NHANSINHVN
Member
Ðề: Les Misérables (2012): Những người khốn khổ
Bác cho em cả 2 bản này thì tốt, em tìm k ra. Em đang phát cuồng vì nó đây...
Les Miserables 2012:
Xem xong phim mới thấy giận. Giận mình vì k đi rạp, xem rạp nhiều cảm xúc hơn nhiều. Giận BTC Oscar vì trao giải phim cho Argo, lẽ ra phải là Les Miserables hoặc Lincoln mới đúng. Xem Argo xong mình xóa luôn, riêng Les Miserables hoặc Lincoln còn để giành lại xem tiếp.
1 bộ phim nhiều cảm xúc, nhiều cao trào, giá trị nghệ thuật cao. Ngoài ra, phim cũng k quá khó coi, có lẽ do tiểu thuyết đã quá nổi tiếng rồi. Đoạn Jean Valjean chết, mình xúc động đến ngạt thở. Nhiều khúc hát quá hay, mà lại dễ thưởng thức. Muốn xem nữa...
tìm mấy bản đó khó phết...!!! trên diễn đàn có link kỷ niệm 25 năm diễn đấy bác... hoặc ko bác lên google có kỷ niệm 10 năm...!!! e down hết cả 2 cái unive đó e thấy cái kỷ niệm 10 năm hay hơn... đấy là e so sánh Fantine, Jean và Javer...
bác xem đi cũng hay ko kém đâu...!!!
e cũng đang cuồng vở nhạc kịch này
Bác cho em cả 2 bản này thì tốt, em tìm k ra. Em đang phát cuồng vì nó đây...
Les Miserables 2012:
Xem xong phim mới thấy giận. Giận mình vì k đi rạp, xem rạp nhiều cảm xúc hơn nhiều. Giận BTC Oscar vì trao giải phim cho Argo, lẽ ra phải là Les Miserables hoặc Lincoln mới đúng. Xem Argo xong mình xóa luôn, riêng Les Miserables hoặc Lincoln còn để giành lại xem tiếp.
1 bộ phim nhiều cảm xúc, nhiều cao trào, giá trị nghệ thuật cao. Ngoài ra, phim cũng k quá khó coi, có lẽ do tiểu thuyết đã quá nổi tiếng rồi. Đoạn Jean Valjean chết, mình xúc động đến ngạt thở. Nhiều khúc hát quá hay, mà lại dễ thưởng thức. Muốn xem nữa...