Trung Tâm Đồng Tiến - Một cách làm không uy tín và cẩu thả

hiepbibi

Member
Dạo này em thấy có nhiều ae hỏi về các trung tâm dạy lái xe nên em post lên cho mọi người tham khảo, bài viết từ thực tế bản thân em và nhiều ac khác bị dính với ĐT ( nếu em post sai chỗ nhờ mod chuyển dùm em )

Đang bức xức tính nếu lên cho mọi người biết để tránh thì vô tình gặp 1 bác quảng cáo ĐT
hoài làm em máu lên quất luôn, sau đây là con đường thỉnh bằng B2 của em .

1/Vị ngọt đôi môi :

Cũng như bao người khác trước quyết định học B2 em cũng lên nhờ bác Goggle tìm tá lả và một rừng thông tin xuất hiện : Cảnh sát nhân dân, Tiến Bộ, Đồng Tiến, Quyết Thắng…….đọc muốn tẩu hỏa và lúc đó cũng chưa hình dung ra học như thế nào nên mất gần tháng và cuối cùng quyết định gọi cho anh Trung -0934032079 ( anh ấy giới thiệu là TP nhân sự của trung tâm Đồng Tiến), thực sự lúc đó mình chẳng biết hỏi gì chỉ nói công việc, giờ giấc của mình, nhu cầu cần lấy bằng trước tết xem có phù hợp không và hỏi lại những thông tin qc trên mạng thì anh Trung khẳng định chắc nịch là ok, tất cả đều đúng như vậy từ lúc học đến khi ra bằng luôn sẽ không tốn thêm đồng nào nữa, trường lo hết và có cả hợp đồng đảm bảo ( nghe có hợp đồng làm mình yên tâm hơn nhiều ) với những lời đảm bảo đó làm mình sướng rơn vì thấy bỏ ra gần chục triệu mà học như vậy ( xe đưa đón, giờ giấc mình chủ động, không phát sinh thêm chi phí nào nữa……) thì cũng đáng và mình cũng tin tưởng là tt lớn ( do em thấy thông tin, hình ảnh về ĐT trên mạng là nhiều nhất ) nên họ không dám làm ẩu

2/ Những lời dối gian :

Sau khi đã ok, anh Trung cho người xuống thu tiền đợt 1 là 3tr, thủ tục hồ sơ, hợp đồng được thực hiện trong 1p30s, khàkhà nhanh không kịp đọc hợp đồng suy nghĩ luôn nhưng không sao đã thích thì nhích thôi và .Hai ngày sau, đang ăn sáng thì đt tút tút, anh Trung nhắn tin khẩn “ NV- thông báo khẩn cấp từ sở GTVT TPHCM, ngày 10.1.2014 gtvt không tổ chức thi nữa, trung tâm thông báo tất cả những học viên đã đăng kí học vui long lên đóng học phí hoàn tất trước 18h ngày 30.9.2013 hoàn tất hồ sơ thi trước tết nếu không sẽ thi sau tết” . Nhận tn xong mình lo sốt vó sợ đóng tiền trễ sẽ lấy bằng sau tết nên vội liên hệ lại nói a Trung cho nv lên thu tiền đợt 2 luôn ( trong hợp đồng thì 2 đợt cách xa nhau )……xong vậy là hoàn tất hết rồi ( hồ sơ+học phí) giờ thì yên tâm rung đùi học lý thuyết ờ nhà chờ tt gọi đi học thực hành thôi.
Chờ…chờ…chờ…lại chờ, quái lạ qua tháng 12 rồi mà tt chưa thông báo lịch học thưc hành sao kip thi trước tết ta? Nghĩ vậy liền cầm cục gạch thần thánh ( nói như văn của bác Hà xôi nát í ) gọi cho tt :
Mình : anô, chào em, anh tên xyz có đăng kí học lấy bằng trước tết và đã hoàn tất hồ sơ, học phí theo thông báo của tt rồi mà sao giờ vẫn chưa có lịch học thực hành vậy?
TT : để em kt,……….alo anh ơi hồ sơ không có trong hệ thống, lúc trước ai thu hs anh vậy?, anh goi lại cho người đó kt xem sao?
Mình : ( toát mồ hôi – móa, tt quản lí hs + nv kì vậy ta?, đúng ra tt phải kt chứ sao lại y/c mình kt vì người của tt cử xuống thu tiền và hs mà) uh, vậy để anh gọi lại cho người nhận hs của anh
.…………………………
Gọi cho anh Trung và anh nói : ủa, hs đã chuyển về tt rồi , để kt lại ===> em toát mồ hôi tập 2, kì vậy ta???
2 tiếng sau tt gọi lại
TT : alo, anh xyz phải không, anh tự học lý thuyết ở nhà phải không, lịch học thực hành thì thành dạy thực hành sẽ gọi cho anh.
Mình : ok, cảm ơn em ( mừng quá )
21h tối ngày 5/12, reng reng, tôi là giáo viên dạy thực hành chúng ta sẽ học lúc 13h thứ 7 ngày 7/12 nhé, ok thầy lịch học e đăng kí là chiều thứ t7 mà.
Buồi học đầu tiên bắt đầu lúc 13h30, 4 học viên +1em Chihuahua được thầy giới thiệu sơ qua xi nha, côn, ga, thắng, ….. và tập nguội 2 tiếng và sau đó cho chạy thử ( khu dân cư phí sau lưng metro Q2) mỗi người 2 lần ( vừa sướng vừa run giống như lần đầu xxx)đến 17h , 5 thầy trò chạy qua bãi tập ở Nguyễn Xiễn Q9, mưa tầm tả, trời tối thui, năn nỉ bà chủ mở cửa mở cho 1 cái đèn ở chuồng de để canh kính hậu( bả chửi um sùm nhưng được cái bà chủ người Huế nói gì chẳng ai nghe được nên nhìn nhau cười thôi hihihi )còn lại dùng đèn xe hết, haizzzzz lần đầu tiên trong đời cầm vô lăng mà ở hoàn cảnh như vậy thật là yomost ( hehehe đến đoạn này mà bác nào tập chung với em hôm đó chắc sẽ nhận ra em), trời tối, mưa tầm tã mà thấy nhảy lên nhảy xuống chỉ các điểm để canh thấy tội ghê===> thầy nhiệt tình, 20h30 cả đoàn rời bãi tập bỏ lại sau lưng tiếng chó sủa rầm trời, em nhìn tụi nó mà thầm nghĩ lúc này mà có cái nồi đất sáo măng thì còn gì bằng…..chẹp chẹp……
Buổi tập thứ 2 diễn ra bình thường, 4 em/xe thay nhau chạy ở bãi Nguyễn Xiển.
Đã qua nữa tháng 12 rồi mà em chưa có lịch thi tốt nghiệp trong khi các ae khác đã có lịch thi từ đầu tháng ( em hỏi thăm các ace học chung ) lo quá gọi lên TT thì họ nói chưa có danh sach thi khi nào có thì TT báo.
18/12 TT gọi báo thi tốt nghiệp lý thuyết và thực hành vào 24/12 tại Tiến Bộ - 111 Tân Sơn Nhì. Đúng ngày em lên trường TB, vào đi long vòng không thấy bảng hướng dẫn nào hết, đi hỏi thì cũng không ai biết ĐT thi ở đâu, lúc này thấy không ổn em liền gọi tt thì không ai bắt máy( trời đem con bỏ chợ rồi) em chạy long vòng hơn 30 phút thì gặp đám đông trên lầu 1đang lao nhao chửi um sùm, chạy lại hỏi thì ahhhhhhhhh Đồng Tiến đây rồi, thì ra mọi người đều bị như mình ( cũng đỡ tủi thân). Bắt đầu vào thi thử lý thuyết bằng giấy , xong xuống khám sức khỏe bắt đóng 40k, ngạc nhiên tập 1 vì tt nói bao hết chi phí mà em gọi hỏi thì tt nói : anh cứ đóng khám đi rồi cầm biên lai lên tt giải quyết, nghe vậy em liền thông báo mọi người đi đóng tiền nhưng khi vô khám thì biên lai bị giữ hết ( mị, chắc tụi ĐT biết vậy nên mới nói đem biên lai lên giải quyết ). Khám xong họ bắt ký liền 2 bản hợp đồng ( 1 là bản hợp đồng học, 1 bản là thanh lí hợp đồng) đến đây thì em mới vỡ lẽ ĐT chỉ là cò, bán học viên cho Tiến Bộ để ăn %. Xong rồi lên phòng máy thi lý thuyết, ok chờ thi thực hành thì
Thầy nói : về đi hôm nay không thi thực hành
Em théc méc: sao tt nói hôm nay thi thực hành luôn mà thầy
Thầy : tt nói với các ac sao tui không biết nhưng hôm nay không có thi thưc hành. Rồi xong, mất hết ngày làm vì đã xin nghỉ làm hết ngày rồi.
Chờ…..chờ…chờ….lại chờ….trưa 2/1/2014 tt gọi báo thi thực hành sáng ngày 4/1 tại Tiến Bộ va thi sát hạch ngày 7/1 tại Củ Chi. Nhận tin mừng quá gọi báo thầy liền, thầy lại hoảng hồn “sao thi được bên đó thi chạy xe thiết bị mà sao em biết mà chạy.” lúc đó em cũng chẳng hình dung ra chạy xe thiết bị là như thế lào nên cũng hoảng “ vậy giờ sao thầy “ , suy nghĩ chút thì nói” sang mai em chạy lên Củ Chi tập nha” , mừng quá em ok ngay. Đội nắng chạy lên Củ Chi dợt được 3 vòng tốn 450k, đau long quá em vọt dzề luôn. Sáng 4/1 có mặt tại Tiến Bộ thi thực hành trên xe thiết bị ok ( theo em TB làm bài bản hơn nhiều, vào trường có người hướng dẫn rõ ràng, lên xe thầy chỉ chi tiết, bài bản rất ok) vào lấy điểm thi thực hành thấy bắt đóng 50k, ngạc nhiên tập 2 nhưng em không théc méc nữa vì hiểu mình bị thằng ĐT lừa rồi.
Sáng 7/1 lên Củ Chi thi ok hết nhưng đến lúc thi chạy đường trường thì có 1 người tên Trung-nói là người của TT Đồng Tiến nói “ mỗi người đóng 150k để cho thầy chấm điểm đường trường nếu không thì mệt lắm nha ” đến đây rồi thì chỉ còn biết đóng thôi và thêm 150k nữa trường Củ Chi thu lúc làm hồ sơ, tóm lại là mất thêm 300k nữa.
7/1 thi xong, em đợi đến 17/1 gọi hỏi thì chưa có bằng, 22/1 gọi hỏi lần nữa thì tt nói qua tết mới có ( bà mọa nó nếu biết qua tết mới có bằng thì em đâu phải bỏ làm mấy ngày chạy loạn cả lên và mất thêm tiền thuê xe tùm lum)

