Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Ngay từ khi phần 3 này đưa tin em Megan Fox bị đá, Daniel đã thấy khoái. Thật sự Daniel không khoái style của em Fox, nên tuy chưa biết bạn mẫu VS mới thay vào là ai, chỉ nhìn ảnh đã duyệt! Xem phim xong thì thấy là bạn này đã làm rất tốt nhiệm vụ bình hoa di động trong phim, cực đẹp và gợi cảm. Em Fox từ nay có thể yên trí đi vào quên lãng.

Thật tình là Daniel đã ngủ ở giữa phim cho đến khi bật mắt dậy thì thấy chữ Michael Bay, nên cũng không nhận xét được nhiều lắm về tình tiết. Tuy nhiên theo Daniel, điểm độc đáo nhất của Transformer chính là tính chất biến hình của xe hơi thành người máy. Điều đã làm rất tốt trong phần 1, mà nhờ đó 2 phần sau đã hưỡng trọn gia tài này. Tuy nhiên cho đến phần 3, nhìn những con robot gần như là những con người với ngoại hình được đắp vào các chi tiết cơ khí. Do đó đã đánh mất tinh thần ban đầu của Transformer. Robot đã không còn những đặc tính của robot, mà đi lại, vận động, ứng chiến, cư xử như những con người. Những màn transform ảo diệu giờ trở nên qua quýt và phi lý. Có thể đạo diễn muốn làm mới cách thể hiện, nhưng đó cũng như thả mồi bắt bóng.

Quảng cáo quá lố nhất trong phim là QC Lenovo! Cả thằng Cisco!

Trả lời câu đố của Poly: màu trắng :-D

Hôm nay lúc về Daniel đã sờ thử tấm màn chiếu của IMAX, nó giống như là tấm nhựa hơn là vải, màu bạc, có những chấm nhỏ li ti được cho là để tiêu âm và tăng cường hội tụ ánh sáng, màn hình cong lõm vào giữa được căng rất đều bằng một khung dàn thép khá hoành phía sau. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, còn màn đẹp thì cũng làm cảm giác thấy phim đáng xem hơn! ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:

VnVn

Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Theo cái review này thì chắc chắn khi đi xem mình lại buồn ngủ rồi , chắc TF3 cũng theo form của Tf2 , phim dài lê thê bằng câu đối thoại nhảm nhí , kết thúc phim thì bùng bùng , rồi Optimus lại chiến thắng , chắc Micheal Bay hết bay nổi rồi
 
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Bác Bay chỉ làm 3 phần là đúng rồi, nếu có phần 4 thì Optimus sẽ làm Dương Quá =))
 

man0rmale

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

cuối cùng ngày hôm nay lại không đi xem được, chắc để ngày mai ngày kia vậy nhưng đọc review của các bác thấy không ổn nhiều quá , zz .
 
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

phim bom tấn mà bị chém ác liệt quá, ai chê phim thế nào nhưng mình thấy loạt phim này hay ^_^ phim giải trí hè mà các bác ơi!
 

theone_ring

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

cuối cùng ngày hôm nay lại không đi xem được, chắc để ngày mai ngày kia vậy nhưng đọc review của các bác thấy không ổn nhiều quá , zz .

phim thì lúc nào mà chẳng có điểm hay điểm dở, chỉ có điều điểm dở luôn được nhắc đến nhiều hơn điểm hay trong các review, gây ấn tượng không tốt ban đầu cho ai chưa xem. cũng giống như khi bác chọn mua di động vậy, điện thoại nào cũng đều có ưu khuyết điểm hết, nếu không có kinh nghiệm thì sẽ rất khó trong việc chọn lựa vì khuyết điểm luôn gây ấn tượng đầu tiên cho mình nhiều hơn là ưu điểm . sự khen chê ở các review trên đều nằm trong tầm dự đoán của mình, nhưng mình vẫn rất háo hức được xem vì mình không kì vọng vào TF3 những cái các bạn gọi là khuyết điểm như là nội dung, diễn xuất,... bởi 2 phần trước thực ra cũng không đáp ứng được điều này nhưng mình xem vẫn thấy hay bởi kĩ xảo, âm thanh, đạo diễn của bác Bay khiến cho bộ phim vô cùng gay cấn, cuốn hút. TF3 còn được mọi người nhận xét là hay hơn phần 1 thì thực sự mình thấy rất hài lòng rồi. không có gì là hoản hào cả, bạn hãy tin tưởng vào bộ phim cũng như vào chính mình và xem nó với tinh thần hứng khởi nhất.
p/s: sáng mai megastar khởi hành, he he
 

searching

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Review của mình cho những ai quan tâm TF hay phân vân có đáng tiền hay ko ?!!! :
1. bạn sẽ ko tiếc tiền vé chút nào với những phim như TF : no mắt, no tai ! TF3 dư sức làm điều này !
2. ko thể hy vọng những cảm xúc bi tráng mạnh mẽ hay đẹp cái đẹp bạn chưa từng diện kiến như AVATAR , nhưng hiệu ứng 3D, các pha hành động, kỹ xảo xen bởi các tình huống hài hước trong TF3 xứng đáng với tên gọi blockbuster, hoàn toàn ! vẫn đạn xẹt, bom nổ nhà tan tành nhưng cách thể hiện và độ chân thật rất rất tốt , đủ để bạn quên đi sự khó chịu nếu có của những pha chuyển góc máy mà ko liên tục !
3. bộ binh Mỹ đã di chuyển và tác chiến hợp lý hơn, có vai trò hơn ko vô dụng như phần 2 , có lẽ vì vậy mà phần này ko show khí tài, máy móc như trước !
Tuy nhiên, vẫn có những khó chịu cố hữu
1. muốn thể hiện phần nổi (chứ ko truyền tải thông điệp gì đáng kể ) quá nhiều trong 1 thời gian có hạn đẩy nhịp độ các tình tiết lên quá nhanh và mức độ hợp lý ko cao ! ex : thậm chí cái chết của Ironhide, nhân vật kỳ cựu, rất chóng vánh và ko quay hết cái xác nữa ; vai trò là của bà ko thích gọi là ma'am tự nhiên giảm và gần như ko còn...
2. các robot mới xuất hiện tùy tiện, ko rõ nguồn gốc
3. vẫn là cuộc chiến trên đất Mỹ, của người Mỹ (và bọn robot) nhưng ở tầm cả hành tinh và loài người
4. đặt biệt là đoạn kết gây hụt hẫng kinh điển ! cách giải quyết cao trào, đỉnh điểm khó khăn, mấu chốt nhất lại là chóng vánh nhất !

Tóm gọn, kỹ xảo, sự sáng tạo và tuyệt vời trong các pha hành động, phá hoại là đỉnh nhất, cực kỳ thực ! Âm thanh thì quá tuyệt tất nhiên ! Hay hơn phần 2, chí thiếu cái tươi mới lần đầu như phần 1 thôi ! Rất rất đáng xem, nhiều lần với những pha hành động nữa !

Chúc vui ! mọi người cũng nên chia sẽ review của mình để mở mang tầm mắt nhé !
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

welldone

Well-Known Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

ak ak...nge thèm chảy vãi...em booked vé ngày CN này mới xem đc...hix
 

Nash

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

em thì cực kì không thích cách tạo hình mấy con robot mới trong phần này. Phần 1,2 nhìn ngầu và hầm hố, đúng kiểu robot, bao nhiêu thì phần 3 thấy giống người và mất tính robot bấy nhiêu. Đầu tiên là chú Sentinal, robot gì mà có râu ria dài, dáng đi, kiểu đánh thì giống mấy vị tướng quân trong Tam Quốc Chí, vũ khí thì dùng thanh đại đao làm em liên tưởng đến Final Fantasy 7. Típ theo là robot già bên phe Autobot, tạo hình giống Albert Einstein, tóc bạc lởm chởm, deo kính nữa thì phải, thằng robot con thì nhìn như dân chơi, nói chung là giống người quá.

Optimus prime thì rõ là vô đối, chiếc xe đầu kéo thuở nào giờ được tăng cường thêm một container 40ft toàn "đồ chơi" khủng, vậy mà bị vướng cáp treo tòn teng, vậy là không có cửa ra oai ở VN rầu.

nói chung là em xem tf3 theo kiểu giải trí, không còn có cảm giác bất ngờ, hồi hộp như trong phần 1, cũng chắng còn được chìm trong khoảng lặng như ở phần 2 (lúc prime bị bọn decepticon hội đồng)... hết phim, bước ra khỏi rạp...xong!
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Hôm nay lúc về Daniel đã sờ thử tấm màn chiếu của IMAX, nó giống như là tấm nhựa hơn là vải, màu bạc, có những chấm nhỏ li ti được cho là để tiêu âm và tăng cường hội tụ ánh sáng, màn hình cong lõm vào giữa được căng rất đều bằng một khung dàn thép khá hoành phía sau. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, còn màn đẹp thì cũng làm cảm giác thấy phim đáng xem hơn! ^^


Trả lời giùm bác Daniel, nhiệm vụ của các lỗ nhỏ li ti trên màn chiếu ko phải là Tiêu Âm mà thực ra là để thoát âm cho nguyên dàn loa hoành tá tràng dựng phía sau lưng màn chiếu ạh.
 

xversion1

Banned
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Các bác khắt khe quá, đây là 1 bộ phim giải trí thì các bác nên đánh giá chủ yếu về mặt giải trí thôi chứ cứ đi nặng vào những tình tiết khác làm gì, có ai định giành giải Oscar đâu. Nói về nội dung thì ngay từ phần 1 cũng có gì là mới lạ đâu, chưa ai đọc Hesman, chưa ai xem 5 anh em siêu nhân... hay sao? Các bác đòi Rosie, có tới 5 năm kinh nghiệm làm người mẫu phải trở thành Lara hay Elizabeth Swan? (Nếu Rosie là Phi Thanh Vân hay Đinh Ngọc Diệp hoặc đơn giản chỉ ở Việt Nam thì có khả năng). Xem các nhận xét của các bác em lại cứ tưởng các bác đang nói về Casablanca.

Nếu Michael Bay dùng Robot đồ chơi bằng nhựa rồi sử dụng kỹ xảo làm phim hoạt hình thập niên 90 để làm phim cho các bác thì các bác cứ chê nữa cũng được. Chứ đằng này em thấy phim giải trí thế là quá ngon rồi.

Nói thật 1 câu nếu ai mê phim hành động giải trí mà không xem thì đúng là nên chuyển sang đọc tiểu thuyết của Quỳnh Dao sớm đi.
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Các bác khắt khe quá, đây là 1 bộ phim giải trí thì các bác nên đánh giá chủ yếu về mặt giải trí thôi chứ cứ đi nặng vào những tình tiết khác làm gì, có ai định giành giải Oscar đâu. Nói về nội dung thì ngay từ phần 1 cũng có gì là mới lạ đâu, chưa ai đọc Hesman, chưa ai xem 5 anh em siêu nhân... hay sao? Các bác đòi Rosie, có tới 5 năm kinh nghiệm làm người mẫu phải trở thành Lara hay Elizabeth Swan? (Nếu Rosie là Phi Thanh Vân hay Đinh Ngọc Diệp hoặc đơn giản chỉ ở Việt Nam thì có khả năng). Xem các nhận xét của các bác em lại cứ tưởng các bác đang nói về Casablanca.

Nếu Michael Bay dùng Robot đồ chơi bằng nhựa rồi sử dụng kỹ xảo làm phim hoạt hình thập niên 90 để làm phim cho các bác thì các bác cứ chê nữa cũng được. Chứ đằng này em thấy phim giải trí thế là quá ngon rồi.

Nói thật 1 câu nếu ai mê phim hành động giải trí mà không xem thì đúng là nên chuyển sang đọc tiểu thuyết của Quỳnh Dao sớm đi.

Đây không phải là khắt khe bác ạh, phê bình thì có khen có chê mà. Quả thật theo cá nhân em lại thích những Optimus Sentinel phần này hơn. Phần 1 và 2 của TF Robot thật sự là robot, cục sắt biết nói và đánh nhau đúng nghĩa, là hình tượng siêu nhân cứu thế giới. Nhưng qua phần 3 thì những cục sắt, cái xe ấy đã rất người, em cảm nhận thật sự đó là con người. Xem Sentinel Optimus lần này bỗng ngẫm thấy con người ta đôi khi quá lạnh lùng, sắt đá và tàn bạo hơn cả những cục sắt ấy, nghĩ mà buồn. Thật sự thì tính người của TF đã tiến triển dần qua các phần rồi, phần 2 khi Optimus chiến đấu bảo vệ Sam trong rừng đã thấy cái người rất cao cả của Optimus. Em nghĩ chúng ta ko nên chê chỉ vì nó đã khác quá xa so với ấn tượng đầu tiên của chúng ta về robot, đôi khi cục sắt cũng biết suy nghĩ được chứ nhỉ ;)
 
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): khởi chiếu 29/6

Và điều cuối cùng về hiệu ứng 3D là nhìn gái vai chính đứng sướng. Các bác cố gắng đừng đi trễ vì đoạn này ngắm giò cẳng và mông, cú máy ngược từ dưới lên mặc mỗi cái áo sơmi trắng ngắn lòi underwear đen. Mà em ý dáng người mẫu giò dài nên đi bước trái bước phải nhún mong lắc qua lắc lại poly nhìn em ý lắc muốn mỏi cổ nhưng cực phê.

Pác poly nói câu này khác nào giết anh em.Chịu sao nổi.^^.
Phim này đc phần kỹ sảo hoành tráng nên che lun phần khuyết điểm.Chứ nếu so sánh Kỹ xảo và nội dung thì thua Avatar.
 

splendidriver

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): khởi chiếu 29/6

Bài viết từ blog cá nhân ở đây Review: Transformers 3 – Vùng kín của chị Hằng

Đã xem Trans 3 và phải review ngay lập tức. (ko có spoil)
252471_10150283413845625_395143205624_9147568_8003976_n.jpg


Năm 2007, khi xem Transformers phần 1, mình đã há hốc mồm mà khẳng định ko cần suy nghĩ "Đây là phim có kỹ xảo tuyệt vời nhất từ trước tới giờ!!", và đến ngày hôm nay, lần thứ 2 mình lại phải lặp lại câu này một lần nữa với nhiều dấu chấm than hơn bất cứ khi nào. Nếu như năm 2009, Avatar của James Cameron đã phát động phong trào làm phim 3D vô tội vạ ở Hollywood, đã gây chấn động cả hành tinh với kỹ xảo hình ảnh và hiệu ứng 3D xiêu lòng người, thì tới hôm nay, Transformers của Michael Bay đã đưa 3D lên tới giới hạn tuyệt đối của nó trong một bộ phim. Đây chính là lần đầu tiên kể từ sau Avatar, hiệu ứng 3D trong điện ảnh đạt được hiệu quả tuyệt vời đến thế, và nó đã chứng minh được sự tồn tại của mình là có giá trị.

ph3juagvk1u8691m.jpg


Và đúng như vậy, tất cả những gì cần nói về Transformers 3: Dark of the Moon hoàn toàn có thể tóm tắt trong một câu như sau: Kỹ xảo hoàn hảo, 3D tuyệt vời, cháy nổ tưng bừng, chiến đấu hành động, phá phách tan tành mọi thứ cực kỳ đẹp mắt, đẹp tới độ chẳng ai còn quan tâm xem bộ phim đang nói về cái gì nữa luôn. Thật ra thì có quan tâm cũng không thể quan tâm nổi vì nội dung phim lủng củng quá, các tình tiết cứ lộn xộn, nhộn nhạo hết cả lên, kết hợp với những màn chạy nhảy và hò hét với mật độ dày đặc, vô nghĩa và kịch liệt hơn gấp nhiều lần 2 phần trước của Shia Labeouf. Có đầy những đoạn chẳng hiểu vì sao mà Sam phải hò hét và gào thét, kết hợp với phong cách quay phim đặc trưng của Transformers từ trước đến giờ hết sức nhốn nháo và loạn xạ, không đâu vào đâu, chỉ tổ khiến cho bộ phim thêm rối rắm và khó theo dõi.

