Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

tamyeutham

Well-Known Member
Em kéo nó dãn ra xem sao
Co-Tham-Ve-Lang---Ging-Nam-HD.mkv_thumbs.jpg

http://www.fshare.vn/file/L5ON1TS7BRLE
Chia sẽ kinh nghiệm:
Cho em hỏi bác kéo dãn bằng cáchconvert hay bằng MKV?
1 điều nữa là khi em convert các file DVD bằng Xmedia recode, có sử dụng chức năng Filter De-interlace thì chất lượng có vẻ mờ hơn bản gốc mặc dù để thông số cao, bác có kinh nghiệm xin hướng dẫn cho em chút nhé.
 

vuboy007

Active Member
Thân chào anh em.!
Anh em có bài Hỏi Anh Hỏi Em - Tuấn Vũ Phượng Mai cho mình xin, hôm qua đang cao hứng với bà xã bài này thị bị vấp một chút và bài Ngày Buồn - Trường Vũ Tâm Đoan không biết sao 2 track bài này đều là Music.
Chúc anh em luôn Vui.!
 

vandien

Well-Known Member
:eek: Em trót dại sáng nay uống 2 viên Para rồi bác ạ!

Nhưng cũng may đọc kỹ hóa ra uống tận 22 viên thì hết kho thuốc công ty quá! lãng phí! :cool:
Mỗi khi bệnh,cảm,nhức đầu thì thói quen người Việt mình là uống Para,cũng phải vì hay quá,uống vào giảm đau liền,nhưng cứ mỗi lần uống thì nghĩ đến gan là mình sẽ giảm lại liền,cực chẳng đã mới uống!
 

Thanhnguyenvanltdn

Well-Known Member

vuboy007

Active Member
Bác chờ chút em lên cho Bác:)
Hỏi Anh Hỏi Em - Tuấn Vũ Phượng Mai

https://www.fshare.vn/file/7PP5BV6WT5WU
Ngày Buồn - Trường Vũ Tâm Đoan
https://www.fshare.vn/file/MEURYDNWDRFN
Cám ơn bạn hiền nhiều nghen..có dịp anh em mình tổ chức offline nhậu vài ve xong kéo nhau đi mấy quán Karaoke MTV vào đó hát mà thấy mấy bài có logo anh em trên đây làm là vui dữ :D
Ah mà bài Hỏi Anh Hỏi Em - Tuấn Vũ Phượng Mai bạn hiền biết trung tâm nào phối không nghe sao mà sướng cái lổ tai Trâu :) nếu có thể và rãnh rang bạn nhacvn lên nguyên album này cho anh em thưởng thức được không..Thân.!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuboy007

Active Member
...Mẹ già thương con đi tìm trong tiếng đạn,
Vợ hiền đêm đêm sống trong cơn say phủ phàn
.

Còn như vầy mới nhức nhối :D
Hehehehe..duyệt.!
Ok !!!:)
Em ko lưu theo disk bác ah:(
ý mình là bạn có những bài khác của trung tâm này mà nó phối nghe hay như vậy, nhạc phối kiểu gì mà lúc nó dạo nhạc lên là muốn giựt mi-cà-rem rùi :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vandien

Well-Known Member
Có thuốc nào hiệu quả mà ít gây hại không bác, chỉ em với.
Thường thì thuốc nào cũng có tác dụng phụ,kg uống là tốt nhất,hoặc trị theo kinh nghiệm dân gian như mua nồi xông,ăn cháo giải cảm,nếu cơ thể mạnh,đề kháng tốt thì cũng qua cơn bệnh kg cần thuốc!
 

asbanngay01

Well-Known Member
Có Bác có hững với Đại ka ko ah. Em còn vài chục Bản phối chưa làm lại:)
Ngày ấy anh Tuấn Vũ thu âm rèn rẹt cho các trung tâm phát hành CD và Video đúng như lời anh ấy nói . Vậy nên các bản beat kèm theo trên thị trường là thiếu rất nhiều , nhất là các "version hay nhất" . Vậy nên có người tâm huyết cho ra các bản phối mới rồi , mà lại có người tâm huyết dựng lên các đoạn video giàu cảm xúc và giàu tính nghệ thuật như bác nhacvn75 . Đó là những điều kỳ diệu và quý giá vô cùng . Những bản nhạc này em đã chờ đợi rất nhiều năm để có thể được hát mà vẫn chưa có , giờ thì em cảm thấy mãn nguyện lắm rồi ! Cám ơn bác nhacvn75 và tác giả của các bản phối cover rất tuyệt vời . Có đôi khi cái mới lại có âm sắc và hình ảnh đẹp hơn cái cũ mới sướng gì đâu !!!
 

lequynhan

Well-Known Member
Mỗi khi bệnh,cảm,nhức đầu thì thói quen người Việt mình là uống Para,cũng phải vì hay quá,uống vào giảm đau liền,nhưng cứ mỗi lần uống thì nghĩ đến gan là mình sẽ giảm lại liền,cực chẳng đã mới uống!

:p Vâng! Em nhớ rồi bác Cả
 
Bên trên