Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

binhvsp

Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Bài viết hay thế, vừa tìm thấy ký ức tuổi thơ tươi đẹp của mình trong ấy. Cảm ơn Bùi An rất nhiều.
 
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Ngày xưa đọc truyện rồi h thì hóng phim thôi.
Em ko có dk coi rạp nên đành hy vọng bản HD vậy :)
 

william1

Active Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

1 bộ phim với khởi đầu rất tuyệt vời - cảnh quay đẹp, trò chơi tuổi thơ, âm thanh rất thật - đặc biệt là tiếng suối
Các diễn viên nhí đóng thật tuyệt, sự hồn nhiên nhập vai của các em có lẽ là thứ đắt giá nhất của bộ phim

Chỉ tiếc là đoạn kết làm hơi ngắn, hơi có cảm giác hụt hẫng chút xíu ... chắc là do bó hẹp về thời lượng phim, hoặc do .. chẳng có gì trên đời này là hoàn hảo

Sau những bộ phim nhảm Việt ra rạp cốt chỉ để lấy tiền của khán giả hoặc những phim " không đúng với tình hình xã hội " không được công chiếu thì mong đây là hồi chuông đánh thức những nhà làm phim thay vì chạy theo lợi nhuận thì họ sẽ chạy theo nghệ thuật để $ tìm đến

Ps/ ngoài ra chiến dịch Pr và truyền thông đã góp phần quảng bá rất tuyệt cho phim
 

Phúc Anh

New Member
Ðề: Tôi "GẦN" thấy hoa vàng trên cỏ xanh !

Bây giờ đang có trào lưu tôi thấy nên mình cũng muốn đi xem phim ngay được :D
 
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Mai ghệ bắt đi coi bằng được, mà e thì vô cùng chán nản film VN với cái kiểu hài tào lao. Giờ coi review cái film này thấy đáng đồng tiền bát gạo nên cố đi coi xem ntn.
 

hai_lua_chinh_hieu

Active Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

KLQ nhưng có bạn nào vui vui khi thấy logo K+ trên poster phim hong ta :D
 

MONK_da

Film critic
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Thật đáng tiếc khi buổi xem phim của mình đã bị phá hỏng chỉ vì 1 bạn teen thích thể hiện. Bạn này có lẽ vì bị bạn bè ép phải xem nên từ đầu đến cuối ngồi bình phẩm và chê phim liên tục. Xui xẻo là Monk ngồi ngay phía trước nên phải lắng nghe bạn này bình luận về phim. Những cảnh xúc động mà cứ nghe léo nhéo bên tai nào là "phim nhảm l*, phim xạo, thằng này bị gay nè, ngu quá vậy..."

Kết thúc buổi chiếu, bạn này hét lên giữa rạp "Đề nghị VN dẹp m* mấy phim nhảm l* này đi" làm ai cũng ngẩng lên nhìn.

Hậu quả của việc PR phim quá đà, khiến quá nhiều thành phần không phù hợp đi xem phim theo phong trào, và phá hỏng hết cảm xúc của người khác. Monk chỉ xin các bạn teen, nếu bạn bè mình không thích thì đừng ép, vì ép họ vào rạp, có thể làm các bạn gái bạn trai vui vì có người cùng tám, nhưng nó khiến khán giả khác không thể đắm mình vào phim, và mất hết mọi cảm xúc.

Về bộ phim thì có quá nhiều cái tiếc nuối. Những hình ảnh trò chơi tuổi thơ chỉ lướt qua màn ảnh trái với kỳ vọng về một bộ phim đưa khán giả về tuổi thơ, cảnh rước đèn Trung thu bị cắt ngắn, bài hát Thằng Cuội thì chỉ ngân nga vài ba câu rồi hết.

