Vengeance (2009) : Trả Thù

poly

Banned
Runtime: 108 min
Genre: Action | Crime | Thriller
IMDb Rating: 6.7/10 (273 votes)
Directed By: Johnnie To
Starring: Johnny Hallyday, Sylvie Testud, Anthony Wong Chau-Sang

1017.jpg


Bài viết của Docco MB

Sau Sparrow bác Johnnie lại cho ra phin mới, với vẫn dàn diễn viên quen thuộc như anh Anthony, anh Simon, anh Lâm Tuyết, anh Lâm Gia Đống, anh Trương Thiệu Huy, em Maggie…đợt này thì đặc biệt có thêm anh Felix và em Michelle, cùng với bác diễn viên kiêm rocker người Pháp Johnny Hallyday. Vai cũng bác Johnny nghe nói mới đầu bác Johnnie định giao cho Alain Delon diễn, cũng gặp gỡ trao đổi nhiều lần goài mà cuối cùng bác Alain từ chối. Dân nghiền phin của bác Johnnie thì nói vai này giao cho bác Jean Reno sẽ hay hơn nhiều. Anyway thì không hiểu là bác Johnnie kiếm một bác diễn viên Pháp đóng vai này vì để gần gũi hơn với Cannes hay có ý đồ gì khác không chớ thấy vai này cũng ko nhất thiết phải là người nước ngoài.


01veng.jpg



Bác Johnnie là trùm làm phin XHĐ ở HK bi giờ, nhưng dân chúng nó coi nhiều nó nói bác quay phin võ hiệp thì đúng hơn. Uhm cũng phải, ai ít coi or chưa coi qua phin XHĐ của Johnnie mà chỉ coi cái Sparrow hay cái Vengeance này thì thấy cũng thích thích được được, coi riết thấy bác Johnnie làm phim nhàm, không gì mới lạ.


vengeance-2-779855.jpg



Mí cảnh đấu súng bác toàn thích chơi slow motion, cây lá hoa bướm chi đó bay tùm lum tá lả y chang phin kiếm hiệp lun, mừ bắn súng chớ có phải đánh kiếm đâu, nhưng bà con vẫn tạo đủ kiểu dáng sao cho nó trông rất là cool, y chang đang đóng quảng cáo chớ hổng phải đóng phin XHĐ. Thiết nghĩ trong đầu phin XHĐ phải đánh đấm bạo lực, mạnh mẽ, quay nhanh này nọ, nhưng phin bác Johnnie giờ không chơi trò đó nữa, chơi kiểu làm đẹp ko ah, nên ai thích style này thì thích còn ko thì sẽ rất ko thích vì coi riết phin bác Johnnie chẳng thấy bác chơi được trò chi mới hít goài trò này.



vengeance-3-779795.jpg


Phin của Johnnie cũng là một phin rất là nam tính, chắc tại XHĐ nên nam tính, nghĩa là dương rất thịnh, âm rất suy, và dương thì lúc nào cũng là một dàn nam kỳ cựu quen thuộc, nhưng cũng nhờ dàn này mà vẫn yêu thích như anh Anthony, anh Simon và em Maggie. Nhìn chung phin thì bình thường, nhưng phin có một số trường đoạn khá thích nhất là khi đám anh Simon đi xử đám anh Felix.


election_1.jpg



Trong nguyên dàn nam này thì chỉ có anh Lâm Gia Đống là méc cười, anh này chắc cũng giống anh Trương Gia Huy là phải cúm ơn bác Johnnie cho đóng phin của bác nên mới có giá như bi giờ, nhưng anh Trương Gia Huy thì ít ra cũng chứng tỏ được khả năng trong phin khác và giờ dù gì con người ta cũng là ảnh đế Kim Mã, còn anh Lâm Gia Đống thì đóng nhìn rất là ngượng, giống như cố gồng mình đóng giữa mí đàn anh để ko bị lép vế dzị đó, nên nhìn anh Lâm Gia Đống seo mừ thấy mất cảm tình :D. Còn em Michelle dạo này tham gia phin điện ảnh cũng dzữ dzội, đóng Accident với phin này thấy có nhiều cơ hội hơn, nhưng đa phần chơi phin hành động ko ah, nhưng vai của em Michelle trong phin này ko thích lém, thích trong Accident hơn.