3/ Lời cuối cho cuộc tình :

Qua trường hợp của em và toàn bộ các ace mình đã nói chuyện hỏi thăm thì theo hiểu biết của em có thể túm cái váy như thế này :
- Đồng Tiến không có chức năng đăng kí thi ( vì khi lên làm hồ sơ thi ở Củ Chi thì mọi người đều phải ghi của Tiến Bộ )
- Cách quản lí hồ sơ rất cẩu thả, ai gọi hỏi liên tục ( như em) thì mới xong còn tin mà ngồi đợi thì quên đi, có một số ac bị làm mất hồ sơ luôn phải làm lại mới
- Các thầy dạy là theo hợp đồng chứ không phải là nhân viên hay theo biên chế gì cả nên cũng rất hên xui.
- Đồng Tiến không có sân bãi tập như quảng cáo, tất cả đều thuê nên hên xui lúc có lúc không
- Đồng Tiến đóng vai trò như môi giới, nhận học viên xong thì sang nhượng lại cho các tt khác có thể đăng kí thi sát hạch được nên mình bị đối xử như con ghẻ.
- Thời gian học “linh hoạt” nhưng theo tt hoặc thầy dạy thực hành sắp xếp chứ không phải như qc là theo học viên ( cũng vì cái này mà em mới chọn ĐT và nhiều ace khác cũng bị )
- Chi phí phát sinh tùm lum không như hợp đồng cam kết ( mất thêm 400k-ai học ĐT đều bị, và chưa tính phải nghỉ làm mấy bữa và thuê sân tập thiết bị mà nguyên nhân do tt báo lịch và thơi gian thi quá sát mặc dù nhiều em đã hỏi rất nhiều lần )
- Mọi người lưu ý bài ca muôn thuở : “ sở chưa gửi danh sách nên chưa báo” “ chờ sở gửi thông báo” mặc dù rất nhiều ac khác hoàn thành hồ sơ sau em nhưng đều biết lịch thi tốt nghiệp và sách hạch khá sớm.
- Chắc chắn sẽ tốn thêm tiền để chạy xe thiết bị vì ĐT chẳng có gì ngoài cái vp nhỏ xíu và những lời qc hấp dẫn ( mọi người nên tìm hiểu học tại các tt có bãi tập riêng để được chạy nhiều hơn và không tốn tiền thuê thêm giờ)
Toàn bộ quá trình học của em là như vậy, ace nào đã học ở ĐT rồi thì xin vào cho thêm ý kiến ah.
 

yuki_shop1

New Member
Ðề: Trung Tâm Đồng Tiến - Một cách làm không uy tín và cẩu thả

Bản ghost win732_By XeonIT đa cấu hình (it's me! :D), ae down về xài thử và cho ý kiến nhé! :D
Bản này OEM, ko chỉnh sửa, thêm bất bất cứ tính năng gì, đã disable những tính năng ko cần thiết để cải thiện boot máy tính :). Bản Win chỉ cài những ứng dụng cần thiết như MSOFFICE 07,DFX Sound,Netro8 (đọc PDF),CCLearn 4.10,IDM 6.18,Flash Player Net FrameWork,KMPlayer, full driver Wandrv 5.32x86 :D.Do ko cắt giảm bất cứ cái gì để tránh lỗi khi xài nên dung lượng khá cao (4.2gb cho 32bit :D).Ghost xong có bản Active W7 1 Click, chuột phải run as administrator, chờ 30s nó báo reset là crack thành công, mình ko crack trước tránh trường hợp bị nhả key :D
Download : Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat
Download free (max speed) : AdF.ly - shrink your URLs and get paid!
 

pioneer700

New Member
Ðề: Trung Tâm Đồng Tiến - Một cách làm không uy tín và cẩu thả

Chia sẻ với bức xúc của bác, chả bù cho em, học trọn gói, đóng một mạch (B2 hơi cao tý nhưng được cái được lái nhiều), khi nào tập thì thày gọi, 1 lần tập chỉ có 2 học viên, nhiều lúc bận hoặc lười còn cáo bận làm thằng ku học cùng cũng phải nghỉ theo!:D
Đến hôm thi thì trò lo ít, thày lo còn nhiều hơn, vì theo thày này nói, trung tâm của họ trả thù lao cho GV theo mức độ đỗ/rớt của học viên và mức độ hài lòng của học viên.
 
Bên trên