Ðề: Re: Xin Tư vấn Làm quen kết bạn với Nữ giới
Theo mình thì theo hướng tốt vì ít ra là cô ấy đã biết bạn là ai và quan tâm, tìm hiểu bạn.
Hỏi vu vơ về vụ đó là thế nào nhỉ?
Hình như bác chủ chơi máy ảnh. Bác có thể tận dụng ưu thế này của mình. Nói chuyện thì gài câu: "Hôm nay mình đi chụp cho mấy cô bạn, hôm nào bạn rảnh thì cho phép mình chụp bạn nhé". Các bạn gái thường thích chụp ảnh, thích lãng mạng, thích những anh chàng nghệ sỹ 1 chút (biết đánh ghi ta,...). Chú ý thỉnh thoảng mới gài câu này thôi, đừng nài nỉ quá. Nói đến lần thứ 2-3 là phải chốt ngày chụp luôn, kẻo mang tiếng "hứa hão".
Mình tán được vợ hiện nay cũng 1 phần do máy ảnh. Lần đầu, cô ấy dẫn 3 chị đi để mình chụp nhưng cô ấy nhất quyết không cho mình chụp cô ấy (Chụp lén được 2 cái). Lần sau mới chụp được. Sau lần đó thì càng ngày càng thân thiết.
Tình hình bây giờ các bác xem thử là tiến theo chiều hướng tăng hay giảm giúp em /
Tình hình là Cô ấy có cho Chị ( hàng xóm ) của Cô ấy cái số của em, và nhờ Chị đó treo ghẹo em, nhưng không hiểu sao tối em gọi lại cho Cô ấy thì tự dưng Cô ấy có hỏi vu vơ về vụ đó, bây giờ em cũng chả biết phải làm sao.
#:-S
Theo mình thì theo hướng tốt vì ít ra là cô ấy đã biết bạn là ai và quan tâm, tìm hiểu bạn.
Hỏi vu vơ về vụ đó là thế nào nhỉ?
Hình như bác chủ chơi máy ảnh. Bác có thể tận dụng ưu thế này của mình. Nói chuyện thì gài câu: "Hôm nay mình đi chụp cho mấy cô bạn, hôm nào bạn rảnh thì cho phép mình chụp bạn nhé". Các bạn gái thường thích chụp ảnh, thích lãng mạng, thích những anh chàng nghệ sỹ 1 chút (biết đánh ghi ta,...). Chú ý thỉnh thoảng mới gài câu này thôi, đừng nài nỉ quá. Nói đến lần thứ 2-3 là phải chốt ngày chụp luôn, kẻo mang tiếng "hứa hão".
Mình tán được vợ hiện nay cũng 1 phần do máy ảnh. Lần đầu, cô ấy dẫn 3 chị đi để mình chụp nhưng cô ấy nhất quyết không cho mình chụp cô ấy (Chụp lén được 2 cái). Lần sau mới chụp được. Sau lần đó thì càng ngày càng thân thiết.