(Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

symphony

Well-Known Member
6497-albums25490-picture58757.JPG





Phần 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH VỚI LÃO SƠ-MI


Hồi đó em đang học năm 2 đại học. Nói chung, chuyện gái gú đối với em là một khái niệm xa vời và khó hiểu - theo kiểu “tinh thần tuyệt đối” của Hê Ghen hay là triết học của Phoi Ơ Bắc (không biết viết đúng tên của mấy cha nội này không nữa) ấy các bác ạ .

Nhiều khi, cuộc đời nó giống như... một dĩa cơm thêm, và câu chuyện mà em từng trải nghiệm, đến giờ nghĩ lại vẫn không tin nổi. Tại sao 3 người con gái tuyệt đẹp đó lại đến - để rồi tất cả đều ra đi chỉ trong 1 đêm, sau những hoan lạc man dại không không tưởng và để lại cho em niềm cơ đơn tuyệt vọng, pha lẫn chút nuối tiếc khôn nguôi...

Thông qua cái câu chuyện đời sinh viên năm hai của em, hy vọng chúng ta sẽ giải đáp được phần nào những thắc mắc mà em trăn trở bấy lâu. Và cũng xin nói trước với các bác là sẽ có một ít nước nôi, sẽ có cà ri, cà rem, cà pháo, cà tím.... ở trong câu chuyện đầy bi thảm này. Do đó, nếu bác nào dưới 20 tuổi (đúng độ tuổi của em hồi ấy) thì làm ơn đứng dậy và bước ra. Ngoài ra, những bác có vợ đang hoặc đã “tiền mãn cà rinh” cũng nên về nhà, để nốt sống phần đời còn lại một cách bình yên mà không phải tiếc nuối.

Vâng! Sau khi chỉ còn các bác có đầy đủ tư cách - tức là những bác không bao giờ nhếch mép khi chụp hình A4 hoặc không cần chụp hình A4 nữa, em xin kể lại câu chuyện một cách rành rọt và tuyệt đối không hề giấu diếm như sau:


Đấy là một buổi sáng tuyệt đẹp. Như thường lệ, tiếng chuông đồng hồ gào thét bên tai khiến em và cả ông mặt trời yêu quý của em phải.... “bắn cả nước” chồm dậy.

Nói về cái đồng hồ chuông, chắc bác nào sống cái thời bao cấp còn nhớ cái đồng hồ mà để chạy được thì phải lên dây cót. Còn nhớ hồi bé, em mê nhất là món xung phong để đi vặn dây cót. Đáng tự hào là trẻ con trong xóm chỉ mình em biết xem giờ và lên dây cót. Do đó, cứ mỗi lần ông ngoại gọi là em bước đi hùng dũng, coi đó như là một công việc đầy nguy hiểm và có thể khiến cho bọn con nít trong xóm tử vong toàn bộ.

Đấy, các đồng hồ hồi bé chính là thứ mà em yêu quý nhất, gắn liền với thời sinh viên của mình là nó đấy.

Ây da, lại bắt đầu ủy mị và đi xa cái đề tài 20+ rồi.

Trở lại với câu chuyện.

Buổi sáng hôm đó, sau khi đánh răng rửa mặt xong, giống như được lập trình sẵn bằng Pascal, em gom sách vở và mấy cuốn truyện vớ vẩn lại để bắt đầu hành trình tới trường. Nhớ là không phải truyện cô giáo thảo đâu nhé!

Em ở cách trường khá xa nên phải đi học bằng xe buýt. Hồi đó, em đang đọc giở cái cuốn “Ba người lính ngự lâm”. Không phải là khoe mình truy thức đâu nhé, nguyên nhân là em ở gần thư viện Trung tâm của Đại học Quốc gia, mà hồi đó ở làng đại học làm đờ ếch gì có quán nhậu san sát như bây giờ. Cách giết thời gian tốt nhất là ra nhảy hồ Đá hoặc lên thư viện kiếm sách và ngắm gái... keke..

Mà các bác biết đấy, đố đứa nào đọc truyện của lão Dumas mà ngừng lại được 1 giây. Hồi đó em mê lắm, đọc nghiền và phê gần chết. Còn hơn cả coi phim HD bây giờ ấy chứ.

Vâng, lại lan man rồi.

Em lên xe buýt khoảng 5h30 sáng, trời thì se se lạnh như đang ngồi trong phòng ka ra ô kê. Vậy mà lão tài xế còn vặn điều hòa lên hết cỡ. Chắc lão ghét tụi sinh viên đi vé tháng, tại vì em thấy lão mở cửa... cho ấm, còn thằng bán vé thì đang... mặc áo gió.

Em mà lên tiếng là thể nào 2 thằng này cũng gào thét như bị cắt tiết - cái thứ này là gặp rồi em mới nói nhé, không phải vu oan đâu ạ.

Xe bon bon chạy (làm em nhớ đến chị công nhân, hehe).

Được tầm khoảng 1km. Xe dừng. Một lão tầm khoảng trên 50, ,mặc áo sơ mi, quần tây, da trắng, đeo kính, mang cặp và trông có vẻ rất giàu có, tri thức, lịch sự bước lên.

Lên xe lão cũng lạnh giống như em, chỉ khác là lão dám lên tiếng với “thằng” lái xe buýt và “thằng” bán vé.

Đệt mịa! Đã bảo là 2 thằng này thuộc dạng chó má.

Tụi nó kêu là tắt máy lạnh rồi mất công chốc nữa lại mở, tốn điện.

Thế là lão quần tây áo sơ mi bó tay, hết cãi và lại ngồi với em... cho ấm.

Xe chạy được vài cây (chỗ em cách trường gần 30 cây). Có thêm 1 vài khách.

