Em ghé một siêu thị điện máy lớn nghe thử Marantz PM6004 ghép với B&W 684 rồi sau đó ghép Klipsch RF62 ii, nghe album Lệ Quyên Khúc tình xưa 2010.
Cảm nhận của em thế này:
PM6004 kéo 2 con này ngon lành không vấn đề gì cả.... trong sảnh lớn của Siêu thị mà bật volume lên 5/10 là nghe lớn lắm rồi....
Ở cùng một volume thì Klipsch RF62 ii cho âm thanh lớn hơn hẳn B&W 684, cái này chắc do độ nhạy cao hơn ?
684 cho âm thanh hòa trộn 3 dải tần cao, trung, thấp vừa phải hơn, tiếng bass mạnh nhưng không quá lấn át tiếng hát của ca sĩ, và các âm trung, cao khác, nhất là tiếng đàn réo rắt.
RF62 ii thì cho tiếng bass quá nổi trội, nên có phần lấn át âm trung, tiếng ca sĩ thì vẫn rõ với Lệ Quyên, âm cao thì vẫn nổi bật, bật volume lên 4/10 đứng cách loa 1.5m nghe tức ngực luôn... nhưng qua đến anh Đàm thì tiếng hát bị chìm sau tiêng bass...
Túm lại, theo cá nhân em thấy với phòng nghe gia đình thì 684 là vừa đủ, còn RF62 thì rất ấn tượng với tiếng bass, tuy nhiên chỉ thích hợp với bác nào thích nghe bass càng mạnh càng tốt......
Cảm nhận của em thế này:
PM6004 kéo 2 con này ngon lành không vấn đề gì cả.... trong sảnh lớn của Siêu thị mà bật volume lên 5/10 là nghe lớn lắm rồi....
Ở cùng một volume thì Klipsch RF62 ii cho âm thanh lớn hơn hẳn B&W 684, cái này chắc do độ nhạy cao hơn ?
684 cho âm thanh hòa trộn 3 dải tần cao, trung, thấp vừa phải hơn, tiếng bass mạnh nhưng không quá lấn át tiếng hát của ca sĩ, và các âm trung, cao khác, nhất là tiếng đàn réo rắt.
RF62 ii thì cho tiếng bass quá nổi trội, nên có phần lấn át âm trung, tiếng ca sĩ thì vẫn rõ với Lệ Quyên, âm cao thì vẫn nổi bật, bật volume lên 4/10 đứng cách loa 1.5m nghe tức ngực luôn... nhưng qua đến anh Đàm thì tiếng hát bị chìm sau tiêng bass...
Túm lại, theo cá nhân em thấy với phòng nghe gia đình thì 684 là vừa đủ, còn RF62 thì rất ấn tượng với tiếng bass, tuy nhiên chỉ thích hợp với bác nào thích nghe bass càng mạnh càng tốt......
Chỉnh sửa lần cuối: