Thời đại bất phân thiện ác

steaven

New Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Để hiểu rõ hơn vấn đề Thiện -Ác hay Công Lý có phải chỉ là 1 diễn viên hài hay ko?!, các bạn hãy xem series Justice: What's the Right thing to do? , xin trích lời giới thiệu :

Mở đầu khóa học, Giáo sư Sandel đặt ra hai tình huống, trong tình huống thứ nhất, chiếc xe điện đang phóng nhưng bị hỏng phanh. Người lái xe phải có hai lựa chọn: tiếp tục đi thẳng và sẽ đâm chết 5 người trên đường ray, rẽ trái và sẽ đâm chết 1 người. Nếu là người lái xe, bạn sẽ đi thẳng hay rẽ ? Ở tình huống thứ hai, bạn không phải người lái xe mà là một người quan sát đứng trên cầu. Đứng cạnh bạn là một anh béo, và chỉ cần bạn đẩy anh béo xuống mũi xe thì chiếc xe sẽ dừng và cứu được 5 người. Bạn có đẩy không?

Link Fshare:
Justice: What’s The Right Things To Do | VaPhim.com
 

lovemyta

New Member
Re: Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Luật pháp là cái gì? Lẽ phải àh. Cái con khỉ, là tờ giấy lộn thì có. Ai có tiền, khéo lươn lẹo lanh trí thì pl là của kẻ đó. Cái gì mà không phân biệt thiện ác, nghe hãm thiệt. Cái gì đúng là đúng, sai là sai...lắm kẻ nói đạo đức này nọ, khi đụng việc thì lươn lẹo đủ đường. Thằng nào cũng nói lẽ phải...nhưng tới chừng ko có lựa chọn thì lợi ích bản thân vẫn là đầu tiên...đời thằng nào không phũ, đều là người cả, đều là chó cả.

Ngụy biện!

Đời có phải có trái, có trắng có đen hết, những kẻ trắng đen lẫn lộn thì suy nghĩ hết sức nông cạn, vớ vẩn.
Trong phim Bao Công, ông mặt đen này từng nói "Luật pháp thì vuông, lí lẽ thì lại tròn", Những lí lẽ được con người dùng để bóp tròn bóp dẹp bao biện để làm điều xấu xa, làm lu mờ hết chính nghĩa - phải trái
 

xehaibanh

Member
Ðề: Re: Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Ngụy biện!

Đời có phải có trái, có trắng có đen hết, những kẻ trắng đen lẫn lộn thì suy nghĩ hết sức nông cạn, vớ vẩn.
Trong phim Bao Công, ông mặt đen này từng nói "Luật pháp thì vuông, lí lẽ thì lại tròn", Những lí lẽ được con người dùng để bóp tròn bóp dẹp bao biện để làm điều xấu xa, làm lu mờ hết chính nghĩa - phải trái

Những kẻ miệng nói chính nghĩa thường chẳng bao giờ làm điều chính nghĩa, lý luận giáo điều, mở miệng là đạo đức, lễ nghĩa. Làm việc thì qui tắc qui củ, ấu trĩ ngu đần. Lý lẽ vốn chẳng có đúng cũng chẳng có sai, đúng hay sai là do tự con người bóp nắn mà ra. Xảo biện nó vừa thôi.
P/s: em với bác cãi lộn coi chừng bị ban đi đảo hết.=((
 

xehaibanh

Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

-Càng lớn mình càng thấy trên đời chả có gì thiện-ác,chỉ có màu xám,tùy hoàn cảnh,tùy thời điểm mà màu xám nó sẽ ngả sang phía nào,đậm hơn hay lợt hơn,mình chưa xem Dexter nhưng mình nghĩ nếu mà có trong tay quyển Death Note,mình cũng ko rãnh mà đi thực hiện lý tưởng như Raito nhưng có vài kẻ sẽ chết trong tay mình ( hehe),còn hoàn cảnh của Mr White người ta gọi là "cùi rồi không sợ lở" nên mình hoàn toàn hiểu

