Hiện tại chưa có hàng về bác ạ !!!@nghia303: Có hàng Demo chưa bác? Em qua nghe thử luôn.
Ngoài ra có lẽ còn có thêm 1 số LP nữa như
1/ Những ngày thơ mộng
2/ Vinh Quang Việt Nam
3/ Quang Dũng
4/ Lê Dung
5/ Lệ Quyên ( sắp có, giống Ngàn Thu Áo Tím)
hầu hết tầm 900k / 1 LP
Bác cứ nhân lên là OKIE thôi. ) )
Em sợ mỗi tháng ko ra được một vài cái cho anh em thôi chứ 45$ cho một LP nhạc Việt thì ok quá rồi còn j nữa bác.
em toàn mua đĩa 10K VND tức là 0.5$ đó bác ... 45$ mắc quá ....hihihih )
Hi hi. Bác ơi nhưng nó 33 vòng/ phút hao đấy chứ.Đấy là em tính cứ 1rpm = 1$ >>>>> LP 33 chỉ có 33$ thôi đó bác >>> Rẻ
Hi hi. Bác ơi nhưng nó 33 vòng/ phút hao đấy chứ.
Bác Lan806 nhắc em mới thấy mình nhầm nhọt sang trồng trọt ~X( .
Em chuẩn bị đi bê Goldmund Telos 600 về thay Chord SPM 6000 đây.
Thế thì mật thư cho em Chord SPM 6000 đê !!!!!!!!!!!!) )
Em chỉ xin bác tiền vận chuyển (cả thùng khoảng hơn tạ) để em mua Tun tây bồ thôi.
Bác lại bị tẩu qua đến cả chử ký của ca sỉ roài. )
Bác Vdzung chuẩn bị kết nạp thệm bác Minhsur vào hội chơi vinyl rồi! Thú thực, chiều hôm qua em nghe vinyl ở nhà bác Dũng Nam Phú bằng cái đĩa cũ của Juan Formell Ylos Van Van ( Cuba) trên con Teac LP -1000 (3 in 1) của bác Minhsur cũng thấy một cảm giác thật khó tả. Ngoài hai cái loa chính, tiếng leng keng, nó còn phát ra ở cả cái đầu kim nữa, cũng hay hay!
Hôm qua em nghe nhạc sĩ Đức Trí có nói về sự hạn chế của CD và sự gia tăng tiêu thụ LP ở thị trường Mỹ.
CD có hạn chế về dải tần và dynamic, còn LP hay băng từ là vô hạn. ( cái này em nghe nói nhé, ứ phải em nói ) .
Có lẽ vì vậy có 1 số audiophile đang có hứng quay lại với Vinyl và thực tế là lượng tiêu thụ thị trường Mỹ đang tăng khá nhanh.
Việc xuất bản ấn phẩm âm nhạc trên Vinyl cũng có xu hướng tăg.
Hạn chế nhất là giá LP cao quá, nó chưa phù hợp với đại đa số, việc chơi cũng hơi tỉ mỉ, cầu kỳ, và cái hạn chế nữa là các thể loại " cối xay " có xu hướng tăng giá ) )
Từng món đồ trong turtable đều có giá rất kinh ( thậm chí 1 vài món đã clone và sx trong nước ) .
có ai chơi bluray gốc không , cho em giao lưu với em chơi một mình buồn quá ...
hôm nào em lại lên bác xin tí nhạc với rượu vậy ..... đĩa LP Vietnam ra tới 2 đĩa lận...