9 cấp độ chém gió

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
3oojZ.jpg

Tham gia sinh hoạt chém gió HDvietnam một thời gian, bản chất và đẳng cấp chém gió ắt sẽ dần phơi bày. Thông tin dưới đây được thu thập và tổng kết qua gần 3 triệu bài viết trên HDvietnam tính đến nay theo lăng kính cá nhân của mình.

Cấp độ 1: chém xong bị chém

Ở đẳng cấp này, người chém rất thô thiển và ẩu tả. Comment vừa post lên lập tức bị report. Mod nhìn thấy nhẹ thì xóa bài, nặng thì khuyến mãi kèm theo hình thức kỷ luật tương ứng. Cấp độ này dành cho bot hoặc giới phàm phu tục tử.

Cấp độ 2: chém vào hư vô

Giống như rút đao chém vào không khí vậy, tuy comment không bị mod xử nhưng anh em khác chẳng thấy gì thú vị. Họ dễ dàng cuộn chuột thông qua và không để lại chút quan tâm nào. Bài comment rơi vào quên lãng trước sự thờ ơ của người đọc. Cấp độ này gọi là tư duy đơn giản, ý tưởng giản đơn.

Cấp độ 3: chém tư thù

Nghe là thấy sặc mùi tử chiến rồi. Chém kiểu này nhằm đích danh một đối tượng cụ thể nào đó, tung hết chiêu thức hạ gục đối thủ một cách trực diện. Người ra chiêu có thể giỏi nhưng không phải là cao thủ, vì đòn thế của họ quá tàn độc và thô thiển.

Cấp độ 4: chém cho nhau nghe

Thường được sử dụng trong hội nhóm thân quen. Comment này chẳng có gì hấp dẫn đối với người ngoài nhóm của họ, chỉ có người trong cuộc mới đọc và phản hồi những commnet này. Đối với phần còn lại của diễn đàn, những nhát chém này vô thưởng vô phạt. Cấp độ này dễ đạt được khi tham gia vào 1 hội nào đó (tham khảo trong khu vực hội HD tỉnh thành)

Cấp độ 5: chém để nhận gạch

Người chém cực cá tính hoặc cố tỏ ra nguy hiểm. Hậu quả là sau khi chém thì nhận được vô số gạch đá đủ làm đập thủy điện. Cấp độ này dành cho tư duy khác người, thường là theo hướng lập dị.

Cấp độ 6: chém để nhận hoa

Người chém nói lên điều mà xã hội đồng tình. Chém xong nhận được 1 đống thank. Tuy nhiên vì cả xã hội đồng tình nên chỉ dừng lại ở 1 đống thank và vài ý kiến tán thành mang cấp độ 3 rồi thôi.

Cấp độ 7: chém nghệ thuật

Cách chém này giống như hư chiêu vậy, người giản đơn không thấy gì đặc biệt nhưng những người chịu khó tư duy sẽ thấy ẩn dưới đó là một ám khí nguy hiểm. Chém kiểu này thường áp dụng các thủ pháp chơi chữ, dương đông kích tây, ẩn dụ, hoán dụ, thậm xưng... vân vân... Nói chung chém nghệ thuật phần nhiều mang lại niềm vui cho cộng đồng mà người bị chém cũng xuề xòa chấp nhận.

Cấp độ 8: chém để chiến

Cấp độ này bắt đầu được gọi là cao cấp rồi. Vấn đề đưa ra thường gây 2 luồng phản hồi trái chiều: một nhóm ủng hộ còn nhóm kia phản đối. Động cơ chém có thể mang tính tích cực: tranh luận về 1 đề tài nóng bỏng; hoặc tiêu cực: cố tình gây chiến tranh cục bộ nhằm dìm hàng hoặc ca ngợi một đối tượng nào đó. Ở cấp độ này, người chém không những có khả năng biện luận mà còn khá hiểu tâm lý đám đông. Các đề tài ở cấp độ này có tốc độ tăng trưởng rất nhanh nhưng không kéo dài lâu, thường kết thúc với một số xác chết và trận chiến bị ép kết thúc bằng cách đóng hoặc xóa hẳn.

Cấp độ 9: chém vì đam mê

Người chém quá hứng thú vì một vấn đề, họ chia sẻ đam mê của mình bằng cách trình bày vấn đề đó và lôi kéo những người cùng đam mê vào cuộc chia sẻ. Trong chủ đề của họ có thể nhận thấy rất nhiều thành viên cấp độ cao. Lời lẽ trong đề tài thường nhã nhặn, mang chút cao siêu. Chủ đề ở cấp độ này trường tồn theo thời gian, thường được ban điều hành đính lên đầu trang như một hành động tuyên dương.

Bạn thử xem mình thuộc cấp độ nào nhé

Just for fun. Chúc vui.
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: 9 cấp độ chém gió

Chẳng biết mình ở cấp độ nào nữa! :(
 

anthao

Member
Ðề: 9 cấp độ chém gió

chắc đang ở cấp độ 4 :)), trình cũng chỉ có đến thế :D
 

dungdt2™

New Member
Thực ra theo em hiểu thì cái từ chém gió nó vốn được phân ra 2 loại gồm tích cực và tiêu cực.

Tích cực là người chém gió có cơ sở, có kiến thức về 1 lĩnh vực hoặc những hiểu biết xã hội nhất định mới chém được tích cực. Đương nhiên cái gọi là tích cực này còn tùy người chém và người đọc, nó ko có mốc nào quy định cụ thể. Chém gió theo xu hướng tích cực có thể được thank hay ăn gạch thì mục đích chung đêu hướng người đọc đến cái họ muốn là "giải quyết cái vấn đề" đang được đề cập đến. Ví dụ 1 số lão như mama chip, scotty, minhtuantkh, sym...

Tiêu cực là người chém theo hướng cảm xúc cá nhân, am hiểu ít và thường ko bàn sâu vào được vấn đề nhiều do kinh nghiệm HD, knghiem sống còn hạn hẹp. Những người này đa số bị bấm report và thường ăn gạch nhiều, đặc biệt là gạch từ những người có thâm niên trong vấn đề họ bàn đến. Đại diện thì có nhiều, đủ ở các box song muốn biết ai thì các bác cứ dạo quanh box trò truyện, up phim và bàn luận âm nhạc là biết liền :D

Cá nhân em tự chọn mình cấp 4 :) Hy vọng tương lai sẽ học hỏi để lên cấp cao hơn cùng các bô lão :D
 

vltk13t2

Member
E hok bek mình thuộc thành phần của gió nào...chắc là gió hảo...:))
 

niza

New Member
Ðề: 9 cấp độ chém gió

Cấp độ 9: chém vì đam mê

Người chém quá hứng thú vì một vấn đề, họ chia sẻ đam mê của mình bằng cách trình bày vấn đề đó và lôi kéo những người cùng đam mê vào cuộc chia sẻ. Trong chủ đề của họ có thể nhận thấy rất nhiều thành viên cấp độ cao. Lời lẽ trong đề tài thường nhã nhặn, mang chút cao siêu. Chủ đề ở cấp độ này trường tồn theo thời gian, thường được ban điều hành đính lên đầu trang như một hành động tuyên dương.

Người chém quá hứng thú vì vấn đề phân cấp gió bão, lời lẽ nhã nhặn mang chút cao siêu, được BĐH đính lên đầu trang => bác Chip đang trên đường tiến thẳng tới bão cấp 9 rồi đó! :p

;)

chợt nhớ trong đề tài gì đó của Khả Nhi có đưa so sánh con cua, niza lỡ comment 1 câu tiếng Anh đại loại I like crab and I like this post. Vậy là bị poly xóa kèm cảnh cáo vi phạm dùng lời lẽ quá khích, spam, gây hấn, mà tới bây giờ cảnh cáo này vẫn còn nằm trong mục vi phạm trong hồ sơ của niza, làm niza mỗi lần nhìn vào lại cảm thấy ấm ức. Tại sao? niza nhận lỗi vì việc không nhớ nội quy nên đã cm tiếng Anh nhưng cm của niza không đụng chạm gì ai, nó khác xa với lại dùng lời lẽ quá khích, gây hấn, spam.

Nếu xem diễn đàn là nơi sinh hoạt cộng đồng một cách nghiêm túc thì cái Hồ sơ cá nhân online nó cũng quan trọng lắm. Do đó, niza đề nghị BQT xem xét lại vấn đề lời phê khi xóa bài, phê sao cho đúng người đúng tội. Xin cảm ơn.
 

nguyentrungthanh

Well-Known Member
Đọc qua hết cấp độ của bác Chip em có thể khẳng định em rơi vào 1 trong 4 cấp độ từ 6 đến 9 =)) nhưng không dám chắc mình thuộc vào cấp độ nào, chắc phải nhờ các đối thủ của em chỉ giùm chứ em không thể nhận định được.:p
 

Vicamcodon_lc

Well-Known Member
Đọc qua hết cấp độ của bác Chip em có thể khẳng định em rơi vào 1 trong 4 cấp độ từ 6 đến 9 =)) nhưng không dám chắc mình thuộc vào cấp độ nào, chắc phải nhờ các đối thủ của em chỉ giùm chứ em không thể nhận định được.:p

E đọc đến lần thứ 2 vẫn chẳng hiểu bác nói gì cả ấy.. :( Hình như bác viết thiếu dấu ạ.
 

vucovu

New Member
Ðề: 9 cấp độ chém gió

Bác chip khéo khơi gợi dục vọng trong ace quá.
 

xqht

Member
Ðề: 9 cấp độ chém gió

Từ ngày có internet nên trình chém của mọi người cao hẳn lên.
 

scotty

Well-Known Member
Đọc qua hết cấp độ của bác Chip em có thể khẳng định em rơi vào 1 trong 4 cấp độ từ 6 đến 9 =)) nhưng không dám chắc mình thuộc vào cấp độ nào, chắc phải nhờ các đối thủ của em chỉ giùm chứ em không thể nhận định được.:p
Cái comment này khiến nhớ lại :|

72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không là:
- Bay
- Biến hình
- Bắn chưởng
- 69
 
Bên trên