Xem lại tác phẩm đầu tay của Viên Hòa Bình

lengockhanhi

Film critic
Hôm qua Nhi đi làm về mệt, nhân mới tải được dĩa phim Xà Hình Điêu Thủ (Snake in the eagle's shadow), lấy ra xem, thấy hay quá chừng luôn. Nên Nhi ngẫu hứng viết 1 bài ngắn về nó, chia sẻ ít cảm xúc, chứ bộ phim quá xưa rồi, nhiều người biết, nên không có gì mới lạ.

Lần cuối cùng Nhi xem phim này là từ rất lâu rồi, năm 1994 trên băng VHS thì phải, và bộ phim làm năm 1978. Lần xem này đối với Nhi có 2 ý nghĩa, thứ nhất xem 1 phim võ thuật xưa bằng máy chiếu trên màn chiếu lớn rất đã, nó làm Nhi có cảm giác sống lại thời thơ ấu, khi những bộ phim võ thuật của Thiệu Thị, Gia hòa còn sót lại từ thập niên 70 được mang ra chiếu lần cuối vào khoảng năm 1985-1988, trước khi vĩnh viễn biến mất. Sinh ra vào thế hệ 8X trong những ngày đói kém mà được xem phim võ trên màn hình đại vĩ tuyến tại rạp là một may mắn trong đời Nhi, nếu sinh ra trễ vài năm, chắc Nhi chỉ còn biết tới Lý tiều Long, Địch Long, Trần Quan Thái, La liệt qua băng video thôi.

vlcsnap-2012-01-28-23h54m34s100.jpg


Ý nghĩa thứ hai là Nhi hôm trước mới xem xong phim mới nhất của Viên Hòa Bình làm chỉ đạo võ thuật là Nhất đại Tôn Sư, thì hôm nay Nhi xem phim đầu tiên của ông ta trong vai trò đạo diễn. Nhi tự hỏi tại sao ộng già tài năng này lại giấu mình trong vai trò chỉ đạo của những phim không mang lại mấy hiệu quả, trong khi những phim do chính ông làm đạo diễn thì lại xuất sắc, hay hơn rất nhiều.

Vào thập niên 1980, nhiều bạn chắc còn nhớ tới 2 tựa phìm: Võ Say, và Võ rắn rất nổi tiếng trong dòng phim video gia đình, đó là tên thông dụng của 2 bộ phim : Túy quyền và Xà Hình điêu Thủ, gắn liền với tên tuổi Thành Long và cả 2 do Viên Hòa Bình đạo diễn. Đó cũng là 2 cơ hội cuối cùng chúng ta nhìn thấy sự kết hợp giữa 2 cha con: Viên Tiểu Điền (ông già đóng vai sư phụ của Thành Long trong 2 phim này) với Viên Hòa Bình, và Thành Long. Viên Tiểu Điền qua đời năm 1979, nhiều người tiếc nuối cho rằng nếu ông sư phụ này còn sống, bộ phim Lâm thế Vinh của Viên Hòa Bình với Hồng Kim Bảo sẽ còn thành công hơn nữa.

Drunken_Master.jpg


DrunkenMaster0001.jpg


drunken+master+train.jpg


2 tác phẩm đầu tay này của Viên Hòa Bình có nội dung hết sức đơn giản (như đa số phim võ thuật thời đó ), nhưng cả 2 ghi dấu cuộc cách mạng trong dòng phim này, vì những sáng tạo hết sức độc đáo. Nét độc đáo này tương đồng trong cả 2 phim: Lần đầu tiên 1 phim võ hiệp đi sâu về triết lý của "Võ" như thế, trong cả 2 phim Viên Hòa Bình đã tạo ra 2 bài quyền pháp (Xà hình quyền và Túy bát tiên), với nội dung đòn thế rõ ràng có ý nghĩa logic (tính nhu, cương, tĩnh, động, tính khắc chế của các đòn thế), và người xem được dẫn dắt trong quá trình luyện tập của võ sinh từ chỗ chưa biết gì cho tới khi tinh thông 2 bài quyền này.

