Sự "tiến hoá" của “My Home Theater system” !!!

Minhsur

Banned
Ðề: Sự "tiến hoá" của “My Home Theater system” !!!

Nhất văn phòng bác rồi! Ngày xưa còn có trò đi hát hò cấu véo mấy em, giờ ngồi hát ở công ty, trong mắt mọi người cũng là lành mạnh \:D/\:D/\:D/
Hi bác! Hát "lành mạnh" mà bác, bọn em có mấy phong trào thể thao văn hóa. Anh em thì cũng thích hát hò nên gom góp lại mua bộ đồ về vừa tập, vừa hát chơi. Mỗi tuần 2 buổi, vui ra phết bác ạ.


Xem thớt này của bác @Minhsur như một quyển nhật ký của người chơi HD. Ai đam mê HD cũng nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó:

Cái cảm giác ngiên cứu đọc nát các thớt trên HDvietnam -> rồi quyết định mở ngân quỹ -> hồi hộp khi đón em hàng mới -> thưởng thức và cảm nhận -> hài lòng khi lựa chọn của mình là đúng đắn (hoặc hơi buồn khi không được như mong đợi và sôi máu khi gặp phải hàng lỗi)

Cảm ơn bác rất nhiều...
Cảm ơn bác.
Đa phần anh em chơi HD đều từng "hài lòng khi lựa chọn của mình là đúng đắn hoặc hơi buồn khi không được như mong đợi và sôi máu khi gặp phải hàng lỗi"... Nhiều lúc chỉ vì chỉnh chọt chưa hiệu quả mà mất ăn mất ngủ bác ạ.
Em thực sự thấy may mắn khi đam mê HD-HT được cả nhà theo và ủng hộ.
 

Minhsur

Banned
Ðề: Sự "tiến hoá" của “My Home Theater system” !!!

Bước tiếp theo trên con đường đầy "đau khổ":
WP_20140308_19_44_58_Pro__highres.jpg
 

Minhsur

Banned
Ðề: Re: Sự "tiến hoá" của “My Home Theater system” !!!

Bác chuẩn bị dính vào kim, máng .... rồi đây 8-}

Em lấy cái TEAC LP-P1000 về đặt trong phòng ngủ cho bu cháu phấn khởi.
Em cũng biết chơi đồ này đòi hỏi công phu nên cũng chỉ dùng hàng phổ thông cho đỡ vất bác ạ. Thỉnh thoảng cho nó quay quay nhớ lại thời thơ ấu chút.
 

Hung082012

New Member
Bác nói thời thơ ấu làm em cũng hoài cảm. Hồi những năm 1984 - 1985 em cũng suốt ngày đánh vật với cái "chuồng gà" Melodya của Liên Xô, nghe toàn đĩa LX và Dihavina, hôm nào xin phép phụ huynh tụ tập thì có thằng bạn mang cái đĩa Boney M đến đập "ầm ầm"... Nhớ phết bác ạ. Lúc đó băng cát-xét là cái gì đó khủng khiếp lắm, sau này khi có con Sharp 777 mà em nhìn còn run hết cả người.
 

Minhsur

Banned
Ðề: Re: Sự "tiến hoá" của “My Home Theater system” !!!

Bác nói thời thơ ấu làm em cũng hoài cảm. Hồi những năm 1984 - 1985 em cũng suốt ngày đánh vật với cái "chuồng gà" Melodya của Liên Xô, nghe toàn đĩa LX và Dihavina, hôm nào xin phép phụ huynh tụ tập thì có thằng bạn mang cái đĩa Boney M đến đập "ầm ầm"... Nhớ phết bác ạ. Lúc đó băng cát-xét là cái gì đó khủng khiếp lắm, sau này khi có con Sharp 777 mà em nhìn còn run hết cả người.

Ô, thế bác cùng thời em và bác C_Pham rồi.
Kỳ lạ cái chất đĩa than bác ạ. Nghe nhạc không hiểu gì, nhưng giai điệu nó làm mình phải đung đưa theo.
 

phamhongson

Well-Known Member
Ðề: Re: Sự "tiến hoá" của “My Home Theater system” !!!

Bác nói thời thơ ấu làm em cũng hoài cảm. Hồi những năm 1984 - 1985 em cũng suốt ngày đánh vật với cái "chuồng gà" Melodya của Liên Xô, nghe toàn đĩa LX và Dihavina, hôm nào xin phép phụ huynh tụ tập thì có thằng bạn mang cái đĩa Boney M đến đập "ầm ầm"... Nhớ phết bác ạ. Lúc đó băng cát-xét là cái gì đó khủng khiếp lắm, sau này khi có con Sharp 777 mà em nhìn còn run hết cả người.

Bây giờ mà có đống dĩa nhựa đó thì chết với bọ, trở thành đẳng cáp audiophile ngay. Ngày do nhà em có con Regonda chạy đèn phát, bọn em nghịch rút day điẹn ra nó còn léo nhéo ư ử gần 1 phút mới tắt hẳn, giờ nghĩ lại thèm.
 

Hung082012

New Member
Re: Ðề: Re: Sự "tiến hoá" của “My Home Theater system” !!!

Bây giờ mà có đống dĩa nhựa đó thì chết với bọ, trở thành đẳng cáp audiophile ngay. Ngày do nhà em có con Regonda chạy đèn phát, bọn em nghịch rút day điẹn ra nó còn léo nhéo ư ử gần 1 phút mới tắt hẳn, giờ nghĩ lại thèm.

Bác cũng hoài cổ rồi :-j . Hồi phụ huynh mới khuân về, em cứ chạy loanh quanh "chuồng gà" suốt. Có hôm đang chơi cái đĩa 33 to như cái bánh đa thì em thò tay vặn, chuyển tốc độ lên 45 làm cho giọng Dalibor (nam ca sĩ người Séc) eo éo như thái giám, vui đáo để...

Sorry bác Minhsur, bọn em mượn topic "chém gió" tí, sắp hết week-end, mai lại đi cày mà 8-}8-}8-}
 

Minhsur

Banned
Ðề: Re: Ðề: Re: Sự "tiến hoá" của “My Home Theater system” !!!

Bác cũng hoài cổ rồi :-j . Hồi phụ huynh mới khuân về, em cứ chạy loanh quanh "chuồng gà" suốt. Có hôm đang chơi cái đĩa 33 to như cái bánh đa thì em thò tay vặn, chuyển tốc độ lên 45 làm cho giọng Dalibor (nam ca sĩ người Séc) eo éo như thái giám, vui đáo để...

Sorry bác Minhsur, bọn em mượn topic "chém gió" tí, sắp hết week-end, mai lại đi cày mà 8-}8-}8-}
Ok đi bác, các bác ghé thăm tán gẫu ở nhà em thế này là vui rồi.
Vợ chồng em cũng dân đi Nga về, vợ chồng ông anh ruột thì kẻ Nga người Tiệp. Hồi đầu những năm 90 đĩa nhựa xếp đầy 2 bên cánh tủ ly. Sau em về HN kiếm cơm thì cho ông anh tất.
Giờ còn đây: Một cái hót rác, một cái hót phân mèo. Tuần rồi em về kho nhà ông ấy tìm thấy còn sót lại 2 cái này:
WP_20140309_001.jpg
 

C_Pham

Well-Known Member
Ðề: Sự "tiến hoá" của “My Home Theater system” !!!

Bác cẩn thận không có nhảy vào LP là không thấy đường lên đâu.
 

Minhsur

Banned
Ðề: Sự "tiến hoá" của “My Home Theater system” !!!

Bác cẩn thận không có nhảy vào LP là không thấy đường lên đâu.
Thanks bác> Em dừng lại ở trên bờ rồi. Thực sự em không đủ kiên nhẫn để phục vụ thú chơi này. Vì quan điểm của em, đồ dùng dù đắt tiền đến mấy cũng chỉ là để phục vụ nhu cầu của mình. Nếu phải mệt mỏi vì nó là em chán.
 

thanhluan117

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Sự "tiến hoá" của “My Home Theater system” !!!

Ok đi bác, các bác ghé thăm tán gẫu ở nhà em thế này là vui rồi.
Vợ chồng em cũng dân đi Nga về, vợ chồng ông anh ruột thì kẻ Nga người Tiệp. Hồi đầu những năm 90 đĩa nhựa xếp đầy 2 bên cánh tủ ly. Sau em về HN kiếm cơm thì cho ông anh tất.
Giờ còn đây: Một cái hót rác, một cái hót phân mèo. Tuần rồi em về kho nhà ông ấy tìm thấy còn sót lại 2 cái này:
WP_20140309_001.jpg
cái đĩa ghê vậy bác ^^
 

vinh do

Active Member
lau qua hong ghe nha bac...chuc bac mau gom thoc,co nhieu do choi nua hen :))

p/s ko hieu sao,danh chu,ko co dau duoc...mod hay ae nao giup voi...huhu
 

Minhsur

Banned
Ðề: Re: Sự "tiến hoá" của “My Home Theater system” !!!

lau qua hong ghe nha bac...chuc bac mau gom thoc,co nhieu do choi nua hen :))

p/s ko hieu sao,danh chu,ko co dau duoc...mod hay ae nao giup voi...huhu

Lâu rồi không thấy bác, bác đã thêm những đồ gì rồi?
 

tittom79

Well-Known Member
Ðề: Sự "tiến hoá" của “My Home Theater system” !!!

Chúc mừng bác Minh lần nữa nhé, bộ dàn và cách sắp xếp của bác đẹp và gọn gàng quá. Hồi trước Tết e ghé thăm Topic này của bác rồi cũng đã được ngắm giờ lại ngắm lại lần nữa để xem cách bác bố trí. Sắp tới e cũng sửa nhà (chung cư) nên e đang tìm hiểu và đúc kết cho phù hợp với không gian nhà e bác ạ.

Ơ thế bộ loa 5.1 của Q Acoustics bác cho đi rồi hả bác?
 

Minhsur

Banned
Ðề: Sự "tiến hoá" của “My Home Theater system” !!!

Chúc mừng bác Minh lần nữa nhé, bộ dàn và cách sắp xếp của bác đẹp và gọn gàng quá. Hồi trước Tết e ghé thăm Topic này của bác rồi cũng đã được ngắm giờ lại ngắm lại lần nữa để xem cách bác bố trí. Sắp tới e cũng sửa nhà (chung cư) nên e đang tìm hiểu và đúc kết cho phù hợp với không gian nhà e bác ạ.

Ơ thế bộ loa 5.1 của Q Acoustics bác cho đi rồi hả bác?
Thanks bác. Bộ Q Acoustics em vẫn để dùng. Thanh lý cũng tiếc vì bộ loa này chất quá. Xem phim mềm mại, không bị mệt bác ạ.
 
Bên trên