[Truyện cười] Chuyện của người lớn. (Sưu tầm hoặc tự thuật...)

conghieu1978

Moderator
Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:
- Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?
- OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
- Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?
- Chơi luôn, bắt đầu đi!
Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
- Chợ dạo này toàn bán... gà pêđê!
 

conghieu1978

Moderator
Tèo đi ô tô khách đường xa mà xe lại đông, có một cô gái rất xinh đẹp nhưng không có chỗ để ngồi nên cô phải đứng. Thấy vậy Tèo mới nói: Trông cô đứng thế thì mệt lăm, mà đường còn xa, hay là cô ngồi tạm lên đùi tôi vậy.
Cô gái ngần ngừ một lát rồi cũng ngồi lên đùi Tẻo, nhưng chỉ mốt lát cô ta đứng dậy ngay, nói: Đùi anh có cái gì nó chọc vào mông em, khó chịu lắm.
Tèo trả lời: À đó là cái Tẩu, để tôi cất nó đi. Rồi Tèo cho tay vào túi quần làm như là cất tẩu vậy.
Liền lúc đó anh thanh niên bên cạnh Tèo nói: Hay là cô ngồi lên đùi tôi đi, tôi không hút tẩu đâu.
Vậy là cô gái ngồi lên đùi anh thanh niên đó, lúc sau anh thanh niên hỏi cô gái: Thế nào? em công nhận là anh không hút tẩu chứ?
Cô gái trả lời: Vâng! nhưng hình như anh hút Điếu Cầy thì phải, nhưng dù sao thì ngồi trên cái Điếu Cầy vẫn sướng hơn là ngồi trên cái Tẩu. Tiên sư thằng nào hút Tẩu.
 

vuthehoa

New Member
Ðề: [Truyện cười] Chuyện của người lớn. (Sưu tầm hoặc tự thuật...)

Em Nico2010 có đọc thì thông cảm cho anh nhé

Chú tiểu lần đầu xuống núi tắm hơi, Khi đã cởi hết quần áo vào bồn tắm mới sực nhớ để quên xà bông nơi phòng chứa đồ. Thế là oẳn tù tì và 1 chú đi lấy xà bông.
Chú tiểu trần truồng đến phòng chứa đồ tình cờ thấy 2 ni cô trong chùa cũng đi tắm hơi sắp bước vào. Ngại quá chú giả làm bức tượng và cầm cục xà bông trên tay.
Một Nicô ra xem và sờ vào chổ "thằng nhỏ" làm chú tiểu rùng mình đánh rớt xà bông. Nicô nói:
"Thì ra bức tượng này dùng để đựng xà bông".
Nicô khác lại chạy tới nghịch thằng nhỏ một hồi rồi reo lên:
"Aaaaaaaa... Chị ơi chỗ này dùng để lấy sữa tắm nữa nè chị".
 

tusontay

Huyền Thoại
Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, conghieu1978 muốn dành cho vợ sự ngạc nhiên, nên về nhà sớm nấu một bữa cơm thật ngon.
Mua một cái sim điện thoại mới, conghieu1978 định nói những lời ngọt ngào trong sự bất ngờ nhất. :)
11h. Nghe tiếng xe của vợ dừng trước cổng, conghieu1978 khẽ bấm điện thoại. Reng... reng.... hai hồi chuông vang lên.
conghieu1978 nghe tiếng vợ thỏ thẻ:
- Anh à? Em về đến nhà rồi, đừng gọi nữa, thằng chồng em nó biết thì chết.

PS: Nếu có sự trùng tên chỉ là do vô tình, không cố ý. =)) =)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

VThanhgtvt

Well-Known Member
Re: Ðề: [Truyện cười] Chuyện của người lớn. (Sưu tầm hoặc tự thuật...)

Em Nico2010 có đọc thì thông cảm cho anh nhé

Chú tiểu lần đầu xuống núi tắm hơi, Khi đã cởi hết quần áo vào bồn tắm mới sực nhớ để quên xà bông nơi phòng chứa đồ. Thế là oẳn tù tì và 1 chú đi lấy xà bông.
Chú tiểu trần truồng đến phòng chứa đồ tình cờ thấy 2 ni cô trong chùa cũng đi tắm hơi sắp bước vào. Ngại quá chú giả làm bức tượng và cầm cục xà bông trên tay.
Một Nicô ra xem và sờ vào chổ "thằng nhỏ" làm chú tiểu rùng mình đánh rớt xà bông. Nicô nói:
"Thì ra bức tượng này dùng để đựng xà bông".
Nicô khác lại chạy tới nghịch thằng nhỏ một hồi rồi reo lên:
"Aaaaaaaa... Chị ơi chỗ này dùng để lấy sữa tắm nữa nè chị".

Hjc. Chị nico kia nghe vậy, có ra lấy sữa tắm nữa không bác nhỉ? ;;)
 

quangtung85tb

New Member
Ðề: [Truyện cười] Chuyện của người lớn. (Sưu tầm hoặc tự thuật...)

Các bác up thêm nha, hay ghê
 
Bên trên