Bấy giờ em đang ngồi cuộn mình và đọc truyện say sưa. Lão sơ mi - chắc là thấy em cũng truy thức - nên bắt chuyện. Hóa ra, truyện này lão cũng đọc vài lần rồi. Cũng mê Dumas lắm.

Ờ! Thì nói chiện.

Công nhận là lão sơ mi này lắm chuyện ghê. Lão là giảng viên đại học hẳn hoi đấy nhé!

Thế là em với lão bắt đầu chuyện trò, con gà ra con kê....

Lão hỏi em có đi làm thêm không.

Em bảo đã từng đi... phụ hồ nhưng giờ không đi nữa!

Lão hỏi em có muốn đi làm thêm không?

Em bảo giờ chỉ muốn đi gia sư thôi. (Mà thật là hồi đó em đang tìm lớp gia sư chứ không phải xạo đâu nhé!)

Lão hỏi em học trường nào và thi đại học được mấy điểm?

…..

Thế là bước ngoặt cuộc đời em bắt đầu từ đây các bác ạ.

Chuyện là thế này:

Lão Sơ Mi có 3 cô con gái. 2 cô đầu đang học đại học, 1 cô kinh tế sắp ra trường và 1 cô đang là sinh viên sư phạm. Còn lại cô út đang học lớp 11.

(1 + 1 + 1 = 3. Em nhẩm thấy đúng và mừng gần chết)

Lão muốn em kèm giùm lão cô út. Lão bảo cô này thông minh, nhưng mà tính tính cứng đầu lắm, không chịu nghe ai cả.

Ok, gia sư thì gia sư. Có lừa tình đâu mà sợ. Loại phụ nữ này là phải để em ra tay mới trị được.

Thế là em và lão hẹn cuối tuần đến nhận lớp luôn.

….

Cuộc đời em 20+ bắt đầu sang một trang mới kể từ đó.

….. (còn nữa)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

bấm thích rồi đới. Tiếp đê....
 

nghe&nhin

Member
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

Làm nhớ thời sv quá, còn nữa hok phọt lên luôn đê ... ^^
 

0joro0

Huyền Thoại
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

Em đánh dấu trước cái. Để đó đọc sau. :D
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

ơ, lại làm ae tò mò rồi, đang hay bỗng nhiên dừng, chắc qua lx kiếm ít "tư liệu" về viết cho sinh động đây mà :))
 

tuyetmuavienxu

Active Member
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

Em chỉ thích thể loại 50+ thôi :(( Kệ, đọc truyện bác cho đỡ buồn. Lên lẹ đi bác \m/
 

ProSkyR

Well-Known Member
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

Hóng tiếp, ko đủ độ 20+ sẽ report cho admin ban nick :)
 

HHN

Active Member
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

Lót dép hóng mãi mà chưa thấy bác phọt tiếp :)
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

Đọc dãi dài dai rồi mà chưa thấy ...nước nôi tẹo nào. Bác tính đi câu à?
Tiện thể ké tý, bấu cấu các bác: em đã kết thúc chuyến xuyên Thái - Lào - VN bằng đường Bộ rồi nhé.
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

Hóng tiếp, ko đủ độ 20+ sẽ report cho admin ban nick :)

Ừ, đúng đúng. Cái tội giật tít câu view, treo cà chó bán đầu dê.

---------- Bài trên gởi vào lúc 12:33:33 PM ---------- Bài dưới được thêm vào lúc 12:32:44 PM ----------

Hóng tiếp, ko đủ độ 20+ sẽ report cho admin ban nick :)

Ừ, đúng đúng. Cái tội giật tít câu view, treo cà chó bán đầu dê.
 

quoctrung

Well-Known Member
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

Lướt sơ rầu, chờ bản full ... xem 1 lần cho sướng , like rùi luôn .
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

Đọc dãi dài dai rồi mà chưa thấy ...nước nôi tẹo nào. Bác tính đi câu à?
Tiện thể ké tý, bấu cấu các bác: em đã kết thúc chuyến xuyên Thái - Lào - VN bằng đường Bộ rồi nhé.

Vậy chắc sắp có bài mới rồi phải ko bác?

---------- Bài trên gởi vào lúc 10:15:16 AM ---------- Bài dưới được thêm vào lúc 10:15:01 AM ----------

Đọc dãi dài dai rồi mà chưa thấy ...nước nôi tẹo nào. Bác tính đi câu à?
Tiện thể ké tý, bấu cấu các bác: em đã kết thúc chuyến xuyên Thái - Lào - VN bằng đường Bộ rồi nhé.

Vậy chắc sắp có bài mới rồi phải ko bác?
 
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

sao không úp tiếp đi bác ơi
đừng mang con bỏ chợ nha !!!!
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

Từ từ các bác. Chuyện còn dài và cái cảnh em bị "chén" cũng gần đến rồi. Chắc là vài ngày nữa thôi. Tạm thời em chưa có thời gian viết tiếp ạ.

Cám ơn các bác đã ủng hộ.


Đọc dãi dài dai rồi mà chưa thấy ...nước nôi tẹo nào. Bác tính đi câu à?
Tiện thể ké tý, bấu cấu các bác: em đã kết thúc chuyến xuyên Thái - Lào - VN bằng đường Bộ rồi nhé.

Bác sang thả câu bên topic của em còn than vãn nước nôi gì nữa.
 
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

bác nhả ra có tý chút làm mọi người tò mò quá. Mau mau up tiếp đi bác....
 
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

Đúng là mang con bỏ chợ, ngóng dài cổ chẳng thấy đâu :))
 
Ðề: (Truyện 20+) Ba người con gái kỳ lạ - Phần 1

lâu thật là lâu rồi đó bác. Bác chạy đâu mất tiêu rồi để mọi người ngóng dài cổ...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên