Chương Trình "Chào Ngày Mới" Của HD Sài Gòn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

ducphu

Well-Known Member
Ở đây chém gió mọi thứ trên trời dưới đất, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện lên bờ xuống ruộng, từ trồng trọt chăn nuôi đến HD :D. Nên những vấn đền nhạy cảm hay chuyện nhân tình thế thái đó thì có nhà nước lo.
Bình loạn bậy bạ là PC 24 cho thành bình địa lun! :(( :((
CHÀO CÁC ANH!
P/S: nick này cũng là nguyenthanht2010 đừng cho em ra đảo tội nghiệp.
Chú này làm gì mà lo xa dữ đa!
 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Đổi sex vì bánh mỳ, đổi "cái ngàn vàng" lấy iphone 4... là những lý do "đổi chác" ít ai đỡ được.

1. Đổi sex lấy bánh mỳ

lanhattuanquadoisexvi2chiecbanh1367428268429jpg1367461691.jpg

Christine Faith Baker, 47 tuổi, ở hạt Manatee, bang Florida, Mỹ đã bị bắt giữ vì hành vi bán dâm vào tháng 3/2012. Một trinh sát mật đã đóng giả là người đàn ông tên John đi tìm gái làng chơi. Điều đáng nói là Baker đã đồng ý "mây mưa" với John, đổi lại anh phải mua cho cô... 2 chiếc bánh hamburger pho mát chỉ với tổng giá trị là 2,75 đô la (khoảng 58.000 đồng). Có lẽ,người phụ nữ kỳ lạ này thích ăn món này quá nên đã sẵn sàng bán rẻ thân xác mình.


2. Bán cái ngàn vàng lấy tiền đi du lịch

raobancainganvanglaytiendidulich31367428279399jpg1367461691.jpg

Cô nữ sinh 19 tuổi này hiện đang là sinh viên trường đại học Quốc Tế Moscow ở Thủ đô nước Nga. Với khao khát có được chuyến du lịch mơ ước tới Ấn Độ, cô nàng quyết định rao bán đêm đầu đời của mình để giải quyết vấn đề kinh phí. Được biết giá rao bán online được đặt ra là 40.000 rub, tương đương khoảng 28 triệu đồng.
Ngoài các ý kiến bày tỏ sự phản cảm trên các trang mạng xã hội thì còn có những ý kiến như: “Lại thêm một thông tin báo hiệu sự suy thoái của giới trẻ ngày nay trên toàn thế giới, sự đánh đổi của giới trẻ dường như ngày càng nông cạn hơn!”.


3. Trao trinh tiết lấy...iphone 4

110727080207227481367428292783jpg1367461691.jpg

Theo thông tin từ trang mạng BiznewsChina, một thiếu nữ có tên Jiu Ling Hou, thuộc thế hệ 9x đã đăng tải lên trang blog Weibo (phiên bản Twitter của Trung Quốc) đoạn thông điệp cho biết cô ấy mơ ước được sở hữu 1 chiếc iPhone 4 nhưng cha không cho phép nên đã quyết định sẽ “ngủ với ai có thể tặng mình 1 chiếc iPhone 4”.
Bài viết của nữ sinh 9x này đã nhận được rất nhiều phản hồi tiêu cực từ cư dân mạng, họ cho rằng một chiếc điện thoại không đáng để cho cô bé phải đánh đổi như vậy.
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Cám ơn vợ chồng Thượng đế đã về nhà an toàn. G9 cả nhà. :)
 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: Re: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Tự cắt 'của quý' để khỏi phải lấy vợ

Đăng nói, sau khi dùng dây thun buộc và đến lúc chỗ đó hết cảm giác đau, anh chọn con dao thật sắc để cắt một cái thì 'thằng nhỏ' phải đứt ra liền.

Người dân ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang không ngớt lời bàn tán xoay quanh việc anh thanh niên 28 tuổi tên là Phan Đăng vì không muốn lập gia đình mà tự tay cắt phăng “của quý” rồi hủy nó đi để cha mẹ hết đường tìm bác sĩ nối lại cho mình.

Câu chuyện nửa đùa nửa thật này xảy ra vào ngày 5.4 vừa qua. Nghe tiếng la thất thanh của Đăng, cha mẹ anh thanh niên chạy vào thì thấy máu chảy lênh láng. Người nhà tức tốc đưa Đăng vào viện với cái “của quý” đã được Đăng nấu chín. Đăng cho biết chỉ vì anh ta không muốn lấy vợ nhưng cứ bị cha mẹ ép kết hôn. Không còn cách nào khác nên anh quyết định “tự xử” “của quý” của mình.

Người thân đau khổ, dân làng bàng hoàng

Dù việc nam thanh niên Phan Đăng tự tay cắt phăng “của quý” của mình là có thật, nhưng người dân ở thị trấn nhỏ Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, Anh Giang vẫn cứ ngỡ như mình đang nghe một câu chuyện tiếu lâm. Dư luận thì bàn tán rầm rộ, còn gia đình Đăng thì vô cùng đau khổ. Bởi lẽ, gia đình anh chỉ có mình anh là con trai nối dõi tông đường. Nhưng giờ đây, bậc phụ mẫu này phải cắn răng chịu đựng sự gièm pha của thiên hạ trước hành động hết sức dại dột của con trai mình.

Có nhiều lời đồn đoán xoay quanh hành động của anh, người thì cho rằng anh ta bị điên, kẻ thì bảo anh thất tình nên mới hành hạ mình như thế … nhưng khi biết được nguồn cơn của sự việc là anh không muốn lấy vợ nên đã lên kế hoạch “hủy diệt thằng nhỏ”, dân làng mới giật mình trố mắt nhìn nhau.

Những người chứng kiến vụ việc kể lại trong sự ngạc nhiên đến lạ thường, và tất nhiên họ xem cái ngày anh tự cắt “của quý” của mình là ngày đáng nhớ vì hôm đó cả xóm phải náo loạn chạy đôn chạy đáo tìm cách phụ giúp gia đình anh chạy chữa cho anh ta. “Khi nghe người nhà Đăng la làng lên kêu cứu, những người kề cận còn tưởng trong nhà có ai đang bệnh nặng. Ai dè khi chạy qua nhà thì thấy cha mẹ Đăng ôm con khóc sướt mướt”, ông Tư H., người chứng kiến vụ việc, cho biết.

Điều khiến dư luận ngạc nhiên nhất là ở việc sau khi cắt đứt “thằng nhỏ” của mình, anh còn bình tĩnh đến mức đem bỏ vào nồi nước sôi. Đến khi chắc mẩm chẳng có ai có thể “cứu” thì anh mới nhịn cơn đau mà kêu người thân đến chứng kiến. Ông Tư H. nhớ lại: “Lúc người nhà phát hiện chạy vào thì thấy anh đang nằm trên vũng máu. Biết chuyện nên ai cũng túa ra đi tìm xe chở Đăng đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời vơ luôn 'của quý' của anh mang theo để nhờ bác sĩ nối lại dù khi đó nó đã hết khả năng cứu vãn”.

Một tình tiết khiến dư luận nói đến nhiều là khi mọi người phát hiện anh mất đi “của quý”, ai cũng nghĩ anh ta bị kẻ gian hãm hại nên vội vàng chạy vào nhà anh lục tung mọi nơi để truy tìm hung thủ. Thế nhưng tìm khắp nơi người ta cũng không phát hiện điều gì nên quay lại chỗ anh. Lúc này mọi người có mặt muốn té ngửa khi anh thanh niên này nói với giọng lí nhí thú nhận là do mình “tự xử” chứ không bị ai ám hại.

Theo người dân địa phương, khi hay biết sự việc dại dột của con trai mình, cha mẹ anh vô cùng đau khổ. Đặc biệt là mẹ anh, bà cứ khóc rồi ngất lên ngất xuống. Tuy nhiên, dù rất đau khổ nhưng lo sợ đến an nguy tính mạng của anh nên người nhà đã tức tốc đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu với chút hy vọng còn nước còn tát.

Sau khi được đưa vào bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang, anh được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nên sức khỏe dần hồi phục. Sau khi biết được nguyên nhân vì sao bệnh nhân của mình hành động như vậy, các y bác sĩ đều bất ngờ và câu chuyện về anh thanh niên này đã trở thành đề tài nóng để người ta bàn luận khắp nơi.

Lên kế hoạch tự tay xử “của quý”

Tiếp xúc với chúng tôi, người nhà của anh nói trong nỗi buồn khó tả: “Nhà chỉ có mình nó là con trai nên gia đình muốn nó sớm lập gia đình để có cháu nội ẵm bông. Nhưng không ngờ sự mong đợi đó giờ đây mãi khôn còn. Sao thằng Đăng lại có thể hành động điên rồ như thế được chứ?, một người thân của anh tâm sự.

Trước sự việc đã rồi, giờ đây mọi người trong gia đình của anh chỉ mong cậu quý tử này sớm bình phục sức khỏe. Điều khiến chúng tôi khá ngạc nhiên là đối với Đăng, anh ta xem hành động của mình như là một sự giải thoát. “Tôi biết có nhiều người nói tôi thế này thế kia, nhưng tôi không quan tâm và cũng không hối hận vì việc làm của mình”, Đăng khẳng định như thế.

Trước khi cầm dao tự tay thiến “của quý” của mình thì nam thanh niên này đã có hẳn một kế hoạch rất chi tiết. Tất cả mọi phương án từ dùng kéo hay chích thuốc… đều được Đăng loại bỏ vì theo anh, làm như thế thì khả năng tự thiến “của quý” của anh sẽ không mang đến thành công. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định làm theo cách dân gian thường làm đối với một số loài động vật nuôi trong nhà, đó là dùng dây thun buộc thít “thằng nhỏ” của mình cho nó dần tê, mất hết cảm giác đau rồi mới ra tay.

Thú thật, khi nghe anh kể lại toàn bộ sự việc, chúng tôi phải giải mình kinh ngạc vì những chi tiết anh ta kể tưởng chừng chỉ xảy ra trong phim. Đăng nói, sau khi dùng dây thun buộc và đến lúc chỗ đó hết cảm giác đau, anh chọn con dao thật sắc để cắt một cái thì “thằng nhỏ” phải đứt ra liền.
Lên kế hoạch xong, ngày 5.4, lợi dụng lúc mọi người trong nhà đi vắng, anh đã thực hiện kế hoạch theo từng bước. Đầu tiên anh ta dùng nhiều sợi dây thun buộc thít “thằng nhỏ” của mình lại rồi nhẫn nại ngồi đợi cho nó tê buốt. Khoảng hai giờ đồng hồ sau, anh đã bắt đầu mất cảm giác nên dùng nước rửa sạch con dao rồi nhẹ nhàng cứa mấy nhát khiến “của quý” đứt rời.

Một điều khiến cho dư luận không thể lý giải nổi đó là trước khi xuống tay với “thằng nhỏ” của mình, anh đã tính tới chuyện nếu không làm cho nó hư luôn thì rất có thể người nhà của anh ta sẽ nối lại được. Nghĩ thế nên trước khi cắt đi “của quý”, anh đã nấu sẵn một nồi nước sôi. Sau khi kể lại kế hoạch tự thiến của mình, anh nói buồn: “Tôi biết tôi làm việc này, cha mẹ tôi vô cùng đau khổ nhưng không còn cách nào khác. Tôi chỉ muốn sống để tịnh tâm tu dưỡng và nuôi cha mẹ ngày xế chiều. Thực lòng tôi không muốn lấy vợ”.

Bản thân anh là con trai độc nhát của gia đình nhưng lại thường xuyên đau bệnh. Anh lại là người ăn chay thường xuyên nên dù thân xác anh ta to cao nhưng thể lực vô cùng yếu kém so với đám bạn cùng trang lứa. Thấy con trai mình đã lớn tuổi mà chưa chịu lập gia đình nên cha mẹ anh cứ nôn nóng đốc thúc vì sợ càng lớn tuổi thì khả năng có con của anh càng bị hạn chế.

Nhưng có ai ngờ đâu, sự hối thúc đó cùng nỗi lo lắng đó như là sức ép vô hình đối với anh. Để giải thoát cho mình và để cha mẹ không phải bận tâm chuyện vợ con của mình, anh đã quyết định tự thiến.

Người dân địa phương cho rằng, Đăng không phải là người “hai thì”, trước đây cũng có yêu đương, nhưng không đi đến kết quả. Có lẽ vì chuyện này mà anh chán nản, không còn ham muốn tình cảm nam nữ. Cũng từ đó anh ắt đầu tụng kinh niệm Phật cầu phúc cho gia đình và người thân. Sự việc Đăng tự xử đã khiến cho người thân và dư luận địa phương một phen thót tim. Nhưng không ai biết làm cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật đã rồi ấy.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)
 

thinhkappa

Well-Known Member
Tự cắt 'của quý' để khỏi phải lấy vợ
Đăng nói, sau khi dùng dây thun buộc và đến lúc chỗ đó hết cảm giác đau, anh chọn con dao thật sắc để cắt một cái thì 'thằng nhỏ' phải đứt ra liền.

Người dân ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang không ngớt lời bàn tán xoay quanh việc anh thanh niên 28 tuổi tên là Phan Đăng vì không muốn lập gia đình mà tự tay cắt phăng “của quý” rồi hủy nó đi để cha mẹ hết đường tìm bác sĩ nối lại cho mình.
Câu chuyện nửa đùa nửa thật này xảy ra vào ngày 5.4 vừa qua. Nghe tiếng la thất thanh của Đăng, cha mẹ anh thanh niên chạy vào thì thấy máu chảy lênh láng. Người nhà tức tốc đưa Đăng vào viện với cái “của quý” đã được Đăng nấu chín. Đăng cho biết chỉ vì anh ta không muốn lấy vợ nhưng cứ bị cha mẹ ép kết hôn. Không còn cách nào khác nên anh quyết định “tự xử” “của quý” của mình.

Người thân đau khổ, dân làng bàng hoàng

Dù việc nam thanh niên Phan Đăng tự tay cắt phăng “của quý” của mình là có thật, nhưng người dân ở thị trấn nhỏ Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, Anh Giang vẫn cứ ngỡ như mình đang nghe một câu chuyện tiếu lâm. Dư luận thì bàn tán rầm rộ, còn gia đình Đăng thì vô cùng đau khổ. Bởi lẽ, gia đình anh chỉ có mình anh là con trai nối dõi tông đường. Nhưng giờ đây, bậc phụ mẫu này phải cắn răng chịu đựng sự gièm pha của thiên hạ trước hành động hết sức dại dột của con trai mình.
Có nhiều lời đồn đoán xoay quanh hành động của anh, người thì cho rằng anh ta bị điên, kẻ thì bảo anh thất tình nên mới hành hạ mình như thế … nhưng khi biết được nguồn cơn của sự việc là anh không muốn lấy vợ nên đã lên kế hoạch “hủy diệt thằng nhỏ”, dân làng mới giật mình trố mắt nhìn nhau.
Những người chứng kiến vụ việc kể lại trong sự ngạc nhiên đến lạ thường, và tất nhiên họ xem cái ngày anh tự cắt “của quý” của mình là ngày đáng nhớ vì hôm đó cả xóm phải náo loạn chạy đôn chạy đáo tìm cách phụ giúp gia đình anh chạy chữa cho anh ta. “Khi nghe người nhà Đăng la làng lên kêu cứu, những người kề cận còn tưởng trong nhà có ai đang bệnh nặng. Ai dè khi chạy qua nhà thì thấy cha mẹ Đăng ôm con khóc sướt mướt”, ông Tư H., người chứng kiến vụ việc, cho biết.
Điều khiến dư luận ngạc nhiên nhất là ở việc sau khi cắt đứt “thằng nhỏ” của mình, anh còn bình tĩnh đến mức đem bỏ vào nồi nước sôi. Đến khi chắc mẩm chẳng có ai có thể “cứu” thì anh mới nhịn cơn đau mà kêu người thân đến chứng kiến. Ông Tư H. nhớ lại: “Lúc người nhà phát hiện chạy vào thì thấy anh đang nằm trên vũng máu. Biết chuyện nên ai cũng túa ra đi tìm xe chở Đăng đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời vơ luôn 'của quý' của anh mang theo để nhờ bác sĩ nối lại dù khi đó nó đã hết khả năng cứu vãn”.
Một tình tiết khiến dư luận nói đến nhiều là khi mọi người phát hiện anh mất đi “của quý”, ai cũng nghĩ anh ta bị kẻ gian hãm hại nên vội vàng chạy vào nhà anh lục tung mọi nơi để truy tìm hung thủ. Thế nhưng tìm khắp nơi người ta cũng không phát hiện điều gì nên quay lại chỗ anh. Lúc này mọi người có mặt muốn té ngửa khi anh thanh niên này nói với giọng lí nhí thú nhận là do mình “tự xử” chứ không bị ai ám hại.
Theo người dân địa phương, khi hay biết sự việc dại dột của con trai mình, cha mẹ anh vô cùng đau khổ. Đặc biệt là mẹ anh, bà cứ khóc rồi ngất lên ngất xuống. Tuy nhiên, dù rất đau khổ nhưng lo sợ đến an nguy tính mạng của anh nên người nhà đã tức tốc đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu với chút hy vọng còn nước còn tát.
Sau khi được đưa vào bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang, anh được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nên sức khỏe dần hồi phục. Sau khi biết được nguyên nhân vì sao bệnh nhân của mình hành động như vậy, các y bác sĩ đều bất ngờ và câu chuyện về anh thanh niên này đã trở thành đề tài nóng để người ta bàn luận khắp nơi.

Lên kế hoạch tự tay xử “của quý”

Tiếp xúc với chúng tôi, người nhà của anh nói trong nỗi buồn khó tả: “Nhà chỉ có mình nó là con trai nên gia đình muốn nó sớm lập gia đình để có cháu nội ẵm bông. Nhưng không ngờ sự mong đợi đó giờ đây mãi khôn còn. Sao thằng Đăng lại có thể hành động điên rồ như thế được chứ?, một người thân của anh tâm sự.
Trước sự việc đã rồi, giờ đây mọi người trong gia đình của anh chỉ mong cậu quý tử này sớm bình phục sức khỏe. Điều khiến chúng tôi khá ngạc nhiên là đối với Đăng, anh ta xem hành động của mình như là một sự giải thoát. “Tôi biết có nhiều người nói tôi thế này thế kia, nhưng tôi không quan tâm và cũng không hối hận vì việc làm của mình”, Đăng khẳng định như thế.
Trước khi cầm dao tự tay thiến “của quý” của mình thì nam thanh niên này đã có hẳn một kế hoạch rất chi tiết. Tất cả mọi phương án từ dùng kéo hay chích thuốc… đều được Đăng loại bỏ vì theo anh, làm như thế thì khả năng tự thiến “của quý” của anh sẽ không mang đến thành công. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định làm theo cách dân gian thường làm đối với một số loài động vật nuôi trong nhà, đó là dùng dây thun buộc thít “thằng nhỏ” của mình cho nó dần tê, mất hết cảm giác đau rồi mới ra tay.
Thú thật, khi nghe anh kể lại toàn bộ sự việc, chúng tôi phải giải mình kinh ngạc vì những chi tiết anh ta kể tưởng chừng chỉ xảy ra trong phim. Đăng nói, sau khi dùng dây thun buộc và đến lúc chỗ đó hết cảm giác đau, anh chọn con dao thật sắc để cắt một cái thì “thằng nhỏ” phải đứt ra liền.
Lên kế hoạch xong, ngày 5.4, lợi dụng lúc mọi người trong nhà đi vắng, anh đã thực hiện kế hoạch theo từng bước. Đầu tiên anh ta dùng nhiều sợi dây thun buộc thít “thằng nhỏ” của mình lại rồi nhẫn nại ngồi đợi cho nó tê buốt. Khoảng hai giờ đồng hồ sau, anh đã bắt đầu mất cảm giác nên dùng nước rửa sạch con dao rồi nhẹ nhàng cứa mấy nhát khiến “của quý” đứt rời.
Một điều khiến cho dư luận không thể lý giải nổi đó là trước khi xuống tay với “thằng nhỏ” của mình, anh đã tính tới chuyện nếu không làm cho nó hư luôn thì rất có thể người nhà của anh ta sẽ nối lại được. Nghĩ thế nên trước khi cắt đi “của quý”, anh đã nấu sẵn một nồi nước sôi. Sau khi kể lại kế hoạch tự thiến của mình, anh nói buồn: “Tôi biết tôi làm việc này, cha mẹ tôi vô cùng đau khổ nhưng không còn cách nào khác. Tôi chỉ muốn sống để tịnh tâm tu dưỡng và nuôi cha mẹ ngày xế chiều. Thực lòng tôi không muốn lấy vợ”.
Bản thân anh là con trai độc nhát của gia đình nhưng lại thường xuyên đau bệnh. Anh lại là người ăn chay thường xuyên nên dù thân xác anh ta to cao nhưng thể lực vô cùng yếu kém so với đám bạn cùng trang lứa. Thấy con trai mình đã lớn tuổi mà chưa chịu lập gia đình nên cha mẹ anh cứ nôn nóng đốc thúc vì sợ càng lớn tuổi thì khả năng có con của anh càng bị hạn chế.
Nhưng có ai ngờ đâu, sự hối thúc đó cùng nỗi lo lắng đó như là sức ép vô hình đối với anh. Để giải thoát cho mình và để cha mẹ không phải bận tâm chuyện vợ con của mình, anh đã quyết định tự thiến.
Người dân địa phương cho rằng, Đăng không phải là người “hai thì”, trước đây cũng có yêu đương, nhưng không đi đến kết quả. Có lẽ vì chuyện này mà anh chán nản, không còn ham muốn tình cảm nam nữ. Cũng từ đó anh ắt đầu tụng kinh niệm Phật cầu phúc cho gia đình và người thân. Sự việc Đăng tự xử đã khiến cho người thân và dư luận địa phương một phen thót tim. Nhưng không ai biết làm cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật đã rồi ấy.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Moá tự sát ghê quá......X_X
 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Hôn nhân hạnh phúc

Anh này vĩ đại quá... Người đàn ông tuyệt vời.

Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn khi bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, anh Tuấn một mình nuôi dạy cô em gái nhỏ.

Nghị lực đã giúp anh vượt qua số phận, có được cuộc sống gia đình mà nhiều người nhìn vào đều phải ước ao.

Vợ chồng tình cảm mặn nồng, hai đứa con đẹp như thiên thần, kinh tế gia đình cũng ổn định, những tưởng hạnh phúc sẽ mãi ở lại dưới mái ấm gia đình anh.
Đùng một cái, mọi thứ đảo lộn khi người vợ anh lên kế hoạch sát hại chồng không thành.

Như đã đưa tin, ngày 2/5, Phòng CSHS, Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã bắt Chu Thị Quý (SN 1978, ở Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân của Quý là người chồng tên Phùng Văn Tuấn (SN 1976).

Theo lời khai ban đầu của Quý tại cơ quan công an, cô ta lên kế hoạch sát hại chồng vì "nghi ngờ mình bị cắm sừng".

Theo lời khai của Quý, ngày 26/4, cô ta mua thuốc ngủ pha vào bia cho anh Tuấn uống. Đến 2h10 ngày 27/4, khi thấy anh Tuấn ngủ say, Quý dùng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng, làm anh Tuấn bị bị thương nặng.

Theo bác sỹ Nguyễn Bá Bình, Bệnh viện 105 (Thị xã Sơn Tây), anh Tuấn được đưa vào cấp cứu trong tình trạng không còn tỉnh. Nạn nhân bất tỉnh trong vòng 2 tiếng đồng hồ, sau khi được phẫu thuật khâu lại ruột, hiện anh Tuấn đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang hồi phục, tiên lượng tốt.

Trên giường bệnh, sau khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật, dù sức khỏe còn yếu, anh Tuấn vẫn gắng kể lại cuộc hôn nhân của mình.

Theo lời nạn nhân, vợ chồng anh đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống để có được hạnh phúc ngày hôm nay.

Làm nghề lái xe, thấy đứa con trai lớn mê điện tử, anh Tuấn bỏ nghề để ở nhà kèm cặp con. Hàng ngày vợ bán hàng tạp hóa, còn anh giúp vợ việc nhà, chăm sóc con cái.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, kinh tế khá giả, theo lời anh Tuấn được vậy là nhờ chị Quý là người chiều chồng, còn anh Tuấn cũng là người hết lòng vì vợ con.

Mọi người nhìn vào cuộc hôn nhân của anh Tuấn và chị Quý đầy ngưỡng mộ. Nhưng anh không ngờ có ngày bi kịch lại xảy ra.


Bi kịch

Lý giải cho hành động của vợ, anh Tuấn khẳng định không có chuyện anh ngoại tình dẫn đến vợ ghen tuông mà "làm dại".

Sở dĩ, chị Quý gây chuyện là vì muốn tạo hiện trường giả một vụ cướp để "hợp pháp hóa" số tiền mà thời gian gần đây chị chơi lô đề và bị thua số tiền lớn.

"Cô ấy chơi 32 con lô, mỗi con 5 triệu đồng và bị thua. Có lẽ cô ấy sợ tôi biết chuyện đã thua lô đề, phải lấy tiền trong két ở nhà mang đi trả nợ nên đã định tạo hiện trường giả một vụ cướp tài sản để lấp liếm số tiền đã mất" - người chồng nói.

Theo lời kể của nạn nhân, hôm xảy ra vụ án, chiều hôm trước anh Tuấn uống bia rồi đi ngủ.

Khi đang mơ màng, anh tỉnh giấc thì thấy mình bị thương, còn vợ đang hoảng loạn khóc lóc. Lúc đó anh còn hỏi vợ: "Ruột anh bị làm sao thế này?".

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh Tuấn cố lết ra cửa để kêu cứu.

"Lúc đó vợ tôi hoảng quá đã gọi ầm lên để mọi người đưa tôi đi cấp cứu. Rất may nhà tôi có ô tô nên đưa đi cấp cứu kịp thời. Trên suốt chặng đường đến bệnh viện, vợ tôi khóc rất nhiều, cố nói lời xin tôi tha thứ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến tính mạng của mình, sợ mình có mệnh hệ gì thì lấy ai là người nuôi các con...".

Anh Tuấn cho biết, anh đã sẵn lòng tha thứ cho vợ, chỉ mong cô ta biết ăn năn hối hận vì những gì mình đã gây ra.

Anh chia sẻ rằng, mình đã từng phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình khi bố mất sớm, mẹ anh bỏ đi tìm hạnh phúc với người đàn ông khác.

Thế nên, anh không muốn các con anh phải trải qua những mất mát mà bố nó đã từng phải chịu đựng.

"Hôm cô ấy được công an đưa vào bệnh viện, tôi có quàng cổ vợ mà nói rằng, anh sẵn sàng tha thứ cho em. Em nhớ rằng, quay đầu là bờ... Lúc đó cô ấy đã khóc rất nhiều và đòi uống thuốc sâu để chết ngay trước mặt tôi. Rất may người nhà tôi kịp ngăn lại...", lời anh Tuấn.

Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.
 

HdNDL82

Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

có lẽ mình thức khuya nhất. Mai mong sao dậy được để đi CN9H :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên