laonongdan
Member
Ðề: Tivi LG bị mốc panel
Cái màn hình máy tính nhà mình còn bị kiến xếp hàng đi bên trong ấy chứ.
Cái màn hình máy tính nhà mình còn bị kiến xếp hàng đi bên trong ấy chứ.
Em là kết cái tool hút xuyên vật thể của bác nhất đây ...nếu bác ấy ở HN có thời tiết 'Nồm Nồm" khó đoán lắm, có thể bị con nồm chui vào
trừ khi có tool hút xuyên vật thể, bác dùng thêm thời gian xem thế nào
Em là kết cái tool hút xuyên vật thể của bác nhất đây ...
Bác chủ có thể do độ ẩm nhà mình cao nên bị, đò điện tử này cứ phải chạy liên tục chứ nhà bố mẹ vợ em ở quê. mua tivi ít bật rồi độ ẩm cao. mấy cái phụ kiện em cứ phải thay liên tục.
Em bật thường xuyên bác ạ, chứng tỏ tivi của LG chất lượng kém, gom tiền mua đc cái tivi bây giờ nó ra thế này thì chỉ có vứt đi, từ nay em cạch không bao giờ mua LG.Em là kết cái tool hút xuyên vật thể của bác nhất đây ...
Bác chủ có thể do độ ẩm nhà mình cao nên bị, đò điện tử này cứ phải chạy liên tục chứ nhà bố mẹ vợ em ở quê. mua tivi ít bật rồi độ ẩm cao. mấy cái phụ kiện em cứ phải thay liên tục.
Bác cho em ké tý chút nhé, em cũng có con LG hết bảo hành, bầy giờ hỏng không lên hình, bật lên chỉ lên hình mấy giây rồi tắt ngấm. Các bác tư vấn cho em nên gọi bọn bảo hành của LG hay gọi thợ ngoài ạ !
Em đoán là TV của bác rất ít bật,đúng k bác ? Trong không khí luôn luôn có sẵn các bào tử nấm mốc,nó có thể len lỏi khắp nơi và khi nó đỗ lại ở đâu và gặp độ ẩm nó sẽ phát triển thành vết loang,khi bác sử dụng thường xuyên thì các linh kiện và panel nó sẽ được sấy khô và TV khi hoạt động sẽ phát ra từ trường nên nấm mốc k phát triển được.Cũng như ống kính máy ảnh,được gia cố rất kỹ bằng doăng cao su để chống nước và bụi nhưng để ngoài lâu k sử dụng nó vẫn bị rễ tre ở tận những thấu kính bên trong.Con TV Sharp nhà em có lần còn có con kiến nó cứ bò đi bò lại sau tấm chắn màn hình,khó chịu lòi mắt,phải gõ gõ cho nó bò ra ngoài viền màn hình,chắc nó chết trong TV r,kiến còn vào đc thì k có gì mốc k vào đc
bác comment cẩn thận hơn bác ạ, trong này fan cuồng LG hơi bị nhiều đó ) thứ nhất là nhân viên hãng nên sẵn làm seeder cho người trả lương mình, thứ 2 là do mãi đắn đo giá cả tivi rồi check giá thường xuyên, cứ đến mục LG là mát mắt do cùng phân khúc nhưng rẻ hơn nhiều, thành fan luôn )Em bật thường xuyên bác ạ, chứng tỏ tivi của LG quá kém đã thế bảo hành lại ít, từ nay em cạch mặt LG
Em bật thường xuyên bác ạ, chứng tỏ tivi của LG quá kém đã thế bảo hành lại ít, từ nay em cạch mặt LG
Em chưa hiểu hết ý bác tuananh lắm bác nói rõ hơn được k .LG bị mốc chứng tỏ sản phẩm thân thiện với môi trường đó bác, đúng như quảng cáo là LG Green " ))
Em chưa hiểu hết ý bác tuananh lắm bác nói rõ hơn được k .
Em nhờ bác chủ chút nhé. Sau hôm sét đánh trưa chủ nhật vừa rồi, TV LG 42LS4600 nhà em bị mất hình mất tiếng. Cắm điện đèn đỏ vấn sáng. Bật TV thì đèn nháy 3 lần rồi tát, TV tối thui + không tiếng. TV nhà em mua được gần 2 năm, giờ hết BH. Thợ hãng LG phán yếu nguồn nên thế nhưng em thấy điện vẫn vào máy còn gì. Các thợ khác từ như Bách Khoa,... phán bị cháy main board, chi phí thay mới rất khác nhau. Các bác cho em hỏi nhà mình đã có ai bị dính lỗi này chưa? Nguyên nhân là gì? Xử lý thế nào ạ? Cảm ơn các bác nhiều.
tivi lg bảo hành có 1 năm thôi thì phải, hết bảo hành thị chịu thôi bác ạ :-S đắng lòng chia bùn cùng với bác
Tóm lại mục đích cuối cùng của bác là cạch LG chứ gì? Mình thì lại mới lấy thêm em LG 50 triệu, bảo hành 1 năm.
Mình nhận thấy những người hay kêu ca, nóng tính, mất bình tĩnh thường là những người mua TV chỉ trên dưới 10 triệu. Còn những người mua TV 30 triệu trở lên họ ý thức rõ hành động mua hàng của mình, thường đọc rất kỹ phần hướng dẫn sử dụng, cách lau chùi, cách bảo quản và rất bình tĩnh khi gặp sự cố.
Của bền trước hết tại người dùng. Biết cách dùng thì kể cả hàng TCL, VTB 5, 6 năm vẫn chạy tốt. Dùng không chuẩn thì Sony, Panasonic vẫn chết lăn quay sau 1 năm. Nói không phải khoe, mình dùng đồ điện tử từ TV đến điện thoại, laptop sau vài năm lúc bán thanh lý vẫn mới cóng, không mất giá mấy.
Nhà mình đã có 1 cái 50inch, đang định kiếm 1 cái lới hơn nhưng e rằng...... :-O
Nếu so sánh đầu tư 30tr cho 1 cái 50 - 55 inch và so sánh mua 1 chiếc xe máy để đi làm thì mua TV xác suất rủi ro qua lớn.
Vì sau 1 năm bảo hành, nếu xe máy hư hỏng gì thì có thể thay thế được, linh kiện thay thế cũng kg đắt lắm, kg có linh kiện nào vượt qua vài triệu cả.
Còn với TV hỏng vặt thì chả sao, chứ hỏng panel thì coi như toi.....bán ve chai chắc được 500k.
Nghĩ vậy chứ cũng mong có xiền để lên cái 60 inch hoặc hơn. Và nếu đầu tư em ưu tiên chọn hãng nào có thời gian bh dài hơn.
Chia buồn cùng Bác chủ.
Vâng, thế là em với bác có cùng đức tính là cẩn thận, cái tivi của em ngoài cái màn hình bị mốc thì cái gì cũng mới tinh kể cả cái panel. Em cũng đã tự làm amply bán dẫn và amp đèn cả gần chục năm nay vẫn chạy tốt nên ý thức về điện tử của em chắc cũng tạm bác ạ. Theo cảm nhận của em thì từ đầu topic này em chưa tỏ ra là người hay kêu ca, nóng tính, mất bình tĩnh, em đưa lên đây để nhờ các bác tư vấn cách sửa chữa là chính bác ạ.
PS: bác mua tivi tận 50 triệu, bác nhiều tiền thế.
Vầng, mình được cái hơi nhiều tiền.
Nếu vào đây nhờ tư vấn thì sao bác lại phải lặp đi lặp lại tới 3 trang câu "sẽ cạch LG". Các hãng điện tử này đều như nhau, thừa độ trơ nên "dìm hàng" kiểu đó không ăn thua đâu. Đã quyết định mua hàng của nó thì phải biết tự lo bảo quản máy của mình trước. Hãng nào cũng như hãng nào đều có bộ phận KCS nhưng rủi ro vẫn có, không tránh khỏi. Nếu thấy không có khả năng tự bảo quản thì ngay từ đầu không nên mua hàng ít bảo hành.
Tuy nhiên, nói là hàng ít bảo hành nhưng nếu biết cách nói chuyện, bình tĩnh giải quyết thì vẫn được sửa miễn phí dù đã hết bảo hành 2 tháng, mình khẳng định như vậy. Mình luôn xây dựng mối quan hệ tốt với nhân viên của tất cả các hãng và siêu thị mình mua hàng. Là con người với nhau, cư xử tốt với họ thì họ sẽ tốt lại với mình thôi.
bác chủ thấy chưa, em đã bảo rồi mà , giờ bác lại tốn thời gian dính vào 1 việc chỉ làm bác bực hơn, em cũng hiểu và thông cảm cho bác lắm, tivi bị hư thì ai ai cũng bực, cũng ác cảm với hãng mình mua cả, thôi cứ mặc kệ nó sống chung với lũ tới khi nào nó hư luôn thì thay bác chủ ạ hehe :x
em thì em vào đây cũng ít comment, nhưng cũng nhờ anh em trong này comment tranh cãi nhau này nọ làm em biết dc nhiều thứ quan trọng hơn đằng sau những comment khen chê của mỗi người, mới đây thôi hơn hơn 1 năm trước em thấy con OLED 55" cong của LG giá gì mà hơn 200 chai, em thèm nhỏ nước miếng, tối ngủ mà cứ mơ về màu sắc và độ mỏng của nó rồi cười thầm nữa haha, rồi sáng dậy nghĩ mơ cũng chưa dám lấy hơn 200 chai ra mua tivi, trong khi mấy năm tới chuẩn bị cưới vợ, lo cho nhà cửa này nọ nữa, nhưng nhờ có forum mình nên giờ em có quỹ đen 90 chai và con LG OLED đó hình như do sx ở VN nên giá cũng giảm còn hơn 90 chai xíu thì em cũng đành phải ngậm ngùi mà chọn những con LED của Pana, Sony hay Samsung chứ ko thôi lại 1 năm sau em lại lập thớt gây war làm mất lòng anh em