Trong phim Xà hình điêu thủ, sự sáng tạo còn ở chỗ thể hiện được rõ nét bản chất của môn "Hình ý quyền " là mô phỏng các con vật trong tự nhiên (Trước đó hãng Thiệu thị cũng đã có 2 phim về hình ý quyền là Hầu quyền và Đường Lang quyền ). Nhân vật chính quan sát con mèo đánh nhau với con rắn hổ mang và kết hợp giữa Miêu trảo và Xà quyền để thành Xà hình điêu thủ. Vì thế cũng là Xà quyền, nhưng phim của Viên Hòa Bình hay hơn rất nhiều so với phim Xà hạc bát bộ (cũng do Thành Long đóng vai chính ) làm trước đó.

drunkenmaster1978234111.jpg


Cấu trúc kịch bản "Tầm sư học đạo, khổ luyện thành công" này rất độc đáo, mà chỉ có 1 số phim Hong Kong cuối thập niên 70, đầu 80 mới có (ví dụ trong phim Phá gia chi tử năm 1981, Nguyên Bưu bái Lâm Chánh Anh và Hồng Kim Bảo làm sư phụ, đó là một mô hình kịch bản rất hấp dẫn, thú vị mà sau này vào thời của Lý Liên Kiệt, Chung tử đơn nó hoàn toàn biến mất, để lại đống đổ nát, hầm bà lằng của phim võ Hong Kong cuối thập niên 90 cho tới nay. Sau năm 80, phim võ không bao giờ còn nói về Võ đạo nữa, mà chỉ là những màn giao đấu nặng kỹ xảo, vô nghĩa và náo động trên màn ảnh.

Bản thân Nhi thì khi xem những phim cũ của đôi bạn Hồng Kim Bảo, Thành Long, như Ngũ Phúc Tinh, Túy Quyền, lại thấy buồn ngẩn ngơ.
Ngày đó họ thật hồn nhiên, vui tươi, mang lại niềm vui cho khán giả, trong khi thời nay những con người hồn nhiên đó như đã chết, chỉ còn lại những kẻ thực dụng, toan tính khi họ đóng hàng loạt những phim vô vị, mang màu sắc thương mại.

Các bạn có thể dành chút thời gian xem lại 3 phim: Xà Hình điêu Thủ, Túy quyền, và Lâm Thế Vinh, để hiểu tại sao cho tới ngày nay người phương tây vẫn còn say mê dòng phim võ hiệp Tàu những năm 70, trong khi đó những phim mới nhất kiểu như Matrix chỉ có thể lóe sáng vài năm rồi bị chê là vô vị và nhàm chán.
 

PakTHQ

Member
Ðề: Xem lại tác phẩm đầu tay của Viên Hòa Bình

Diệp Vấn của Diệp Vĩ Tín chỉ có thể dừng lại ở mức độ một bộ phim võ thuật với cảnh hành động đẹp mắt chứ không thể vươn tới tầm kiệt tác, có ảnh hưởng sâu rộng như Tuý Quyền được. Cá nhân mình bộ phim võ thuật hay nhất của Chung Tử Đơn là Thiết Hầu (Iron Monkey) cũng do Viên Hoà Bình đạo diễn: nội dung nhẹ nhàng đơn giản đan xen nhiều tình tiết hài hước và những trận chiến tuyệt vời.
 

0203

New Member
Bản thân Nhi thì khi xem những phim cũ của đôi bạn Hồng Kim Bảo, Thành Long, như Ngũ Phúc Tinh, Túy Quyền, lại thấy buồn ngẩn ngơ.
Ngày đó họ thật hồn nhiên, vui tươi, mang lại niềm vui cho khán giả, trong khi thời nay những con người hồn nhiên đó như đã chết, chỉ còn lại những kẻ thực dụng, toan tính khi họ đóng hàng loạt những phim vô vị, mang màu sắc thương mại.
Em nghĩ chỉ nên và chỉ có thể mong những người thân thuộc nhất của mình có thể giữ đc vui tươi, nhiệt huyết như ngày đầu, chứ sao trông mong những người xa lạ, dù là mình ngưỡng mộ và quý mến.
 

