Hôm off thấy mấy cụ nói đi đâu lên núi mà, gì mà vào bản không có điện bác Quyềnh béo phải quay tay mới chiếu đc phim cho trẻ thơ xem ấy >
Vụ đấy là hợp tác với bên oto fun. Chắc để ấm áp mới đi. Chứ giờ mưa lạnh thế này. Lại rằm đến nơi. Đi giờ sao được !
ọp ẹp gì thì cứ qua rằm ná các pác.
em thèm coca hơn =))Thèm rịu bia dưới HN
em thèm coca hơn =))
em thèm coca hơn =))
A còn chưa kể tội chú vụ bỏ off ko trình báo, trên đường về còn nhảy vào uống nhân trần pha đường đấy >
Các cụ có đi lễ lạt gì nhiều kô? Em thấy chính phủ bảo phải kiểm soát các lễ hội trong năm 2013, không biết tình hình thực thi cụ thể thế nào????
E chả mê tín dị đoan đâu ) vui vui thì đi thôi chứ cứ nghĩ đến cám cảnh ông đứng sau vái mông bà đứng trước là chán rồi 8-}
Hôm rày cũng có đi xem bói, nhưng chả đâu vào đâu chán nhức đầu
http://www.hdvietnam.com/diendan/195-chuyen-tu-ke/513623-xem-boi-dau-nam.html
thế mới buồn cười chứ, e rõ ràng là cả mà nó phán là útChuyện đi xem bói của lão là thật đấy à? Em thấy khó tín quá. Ai lại em là út, dưới còn 2 em trai nữa )
Thấy e mới tin, nghe thôi chưa đủ. Vẫn biết rằng ko có gì là tuyệt đối và mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng tin tưởng, tín ngưỡng sao cho hợp lý là đc phải ko bácEm nói thật bác đúng là nhiều thầy bói dựa lắm.
Nhưng em cũng nghe nhiều người mách người này bói chuẩn, người kia bói chính xác, xong rồi lại còn nói ai mà nói vanh vách được việc nhà mình thì do người ta nuôi ma xó, âm binh, cũng nguy hiểm lắm. Túm lại em thấy cũng nhiều vấn đề phức tạp phết, không biết nên không dám phát biểu mạnh )
A còn chưa kể tội chú vụ bỏ off ko trình báo, trên đường về còn nhảy vào uống nhân trần pha đường đấy >
Em ghét tử vi vs coi bói lắm!