Xin đừng bác nào như em

Cuộc sống có bao cám dỗ,ai dính phải cái gì là khổ cái đó.Thưa các bác và anh em,chỉ trong vòng chưa đầy 10 tiếng,từ 7g sáng đến 4g chiều hôm qua em đã thua hết đúng 20 triệu tiền bóng.Đau ở chỗ thua toàn đội mà em chẳng bao giờ biết tên,càng đánh càng thua các bác ạ.Đến 4g chiều thì trang đánh bóng mà em mượn hết tiền.Thôi thì mình làm mình chịu,nhưng cảm giác đi vay tiền để trả thật là cay đắng.Số tiền đó chưa phải là nhiều lắm,nhưng từng đó tiền có phải là ta đã làm được bao nhiêu viêc cho vợ cho con.
Em đã quyết định trả trang bóng và không đánh nữa,dừng tại đây là vẫn còn kịp,đây là 1 bài học của em và em mong các bác trong diễn đàn đừng ai như em,Tiền mình làm ra thì tiêu tiền của mình,chứ không bao giờ ăn được tiền của thiên hạ
Chúc các bác 1 ngày cuối tuần vui vẻ
 

vutrunghoa

Active Member
Ðề: Xin đừng bác nào như em

Tiền đó bác để đầu tư dàn HD xem bóng có phải sướng hơn không.
 

PigPink

Banned
Ðề: Xin đừng bác nào như em

chúc mừng bác ạ:D
số em đen cực nên ko bao h cờ bạc :p
 

hai_duong

Member
Ðề: Xin đừng bác nào như em

Cuộc sống có bao cám dỗ,ai dính phải cái gì là khổ cái đó.Thưa các bác và anh em,chỉ trong vòng chưa đầy 10 tiếng,từ 7g sáng đến 4g chiều hôm qua em đã thua hết đúng 20 triệu tiền bóng.Đau ở chỗ thua toàn đội mà em chẳng bao giờ biết tên,càng đánh càng thua các bác ạ.Đến 4g chiều thì trang đánh bóng mà em mượn hết tiền.Thôi thì mình làm mình chịu,nhưng cảm giác đi vay tiền để trả thật là cay đắng.Số tiền đó chưa phải là nhiều lắm,nhưng từng đó tiền có phải là ta đã làm được bao nhiêu viêc cho vợ cho con.
Em đã quyết định trả trang bóng và không đánh nữa,dừng tại đây là vẫn còn kịp,đây là 1 bài học của em và em mong các bác trong diễn đàn đừng ai như em,Tiền mình làm ra thì tiêu tiền của mình,chứ không bao giờ ăn được tiền của thiên hạ
Chúc các bác 1 ngày cuối tuần vui vẻ

Tốt tốt tốt, quay đầu là bờ, hạ đồ đao lập địa thành phật :D Số tiền ấy bác mà đưa cho vợ giữ thì quá tốt. Số tiền ấy em làm hơn 1 năm cũng chưa dành dụm nổi đâu bác ạ. Trên đời này có người còn cần vài trăm ngàn để dàn trải mà bác, hy vọng bác có cuộc sống tốt đẹp hơn! Chúc vui!
 
Ðề: Xin đừng bác nào như em

Tớ cũng thik bóng nhưng là bóng tối, bóng dâm và chiếu bóng chứ không ham cá bóng à mà món bóng cá thu cũng thik
 
Ðề: Xin đừng bác nào như em

co đứa bạn mới sinh viên mà báo nhà 3 lần rồi,mỗi lần 30 triệu,giờ nó nghiện món đấy rồi,không dứt được,mong bác đừng như nó,để tiền hd cho sướng bác ạ
 
Ðề: Xin đừng bác nào như em

Dào ơi , không việc gì phải ngợi bác ạ , con trai là phải phá một tí coi như thành tích thời trai trẻ , chơi đi cho nó nhẹ đầu , em còn phá hơn bác ấy :D
 

dualshock

Member
Ðề: Xin đừng bác nào như em

hic, chả bù với mình, dành dụm mấy tháng mà chưa đủ mua cái tay game Nazar chơi PES 10 ... . . . . . . .. ^^
 

phungnguyen

New Member
Ðề: Xin đừng bác nào như em

em có ông bạn, ngày nào cũng chơi cái này, máy mở suốt 24 trên 24, giải nào cũng chơi từ Châu Âu đến Châu Úc, Châu Á đến Châu Phi, cứ có bóng là có cá độ là ổng tham gia, nhưng hay cái là chơi toàn ăn, đêm ổng kiếm chừng vài chục đô lai rai vậy thôi.
 

jackle

New Member
Ðề: Xin đừng bác nào như em

em có ông bạn, ngày nào cũng chơi cái này, máy mở suốt 24 trên 24, giải nào cũng chơi từ Châu Âu đến Châu Úc, Châu Á đến Châu Phi, cứ có bóng là có cá độ là ổng tham gia, nhưng hay cái là chơi toàn ăn, đêm ổng kiếm chừng vài chục đô lai rai vậy thôi.

Nổ gì ghê vậy bồ. Ông này thế thì tụi cá độ nó thuê trả lương 1 tháng 1 triệu $ cũng trả.
 

superman

New Member
Ðề: Xin đừng bác nào như em

Cuộc sống có bao cám dỗ,ai dính phải cái gì là khổ cái đó.Thưa các bác và anh em,chỉ trong vòng chưa đầy 10 tiếng,từ 7g sáng đến 4g chiều hôm qua em đã thua hết đúng 20 triệu tiền bóng.Đau ở chỗ thua toàn đội mà em chẳng bao giờ biết tên,càng đánh càng thua các bác ạ.Đến 4g chiều thì trang đánh bóng mà em mượn hết tiền.Thôi thì mình làm mình chịu,nhưng cảm giác đi vay tiền để trả thật là cay đắng.Số tiền đó chưa phải là nhiều lắm,nhưng từng đó tiền có phải là ta đã làm được bao nhiêu viêc cho vợ cho con.
Em đã quyết định trả trang bóng và không đánh nữa,dừng tại đây là vẫn còn kịp,đây là 1 bài học của em và em mong các bác trong diễn đàn đừng ai như em,Tiền mình làm ra thì tiêu tiền của mình,chứ không bao giờ ăn được tiền của thiên hạ
Chúc các bác 1 ngày cuối tuần vui vẻ

cứ típ tục đy bác có chí thì nên mà :))

em thấy chưa có thằng nào mà giàu có nhờ cờ bạc cả
 

dualshock

Member
Ðề: Xin đừng bác nào như em

cứ típ tục đy bác có chí thì nên mà :))

em thấy chưa có thằng nào mà giàu có nhờ cờ bạc cả

Bạn này nói hết sức "phản khoa học". Theo định luật bảo toàn suy ra, có ông mất tiền thì phải có ông được tiền, suy ra ông phá sản thì phải có thằng khác giầu lên. ha ha ^^
 

saxt

Active Member
Ðề: Xin đừng bác nào như em

Bó tay các ông này, bác ấy quay đầu lại là bờ rồi. Nhưng nói lại thì nếu xem 1 trận bóng mà có thêm tý gia vị - dù chỉ là 1 or vài( theo sở thích từng người) - thì có phải là xem có thêm khí thế đúng không. Tui cũng từng bị rơi vào trường hợp đó (mặc dù là mất có vài thôi) - tuy vậy cũng ko thấy thế làm tự hào cho lắm giờ nghĩ lại thấy mình cũng có 1 thời trai trẻ đó chứ. Cũng đc 1 lần vấp ngã ^_^.
 

hai_duong

Member
Ðề: Xin đừng bác nào như em

Quay đầu là bờ
Ai ngờ là biển ^^

Nói như bác là bác chủ thớt đã sai lầm à? Vậy bác hãy tận tâm tận lực bảo bác chủ thớt cứ bơi tiếp đi, sẵn kêu bác ấy mang lại cho chai thuốc đỏ với mớ bông băng nha (đầu máu không ;)))
 
Ðề: Xin đừng bác nào như em

Bạn này nói hết sức "phản khoa học". Theo định luật bảo toàn suy ra, có ông mất tiền thì phải có ông được tiền, suy ra ông phá sản thì phải có thằng khác giầu lên. ha ha ^^

Tất cả tiền đánh bóng đều được chuyển sang nhà cái ở Hồng kông hoặc Ma Cao hết,đây là em nói đánh trực tiếp trên mạng đấy nhé,chứ không phải báo qua điện thoại là chủ thích ôm trận nào thì ôm.Tóm lại chỉ có người đánh là mất hêt
Cảm ơn các bác đã có những lời động viên. Từ tối qua xem bóng đá em chưa bao giờ em thấy đầu óc lại nhẹ nhàng như thế.Còn 30 phút nữa là đến trận MANU-MANC,phải xem không cá độ mới thấy được hết cái hay của bóng đá:">
 

vietrung

Active Member
Ðề: Xin đừng bác nào như em

cờ bạc là bác thằng bần, tiền ko tự sinh ra cũng ko tự mất đi, nó chỉ đi từ túi người này qua túi người khác thoai!!!
 
Bên trên