nxan

New Member
Ðề: Xem lại tác phẩm đầu tay của Viên Hòa Bình

Cảm ơn Khả Nhi bài viết này, đã nói hộ mình những điều thấy lâu nau. Là người mê phim võ thuật lại theo phong trao tập tành chú đỉnh những năm 80, 90 rộ lên phòng trao Lý Tiêu Long úa côn nhị khúc - giờ thấy phim võ thuật ít phim hay quá, nội dung nghèo và trọng kỹ xảo quá, tính "võ" cũng không còn nhiều chỉ còn những bài múa và kỹ xảo hoành tráng thôi...
 

noob

Member
trong khi đó những phim mới nhất kiểu như Matrix chỉ có thể lóe sáng vài năm rồi bị chê là vô vị và nhàm chán.

Nói cái gì vậy Nhi? Matrix là phim võ thuật? "Vô vị và nhàm chán"? Chắc chị này chỉ xem đấm đá mà chẳng hiểu nội dung Matrix nói về cái gì :))
 

symphony

Well-Known Member
Nói cái gì vậy Nhi? Matrix là phim võ thuật? "Vô vị và nhàm chán"? Chắc chị này chỉ xem đấm đá mà chẳng hiểu nội dung Matrix nói về cái gì :))

Theo mình hiểu thì bài này Khả Nhi chỉ nói về võ thuật thôi, chứ không bàn sâu đến nội dung.
 

hieu xdav

Well-Known Member
cái phim trên rất hay, mình xem bao nhiêu lần rồi, mà không nhớ được tên
 

haipv

Active Member
Ðề: Xem lại tác phẩm đầu tay của Viên Hòa Bình

bài phân tích hay quá.cái phim xà hình điêu thủ là phim mình xem k biết bao nhiêu lần hồi bé
 

lengockhanhi

Film critic
Nhi lấy Matrix làm thí dụ vì 2 lý do: Thứ nhất, nó cũng do 1 tay Viên Hòa Bình mà ra, thứ 2, võ thuật đóng góp không dưới 50% thành công cho bộ phim. Bạn hãy tưởng tượng nếu hành động Matrix chỉ là những cảnh đấu súng, nó sẽ không kéo dài tới 3 phần đâu.

Và lý do thứ 3, đó là ý tưởng xã hội bị thống trị và nô lệ về tư tưởng, thế giới ảo, tương tác con người mà máy tính trong phim Matrix không có gì mới, trước Matrix có nhiều phim đã đề ra ý tưởng này, từ They Live, Brazil, Dark City và gần với Matrix nhất là phim ExistenZ của đạo diễn D. Cronenberg (tháng 5 năm 1999), Matrix phát hành tháng 7 năm 1999.

Vậy cái gì khiến cho Matrix nổi bật hơn những phim có cùng chủ đề nêu trên ? Nếu không phải là hành động và kỹ xảo ? Như vậy Matrix chỉ đơn giản là có nhiều, và tận dụng tốt phương tiện(võ thuật, hành động) để đạt được mục đích (trình bày 1 ý tưởng cũ, không mới).

Matrix chỉ có ý nghĩa sâu sắc với người xem 1 lần, 2 lần, chứ kể từ lần thứ 3, thứ 4 trở đi, khán giả xem lại phim Matrix họ sẽ bỏ qua rất nhanh các đoạn drama để xem hành động. Nhi đã thấy nhiều người làm vậy rồi.
Nhi chưa thấy ai từ châu Á qua Hollywood mà thành công hết, thậm chí bằng 1 nửa những gì họ đã làm ở quê hương, kể cả người Nhật và Hàn Quốc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

VThanhgtvt

Well-Known Member
Giờ coi lại mấy phim của Hồng Kim Bảo, Thành Long vẫn thấy hay... hơn bây giờ!
 

