Xấu bụng và tốt bụng

chuot

New Member
Mấy anh nghèo thì tốt bụng, còn mấy thằng lắm tiền rửng mỡ lại xấu bụng

Chả thế mà mấy anh xích lô, chị bán rau quanh năm ăn thịt thiu, mỡ thối, rau bẩn mà bụng dạ vẫn chẳng sôi réo ì xèo gì. Còn cho mấy bố cơm nhà hàng, thịt siêu thị, rau nhà kính ăn thử một bữa cơm của công nhân xem, chẳng té tỏng cả ngày à ? Vậy mới biết ăn bẩn sống lâu.

Nhiều bác to, cao, bụng phệ, tướng tá uy nghi thét ra lửa. Thế nhưng bụng các bác ấy xấu lắm , nên chả tiết canh lòng lợn được như cánh xe ôm xích lô được đâu, mình nghèo một tí nhưng được cái tốt bụng. Ăn bẩn nó quen đi
 
Bên trên