t582427.jpg


Những màn chiến đấu phải nói là tuyệt đẹp, và với sự hỗ trợ của công nghệ 3D thì phần hình ảnh ở những trường đoạn có robot đánh nhau là hoàn hảo, thượng thừa đến tuyệt đối. Thế nhưng mà đáng tiếc ở cái chỗ vì quay phim quá tệ, y như các phần trước, người xem gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhìn ra đâu là quân ta, đâu là quân nó, con nào là robot nào. Concept của các Transformers của cả 2 bên vốn đã cực kỳ phức tạp và lằng nhằng, vậy mà chúng nó còn nhào lộn, đánh nhau, kết hợp với góc quay cận cảnh rất lộn xộn, khiến cho khán giả chỉ thấy trên màn hình là 1 đống máy móc lộn xộn lộn qua lộn lại rất đẹp và sướng mắt vô cùng, nhưng hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, và tại sao nó lại xảy ra.

t582429.jpg


Kịch bản phim cũng vẫn như các phần trước, hết sức lỏng lẻo, lủng củng, kết hợp với quay phim và screenplay không thể tệ hơn với những pha cắt cảnh cực kỳ bất cần đời, khiến nhiều trường đoạn đang có chuyện này lại nhảy sang chuyện kia đột ngột tới độ không kịp hiểu. Kịch bản nhiều lỗ hổng và nhiều tình tiết thừa thãi tới độ khi xem được 10 phút phim bạn sẽ chả buồn quan tâm xem kịch bản phim ra sao, mà tốt nhất là để đầu óc tập trung vào những pha robot đánh nhau, cháy nổ hoành tráng bắn ra khỏi màn hình. Nếu như phần 2 mình thấy phát cáu vì những pha hài hước nhạt nhẽo và bậy bạ không đâu vào đâu, thì ở phần này những pha hài tuy có bớt nhạt hơn, nhưng vì nó vẫn bậy một cách không cần thiết và ngớ ngẩn nên sự khó chịu vẫn cứ còn đó. Nhiều lúc cảm thấy thà nó đừng cho những pha hài đó vào còn hơn, đặc biệt là những pha đặc tả chiêu nói liên tục, nói nhiều, nói vô nghĩa, ngớ ngẩn và gào thét rất to của Sam.

t582431.jpg


Phần âm nhạc trong phim cũng là 1 trong số những thứ dở không thể tả nổi. Trong phim có rất nhiều trường đoạn được lồng các bài hát vào, nhưng ngoại trừ đoạn thành phố hoang tàn với Iridescent của Linkin Park ra, thì tất cả những đoạn còn lại đều cho cảm giác là âm nhạc chả ăn nhập gì với cảnh phim. Tới mức nhiều khi tớ còn phải tự hỏi trong đầu là thật tình ko hiểu tại sao cái đoạn này lại phải có nhạc, và không hiểu sao lại là cái bài nhạc này, vì nó không liên quan và không có tí ý nghĩa nào về cảm xúc hay bổ sung hỗ trợ cho phim cả.

t582434.jpg


Từ đầu đến cuối phim bạn sẽ được thưởng thức hiệu ứng 3D tuyệt vời đến độ không biết nói thành lời như thế nào. Không gian vừa sâu lại vừa nổi trong phim đạt đến mức cực đại trong tất cả các trường đoạn, cái gì sâu thì rất sâu, cái gì nổi thì rất nổi. Tóm lại là hiệu ứng không gian 3 chiều trong phim cực kỳ ngon lành và hiệu quả, khiến cho phần kỹ xảo của phim đã hoàn hảo rồi còn trở nên tuyệt vời hơn gấp nhiều lần.

t582439.jpg


Tóm lại, đây là một bộ phim mà chắc chắn tớ sẽ còn xem lại nhiều lần nếu có điều kiện và có hội. Một bộ phim mà không biết phải gọi là phim dở kinh khủng hay là bộ phim tuyệt vời vô cùng, vì cái gì dở thì nó dở hết cỡ, còn cái gì tuyệt thì nó cũng tuyệt hết cỡ luôn.
5/10. Nói chung là không tiếc tiền tí nào.