03veng.jpg


Phim này coi khúc đầu có cảm giác giống Kill Bill, nhưng khúc sau hổng The Bride trả thù nữa mừ pa The Bride đi trả thù. Dạo này phin Hong Kong tích cực qua Macau quay phin wé, nhưng cảnh Macau đẹp, lên phin nhìn cũng cool hơn.



vengeance-1-779907.jpg


Phin có trường đoạn trời mưa bà con đi dù này nọ y chang Sparrow lun, haizzz hổng hỉu seo bác Johnnie cứ thích chơi cái trò này chớ ta nói, đúng là càng coi nhìu càng thấy nhàm. Nhưng nhìn chung thì phin coi cũng tạm ko đến nỗi nào giữa cái thời kỳ phin HK ít phin chi coi được hít.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dnghi

Member
Ðề: Vengeance (2008)

Wow, lẹ hén, mới vừa quyết định & tải xong bản này xuống là Poly đã ra hàng rùi!
Bác J.To này tên tiếng Việt là ĐỖ KỲ PHONG, film bác này coi cũng được, nghệ thuật hóa 1 chút XHĐ cho nó có tí hương tí sắc, đương nhiên coi riết thì nhàm. Có điều mới lướt qua thấy lần này bác cho diễn viên thoại tiếng Anh trực tiếp luôn, phần chinese thì chỉ có lồng vô, vậy là film để đi đánh trận ngoại quốc rùi!
Mấy cảnh lặp lại ở các film có thể là 1 nỗ lực "lần sau khá hơn lần trước" chăng?! Để xem rồi mới dám bình loạn tiếp!
 

poly

Banned
Ðề: Vengeance (2008)

Có điều mới lướt qua thấy lần này bác cho diễn viên thoại tiếng Anh trực tiếp luôn, phần chinese thì chỉ có lồng vô, vậy là film để đi đánh trận ngoại quốc rùi!


poly rất thích phim của ông này
phim này làm để dự mấy liên hoan phim kiểu Venice mà
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: Vengeance (2008)

Cha Phong này làm phim thì hay rồi,
giá như VN ta có đạo diễn tầm cha Phong của HK và cha Cương của TQ, làm phim thương mại nhưng vẫn loại được chất nhảm+não bé
 
Ðề: Vengeance (2008)

Mới coi xong, em thì chả nhận xét gì về cảnh quay, diễn viên gì ráo, chỉ nhận xét là nội dung phim rất tốt, mới lạ và giống đời thường hơn mấy phim trước, em thích nội dung phim này.
 

Ryo

New Member
Ðề: Vengeance (2008)

em xin hỏi là mấy anh thấy hay ở chổ nào với phim này?
còn em thì e thấy phim này "rẻ tiền" quá. hoặc là trình độ của e chưa tới để hiểu phim hoặc là phim quá hàn lâm để em hiểu.
Nhưng em thấy kịch bản phim không có gì đặc sắc, có thể đoán trước cả bộ phim chỉ sau vài chục phút đầu phim. từ đầu đến cuối phim toàn là trả thù với trả thù. diễn biến không kịch tính, chậm chạp. hiệu ứng máu quá giả, cứ như khói ấy. Nhiều tình tiết phim vô lý đến nực cười như việc "mất trí nhớ trong thời gian cực ngắn" của nhân vật chính ở cuối phim.
Em coi phim này ở HD saigon vì bị lôi kéo bởi chữ "cực hay" mà quán để kế bên title của phim trên lịch chiếu, nhưng quá thất vọng!!!
 

catanaccio

New Member
Ðề: Vengeance (2008)

Nếu bác ko thấy nó hay thì thôi, ko cần phải cố cảm thấy nó hay làm gì cho nó gượng ép bác ah. Có thể sau này lôi nó ra xem lại bác sẽ thấy hay, chứ bây giờ nói kiểu gì cũng chả làm nó hay lên được đâu. Gu mỗi người 1 khác mà
 
Ðề: Vengeance (2008)

So với một phim HongKong thì xem cũng được , có ông vua nhạc Rock Ballad của Pháp Johnny Hallyday
 

Ryo

New Member
Ðề: Vengeance (2008)

Nếu bác ko thấy nó hay thì thôi, ko cần phải cố cảm thấy nó hay làm gì cho nó gượng ép bác ah. Có thể sau này lôi nó ra xem lại bác sẽ thấy hay, chứ bây giờ nói kiểu gì cũng chả làm nó hay lên được đâu. Gu mỗi người 1 khác mà

em không cảm thấy hay và cũng không cố cảm thấy hay làm gì. Em chỉ muốn biết là mấy bác thấy nó hay ở chổ nào thôi. khi chê hay khen cái gì đó thì lúc nào cũng cần có dẫn chứng mà phải không bác.
 

