Chào các bác,
Máu đã lên
Niềm phấn khởi cộng thêm chút đam mê HD, em quyết đi lụm cái LED 3D về trãi nghiệm, hưởng thụ. Nhưng điều khó khăn nhất khi ta đi đến siêu thị điện máy gặp phải 2 chữ "khó chọn". Sau đây em sẽ đưa các bác vào thế giới tràn ngập công nghệ 3D, nhưng em hy vọng bài này sẽ kéo các bác ra khỏi chốn công nghệ 3D thụ động hay chủ động, muôn vàng model, sự kì thị về thương hiệu...
Quảng cáo chỉ là quảng cáo, em cũng đã bị lập lững chỗ này. Xem ở phankhang, nguyenkim mấy chú ở đó cứ bảo 3D LG thụ động ngon hơn, SS, Sony, Pana bèo lắm. Mà đúng là xem 3D trên LG không cần tắt điện, mắt thoải mái....độ sâu, độ sáng, độ trong, độ nổi đã quá. Em cũng ưng cái LW5500, thế em bảo đưa kính chủ động để em xem thử trên SS, các chú bảo bác PC gì đó về rồi nên không có chiếu 3D demo được. Rõ gàng cái usb clip demo LG nằm gọn trong USB, cắm vào là xem dạng side by side trên bất cứ LCD nào có hỗ trợ USB decode mpg.
Quay lại đòi công lý
Hôm sau em quay lại sớm hơn, em xem 3D trên SS 6600, wow 2D thì LG phải gọi bằng cụ, 3D thì em cảm thấy chóng mặt ngay phút đầu tiên, ánh sáng siêu thị làm kính nhớp nhớp, khó chị lắm, clip demo cho em xem cũng không có gì nổi bật cái công nghệ 3D. Buồn tập 2 em cùng vợ con lại về suy nghĩ.
Ngày thứ 3 em lại quay lại thử LG 3D lần cuối, gõ ràng xem 2D em chẳng ưng điểm nào được, chỉ được cái 3D ưng, nhưng xem lại thấy không gian nó hẹp hẹp sao đó,hình như không lên được 1080p. Và em lại bị NV nguyenkim mời anh mua 3D LG là nhất, quyết chê SS 3D. Em thấy cái kiểu bán buôn, ép gã thế này không ham, chắc do LG triết khấu % nhiều sao đó.
Quyết định sai lầm
Quyết định cuối em ôm cái SS LED 3D 6400 về no wifi, no duyệt web rẻ hơn 6600 1 triệu em nhậu chơi. Cả nhà em rất hài lòng khi xem 2D. Tiếp tục chuyển xem 3D thì em thử đủ trò, em lôi cái iMax3D ra test Bluray 3D iso, Tvix S1 3D side by side, phim Avata, Rio...kết quả nhức đầu chóng mặt sau 5 phút. Buồn buồn cứ bấm bụng, đổi cha con LG kia xem 3D cho đã, 2D xấu chút có sao. X_X.
Sau 1 tuần thất vọng 3D SS kia, em lại quay lại phankhang lần nữa, xem LG 3D cho đỡ nghiền. Cảm giác đã ơi là đã khi máy bay...bay ra khỏi tivi. Nhưng em vẫn cảm giác không gian xem bị hẹp, hỏng lên được 1080p như em xem 2D. Đành sống chung với lũ, cũng may lúc này em gặp người bạn làm trong đây, em xin được cái clip demo gốc của hãng LG chuẩn 3D.
Và con tim đã vui trở lại
Hay ho ở chỗ này đây, hì hục em chuẩn bị xong xui, chiếu clip LG, tắt đèn phòng đi. Cảm giác lúc này 3D phê lắm, độ sâu,độ sáng, độ trong, 1080p, độ nổi thiệt là đã. Nhất là màu sắc khi xem 3D thật sống động, tươi tắn nhưng không thừa sáng...thế mà sau 15 phút em lại bị chóng mặt. Em quyết định mượn kính 3100GB của bà chị thử lại, wow xem cả tiếng chẳng hề chóng mặt như cái kính 3050GB kia. Thế là từ nay em có thể thưởng thức 3D trọn vẹn trên SS chủ động rồi nhé.