Bạn nói thiệt là chuẩn
 

Tuandinh1501

Well-Known Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

cái này theo mình nghĩ cũng chỉ là để phản ánh một phần thực trạng hiện nay là pháp luật ko thể cho người dân sự thỏa mãn về công lý, từ đó, nhiều người đã nghĩ rằng nếu như mình có quyền thì mình sẽ làm tốt hơn vậy thôi. Từ đó các nhà làm phim thêm vào nhiều yếu cho kịch bản... Phim ảnh cũng chỉ là phản ảnh thực trạng cuộc sống như văn học
 

phuong

Member
Ðề: Re: Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Những kẻ miệng nói chính nghĩa thường chẳng bao giờ làm điều chính nghĩa, lý luận giáo điều, mở miệng là đạo đức, lễ nghĩa. Làm việc thì qui tắc qui củ, ấu trĩ ngu đần. Lý lẽ vốn chẳng có đúng cũng chẳng có sai, đúng hay sai là do tự con người bóp nắn mà ra. Xảo biện nó vừa thôi.
P/s: em với bác cãi lộn coi chừng bị ban đi đảo hết.=((



Tiếp đi 2 bác, chủ đề hay mà
 

khongthenaoquen

Well-Known Member
Thái cực có âm và dương đại diện cho thiện và ác , nhưng bên trong của dương lại có âm , bên trong của âm lại có dương . Ngày xưa làm phim , nhân vật luôn bị hướng theo 1 hệ tư tưởng là : "cực độ" . Người tốt thì rất tốt , tốt đến mức thánh thiện , tốt đến mức lý tưởng , kẻ ác thì ác đến cùng cực của cái ác . Sai rồi ! Như vậy ko đúng với thực tế , bị ảo hóa theo mong muốn của tác giả , vậy thì hai kẻ đại diện cho thiện và ác đó chỉ là "ảo" , là "mơ" thôi . Ko phù hợp với thức tế . VẬT CỰC TẮC PHẢN . Cái gì cũng có giới hạn của nó , muốn vượt qua giới hạn , muốn phải tốt tuyệt đối , xấu tận cùng , sẽ tự bị phản tác dụng thôi. Bản thân người thiện cũng có những lo toan cho bản thân , cho người thân . Bản thân kẻ ác cũng có những lúc trầm lắng nghĩ về cuộc đời khốn khổ trong tội lỗi của mình , cũng có lúc cái thiện trỗi dậy . Trên cõi đời này ko có gì là hoàn thiện cả . Trời và đất còn có chỗ ko hoàn thiện , con người sao có thể hoàn thiện đc !
Đạo diễn bây giờ làm phim thực tế hơn . Hồi xưa vai chính 1 mình đánh cả đám dễ dàng mà ko bị ăn 1 chiêu nào hết , bây giờ vai chính đánh cũng phải trầy trật lắm mới thắng . Vậy mới thực tế . Và thực tế là bất cứ việc gì cũng có tính hai mặt của nó . Người tốt đôi khi cũng bị dao động trước những cám dỗ vậy , có chứ sao ko có ! Người xấu cũng có cái cái thời , gặp vận như cái thằng tự nhiên có năng lực giết người ấy , thì nó cũng có cơ hội đc làm người hùng , người hùng thực tế chứ ko phải người hùng mang hình tượng ảo hóa nhân văn . Rồi thì nó muốn làm theo ý nó , nó muốn ích kỷ ! Đúng , cái đó có . Khơi khơi đang người bình thường mà , có nhìu ham mún đâu có làm đc đâu , có năng lực một cái là làm liền . Và con người ai mà chẳng mún mình tốt , bao hàm cả việc mún người khác tôn trọng mình . Mặc dù tôi có những tính xấu đấy , nhưng nếu được , tôi lun mún mọi người phải tôn trọng , thậm chí tôn vinh mình . Và thế là chúng ta có một anh hùng - hai mặt . Đó là hệ tưởng mới , đúng với thực tế bây giờ . Muốn trên đời này có một anh hùng ảo hóa đạo đức , thì bản thân mình cũng đã từng mún , nhưng mún là mún thôi , ko có thực đâu . Đã nói cái gì cũng tương đối mà . Còn việc sao mà bây giờ phim càng lúc càng tôn vinh cái anh hùng hai mặt như thế , cho phép cái ác thắng như thế , thì đó là một sự thể hiện lại cái nhìn của ông tác giả , ổng sống , ổng tiếp xúc thực tế , ổng cảm nhận thế , nên ổng nói thế . Mà đã từ thực tế đi ra thì phù hợp với thực tế . Phù hợp thực tế thì tồn tại . Tồn tại thì phát triển . Một ông làm phim kiểu thế , hai ông , ba ông . Nên càng ngày càng nhìu phim như thế . Và đương nhiên , lượng người xem ủng hộ kiểu nội dung đó cũng tương đối . Cũng vẫn có người ko thích như bác chủ đây . Thích hay không , thì nó vẫn sẽ còn tiếp diễn nữa . Có sáng thì có tối , có người tốt thắng thế thì cũng có người xấu gặp thời . Vậy mới cân bằng . Cân bằng thì tồn tại , tồn tại thì phát triển . :) .
Chốt : không phải bất phân thiện ác , mà là thiện ác vốn là một cặp cần và đủ . Thiếu một cái là cái kia diệt vong luôn !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Đọc akumetsu là 1 ví dụ điển hình ^^ hehehe truyện nó kill mấy thằng ăn hối lộ hay lắm, giá như việt nam có thằng này thì đỡ bik nhiu
 