poly

Banned
Ðề: Vengeance (2009)

Ai thích phim của Johnnie To thì phải coi phim này rồi , như bạn docco đã nói , phong cách của ông trong phim này cũng ko thay đổi . Cũng kiểu phim băng nhóm XHĐ mà câu chuyện lắt léo dẫn dắt theo từng tình tiết bất ngờ nho nhỏ .


vengeance.jpg



Có bạn chê phim này chán , chậm chạp và ko kịch tính , kết đoán được , chỉ có trả thù . Phim tuy là cuộc trả thù , nhưng lồng vào đó hình ảnh những gã giang hồ tôn trọng tình đồng đội , tình cảm gia đình sự day dứt về cái sự đời mà đôi khi người ngoài đời ko thể hiểu được của đời sát thủ . Và phim của Johnnie To ko phải là phim hành động giải trí tiết tấu nhanh . Mà sự hấp dẫn đôi lúc ở sự bất ngờ hay những khoảng lặng chờ đợi đầy sự hồi hộp . Phần intro đầu phim là một ví dụ , cuộc thanh toán ko được kể một mạch ác liệt như phim giải trí thường thấy . Mà nó được kể qua hồi ức đứt đoạn của nạn nhân sống sót duy nhất , điều đó tăng thêm phần đẫm máu và đau đớn hơn nhiều . Cũng cách như vậy , bằng cách cho nhóm thứ 2 chắp nối các hành động , sự bàng quang và chuyên nghiệp của nhóm 2 cho thấy nỗi đau đó đối với người làm nghề nó chỉ như là công việc , làm xong lãnh tiền rồi đi .

e4049784.jpg


Hình ảnh thì ban docco đã nói rồi , nhưng đoạn action đánh vào yếu tố thị giác là chính . Có 2 đoạn poly thích cách quay phim cũng như ánh sáng và màu sắc . Đó là cảnh tháo chạy trong đêm trong con hẻm ra ngoài phố đầy dù ( hình như đây là kiểu đặc trưng của Johnnie To ) . Và cảnh picnic đấu súng trong công viên ngoài cái đẹp về hình ảnh , thì đó còn là một đoạn poly thích nhất phim . Vì sự trầm lắng trước cơn bão , cũng như ngưng đọng thời gian tạo điểm nhấn về cuộc sống , sự nhân đạo .....tất cả điều đó tạo sự hồi hộp chờ đợi .


dcd6a3e3.jpg



Xem phim , có dịp gặp lại những gương mặt điện ảnh của một thời xưa cũ vang bóng , giờ là những vai phụ , có khi là phản diện , nhưng ông già bán súng hay Huỳnh Nhật Hoà , 1 trong những tên sát thủ .....


B4niW.jpg


Không bàn về câu chuyện nữa, vì có thể nó cũng đơn giản như bao bộ phim khác , trả thù nếu bạn đơn giản chỉ nhìn thấy sự trả thù . Nhưng poly coi phim này trong một thời gian đặc biệt , khi hình ảnh nhưng đứa trẻ bị tước đi mạng sống đang là nỗi ám ảnh . Thì muốn hỏi mọi người , như ông chủ nhà hàng ko thể bỏ qua cho kẻ bàng quang với mạng sống những đứa trẻ ?


vengeance_johnnie_to_2.jpg


Poly hỏi thay một người đang bị ám ảnh , nghiêm túc , có nên bỏ qua ko , hay trả thù ?
 

poly

Banned
Ðề: Vengeance (2009) : Trả Thù

Bài review có spoil của Minh Đức trên FB

Phim hành động đơn thuần hầu hết chẳng có gì để bàn ngoài kĩ thuật, võ thuật và những hiệu ứng đặc biệt nghe nhìn. May mắn thay đa phần các phim của Đỗ Kỳ Phong ít nhiều vẫn còn đọng lại trong lòng người xem chút gì đó, có thể kể đến. Phát triển từ dòng phim XHĐ của màn bạc HongKong thập niên 80, Đỗ đã thổi vào những tác phẩm của mình một làn gió mới, thông minh và có phong cách. Những thành công gần đây của ông đã giúp ông được nhìn nhận như một tác giả làm phim hành động/ bạo lực thật sự. Vengeance - tham gia tranh giải ở Cannes 2009 không táo bạo như Sparrow của chính ông năm 2008 song vẫn làm hài lòng những người hâm mộ trung thành.

Có lẽ những nhà làm phim tác giả, gần như đã bắt đầu muốn "làm mới" mình, bằng nhiều cách: hợp tác Quốc tế, phim quay hoàn toàn ở bên ngoài đất nước, ngôn ngữ...hoặc liều mạng hơn là thay đổi một vài yếu tố thuộc phạm vi phong cách của chính họ, và thử sức ở những thể loại phim trái ngược hoàn toàn với họ. Kiyoshi Kurosawa đã làm Tokyo Sonata nức lòng người xem, Hầu Hiếu Hiền đã làm Flight of the Red Ballon trữ tình theo phong vị Pháp, Lý An đã làm một "sự biến chuyển" khi kể chuyện Cao bồi Mỹ rất duyên trong Brokeback Mountain. Nay, ta bắt gặp Đỗ Kỳ Phong với một phim nhiều ngôn ngữ với diễn viên chính người Pháp Johnny Hallyday - Ngôi sao một thời.

Johnny Hallyday không phải là lựa chọn đầu tiên, Đỗ muốn Alain Delon - người từng đóng các phim trinh thám/ hình sự nhưng Delon sau khi tiếp xúc tỏ ra không hứng thú với dự án. Bộ phim diễn tiến với Hallyday trong vai François Costello - một tay gang-xtơ có hạng chuyển nghề sang làm đầu bếp và rất giàu có tại Paris, sang HK báo thù cho con gái. Khi phim công chiếu, người ta ngợi khen đôi mắt "rắn", gương mặt vết tích và một phong thái lạnh lùng của Hallyday.

Ngoài việc phim sử dụng ngôn ngữ Pháp, Phổ thông, Anh...thì lần đầu tiên Đỗ quay một cảnh nóng khá lộ liễu. Tuy vậy, cảnh này là điểm mấu chốt của phim. Ngoài ra, phong cách của Đỗ có vẻ hơi rời rạc, không còn súc tích như các phim trước đây bởi ông đưa vào những chi tiết nhìn thì có vẻ thú vị, nhưng không thật sự đặc sắc. Trong phim, vẫn có con thuyền - tựa trưng cho sự di chuyển đến một mục đích nào đó. Những cảnh mà các nhân vật hành động trong phạm vi hẹp: hành lang, trong một khung hình, thường là cận cảnh khuôn mặt lạnh toát của kẻ sát nhân...Mở đầu các phim hành động, hình sự/ tội ác...luôn luôn là cái chết- sự bí ẩn.

Thompson và hai con nhỏ sau giờ tan học vội chạy vào nhau sau cơn mưa, mẹ chúng đang nấu ăn, gia cảnh đầm ấm. Đùng một cái, có tiếng chuông, Thompson bước ra và nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa, bị nhả súng liên tục cho đến chết. Những kẻ sát nhân này tiếp tục giết chết ba mẹ con nhưng tình huống được kể lại sau đó qua thủ pháp cắt cảnh quá khứ/ hiện tại khi Costello quay trở lại căn nhà con gái ông - Irene, tìm đến những vị trí mà nạn nhân bị giết. Tuy nhiên, con gái ông không chết dù tình trạng liệt tứ chi, trong lúc đáp trả bọn sát nhân, con gái ông kịp bắn trúng tai một tên trong số ba tên- đó là dữ liệu để ông truy tìm tung tích những kẻ giết hại gia đình này.


Thế thì ta buột miệng tự hỏi: Vậy hãy thử quên đi tất cả xem sao ? Sẽ không còn đổ máu, lòng thù hận, đáp trả...Báo thù luôn luôn là một cái vòng lẩn quẩn khó day dứt. Nếu chấp nhận cố tình quên đi vì căn bệnh của ông, có lẽ sẽ không có những trận đổ máu sau đó...Có lúc, Costello còn hỏi rằng "Báo thù" là gì ? Tại sao phải báo thù ? Đây là câu hỏi lớn, bởi vì con người là con và người chứ không phải thần thánh. Vả lại, chúng đã giết cả hai đứa trẻ vô tội.


Ánh trăng sáng, chói lòa xuống những rừng cây xanh, phát giác ra những kẻ áo đen đang thi nhau đấu súng. Tiếng gió, lá xào xạc...cảnh này đẹp và thơ mộng hơn hẳn cảnh tương tự trong Public Enemies. Vì chứng mau quên, Costello sơ ý bị thương khi ông không ra tay trước đối thủ. Chúng chạy thoát, hai trong những cộng sự của ông cũng bị thương. Lúc này, tên cầm đầu Hội tam Hoàng George Fung - mới cho ta hay một sự thật éo le: ba tên sát nhân và ba người cộng sự của đều là từ một Hội. Tuy nhiên tình cảm quá lớn và nỗi mất mát của Costello đã khiến ba tên cộng sự quyết tâm "phóng lao thì theo lao". Ngay đêm đó, chúng tới nơi trú ngụ của ba tên sát nhân và giết chết toàn bộ.

