saslynguyen
Member
Em mạo muội lập chủ đề này để các bác trong hội HDHP ta lúc đang dowload phim phục vụ mình và anh em thì có thể " câu thời gian" bằng cách gửi những mẩu chuyện vui lên hoặc đọc những câu chuyện vui cho nó yêu đời hơn
Sau đây em xin trình bày tác phẩm đầu tay sưu tầm được của mình:
"" Cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường xây dựng, lúc đang tham quan bỗng nhiên cô giáo và học sinh nghe thấy 1 tiếng:
- RẦM!!!
Thì ra một chú công nhân bị ngã từ trên cao xuống. Cô giáo liền gọi tất cả các em học sinh lại và hỏi:
- Em nào cho cô biết vì sao chú công nhân đó lại bị ngã???
Học sinh 1:
- Thưa cô! Vì chú công nhân không thắt dây lưng an toàn ạ!!!
Học sinh 2:
- Thưa cô! Vì chú công nhân bị trượt thang ạ!!!
Vôva:
- Thưa cô! Vì chú công nhân đó chửi em ạ!!!
Cô giáo:
- Vì sao chú công nhân đó lại chửi em??? Chú ấy chửi như thế nào???
Vôva:
- Chú ấy chửi " ĐM thằng kia ! mày có thôi rung thang không thì bảo !!! "
Sau đây em xin trình bày tác phẩm đầu tay sưu tầm được của mình:
"" Cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường xây dựng, lúc đang tham quan bỗng nhiên cô giáo và học sinh nghe thấy 1 tiếng:
- RẦM!!!
Thì ra một chú công nhân bị ngã từ trên cao xuống. Cô giáo liền gọi tất cả các em học sinh lại và hỏi:
- Em nào cho cô biết vì sao chú công nhân đó lại bị ngã???
Học sinh 1:
- Thưa cô! Vì chú công nhân không thắt dây lưng an toàn ạ!!!
Học sinh 2:
- Thưa cô! Vì chú công nhân bị trượt thang ạ!!!
Vôva:
- Thưa cô! Vì chú công nhân đó chửi em ạ!!!
Cô giáo:
- Vì sao chú công nhân đó lại chửi em??? Chú ấy chửi như thế nào???
Vôva:
- Chú ấy chửi " ĐM thằng kia ! mày có thôi rung thang không thì bảo !!! "