em không tán đồng ý kiến đánh đồng nhân vật như vậy. Thứ nhất, Light (DeathNote) không phải là đại diện hoàn toàn cho cái ác. Anh ta có sức mạnh tuyệt vời của khối óc, tư duy và ghét cái ác. Khi được quyển DeathNote chẳng phải anh ta đã dùng để tiêu diệt kẻ xấu sao?? Thứ hai, Dẫu rằng về sau khi Light dùng quyển sách vào mục đích loại bỏ những người khác, nhưng xét cho cùng thì người đẩy những nạn nhân vào chỗ chết là L và chính họ vì họ quá bảo thủ, cố gắng cho là thứ công lý của mình là đúng là không suy nghĩ thoáng hơn. Họ cứ muốn áp đặt lý lẽ về công lý của mình cho cộng đồng nên chuyện chạm trán với Light là điều khó tránh được.
Hơn nữa đây chỉ là film, phản ánh một phần của xã hội không hẳn tất cả đang đi theo hướng như tiêu đề đã nêu. Sự thật và sự đúng đắn không hẳn lúc nào cũng đứng ở một phía thiện hay ác, nó có thể vừa đứng ở cả hai phía, ở một phía lúc này và về sau thì lại thay đổi, hoặc cả hai phía thiện ác đều không bao gồm sự thật và đúng đắn mà chỉ là một sự tương đối ở mức trung bình thôi :)
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Để hiểu rõ hơn vấn đề Thiện -Ác hay Công Lý có phải chỉ là 1 diễn viên hài hay ko?!, các bạn hãy xem series Justice: What's the Right thing to do? , xin trích lời giới thiệu :

Mở đầu khóa học, Giáo sư Sandel đặt ra hai tình huống, trong tình huống thứ nhất, chiếc xe điện đang phóng nhưng bị hỏng phanh. Người lái xe phải có hai lựa chọn: tiếp tục đi thẳng và sẽ đâm chết 5 người trên đường ray, rẽ trái và sẽ đâm chết 1 người. Nếu là người lái xe, bạn sẽ đi thẳng hay rẽ ? Ở tình huống thứ hai, bạn không phải người lái xe mà là một người quan sát đứng trên cầu. Đứng cạnh bạn là một anh béo, và chỉ cần bạn đẩy anh béo xuống mũi xe thì chiếc xe sẽ dừng và cứu được 5 người. Bạn có đẩy không?

Link Fshare:
Justice: What’s The Right Things To Do | VaPhim.com

Cũng cãi nhau 1 lần với mấy thằng bạn về cái vấn đề này
 
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Về vấn đề lương tâm và đạo đức có thể xem qua bộ phim Unthinkable nói về việc tra tấn thủ phạm đánh bom.
 
Ðề: Re: Thời đại bất phân thiện ác

em không tán đồng ý kiến đánh đồng nhân vật như vậy. Thứ nhất, Light (DeathNote) không phải là đại diện hoàn toàn cho cái ác. Anh ta có sức mạnh tuyệt vời của khối óc, tư duy và ghét cái ác. Khi được quyển DeathNote chẳng phải anh ta đã dùng để tiêu diệt kẻ xấu sao?? Thứ hai, Dẫu rằng về sau khi Light dùng quyển sách vào mục đích loại bỏ những người khác, nhưng xét cho cùng thì người đẩy những nạn nhân vào chỗ chết là L và chính họ vì họ quá bảo thủ, cố gắng cho là thứ công lý của mình là đúng là không suy nghĩ thoáng hơn. Họ cứ muốn áp đặt lý lẽ về công lý của mình cho cộng đồng nên chuyện chạm trán với Light là điều khó tránh được.
Thằng Raito mới là cái thằng bảo thủ thích áp đặt lý lẽ của nó lên người khác. Đơn giản thôi: Raito có quyền gì mà đc giết người? Hành động của Raito là diệt kẻ xấu nhưng nó phán xét hoàn toàn 1 cách chủ quan. Chưa kể ngay tập 1 chính mồm Raito khẳng định: cái nó muốn là 1 đế chế do nó đứng đầu và Death Note là công cụ cho nó đạt mục đích.

Raito chính là hiện thân cái ác mượn danh công lý và làm mờ mắt những kẻ muốn trả thù xã hội. Hắn lợi dụng tính mang bố mình, lợi dụng tính mạng người yêu, lợi dụng cả tính mạng đệ tử. Cái thể loại bất hiếu, vô tình, phi đạo nghĩa ấy rốt cuộc đã phải chịu 1 cái chết thảm thế nào thì ai đọc manga cũng rõ. Anime làm fan service nên mới để Raito chết yên bình.
 

helizus

Active Member
Làm phim thiện ác với anh hùng bây giờ có lẽ chỉ phim hoạt hình cho trẻ em là phù hợp thôi, cuộc sống muôn mặt và nhận thức của con người cũng phức tạp hơn rất nhiều nên điện ảnh cũng phản ánh đúng với thực tế đó.
 

meamthanh11

Active Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

ko nên cổ súy cái tiêu cực đó,sẽ làm cho nhiều người bắt chước
 

tai-phim-hd

Active Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Để hiểu rõ hơn vấn đề Thiện -Ác hay Công Lý có phải chỉ là 1 diễn viên hài hay ko?!, các bạn hãy xem series Justice: What's the Right thing to do? , xin trích lời giới thiệu :

Mở đầu khóa học, Giáo sư Sandel đặt ra hai tình huống, trong tình huống thứ nhất, chiếc xe điện đang phóng nhưng bị hỏng phanh. Người lái xe phải có hai lựa chọn: tiếp tục đi thẳng và sẽ đâm chết 5 người trên đường ray, rẽ trái và sẽ đâm chết 1 người. Nếu là người lái xe, bạn sẽ đi thẳng hay rẽ ? Ở tình huống thứ hai, bạn không phải người lái xe mà là một người quan sát đứng trên cầu. Đứng cạnh bạn là một anh béo, và chỉ cần bạn đẩy anh béo xuống mũi xe thì chiếc xe sẽ dừng và cứu được 5 người. Bạn có đẩy không?

Link Fshare:
Justice: What’s The Right Things To Do | VaPhim.com

Woa! Cảm ơn bác đã giới thiệu 1 bộ phim thú vị *-:)
 

haijan12

New Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

Phim là để giải trí, đúng nghĩa của nó, mình không thích phim VN cũng một phần vì họ hay đưa những tình huống giáo dục sến đặc không có tính thực tiễn vào phim, nên gây cảm giác "chối tỉ" chỉ muốn tắt ngay cái tivi ;))
 

khuongdie

New Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

chính xác là do xã hội thui..... vd như death note ..... nếu bạn là người thân trong nha bị lê văn luyện giết..... kẻ mà giờ đang ngồi rung đùi kể chuyện tình đơn phương ấy..... tự nhiên có người giết nó dùm, thế bạn sẽ thấy thế nào 80% mọi người sẽ rất hả hê vì cái ác đã đền tội.... 20% còn lại sợ vì kẻ giết nó cũng là kẻ giết người....... bạn đi ngoài đường thấy thằng tài xế đâm chết người còn cán qua cán lại vài lần...rất bức xút...nhưng bạn không thể làm gì.....có ng giết thằng đó thì lại có người nghĩ chết là đáng....đơn giản thế thui......đó là lý do vì sao trong death note nhân vật chính trở thành anh hùn đó bạn
 

Lemithful

Active Member
Ðề: Thời đại bất phân thiện ác

nếu tui có quyển sổ thì lão Thăng tèo chắc =))
chỉ vui thui!
 
Bên trên