Ở Việt Nam, kể cả lúc vắng bóng người, người ta vẫn chen ngang như thường.
Chuyện em kể với các bác đây là lúc em đi mua vé Tàu (HN về Quê). vào Ga có cái máy bấm tíc-kê, em và 1 chú nước ngoài lấy số xong ngồi chờ, nhưng chờ mãi không đến lượt mặc dù chỉ còn cách số hiện lên mà hình khoảng 3 người. Thì ra thiên hạ cứ ko thèm tíc kê, mà cứ thẳng tiến. Người bán thì cứ bán vô tư, ko thèm để ý.
Vậy vấn đề ở đây là ở cả 2 khía cạnh, người bán và người mua nếu tuân thủ đúng quy trình thì có muốn chen ngang cũng ko được. .....cho nên nói chán rồi thì mình cũng phải phạm luật, ko lấy vé đâu để đi bây giờ...he he he