọi đó là điều kì diệu

Mình cũng vừa xem phim này tuần trước. Một bộ phim đáng xem.
P/S:Bài viết của Nhi hay lắm ^^. Thanks
 

tangbinh

New Member
Khi nghe đến cái tựa đề True Grit, mình cứ đi tìm trong phim xem đâu là cái Grit mà tác giả muốn nói. Thoạt đầu, cô bé Mattie gợi ra là ông cảnh sát nghiện rượu là người có lòng can đảm nhất thị trấn nhỏ. Xem đến gần hết phim, mới ngộ ra là cái True Grit hóa ra ai cũng có, dù ông già từng trải hay là cô bé Mattie. Dù chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, nhưng Mattie có một bản lĩnh không hề nhỏ. Đứng ra nhận trách nhiệm trả thù cho người bố của mình, Mattie tự mình thương thuyết với ông chủ tiệm ngựa, mặc cả sành sỏi và cứng rắn hơn nhiều người dân khác. Khi nghe cô bé đề nghị mua 1 chú hony để cưỡi, ông ấy đã giật thột và mấp máy môi sợ sệt "Are we trading again?". Mình đã bật cười và ngưỡng mộ bản lĩnh của cô bé từ giây phút này.

Nhân vật chính là ông cảnh sát Rooster. Có bề ngoài hơi lập dị, và có khi tính cách cũng vậy, Rooster khắc họa nhân vật rất điển hình của miền Tây nước Mỹ. Cuộc sống ở đây, cụ thể hơn với Rooster là những chuyến đi dài lang thang ở hoang mạc trong vai Marshal, có rượu và thuốc điếu đồng hành. Có nét gì phóng khoáng, vô tư trong những câu chuyện ông kể về gia đình, về chuyện trộm tiền ngân hàng lãi suất cao, nhưng đọng lại sâu sắc vẫn là một ông lão giàu tình cảm, yêu thương đứa con trai chẳng màng đến của mình. Cảnh Rooster bế Mattie chạy trên cánh đồng nhập nhoạng tối cùng vô vàn những vì sao trên trời khiến ta cảm thấy rất ấm lòng. Đấy chính là sự dũng cảm, kiên cường đáng quý nhất.

Đúng như chị Nhi có nói, phim khắc họa hình ảnh miền Tây sáng tạo, không phải chỉ có Lucky Luck với 4 tên tù nhà Daltons, mà còn có thêm một cô bé dũng cảm, ương ngạnh không kém. Nhưng mà thấy tiếc ở phim này ở tính bất ngờ. Ngay khi 2 ông cháu nấp trên mỏm đá chờ mấy tên tội phạm, biết ngay kiểu gì LaBoeuf cũng chạy đến và giáp mặt bọn tù. Rồi ngay khi cô LaBoeuf bắn xong tên khác cứu ông Rooster, đoán luôn kiểu gì thằng cha Chaney cũng nhảy đến. Và con rắn nữa, mình đoán đâu trúng đó. Các bro xem có thấy như vậy không thế? Nhưng mà công nhận diễn xuất mấy nhân vật tốt, cô bé thì khỏi chê. Một bộ phim đáng xem.
 
Bên trên