tuyen_kientruc2010

Well-Known Member
Ðề: Xem lại tác phẩm đầu tay của Viên Hòa Bình

Những bộ Film võ thuật có diễn viên Thành Long đóng từ thập niên 80, 90 rất hay, võ thuật đánh rất thật có bài bản, còn từ năm 2000 film Thành Long đóng kỹ sảo xem rất chán ko gây ấn tượng như film : Hiệp Sĩ Thượng Hải 1,2, Phim Bộ vest Tuxedo, Điều binh khiển tướng, Giờ cao điểm 1,2,3 Thành Long đánh võ như múa toàn thua vai Phản Diện.
 

noob

Member
Nhi lấy Matrix làm thí dụ vì 2 lý do: Thứ nhất, nó cũng do 1 tay Viên Hòa Bình mà ra, thứ 2, võ thuật đóng góp không dưới 50% thành công cho bộ phim. Bạn hãy tưởng tượng nếu hành động Matrix chỉ là những cảnh đấu súng, nó sẽ không kéo dài tới 3 phần đâu.

Và lý do thứ 3, đó là ý tưởng xã hội bị thống trị và nô lệ về tư tưởng, thế giới ảo, tương tác con người mà máy tính trong phim Matrix không có gì mới, trước Matrix có nhiều phim đã đề ra ý tưởng này, từ They Live, Brazil, Dark City và gần với Matrix nhất là phim ExistenZ của đạo diễn D. Cronenberg (tháng 5 năm 1999), Matrix phát hành tháng 7 năm 1999.

Vậy cái gì khiến cho Matrix nổi bật hơn những phim có cùng chủ đề nêu trên ? Nếu không phải là hành động và kỹ xảo ? Như vậy Matrix chỉ đơn giản là có nhiều, và tận dụng tốt phương tiện(võ thuật, hành động) để đạt được mục đích (trình bày 1 ý tưởng cũ, không mới).

Matrix chỉ có ý nghĩa sâu sắc với người xem 1 lần, 2 lần, chứ kể từ lần thứ 3, thứ 4 trở đi, khán giả xem lại phim Matrix họ sẽ bỏ qua rất nhanh các đoạn drama để xem hành động. Nhi đã thấy nhiều người làm vậy rồi.
Nhi chưa thấy ai từ châu Á qua Hollywood mà thành công hết, thậm chí bằng 1 nửa những gì họ đã làm ở quê hương, kể cả người Nhật và Hàn Quốc.

Tôi chẳng nhớ gì về cảnh hành động của Matrix cả, và thực tế mỗi lần xem lại tôi đều tua qua những đoạn đó. Tôi nhớ và luôn muốn xem lại những đoạn đối thoại giữa Neo và Architect, Neo và Oracle hay lão người Pháp làm nhiệm vụ phân luồng các packet trong Matrix (giống như registry trong hệ thống Windows). Tất cả tinh hoa của Matrix đều nằm ở phần 1 và 2. Phần 3 chỉ đơn giản là cuộc chiến của Zion - chẳng có ai đề cao nó cả. Không phải tự nhiên mà người ta phải sản xuất tới 9 đĩa DVD và 1 series Animation chỉ để giải thích các tư tưởng trong Matrix :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

noob

Member
Re: Ðề: Re: Xem lại tác phẩm đầu tay của Viên Hòa Bình

Xin bắt tay bác một cái. Công nhận nhiều đoạn đối thoại trong Matrix thật kinh điển và bao hàm nhiều ý nghĩa.

Cảm ơn bác. Đúng là mỗi câu thoại trong Matrix đều bao hàm nhiều ý nhĩa, mỗi lần xem tôi lại có 1 suy nghĩ khác, 1 giả thuyết khác. Sẽ ra sao nếu thế giới chúng ta đang sống thật ra là 1 Matrix? ^^
 

vnit80

Member
Ðề: Xem lại tác phẩm đầu tay của Viên Hòa Bình

Sau thế hệ của Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chung Tử Đơn thì liệu còn ngôi sao phim võ thuật nào đáng ngưỡng mộ nữa nhỉ?
 

quyzxcv

Active Member
Ðề: Xem lại tác phẩm đầu tay của Viên Hòa Bình

Xà Hình điêu Thủ lại không có bản hd nhỉ chán quá cơ mình xem 2 film túy quyền+lâm thế vinh xem cũng được noisc hung film thời nay đặt nặng võ đạo, còn quyền pháp rõ ràng về hình và phân thế
 

pionguyen

Member
Ðề: Xem lại tác phẩm đầu tay của Viên Hòa Bình

Xem phim này nhớ lại thời còn băng VHS hệ PAL sau này các cửa hàng cho thuê mới chuyển qua NTSC! xem xong múa may quay cuồng với bọn hàng xóm. Nhớ tuổi thơ quá!
 

kakauce

Member
Ðề: Xem lại tác phẩm đầu tay của Viên Hòa Bình

Cảm ơn Khả Nhi bài viết này, đã nói hộ mình những điều thấy lâu nau. Là người mê phim võ thuật lại theo phong trao tập tành chú đỉnh những năm 80, 90 rộ lên phòng trao Lý Tiêu Long úa côn nhị khúc - giờ thấy phim võ thuật ít phim hay quá, nội dung nghèo và trọng kỹ xảo quá, tính "võ" cũng không còn nhiều chỉ còn những bài múa và kỹ xảo hoành tráng thôi...

Ờ bạn với cả bạn nhi có thể xem những bộ bom tấn của việt Nam thì bạn sẽ lấy được cảm giác xem những phim trên đấy ạ
 
Ðề: Xem lại tác phẩm đầu tay của Viên Hòa Bình

Ngày xưa mình thích xem phim chưởng, thích đọc truyện chưởng nhưng gần đây thì hết rồi. Triết lý của họ nói thì hay nhưng trong thực tế cuộc sống thì họ lại không hành động đẹp như vậy. Võ thuật của họ thì cũng đẹp như múa nhưng thực sự hiệu quả khi thực chiến thì lại cũng ko được như vậy. Tóm lại lâu lắm rồi không còn thích thể loại phim Tầu nữa, và cũng cố gắng tránh xa đồ Tàu càng nhiều càng tốt (vậy mà đôi khi vẫn phải dùng :(, thế mới đau)
 

Doom007

Member
Ðề: Xem lại tác phẩm đầu tay của Viên Hòa Bình

xem film của Thành Long bây giờ thấy nó có mùi vị tởm tởm sao ấy, không thể nào tiếp thu nổi. Tung hô chế độ Trung+. Thật là một người chẳng ra gì.
 

kethongtri

New Member
Re: Ðề: Re: Xem lại tác phẩm đầu tay của Viên Hòa Bình

Cảm ơn bác. Đúng là mỗi câu thoại trong Matrix đều bao hàm nhiều ý nhĩa, mỗi lần xem tôi lại có 1 suy nghĩ khác, 1 giả thuyết khác. Sẽ ra sao nếu thế giới chúng ta đang sống thật ra là 1 Matrix? ^^
Chúng ta tin rằng đây là thế giới thực. Nhưng khoa học vẫn chưa có cách chứng minh được đây là matrix hay là thế giới thực :D. Mình thấy cả 3 phần đều hay xét về tính bất ngờ của kịch bản.
P1: anh ấy là số 1. Chúng ta bất giờ với kịch bản sống trong mơ gọi là matrix.
P2. anh ấy đi cứu thế giới. Chúng ta bất ngờ vì cứu thế giới chỉ là một kịch bản của thế hệ thứ 6 đối với Neo nhằm quản lý con người.
P3. anh ấy quyết định chiến đấu và có năng lực bên ngoài thế giới thực. Cho chúng ta ta đặt ra câu hỏi liệu đó phải là một thế giới thực, vì nếu thực sao Neo lại có được năng lực.

Nếu nhìn về mặt công nghệ máy tính để đi xâu hơn vào kịch bản matrix một cách logic cần có một bản phụ lục giải thích cách vận hành ma trận và các nhân vật, mình đã đọc bản phụ lục này và đúng thật là khá điên đảo, một số thành viên khác họ nói rằng xem rất hại não và đọc giải thích càng hại não hơn. Bởi vì nhiều giả thuyết được đưa ra chứng minh ? Mình có thể thích giải thuyết này nên còn nhớ: về mặt logic chỉ có chương trình mới có thể sửa lỗi code trong chương trình một cách realtime. Những viên đạn bắn vào Neo trong matrix là chỉ chương trình, và Neo đã sửa cách vận hành của viên đạn tương tác khác với anh ta, anh ta có thể sửa lực hấp dẫn để có thể bay v.v.. Và chính vì giải thích theo mặt công nghệ máy tính thì một số người tin vào giả thuyết rằng anh ta không thể là con người được mà phải là chương trình và thế giới thực bên ngoại chính là một matran khác chứ không phải thế giới thực. Nó giống như là ma trận lồng ma trận như trong inception giấc mơ 2 lớp hay 3 lớp. Nhưng cái lạ là anh ta lại có thể yêu như con người :D. Đó là nguyên nhân cho các cuộc tranh luận - 2 mặt không phù hợp của một sự thật.

Những cuộc cãi vả về ma trận là những chủ đề đem ra tranh luận nhiều nhất đối với một phim trong vòng hơn một thập kỷ qua trên các forum nước ngoài. Nói thật mình xem phim này và chưa bao giờ hài lòng với kết phim cả, vì quá nhiều phần phim chỉ giải thích tóm tắt khiến cho khán giả khi logic phải bù một số giải thuyết vào để chứng minh. Matrix đã vượt qua mức một bộ phim, nó chiếm đóng trái tim rất nhiều con người và trong đó có mình. Mình đã lục animatrix để xem phần giải thích của tác giả, xem đi xem lại nhiều lần matrix, search các giải thích, tưởng tượng phần 4(mặc dù nó sẽ ko bao giờ ra :D), thậm chí search cả vấn đề matrix có được chứng minh là không tồn tại hay không v.v... Những điều này làm cho một khán giả có chút ít thỏa mãn.

Ngày trước mình có đặt giả thuyết cho một thằng bạn, nếu vụ trụ bao la ma con người chưa khám phá ra, nhưng sau khi khám phá ra nó chỉ là một vũ trụ trong vụ trụ khác thì sao ? khi đó bạn mình đã nói giả thuyết đó không hấp dẫn bằng việc có một con vật quái lạ tồn tại trên 1 hành tinh đang đá một viên bi lăn lóc, và viên bi lăn lóc đó chính là vụ trụ bao la của chúng ta :D. Giờ bạn nhìn vụ trụ mà xem, nếu nó chỉ là một maxtrix thì sao ? chúng ta đâu chứng minh được. Nếu chúng ta chết đi và thoát ra khỏi phíc cắm thì sao ? với khoa học thì nguồn gốc con người, nguồn gốc vũ trụ, bên ngoài vũ trụ vẫn được xem là những thứ xa hoa ? Nhưng câu hỏi được trả lời liền sẽ chẳng có gì thú vị, những câu hỏi mà chúng ta cứ mãi trả lời mới là tuyệt vời ! Matrix amazing...
 

GDae2811

Member
Ðề: Xem lại tác phẩm đầu tay của Viên Hòa Bình

Vâng, topic bàn về phim võ thuật đã thành topic bàn về nội dung và kĩ xảo của The Matrix :))
Mình nghĩ do bạn chủ thớt so sánh hơi khiên cưỡng 2 kiểu phim, thể loại phim khác nhau quá thôi. Tất nhiên võ trong Matrix thua xa võ Tàu, nhưng Matrix gây ấn tượng với ng xem đâu bằng những màn phô diễn võ thuật đâu

Mình thì xem lại lần 2 lần 3 vẫn xem toàn bộ phim, chỉ có mấy đoạn tình cảm hơi dài dòng thì tua qua. Xem đi xem lại là những đoạn đối thoại + kĩ xảo quay chậm ấn tượng :x
 
Bên trên