Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

ngodungkiet

Active Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

đôi khi cái gì ăn nhiều quá cũng ko tốt nhé, không phải phim nào cháy nổ đùng đùng là hay. Cũng giống như 1 món ăn vậy, ăn ít thì thấy ngon, ăn nhiều quá cho dù ngon cách mấy cũng ngấy. Mấy thím xem Transformer đấy, có ngấy không, từ phần 2 trở đi là bắt đầu ngấy rồi đấy. Thị hiếu mỗi người khác nhau mà, mấy thím khoái hành động nhiều, không care kịch bản, em thì lại thích hành động vừa đủ, kịch bản chỉ cần liền mạch nhau là được rồi, tiêu biểu the dark knight, inception, kingsman đấy, đâu cần phải nhiều hành động mới hay.
 

leoka

Active Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

Đa số dân VN thích xem 1 là hài nhảm, 2 là hành động nhảm, 3 là khoa học giả tưởng nhảm... thật sự mình cũng chả là gì để lên tiếng chỉ trích hay miệt thị nhưng cái thị hiếu đó phản ánh nền văn hóa đang đi xuống của giới trẻ. Thiết nghĩ bạn nào muốn xem film một cách nghiêm túc nên loại ngay tư tưởng "film hại não không nên coi", "film hành động cứ ầm ầm là được", "film hài nhảm cỡ nào cũng đc miễn cười thì thôi" :)
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

ý thím là cái này
tumblr_ltys77fB2p1qchsupo1_400.gif
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

Đa số dân VN thích xem 1 là hài nhảm, 2 là hành động nhảm, 3 là khoa học giả tưởng nhảm... thật sự mình cũng chả là gì để lên tiếng chỉ trích hay miệt thị nhưng cái thị hiếu đó phản ánh nền văn hóa đang đi xuống của giới trẻ. Thiết nghĩ bạn nào muốn xem film một cách nghiêm túc nên loại ngay tư tưởng "film hại não không nên coi", "film hành động cứ ầm ầm là được", "film hài nhảm cỡ nào cũng đc miễn cười thì thôi" :)

Mình thích Transformers, mình thích Fast Furious nhưng mình chưa bao giờ đánh giá thấp loại như Intertellar hay Kingmans, The Dark KNight... đơn giản những bộ mà bạn bảo hại não thì người ta đều xem nhưng chỉ xem ở nhà thôi...tới rạp để thưởng thức kĩ xảo, hành động, bom tấn...đó cũng đáng để trải nghiệm vậy. "thị hiếu đó phản ánh nền văn hóa đang đi xuống của giới trẻ" ---) bạn xem phim loại hại não, thâm thúy chưa chắc trình của bạn đã bang nhiều người xem phim "hành động nhảm, ảo lol đâu bạn...:)))

P/s: Tới rạp là giải trí, thoải mái sau 1 tuần làm việc chứ rạp ko phải là sân khấu đánh giá bạn xem phim gì để suy ra được bạn nổi bật hơn người khác. :)
 

rock_o0o

Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

Mình thích Transformers, mình thích Fast Furious nhưng mình chưa bao giờ đánh giá thấp loại như Intertellar hay Kingmans, The Dark KNight... đơn giản những bộ mà bạn bảo hại não thì người ta đều xem nhưng chỉ xem ở nhà thôi...tới rạp để thưởng thức kĩ xảo, hành động, bom tấn...đó cũng đáng để trải nghiệm vậy. "thị hiếu đó phản ánh nền văn hóa đang đi xuống của giới trẻ" ---) bạn xem phim loại hại não, thâm thúy chưa chắc trình của bạn đã bang nhiều người xem phim "hành động nhảm, ảo lol đâu bạn...:)))

P/s: Tới rạp là giải trí, thoải mái sau 1 tuần làm việc chứ rạp ko phải là sân khấu đánh giá bạn xem phim gì để suy ra được bạn nổi bật hơn người khác. :)

mình cũng thế, ta rạp chủ yếu là đi giải trí với gái, mà đi với gái mà coi mấy phim kiểu như của bác Christopher Nolan thì coi như xong. Muốn coi phim hại não thì mình chủ yếu coi một mình, trong không gian không bị phân tâm với làm phiền, như thế mới dễ tập trung, mới nắm được cốt chuyện và mới "thấm" được
 
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

hai vợ chồng trốn nghỉ trưa ra xem..tiếc mua vé 3D xem xong thấy hối hận,những cảnh hành động nhanh không theo kip lại thêm chóng mặt nữa. Nói thật thì những cảnh hành động thì nó phi lí có lẻ còn hơn The Expendables 3 nhưng thôi muốn hoành tráng thì phải phi thực tế xíu..
 

leoka

Active Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

Mình thích Transformers, mình thích Fast Furious nhưng mình chưa bao giờ đánh giá thấp loại như Intertellar hay Kingmans, The Dark KNight... đơn giản những bộ mà bạn bảo hại não thì người ta đều xem nhưng chỉ xem ở nhà thôi...tới rạp để thưởng thức kĩ xảo, hành động, bom tấn...đó cũng đáng để trải nghiệm vậy. "thị hiếu đó phản ánh nền văn hóa đang đi xuống của giới trẻ" ---) bạn xem phim loại hại não, thâm thúy chưa chắc trình của bạn đã bang nhiều người xem phim "hành động nhảm, ảo lol đâu bạn...:)))

P/s: Tới rạp là giải trí, thoải mái sau 1 tuần làm việc chứ rạp ko phải là sân khấu đánh giá bạn xem phim gì để suy ra được bạn nổi bật hơn người khác. :)

Mình cũng thích ra rạp coi Transformers và phần FastFurious nào cũng ra rạp để giải trí (Có điều mình không khen nó hay thôi) :) còn cái thị hiếu gì gì đó mình nói chắc không đúng, tại thấy không ai thanks cả. Còn luận điểm của bạn đúng và nổi bật nên đã được nhiều người thanks, thế xin lỗi mọi người nhé :D
 

kijinobita

Active Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

em coi 2 lần vẫn chưa đã lắm , mặc dù coi đi coi lại phê quá trời . Khúc cuối không những khuôn mặt Vin buồn mà cả cô đào của Vin nhìn cũng buồn , khung cảnh nói lên tất cả . Nói chung đáng để xem , phim có quá nhiều phi lý , nhưng phi lý thì mới là phim , không thì nó là phim tài liệu rồi . :)
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

Rạp làm nổi cái yếu tố hình ảnh, âm thanh hơn nên các thể loại được lợi nhiều hơn là hành động (kĩ xảo), hài, kinh dị và hoạt hình.
Chứ nguyên tắc thì phim nào xem ở rạp cũng hơn phim ở nhà, phim hại não cũng vậy thôi.
Xem rạp đa phần để giải trí, nhưng không phải tất cả. Đối tượng xem phim cũng nhiều dẫn tới nhiều thể loại, cứ ai cũng xem cháy nổ kỹ xảo thì mấy phim tâm lý gia đình, nghệ thuật triết lý đã làm gì còn đất sống
"mục đích" và "thể loại" phim xem ở rạp là quyền cá nhân, không ảnh hưởng tới ai nên không nên bàn luận gì nhiều. Nhưng nhiều lúc cũng phải ngẫm lại sao trên rạp lại có nhiều tác phẩm tầm tầm, trung bình, không thiếu "nhảm", trash, còn chất lượng khá trở lên thì được khoảng 10-15% thôi.
Nói thật, thị trường Việt bé tý, nên có tăng có giảm cũng thế. Mấy phim nghệ thuật, kén khách của thế giới chẳng mấy ông nhập về chiếu, muốn xem cũng phải chờ HD. Nên mình quan tâm tụi Mỹ, Trung .. nó xem gì hơn, vì thị hiếu của họ quyết định những phim sẽ làm trong 2-3 năm tới, chứ ở Việt thì làm gì đến mức phải lo không có chỗ ngồi để xem. Những gì chúng ta đang xem được nhà phát hành trong nước chọn, nhưng sâu xa chính là khán giả thế giới chọn giùm chúng ta từ mấy năm trước đấy. Phim Việt Nam thì không nói làm gì :p, nhìn các title ở rạp là biết "chúng ta" thích xem gì.
 

thangshooter

Active Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

Cho em hỏi doanh thu của 1 bộ phim mới ra rạp này tính kiểu gì ? họ bán cho rạp hay cho rạp thuê ?
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

Rạp làm nổi cái yếu tố hình ảnh, âm thanh hơn nên các thể loại được lợi nhiều hơn là hành động (kĩ xảo), hài, kinh dị và hoạt hình.
Chứ nguyên tắc thì phim nào xem ở rạp cũng hơn phim ở nhà, phim hại não cũng vậy thôi.
Xem rạp đa phần để giải trí, nhưng không phải tất cả. Đối tượng xem phim cũng nhiều dẫn tới nhiều thể loại, cứ ai cũng xem cháy nổ kỹ xảo thì mấy phim tâm lý gia đình, nghệ thuật triết lý đã làm gì còn đất sống
"mục đích" và "thể loại" phim xem ở rạp là quyền cá nhân, không ảnh hưởng tới ai nên không nên bàn luận gì nhiều. Nhưng nhiều lúc cũng phải ngẫm lại sao trên rạp lại có nhiều tác phẩm tầm tầm, trung bình, không thiếu "nhảm", trash, còn chất lượng khá trở lên thì được khoảng 10-15% thôi.
Nói thật, thị trường Việt bé tý, nên có tăng có giảm cũng thế. Mấy phim nghệ thuật, kén khách của thế giới chẳng mấy ông nhập về chiếu, muốn xem cũng phải chờ HD. Nên mình quan tâm tụi Mỹ, Trung .. nó xem gì hơn, vì thị hiếu của họ quyết định những phim sẽ làm trong 2-3 năm tới, chứ ở Việt thì làm gì đến mức phải lo không có chỗ ngồi để xem. Những gì chúng ta đang xem được nhà phát hành trong nước chọn, nhưng sâu xa chính là khán giả thế giới chọn giùm chúng ta từ mấy năm trước đấy. Phim Việt Nam thì không nói làm gì :p, nhìn các title ở rạp là biết "chúng ta" thích xem gì.

Tất nhiên là phim nào tới rạp cũng sẽ hay hơn phim ở nhà, nhưng đâu phải ai cũng quá dư dả để phim nào ra cũng phải tới rạp xem, + 1 phần nước và bắp...và nếu phải chọn thì người ta cũng phải chọn phim bom tấn mà xem. Đó là qui luật tất nhiên..ko phải ở VN mà ở Mỹ, châu âu hay ở đâu cũng vậy...Công nghệ âm thanh DTS cho đến chuẩn 4k ra đời mục đích chính là phục cho phim hành động, kĩ xảo bom tấn...
"Nhưng nhiều lúc cũng phải ngẫm lại sao trên rạp lại có nhiều tác phẩm tầm tầm, trung bình, không thiếu "nhảm", trash, còn chất lượng khá trở lên thì được khoảng 10-15% thôi." cái này chắc chỉ biết đổi thừa do PR không mạnh, hoặc là "không đủ người có đủ trình độ" để xem thôi bạn...:)))...Nhưng mình nghĩ nếu phim tâm lý gia đình triết lý thực sự hay và ấn tượng sẽ có đất sống...chí ít ko phải ở VN...:)...như The Blind Side, American Beauty hay Meet The Focker...phim Oscar, tâm lý ko phải phim nào cũng hay, cũng ấn tượng...Quan trọng ở chỗ là mỗi người cảm nhận sao...
Nhưng mà thực sự nhìn phim trong nước như ý bạn nói :)))

Cơ mà có 1 ý theo mấy bạn là sạn nhưng mình nghĩ có thể chap nhận được đó mà "Mắt thần". Thằng Shaw là 1 thằng tiểu nhân gian xảo, mình phải chặn nguy cơ hơn là đợi nó tìm tới mình...ko phải ngay từ đầu nó gửi tới nhà Dom 1 quả bom trong gói quà sao...vậy tại sao ko đi tìm r giết nó trong khi nó chưa kịp chuẩn bị...
Còn chuyện thoát ra khỏi tòa nhà đó thì cũng ko có gì khó vs trình của nhóm Dom...=))
Máy bay vận hành mình ko biết khả năng nó có thể đem theo bao nhiêu súng đạn nên ko nói dc...vs lại cũng chả quan tâm vì các tình tiết cái nào cũng ảo lol nên ảo nữa cũng chả sao...còn "3 phút" thì chắc là sạn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

ý mình đơn giản mà: ai thích/quan tâm phim nào thì tới rạp xem phim đó, không cần quan tâm tới số đông, miễn trong khả năng thời gian và tài chính.
Biết mình thích cái gì cũng là một niềm hạnh phúc rồi. Dĩ nhiên vẫn có thể có những niềm vui bất ngờ như vô tình xem 1 phim mà trước đó không trông đợi nhưng bất chợt "hợp gu" (tìm được ngọc trong đá bao giờ cảm giác cũng rất là yomost, hype) . Tất nhiên không thể tránh những tình huống quá kỳ vọng -> phim không được như vậy -> thất vọng. Đó là 1 phần của cuộc chơi.

Còn những ai không có thời gian hay độ tập trung để tìm hiểu trước các tác phẩm thì hên xui, đi theo số đông là 1 cách lựa chọn, vì nếu gặp phim dở thì ít nhất cũng nhiều người như mình =)). Kinh nghiệm của mình không nên tin các bài viết đánh giá đầu tiên trên mạng, vì seeder bây giờ mạnh lắm, mục đích của họ là đưa bạn vào rạp xem phim mà. Thứ 2 là trailer là quảng cáo, mà như bạn biết, "hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa", mục đích cũng là tìm mọi cách đưa người ta tới rạp.
Đỉnh cao của mục đích kéo người ta tới rạp chính là thể loại bom tấn, nên việc quy đồng "tới rạp" = "xem phim bom tấn" với mình thấy không hợp lý lắm. Không sao, ai rồi cũng sẽ chọn được thể loại mà mình thích thôi, không sớm thì muộn.
 

culacvang

Well-Known Member
theo mình thì mấy fim hành động giải trí thì ra rạp xem ..còn mấy fim hại não thì cứ xem ở nhà cho lành
xem ở nhà thì mình có thể tua đi tua lại mấy đoạn khó hiểu --> sẽ hiểu fim hơn :))
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

Cho em hỏi doanh thu của 1 bộ phim mới ra rạp này tính kiểu gì ? họ bán cho rạp hay cho rạp thuê ?

Thường các hãng lớn sở hữu hoạc cổ đông chính của hệ thống các rạp chiếu phim luôn.
Họ sẽ có báo cáo doanh thu nội bộ. Còn doanh thu thực tế thì rạp nào cũng phải báo cho thuế vụ, báo sai-> trốn thuế -> đi tù.
Ở Mỹ là vậy còn các nơi khác thì cơ quan quản lý sẽ thống kê, còn việc ăn chia cũng phức tạp hơn nhiều.
Tất nhiên các hãng tính toán sẽ sai lệch so với thực tế, nhưng không nhiều

Ví dụ tuần vừa rồi
Weekend Box Office Results for April 3-5, 2015 - Box Office Mojo
 

Inu Yasha

Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

Mấy bác coi phim mà toàn đòi cho giống thật,các bác coi phim việt nam là thật nhất đó,hư cấu quá là ko cho ra rạp như bụi đời chợ lớn liền
 
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

Đi rạp, hiệu ứng nghe, nhìn tất nhiên thích hơn ở nhà. Nhưng mình không thích đi rạp bằng ở nhà, vì phim hay bị cắt. Từ lâu không đi rạp, không biết còn kiểu cắt xén ấy không?
 

anhthu2002

Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

Xem xong có có cảm giác tiếc nuối, tiếc vì sẽ ko còn Paul trong những tập sau nữa ( nếu có ) =((
 

shenlong213

Active Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

Ra rạp chỉ vì đây là tập phim F&F cuối cùng mà Paul đóng thôi. :-<

Cứ nghĩ vậy nhưng thật tế lúc xem vẫn không thể nuốt trôi được mấy cục sạn to đùng trong phim

Anyway, R.I.P my Paul ...
 

banhbao999

New Member
Ðề: Fast & Furious 7: Hơn cả nhanh - Đó là cuồng nộ

mình cũng thế, ta rạp chủ yếu là đi giải trí với gái, mà đi với gái mà coi mấy phim kiểu như của bác Christopher Nolan thì coi như xong. Muốn coi phim hại não thì mình chủ yếu coi một mình, trong không gian không bị phân tâm với làm phiền, như thế mới dễ tập trung, mới nắm được cốt chuyện và mới "thấm" được

Chứ gì nữa, dắt gấu theo mà xem phim hại não chắc khỏi xem phim, vì vừa coi lại phải vừa giải thích cho em ý sao sao thế này sao sao thế kia =))) Với lại dàn âm thanh hình ảnh ở rạp là dành cho phim bom tấn mà ;) đi cho đúng đồng tiền bát gạo chứ :D
 
Bên trên