Vegeance Trilogy - Trả thù là đĩa thức ăn nguội lạnh

ChiMai

New Member
"Revenge is a dish best served cold" (Trả thù là đĩa thức ăn nguội lạnh) - Ngạn ngữ của người Klingon.

Sympathy for Mr.Vengeance (tạm dịch: Qúy ông báo thù) là bộ phim đầu tiên trong bộ ba Trả Thù (Oldboy,
Sympathy for Lady Vengeance) của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook.

sympathy+for+mr+vengeance+poster.jpg


Bộ phim kể về Ryu (Shin Ha-kyun), một thanh niên bị câm điếc khi còn bé, tìm cách kiếm tiền để thay phẫu thuật
thay thận cho chị gái của mình (Lim Ji-eun). Nhưng rồi một ngày, anh bị đuổi việc ở nhà máy và được bác sĩ thông báo
rằng anh và chị gái không có cùng nhóm máu nên Ryu không thể lấy thận của mình để cứu chị. Sau khi nhìn thấy một
tờ rơi thông báo bán nội tạng, Ryu cầm lấy 10 triệu won ít ỏi của mình để có thể kiếm được một quả thận thích hợp.
Nhưng xui xẻo thay, anh gặp phải một bọn bất lương không những lấy trộm quả thận của mình mà còn ăn cướp cả
10 triệu won. Đến khi bệnh viện thông báo đã tìm được quả thận thích hợp, anh chẳng còn tiền để đóng viện phí.
Bần cùng sinh đạo tặc, Ryu nghe lời bạn gái mình, Cha Yeong-mi (Bae Doona) đi bắt cóc con gái của một người tên
Park Dong-jin (Song Kang-ho). Tuy nhiên, khi chị Ryu phát hiện em trai mình bắt cóc một đứa trẻ, cô đã tự sát.
Rồi từ cái chết của chị Ryu vô tình dẫn đến cái chết con gái của Park. Và rồi cuộc hành trình tìm sự trả thù giữa
Ryu và Park bắt đầu.

Đạo diễn Park Chan-wook đã tài tình sử dụng lối tả chân thật và nhịp phim chậm rãi để làm người xem cảm thấy gần gũi
với các nhân vật, đồng thời phát triển chiều sâu của hai nhân vật chính từ đầu đến cuối phim. Câu chuyện phim phần nào
đã phơi bày hiện trạng phân hóa giàu nghèo rõ rệt ở Hàn Quốc và diễn tả chân thật cuộc sống của những con người bị
thất nghiệp như Ryu.

Diễn xuất trong phim được các diễn viên thể hiện rất tài tình. Dù đóng vai một nhân vật bị câm điếc, nhưng Shin Ha-kyun
vẫn thể hiện xuất sắc một thanh niên lao động nghèo cố gắng kiếm tiền cho chị mình và đau khổ khi những người anh
yêu quý bị mất đi. Ngoài Shin Ha-kyun, thì nam diễn viên Song Kang-ho cũng là điểm nổi bật xuyên suốt bộ phim. Anh
đã thể hiện một người cha đau khổ khi mất đi đứa con của mình và từ từ mất đi nhân tính trong hành trình đi kiếm sự
báo thù một cách tài tình và thuyết phục.

Với nhịp phim chậm và không có nhiều kịch tính nhưng đạo diễn Park Chan-wook vẫn khiến cho bộ phim hấp dẫn nhờ
vào những cảnh phim bạo lực đầy gai góc và chân thật. Bạo lực là yếu tố thiết yếu trong phim vì nó lấy đi của các
nhân vật nhân tính biến họ thành những sát nhân máu lạnh khi trả thù. Dù rằng đôi lúc đạo diễn lại kéo dài những cảnh ấy
khiến người xem có lúc hơi ngán ngẫm.

Tuy chưa phải là bộ phim xuất sắc nhất của Park Chan-wook, nhưng Sympathy for Mr.Vengeance thật sự là bộ phim hay
với nhiều ngôn ngữ điện ảnh được xây dựng một cách xuất sắc. Dù rằng bộ phim sẽ hơi "khó nuốt" với những người không
có tinh thần thép.
 

nemesisgau

New Member
Ðề: Vegeance Trilogy - Trả thù là đĩa thức ăn nguội lạnh

Tiếp Oldboy và Sympathy for Lady's Revenge đi bác ơi, 2 tập đấy hay hơn nhiều
 
Bên trên