(*Chú ý* Bài viết dựa trên đánh giá cá nhân, cảm xúc cá nhân, hoàn toàn không hề có bất cứ sự đá đểu nào trong bài này, cái gì khen đều là khen thật, cái gì chê thì cũng là chê thật luôn, chứ ko phải mỉa mai hay gì cả.)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): khởi chiếu 29/6

splendidriver nói cũng khá đúng.Mình công nhận phim này cái nào hay thì hay tuyệt(kỹ xảo 3D) còn dở thì dở lắm:nội dung,diễn viên.Phim thì tùy theo gu mỗi người nhận định.
Mình thì ko thích vai nữ trong phim này.Megan fox có vẻ đẹp bụi hơn thich hợp hơn.Nói ra là nữ diễn viên trong phim này là con của 1 người sửa xe và mê xe độ nên cũng là người sửa xe.Thế mà lại đưa 1 siêu mẫu nội Y cao 1m8, 1m9 vào.Điều này là ko hợp lý.Có đời nào 1 người đẹp 3 vòng chuẩn lại đi sửa xe bao giờ.Thấy nhảm hết sức.Trong phần 3 chắc ko có cảnh cô này sửa xe như trong phần 2 nhỉ.
 

huanpham

Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): khởi chiếu 29/6

splendidriver nói cũng khá đúng.Mình công nhận phim này cái nào hay thì hay tuyệt(kỹ xảo 3D) còn dở thì dở lắm:nội dung,diễn viên.Phim thì tùy theo gu mỗi người nhận định.
Mình thì ko thích vai nữ trong phim này.Megan fox có vẻ đẹp bụi hơn thich hợp hơn.Nói ra là nữ diễn viên trong phim này là con của 1 người sửa xe và mê xe độ nên cũng là người sửa xe.Thế mà lại đưa 1 siêu mẫu nội Y cao 1m8, 1m9 vào.Điều này là ko hợp lý.Có đời nào 1 người đẹp 3 vòng chuẩn lại đi sửa xe bao giờ.Thấy nhảm hết sức.Trong phần 3 chắc ko có cảnh cô này sửa xe như trong phần 2 nhỉ.

Hình như bác hơi bị lộn rồi, cái con bé sửa xe kia đã bị đá đít ra khỏi phần 3 rồi, còn cái cô siêu mẫu này là một em có nguồn gốc hoàn toàn khác bác ơi!
 

ngo33

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): khởi chiếu 29/6

Hôm qua em đi coi rạp Đống Đa, giá vé lên đến 110 ngàn, nội dung cực kì nhàm chán và dở tệ, y như phần 2, kĩ xảo cũng thường thôi, phần 3 này còn thua cả phần 2 ở nội dung hài hước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngoconline

New Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

các bác cho em hỏi phim nó có hé lộ gì về việc sẽ có tiếp phần 4 ko? Em vẫn chưa có điều kiện ra rạp vì chưa mua đc vé.
 

snorlax

Member
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Không như Indiana Jones,phần 3 là phần hay nhất,Phần 3 của Transformen quá tệ,phần đánh nhau của robot kém xa phần 2,tình tiết câu truyện và cách giải quyết kèm hẳn phần 1.Phim dài 2h30p nhưng nói nhiều quá ngược lại các pha hành động thì chóng vánh vắn tắt,đoạn Sentinel Prime hô tấn công thì lúc đây đang tầm trưa trưa cảnh chuyển luôn sang buổi chiều robot máy bay bắn nát thành phố rồi,chuyển cảnh quá nhanh,chả hiểu rạp cắt hay đạo diễn cắt cảnh thế,cực kỳ hụt hẫng.
Hôm qua IMDB chấm 7.3,xem xong mình quay sang nói với thằng bạn là kiểu gì cũng xuống 6x,thì hôm nay xuống 6,8 thật.
 
Ðề: Transformers 3D: Dark of the Moon (2011): chờ đợi thật là sung, nhưng sau đó có sướng ?

Ko bik trans 3 có after credit ko, tại hôm coi thì lo chạy dzìa sớm ko coi hết phần chạy chữ!!
Còn kết thúc thì ko thấy tí hé lộ nào cho phần 4 cả (cg chả mong chờ dzì thêm 1 phần nữa cả)
Thiết nghĩ đã đến lúc kết thúc 1 serie, đừng nên kéo dài "cố đấm ăn xôi" như cướp biển cà ri bê 4 >"<
 
Bên trên