Nhiều tình tiết trong truyện có thể phát triển để tạo gay cấn và kịch tính, nhưng bộ phim này chọn cách điểm lại sự kiện, rồi bỏ qua, thành ra nhiều câu chuyện cứ dở dang. Đạo diễn giải thích là muốn tạo một bộ phim để khán giả ngả lưng ra thưởng thức thư giãn, thay vì chằm chằm nhìn vào màn hình, và hồi hộp suy đoán các kiểu. Nhưng chính điều này làm bộ phim trở nên đều đều.

Bởi thế mà bộ phim kết thúc trong tiếng Ồ lên của khán giả vì bất ngờ và cậu trai trẻ tuổi teen kia phải hét lên giữa rạp.

Tuy nhiên, với ai muốn xem một phim thư giãn nhẹ nhàng, mang chất thơ đúng nghĩa thì phim này là lựa chọn tốt. Vì nó không có hot girl khoe thân hay cảnh nhảy nhót trong quán bar ầm ầm, không có hài chọc lét mà chỉ có hài trẻ con, ngây ngô, không có rút súng bắn đùng đùng hay đánh nhau ầm ầm. Nó chỉ mang đến một cảm giác thư thái mà thôi.

Nếu hỏi Monk có khóc không thì Monk nói thẳng là có. Nhưng khóc không phải vì phim bi lụy, hay khóc theo phong trào, mà vì nhân vật dễ thương và câu chuyện nó xúc động. Một anh lớn tuổi dắt vợ theo ngồi kế bên Monk thì đưa tay quẹt mắt liên tục.

Monk chỉ bật cười khi nghe cậu trai trẻ nói huyên thiên nãy giờ trong rạp buột miệng nói "Coi em người ta dễ thương chưa kìa, em tao chửi tao suốt ngày". Hóa ra anh chàng này có tuổi thơ cũng dữ dội quá, thảo nào khó mà cảm hết bộ phim được, và đòi dẹp bộ phim này.
 

vet123456

New Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

poster ghi rõ "Có Mặt Trên Fim+ Sau Khi Chiếu Rạp" nên mình nghĩ phim sẽ có HD tầm 1,2 tháng nữa.Sau này nếu thấy poster hoặc trong phim có quảng cáo K+ thì xác định sẽ có HD trên mạng(Ngày Nãy Ngày Nay,Để Mai Tính 2,Bộ 3 Rắc Rối,Tèo Em,...).
 
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

E đã coi tất cả tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và có đủ bộ. Hy vọng tất cả đều đc chuyển thể thành phim vì truyện nào cũng tuyệt vời, tìm thấy tuổi thơ mình trong từng con chữ. Mai e sẽ đi coi phim này. À mà có 3D ko mấy bác nhỉ? ^^
 

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Thật đáng tiếc khi buổi xem phim của mình đã bị phá hỏng chỉ vì 1 bạn teen thích thể hiện. Bạn này có lẽ vì bị bạn bè ép phải xem nên từ đầu đến cuối ngồi bình phẩm và chê phim liên tục. Xui xẻo là Monk ngồi ngay phía trước nên phải lắng nghe bạn này bình luận về phim. Những cảnh xúc động mà cứ nghe léo nhéo bên tai nào là "phim nhảm l*, phim xạo, thằng này bị gay nè, ngu quá vậy..."

Kết thúc buổi chiếu, bạn này hét lên giữa rạp "Đề nghị VN dẹp m* mấy phim nhảm l* này đi" làm ai cũng ngẩng lên nhìn.
...
Monk chỉ bật cười khi nghe cậu trai trẻ nói huyên thiên nãy giờ trong rạp buột miệng nói "Coi em người ta dễ thương chưa kìa, em tao chửi tao suốt ngày". Hóa ra anh chàng này có tuổi thơ cũng dữ dội quá, thảo nào khó mà cảm hết bộ phim được, và đòi dẹp bộ phim này.
Trước giờ chỉ biết lý thuyết đứa trẻ nào hồi nhỏ bị cha mẹ sử dụng bạo lực trong nhà thì lớn lên sẽ có khuynh hướng bạo lực ngoài xã hội. Đọc bài của bác MONK_da xong rút ra thêm một lý thuyết nữa là trong nhà thằng anh hay bị thằng em chửi thì thằng anh sẽ có khuynh hướng hay chửi ngoài xã hội.
 
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Đã xem phim,phim nhẹ nhàng, hình ảnh trong phim rất đẹp, diễn xuất của các diễn viên như vậy là quá ổn, xứng đáng đồng tiền bát gạo.
 
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

phim và truyện là 2 phạm trù hơi bị xa! xin mọi người đừng áp đặt tại sao truyện đọc hay thế dễ đi vào lòng người thế mà phim thì chưa đạt đến điểm ấy!!! xin thưa! bạn hãy nhìn công việc của một nhà làm phim một đạo diễn thì sẽ thấy để tạo ra một phim chuyển thể từ truyện y sì 100% là không bao giờ có! vì mạch phim khác mạch truyện! và cách thể hiện tình cảm trên phim cũng khác trong truyện! để đạt được sự diễn tả nội tâm hay cái chất trong truyện đòi hỏi diễn viên phải là gạo cội phải "siêu" thì những điều ấy không thể đòi hỏi quá cao ở các em diễn viên nhỏ tuổi được!. quan trọng nhất của phim là gì! tuy diễn mà đời, đời mà diễn. đạo diễn thành công một phim là anh ta không quá áp đặt kịch bản phim cho diễn viên nhỏ tuổi của mình mà làm sao thổi hồn của kịch bản vào vai diễn cho các diễn viên của mình. còn việc dẫn dắt tâm lý của diễn viên thì phải do họ thể hiện mà thôi nếu gò ép quá sẽ cứng nhắc sẽ làm hỏng mạch tự nhiên của diễn xuất!
p/s: hy vọng mọi người cùng xem và cảm nhận phim trước rồi hãy đọc truyện sau hoặc có đọc truyện rồi thì hãy tạm quên câu truyện đi để hòa mình vào mạch phim rồi xem xét một cách khách quan nhất sẽ thấy phim làm tốt như thế nào.
xin thưa để viết nên một tác phẩm văn chương hay đã khó và tái hiện phim từ tác phẩm ấy lại càng khó hơn trăm phần! vì nhà văn là người viết văn bằng trí nhớ hoặc trí tưởng tượng và đạo diễn là người tái hiện lại trí nhớ hoặc trí tưởng tượng ấy thì bạn nghĩ xem công việc nào khó hơn!!!
 
Phim vừa nhìn poster đã thấy chán phèo!
- Phim cho thiếu nhi -> không phải, vì không hành động nhiều, không vui vẻ nhiều.
- Phim cho người lớn -> không phải, vì con nít đóng.
- Phim cho tuổi teen -> không có gì quậy thì Teen chửi vì tốn tiền vé là đúng rồi.
Rốt cuộc VN làm phim mà không biết làm phim cho ai coi, thì luôn bị dân xem phim trong nước & nước ngoài chê là đúng rồi.
Hãy nhớ cảnh đẹp chỉ là phụ, còn diễn viên là chính. Phần Chính mà vừa nhìn đã thấy muốn chán thì coi làm gì ?
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

phim và truyện là 2 phạm trù hơi bị xa! xin mọi người đừng áp đặt tại sao truyện đọc hay thế dễ đi vào lòng người thế mà phim thì chưa đạt đến điểm ấy!!! xin thưa! bạn hãy nhìn công việc của một nhà làm phim một đạo diễn thì sẽ thấy để tạo ra một phim chuyển thể từ truyện y sì 100% là không bao giờ có! vì mạch phim khác mạch truyện! và cách thể hiện tình cảm trên phim cũng khác trong truyện! để đạt được sự diễn tả nội tâm hay cái chất trong truyện đòi hỏi diễn viên phải là gạo cội phải "siêu" thì những điều ấy không thể đòi hỏi quá cao ở các em diễn viên nhỏ tuổi được!. quan trọng nhất của phim là gì! tuy diễn mà đời, đời mà diễn. đạo diễn thành công một phim là anh ta không quá áp đặt kịch bản phim cho diễn viên nhỏ tuổi của mình mà làm sao thổi hồn của kịch bản vào vai diễn cho các diễn viên của mình. còn việc dẫn dắt tâm lý của diễn viên thì phải do họ thể hiện mà thôi nếu gò ép quá sẽ cứng nhắc sẽ làm hỏng mạch tự nhiên của diễn xuất!
p/s: hy vọng mọi người cùng xem và cảm nhận phim trước rồi hãy đọc truyện sau hoặc có đọc truyện rồi thì hãy tạm quên câu truyện đi để hòa mình vào mạch phim rồi xem xét một cách khách quan nhất sẽ thấy phim làm tốt như thế nào.
xin thưa để viết nên một tác phẩm văn chương hay đã khó và tái hiện phim từ tác phẩm ấy lại càng khó hơn trăm phần! vì nhà văn là người viết văn bằng trí nhớ hoặc trí tưởng tượng và đạo diễn là người tái hiện lại trí nhớ hoặc trí tưởng tượng ấy thì bạn nghĩ xem công việc nào khó hơn!!!

Trong bài biết của mình có nhiều đoạn mình viết như bạn nói, nên dù bạn ko trích hay nói bài của m, nhưng mình xin trả lời như sau.

- Đã là nghệ thuật việc cảm nhận khác nhau là hoàn toàn hợp lý, bạn cho hay, mình cho dở, thằng điên nào đó nói nhảm. QUyền của họ.

- Bộ phim này hoàn toàn ko quá xuất sắc như báo chí hay quảng cáo. Nó là một bộ phim hay, mọi người điên đảo vì nó mototj phần thị trường phim Việt quá thảm bại, một chút gió mới và trong lành khiến cho mọi người thấy phấn khích.

- Chê hay bình phẩm ko phải để vùi dập phim, khen để động viên và ghi nhận công lao của đoàn làm phim, còn chê là để họ nhận ra những điều chưa tốt, để họ hoàn thiện và cố gắng những phim sau.

- Giờ nếu phim ra chưa hoàn hảo mà cứ đâm đầu ngu muội vào khen lấy khen để, rồi thì được cái gì? Những tác phẩm chueyenr thế kinh điển trên thế giới còn bị săm soi và chê bai, dù nó đạt hết giải này đến giải khác. Thê mới đâm ra là bình luận.

- Nếu nó hay ko có chỗ mà chê, mà mình đi chê thì đúng là bị khùng, còn nó chưa phải hoàn hảo mà mình vừa khen vừa chê, khen đúng, chê đúng, thì có vấn đề gì ko? Còn nếu bạn thấy nguwofi ta chê không đúng, bạn có thể phản biện, chứ ko nên nói chung chung.
 

children09

Well-Known Member
Ðề: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Lần đầu tiên mình đến rạp xem phim Việt.
Mình thích phim này.
Đơn giản thế thôi.
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Re: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Phim vừa nhìn poster đã thấy chán phèo!
- Phim cho thiếu nhi -> không phải, vì không hành động nhiều, không vui vẻ nhiều.
- Phim cho người lớn -> không phải, vì con nít đóng.
- Phim cho tuổi teen -> không có gì quậy thì Teen chửi vì tốn tiền vé là đúng rồi.
Rốt cuộc VN làm phim mà không biết làm phim cho ai coi, thì luôn bị dân xem phim trong nước & nước ngoài chê là đúng rồi.
Hãy nhớ cảnh đẹp chỉ là phụ, còn diễn viên là chính. Phần Chính mà vừa nhìn đã thấy muốn chán thì coi làm gì ?

Sau này nhiều trải nghiệm hơn bạn sẽ nghĩ rất khác đó. Cuối tuần vui vẻ nhé bạn.
 
Bên trên