Tất nhiên, giang hồ bang hội hay có vụ thanh trừng, dè mặt...Anh em người thân của ba tên cộng sự sau đó đã bị giết dã man, phá nơi làm việc hoang tàn. Trận đấu súng thứ hai diễn ra, cũng là cảnh hoàng tráng duy nhất của phim. Nếu nhìn thoáng qua ta nhầm là phim cổ trang đâm chém. Ai muốn biết cảnh này đẹp, hấp dẫn và bi thương thì nên tìm xem phim để tận mắt chứng kiến.

Bộ phim kết thúc với hình ảnh cũ lặp lai cảnh ngày vừa mới đến với đại gia đình của Kwai. Tuy nhiên, một lỗ hổng rằng quên những kẻ sát nhân, bạn hữu, còn vợ và con thì không ?

Các diễn viên tham gia hầu hết đều đã từng hợp tác với Đỗ như Nhậm Đạt Hoa, Thiệu Mỹ Kỳ, Huỳnh Thu Sanh...Poster phim trông y hệt Oldboy của Hàn Quốc. Kinh phí phim là 11,5 triệu USD và hình như không có lãi sau khi ra rạp tại Pháp và HK.


 
Chỉnh sửa lần cuối:

dnghi

Member
Ðề: Vengeance (2009) : Trả Thù

Phim này nên xem 1 lần, vì chắc sẽ không xem lại lần 2. Có thể ai đó khắc khe với tình tiết, nội dung hay những gì có vẻ vô lý đùng đùng...nhưng film là film, là một câu chuyện được kể có dụng ý.
Nếu chỉ chăm chăm vào chuyện bắn nhau, trả thù qua lại, mất trí nhớ, gắn tem lên làm dấu, vạch áo so lỗ đạn... thì bạn sẽ khó mà thấy cái nghĩa khí giang hồ hiệp sĩ của nhóm sát thủ thứ 2, ban đầu có thể là vì tiền, nhưng sau đó sẵn sàng sống chết vì nhau như huynh đệ, chủ tớ...rõ là họ biết làm gì có cơ hội để rửa tay gác kiếm sang Pháp làm chủ nhà hàng như được hứa, nhưng họ sòng phẳng, chuyên nghiệp, đã nhận là làm đến cùng cho dù phải bỏ mạng. Họ đang làm "dịch vụ" đấy, và bạn có thấy là họ customer service có tuyệt vời không? Nhận tiền và làm đến cùng (còn hơn nhiều "bác" làm đường, làm cống... nhận tiền rồi mà làm dở dở ương ương đầy đường đấy thôi! Tiền của rót vào đâu có thiếu, vậy mà nhận tiền rồi có làm xong đúng hẹn đâu?! Lắm khi lại được vòi thêm, bù lỗ...chuyện đúng là chỉ có ở ta. Nhiều khi nghĩ: Còn thua xe ôm, chở đến nơi-hoàn tất 1 dịch vụ rồi mới lấy tiền của bạn...haizzz, nghĩ mà chán!).
 
Ðề: Vengeance (2009) : Trả Thù

Chả hiểu các bạn nghĩ như nào nhưng cái tình tiết nói nên nghĩa khí của mấy ông sát thủ này tôi thấy cải lương , chuối cả nải.
 

Gambit

New Member
Ðề: Vengeance (2009) : Trả Thù

Gambit ko thích dạng fim hành động - nghệ thuật này. coi xong thấy ko thích nhưng cũng ko có chỗ nào để chê. vì chỉ là do mình ko thích. thế thôi.

Gambit coi xong fim này thấy rất mệt và uể ỏai, hầu như ko ấn tượng gì với bộ fim vừa xem. cả fim Gambit chỉ thích chi tiết đang xxx thì bị bắn.
 
Ðề: Vengeance (2009) : Trả Thù

Kỳ Phong dạo này xuống tay quá, phim coi quá chán và chẳng có gì mới mẻ.
Không ngờ là vẫn là cặp bài trùng "Ka-Fai Wai vs Johnnie To" làm bộ phim này ...tiếc nhỉ, thế mà vẫn chán như con gián.
 
Bên trên