Tóm lại
Bài viết này không có ý chê LG binh vực SS hay Sony...mà là cái nhìn nhận sự việc một cách khách quan nhất. Và tồn tại trong đầu em một câu "Được này mất kia" vốn sở dĩ lòng tham con người không đáy, tốt nhất có điều kiện bụp cả hai.
Kết luận
- SS: 2D,3D đều đẹp, xem phim 3D phải tắt đèn, lúc này thấy LED hở sáng 4 góc, kính giá cao, màu sắc, độ nét, độ sâu, độ nổi, độ trong, 1080p có thừa. Tốt nhất dùng kính rẻ nhất là 3100GB trở lên nhé các bác.
- LG: 2D hỏng bằng SS nhưng cũng chiến tốt, 3D đẹp nhưng cảm giác cá nhân thấy bị hẹp, nhiều cảnh cảm giác sáng quá đâm ra gọi là thừa sáng, xem được 3D trong phòng có bật đèn tuýp sướng, kính giá rẻ, nói chung cũng rất tốt, hình thức thiết kế cũng đẹp nhưng chưa sắc sảo như SS.
Dẫu sao đi nữa bài này chỉ là vài dòng chia sẽ cho bác nào đang lăn tăn cái vụ mua SS, Sony, Pana...LG thụ động & công nghệ chủ động 3D đỡ mắc công suy nghĩ nhất đầu, chống mặt. Ai thấy túi tiền, con mắt hợp nhãn với dòng nào cứ ẩm về nhà là phê thôi, cải vã nhau chi mệt, tốn nước bọt, cũng như fan Nikon Vs Canon. Dù sao đi nữa tất cả sản phẩm LED,3D bây giờ đều hơn công nghệ cũ nhất là khoản FullHD.
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ. Em chạy đây X_X
Viết bởi: tuanaiai
Máu đã lên
Niềm phấn khởi cộng thêm chút đam mê HD, em quyết đi lụm cái LED 3D về trãi nghiệm, hưởng thụ. Nhưng điều khó khăn nhất khi ta đi đến siêu thị điện máy gặp phải 2 chữ "khó chọn". Sau đây em sẽ đưa các bác vào thế giới tràn ngập công nghệ 3D, nhưng em hy vọng bài này sẽ kéo các bác ra khỏi chốn công nghệ 3D thụ động hay chủ động, muôn vàng model, sự kì thị về thương hiệu...
Quảng cáo chỉ là quảng cáo, em cũng đã bị lập lững chỗ này. Xem ở phankhang, nguyenkim mấy chú ở đó cứ bảo 3D LG thụ động ngon hơn, SS, Sony, Pana bèo lắm. Mà đúng là xem 3D trên LG không cần tắt điện, mắt thoải mái....độ sâu, độ sáng, độ trong, độ nổi đã quá. Em cũng ưng cái LW5500, thế em bảo đưa kính chủ động để em xem thử trên SS, các chú bảo bác PC gì đó về rồi nên không có chiếu 3D demo được. Rõ gàng cái usb clip demo LG nằm gọn trong USB, cắm vào là xem dạng side by side trên bất cứ LCD nào có hỗ trợ USB decode mpg.
Quay lại đòi công lý
Hôm sau em quay lại sớm hơn, em xem 3D trên SS 6600, wow 2D thì LG phải gọi bằng cụ, 3D thì em cảm thấy chóng mặt ngay phút đầu tiên, ánh sáng siêu thị làm kính nhớp nhớp, khó chị lắm, clip demo cho em xem cũng không có gì nổi bật cái công nghệ 3D. Buồn tập 2 em cùng vợ con lại về suy nghĩ.
Ngày thứ 3 em lại quay lại thử LG 3D lần cuối, gõ ràng xem 2D em chẳng ưng điểm nào được, chỉ được cái 3D ưng, nhưng xem lại thấy không gian nó hẹp hẹp sao đó,hình như không lên được 1080p. Và em lại bị NV nguyenkim mời anh mua 3D LG là nhất, quyết chê SS 3D. Em thấy cái kiểu bán buôn, ép gã thế này không ham, chắc do LG triết khấu % nhiều sao đó.
Quyết định sai lầm
Quyết định cuối em ôm cái SS LED 3D 6400 về no wifi, no duyệt web rẻ hơn 6600 1 triệu em nhậu chơi. Cả nhà em rất hài lòng khi xem 2D. Tiếp tục chuyển xem 3D thì em thử đủ trò, em lôi cái iMax3D ra test Bluray 3D iso, Tvix S1 3D side by side, phim Avata, Rio...kết quả nhức đầu chóng mặt sau 5 phút. Buồn buồn cứ bấm bụng, đổi cha con LG kia xem 3D cho đã, 2D xấu chút có sao. X_X.
Sau 1 tuần thất vọng 3D SS kia, em lại quay lại phankhang lần nữa, xem LG 3D cho đỡ nghiền. Cảm giác đã ơi là đã khi máy bay...bay ra khỏi tivi. Nhưng em vẫn cảm giác không gian xem bị hẹp, hỏng lên được 1080p như em xem 2D. Đành sống chung với lũ, cũng may lúc này em gặp người bạn làm trong đây, em xin được cái clip demo gốc của hãng LG chuẩn 3D.
Và con tim đã vui trở lại
Hay ho ở chỗ này đây, hì hục em chuẩn bị xong xui, chiếu clip LG, tắt đèn phòng đi. Cảm giác lúc này 3D phê lắm, độ sâu,độ sáng, độ trong, 1080p, độ nổi thiệt là đã. Nhất là màu sắc khi xem 3D thật sống động, tươi tắn nhưng không thừa sáng...thế mà sau 15 phút em lại bị chóng mặt. Em quyết định mượn kính 3100GB của bà chị thử lại, wow xem cả tiếng chẳng hề chóng mặt như cái kính 3050GB kia. Thế là từ nay em có thể thưởng thức 3D trọn vẹn trên SS chủ động rồi nhé.
Tóm lại
Bài viết này không có ý chê LG binh vực SS hay Sony...mà là cái nhìn nhận sự việc một cách khách quan nhất. Và tồn tại trong đầu em một câu "Được này mất kia" vốn sở dĩ lòng tham con người không đáy, tốt nhất có điều kiện bụp cả hai.
Kết luận
- SS: 2D,3D đều đẹp, xem phim 3D phải tắt đèn, lúc này thấy LED hở sáng 4 góc, kính giá cao, màu sắc, độ nét, độ sâu, độ nổi, độ trong, 1080p có thừa. Tốt nhất dùng kính rẻ nhất là 3100GB trở lên nhé các bác.
- LG: 2D hỏng bằng SS nhưng cũng chiến tốt, 3D đẹp nhưng cảm giác cá nhân thấy bị hẹp, nhiều cảnh cảm giác sáng quá đâm ra gọi là thừa sáng, xem được 3D trong phòng có bật đèn tuýp sướng, kính giá rẻ, nói chung cũng rất tốt, hình thức thiết kế cũng đẹp nhưng chưa sắc sảo như SS.
Dẫu sao đi nữa bài này chỉ là vài dòng chia sẽ cho bác nào đang lăn tăn cái vụ mua SS, Sony, Pana...LG thụ động & công nghệ chủ động 3D đỡ mắc công suy nghĩ nhất đầu, chống mặt. Ai thấy túi tiền, con mắt hợp nhãn với dòng nào cứ ẩm về nhà là phê thôi, cải vã nhau chi mệt, tốn nước bọt, cũng như fan Nikon Vs Canon. Dù sao đi nữa tất cả sản phẩm LED,3D bây giờ đều hơn công nghệ cũ nhất là khoản FullHD.
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ. Em chạy đây X_X
Viết bởi: tuanaiai
Chỉnh sửa lần cuối: