Inception(2010)

webrom

New Member
Ðề: Inception(2010)

xin lỗi mọi người, em coi phim này xong thì cũng hiểu đc nội dung chính nhưng cái đoạn Copp kể về vợ chồng của anh ta thì em không hiểu lắm, mọi người giải thích giúp em cái ạ ^^

Sau khi xem xong, thì em hiểu lờ mờ là Copp và vợ đã tạo ra một không gian riêng cho mình trong giấc mơ và sống trong đó rất lâu, để rồi đến khi Copp thấy đã đi quá đà thì vợ Copp lại không tin là minh đang sống trong mơ ( em nhớ là sống trong mơ 50 năm thì phải ). Thế rồi cuối cùng Copp cũng " dụ " đc vợ nằm lên đường ray để thoát khỏi giấc mơ.

Trở về hiện tại thì vợ Copp lại bị ám ảnh ( do sống trong mơ quá lâu ) là mình vẫn đang sống trong mơ, do đó để thoát khỏi giấc mơ thì phải tự tử tiếp, ..... ( phần sau thì chắc mọi người đã biết rồi )

Cái em thắc mắc ở đây là thời gian mà hai người sống trong mơ là rất lâu, thì có nghĩa là hai người đó ngủ suốt hay là cũng có lúc thức dậy ăn uống, sinh hoạt rồi lại ngủ và mơ tiếp. Mà nếu có sinh hoạt bình thường thì sao lại bị ám ảnh đến thế ạ?

Bác này coi phim ko chú ý nè, cái vụ inception đầu tiên là do Cobb làm với vợ ảnh, gieo vào tiềm thức của cô rằng cô luôn mơ, và hậu quả là cô lúc nào cũng nghĩ mình đang mơ và kiu anh Cobb cùng tự tự để tỉnh lại.
 

[4ever]emQuynh

Well-Known Member
Ðề: Inception(2010)

cho em hỏi phim này ý nghĩa là gì?
và em hỏi luôn kết phim thì ông Fischer có liên quan gì?
 

webrom

New Member
Ðề: Inception(2010)

Ý nghĩa nói về tình yêu thương con ng`, mình đoán, Cobb rất yêu thương gia đình, làm tất cả chỉ để dc gặp lại con mình, luôn giữ ký ức về ng` vợ wa' cố dù cô luôn khiến anh (và bạn anh) gặp nguy hiểm.

Về ông Fischer vào khúc cuối chỉ là 1 phần của giấc mơ do nhóm Cobb sắp đặt để gieo vào Robert ý nghĩ giải tán công ty của anh.
 

babebabe

New Member
Ðề: Inception(2010)

[4ever]emQuynh;938800 đã viết:
cho em hỏi phim này ý nghĩa là gì?
và em hỏi luôn kết phim thì ông Fischer có liên quan gì?
Câu hỏi khó nè :|
Ý nghĩa thực ra phụ thuộc cảm nhận mỗi người chứ, sao có mẫu chung được >_<
Về cơ bản, bộ phim cố giải thích nguồn gốc và sự ảnh hưởng của ý niệm cơ bản đến hành vi của con người, cũng đưa ra một cách giải thích tương đối khoa học cho hiện tượng de javu >_<
Kết phim thì ông già Fischer chỉ là một hình ảnh được Eames dựng ra nhằm gieo vào Fischer con một ý niệm là ông già hắn thực ra luôn mong hắn vượt qua ông già bằng thực lực, nên giải tán béng corp đi làm lại từ đầu cho nó mấu ^_^
Phần tiếp theo còn bắt đầu bằng màn Cobb tỉnh dậy nữa cơ :">
 
Ðề: Luật chơi dành cho Inception

Cái dở nhất của phim này là cái lý do thực hiện Inception ko hay, ko thực sự thuyết phục. tính nhân văn và ý nghĩa ẩn đăng sau những thước phim thua hẳn The Dark Knight của Nolan. Giá mà ý nghĩa phim sâu sắc hơn thì có lẽ phim đã nhảy lên hạng nhất imdb rồi. Hôm nay vào xem thì điểm đã xuống 9.1. Mặc dù rất thích phim này nhưng vẫn sẽ cảm thấy hài lòng hơn nếu phim chỉ đứng 3 vì nếu so sánh vẫn thích The Shawshank Redemption hơn.

Phim này đi xem mấy lần rồi mà vẫn thích xem nữa, ko phải vì ko hiểu mà là vì tình tiết phim quá hay, cách lồng ghép xen kẽ những đoạn phim ở những tầng giấc mơ khác nhau rất ấn tượng và thu hút. Âm thanh của phim cũng tuyệt vời không kém, cảm giác như bộ phận phụ trách âm thanh của Inception là những con người rất tỉ mỉ, họ có lẽ đã phải chèn từng nốt nhạc riêng lẻ, rót từng sóng âm riêng biệt cho mỗi cho mỗi frame trong phim, nhờ đó tạo ra những cảm xúc rất chân thật, đặc biệt ấn tượng với cách chèn giai điệu đối lập với cảnh phim của Inception, điều này từng thấy ở Gladiator nhưng ở Inception sự đối lập đó dường như được khai thác tinh tế hơn, tuy đối lập nhưng vẫn thống nhất như một từa tựa lý thuyết mâu thuẫn của duy vật biện chứng vậy.

Về chuyện hiểu phim thì mình thấy phim không có nhiều thứ khó hiểu như mọi người đồn thổi, phim này cũng chỉ đòi hỏi người xem phải thật chăm chú để nắm rõ từng tình tiết một chứ sau khi đã nắm rõ tình tiết rồi thì ko phải căng óc ra mà suy nghĩ nhiều như Shutter Island. Tình tiết phim cũng không thuộc dạng khó nắm bắt vì mạch phim rất rõ ràng, rành mạch, chi tiết và rất logic, không khuất lấp giấu diếm chỗ nào cả. Đoạn con quay cuối phim xem nhiều thì lại có cảm giác hơi gượng ép, không xuất sắc như cái kết của Shutter Island, hơn nữa cái kết đó khiến người xem tự nhiên đổ dồn hết sự chú ý vào cái kết của bộ phim, trong khi đó nguyên một trường đoạn phim dài mấy tiếng đồng hồ bao nhiêu là thứ hay ơi là hay lại ko mấy được nhắc đến.

Nhìn chung là phim này ít nhất nên đi xem 2 lần, và chỉ nên đi xem lần 2 khi đã thực sự thoát ra được nỗi ám ảnh về cái kết phim, vì nều chỉ đi xem lần 2-3 để chăm chăm lý giải cho cái kết thì thật sự là rất phí ^^

hoàn toàn đồng ý với bác này :-bd
mình thấy 2 phim đỉnh nhất của Nolan ("nhất" thôi nhé, Memento, Prestige, Batman Begins hay hơn đầy phim khác) là Dark Knight và Inception. Nếu chú ý đến ý nghĩa đằng sau phim thì nên xem DK còn về nội dung jải trí thì theo mình Inception có nhiều hơn.
Về nhạc phim, phải nói là Nolan với Hans Zimmer đúng là "perfect combination" :)) cả DK và Inception OST đều đỉnh cả :x.

PS: mình xem phim này ở Megastar phải đến 4 lần @-) trong phim có 4 lớp mơ mà :))
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Luật chơi dành cho Inception

hoàn toàn đồng ý với bác này :-bd
mình thấy 2 phim đỉnh nhất của Nolan ("nhất" thôi nhé, Memento, Prestige, Batman Begins hay hơn đầy phim khác) là Dark Knight và Inception. Nếu chú ý đến ý nghĩa đằng sau phim thì nên xem DK còn về nội dung jải trí thì theo mình Inception có nhiều hơn.
Về nhạc phim, phải nói là Nolan với Hans Zimmer đúng là "perfect combination" :)) cả DK và Inception OST đều đỉnh cả :x.

PS: mình xem phim này ở Megastar phải đến 4 lần @-) trong phim có 4 lớp mơ mà :))

Giàu quá 90KX4=360k
 

duyduc27

New Member
Ðề: Inception(2010)

phim này coi nửa chừng mà đi wc 1 cái là coi như không hiểu luôn, em từng xem trên mega star thấy phim này làm rất hay tuy nhiên 1 số người xem ko hiểu --> phim làm kiểu gì vậy ta,xem chẳng hiểu gì cả? :D . Tốt nhất là nên xem khoảng 2 lần là ok

Có lẽ cái hay của nó là tình tiết đan xen giấc mơ, nội dung phim rất sáng tạo. Theo em nhiều khả năng đạt giải oscar lắm. :)

Giàu quá 90KX4=360k

ủa mà ở đâu mà mắc vậy anh? bên em nếu tính xem 4 lần thì 55x4= 220 thôi :|
 

Hạnh Mèo

New Member
Vừa xem về, phim quá hay.

Mà các bác có thấy phim này giống Đô rê mon & 3 chàng hiệp sĩ mộng mơ ko :))

Chẳng hiểu sao ko đọc riview mà xem phim về mình hiểu được 80%, còn cái phim The Dark Knight thì chả hiểu mô tê gì sất :(
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Inception(2010)

9.1/10

Users: (198,132 votes) 1,511 reviews | Critics: 376 reviews
chưa ra bản hd nhỉ:p
 

zicza

New Member
Ðề: Inception(2010)

rất thích phim này ^^ ban đầu coi ko hiểu gì cà @-@ đến khoảng giữa phim bắt đầu hiểu ra và thấy hay vô cùng ^^ tuyệt phẩm ;)
 

dsymphony

Member
Ðề: Inception(2010)

Film rất hay, hầu hết phần "kiến thức cơ bản" đều được hoàn thiện từ giữa film, còn lại đoạn sau chính là một chuỗi những bất ngờ khi mà "lý thuyết" này áp dụng vào thực tế và xảy ra những tình tiết không ngờ tới.
Thứ 1: để mơ lâu như vậy thì cần thuốc ngủ cực mạnh, nhưng lại dẫn tới rủi ro rằng chết mà không thể tỉnh thì sẽ rơi vào cosmos
Thứ 2: Architect không được "ổn định" lắm trước khi hành động => xuất hiện các hiện tượng lạ như khủng bố, đoàn tàu, ...
Và để giải quyết chúng, các pha hành động bắt đầu ...
 

babebabe

New Member
Ðề: Inception(2010)

Film rất hay, hầu hết phần "kiến thức cơ bản" đều được hoàn thiện từ giữa film, còn lại đoạn sau chính là một chuỗi những bất ngờ khi mà "lý thuyết" này áp dụng vào thực tế và xảy ra những tình tiết không ngờ tới.
Thứ 1: để mơ lâu như vậy thì cần thuốc ngủ cực mạnh, nhưng lại dẫn tới rủi ro rằng chết mà không thể tỉnh thì sẽ rơi vào cosmos
Thứ 2: Architect không được "ổn định" lắm trước khi hành động => xuất hiện các hiện tượng lạ như khủng bố, đoàn tàu, ...
Và để giải quyết chúng, các pha hành động bắt đầu ...
WTH...
1, là limbo bác ạ, khi não rơi vào limbo thì cơ thể bị rơi vào trạng thái comma, mà lý do không phải do thuốc ngủ mạnh >_<
2, cái "hiện tượng lạ" đấy là do Fischer được training đầy đủ về anti-mínd-stealing rồi, tất cả những quả hành động đấy là do trí não của Fischer sinh ra.
Khuyến khích xem lại lần nữa >_<
 

lighterplzzz

New Member
Ðề: Inception(2010)

Mạn phép bàn luận chút:

Cái kết film này có lẽ nên hiểu như này sẽ hay hơn: đoạn cob tỉnh trên máy bay và quay về với gia đình với mọi việc thành công trọn vẹn - chỉ là 1 phần của giấc mơ, mà saito ( đang sống trong limbo của chính mình) đã đưa cob vào., có thể hiểu đây là dream level 6 đối với cob. Nếu chỉ kết thúc đơn giản như phần 1, thì có lẽ hơi nhạt cho 1 ý tưởng kịch bản sâu sắc như thế.

Lý giải: Nếu rơi vào limbo mà cách về với thực tại, chỉ đơn giản là chết đi trong limbo đó, thì đó ko phải là limbo. Nguyên lý căn bản là mỗi 1 lần chết hoặc kick-out thì tỉnh dậy ở tầng thấp hơn. Vậy nếu chết trong limbo thì thức dậy ở tầng nào? Chết trong limbo ko thức dậy ở tầng thấp hơn, mà tỉnh dậy ở 1 tầng cao hơn nữa hoặc ở tầng ngang bằng, đó là dạng không gian ko định hình - Cầu thang vô tận, do đó ko thể quay về với thực tại theo cách thông thường là tự sát. Vậy tại thế giới 50 năm của cob và mal, tại sao lại có thể quay về với thực tại = cách nằm trên đường ray? bới vì đó ko phải là limbo.
Limbo: chết tại 1 tầng trong dream's world nhưng ko thể thức dậy tại tầng tiếp theo( do tác dụng của thuốc ngủ cực mạnh - nhưng ko chết) do đó rơi vào limbo. nói theo tư duy vật lý thì là sống thực vật
Trong thế giới 50 năm của cob và mal, ko do thuốc ngủ, lúc tỉnh dậy ko có dây kết nối dream's system - chi tiết này rất quan trọng: 1 hệ thống kết nối giấc mơ cho phép ta giới hạn thời gian mơ. nếu ko có giới hạn này, ta ko tự tỉnh dậy được, và nếu ko ý thức được rằng ta đang sống trong mơ, có nghĩ là ta chấp nhận sống trong đó mãi. do đó ko thể xảy ra limbo. có thể hiểu chỉ đơn giản là 2 tâm hồn đồng điệu - tính nhân văn đề cao tình yêu, hòa vào chung trong 1 dream và ko tự ý thức được rằng mình đang mơ, sau 50 năm, cob ý thức được điều này nên đã chấm dứt giấc mơ đó.
Còn 1 vài điều như 50 năm mà ko ăn uống hay đại loại thế: Chúng ta cần hiểu giữa dream và reality khái niệm không - thời gian liên kết vật lý không thực sự rõ ràng. 1 vài giờ ngủ tại thực tại nhưng đã sống trong 1 dream world 50 năm là điều hoàn toàn bình thường.
Nói tóm lại: phim này có lẽ sẽ có phần 2. Nói theo logic của phim thì là để giải thik thêm về nhiều chiều không - thời gian trong phần 1, nói tiếp cái kết của cob cho rõ ràng. Nói theo logic thực tế thì Doanh thu phần 1 đáng để nhà sản xuất làm tiếp phần 2.

Rêng về ý tưởng kịch bản phim, nói theo điện ảnh, thì là dream in dream. Nói theo tư duy vật lý: Đó là những chiều không - thời gian chưa được biết đến.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

justbenice

Moderator
Ðề: Inception(2010)

Mạn phép bàn luận chút:

Cái kết film này có lẽ nên hiểu như này sẽ hay hơn: đoạn cob tỉnh trên máy bay và quay về với gia đình với mọi việc thành công trọn vẹn - chỉ là 1 phần của giấc mơ, mà saito ( đang sống trong limbo của chính mình) đã đưa cob vào., có thể hiểu đây là dream level 6 đối với cob. Nếu chỉ kết thúc đơn giản như phần 1, thì có lẽ hơi nhạt cho 1 ý tưởng kịch bản sâu sắc như thế.

Lý giải: Nếu rơi vào limbo mà cách về với thực tại, chỉ đơn giản là chết đi trong limbo đó, thì đó ko phải là limbo. Nguyên lý căn bản là mỗi 1 lần chết hoặc kick-out thì tỉnh dậy ở tầng thấp hơn. Vậy nếu chết trong limbo thì thức dậy ở tầng nào? Chết trong limbo ko thức dậy ở tầng thấp hơn, mà tỉnh dậy ở 1 tầng cao hơn nữa hoặc ở tầng ngang bằng, đó là dạng không gian ko định hình - Cầu thang vô tận, do đó ko thể quay về với thực tại theo cách thông thường là tự sát. Vậy tại thế giới 50 năm của cob và mal, tại sao lại có thể quay về với thực tại = cách nằm trên đường ray? bới vì đó ko phải là limbo.
Limbo: chết tại 1 tầng trong dream's world nhưng ko thể thức dậy tại tầng tiếp theo( do tác dụng của thuốc ngủ cực mạnh - nhưng ko chết) do đó rơi vào limbo. nói theo tư duy vật lý thì là sống thực vật
Trong thế giới 50 năm của cob và mal, ko do thuốc ngủ, lúc tỉnh dậy ko có dây kết nối dream's system - chi tiết này rất quan trọng: 1 hệ thống kết nối giấc mơ cho phép ta giới hạn thời gian mơ. nếu ko có giới hạn này, ta ko tự tỉnh dậy được, và nếu ko ý thức được rằng ta đang sống trong mơ, có nghĩ là ta chấp nhận sống trong đó mãi. do đó ko thể xảy ra limbo. có thể hiểu chỉ đơn giản là 2 tâm hồn đồng điệu - tính nhân văn đề cao tình yêu, hòa vào chung trong 1 dream và ko tự ý thức được rằng mình đang mơ, sau 50 năm, cob ý thức được điều này nên đã chấm dứt giấc mơ đó.
Còn 1 vài điều như 50 năm mà ko ăn uống hay đại loại thế: Chúng ta cần hiểu giữa dream và reality khái niệm không - thời gian liên kết vật lý không thực sự rõ ràng. 1 vài giờ ngủ tại thực tại nhưng đã sống trong 1 dream world 50 năm là điều hoàn toàn bình thường.
Nói tóm lại: phim này có lẽ sẽ có phần 2. Nói theo logic của phim thì là để giải thik thêm về nhiều chiều không - thời gian trong phần 1, nói tiếp cái kết của cob cho rõ ràng. Nói theo logic thực tế thì Doanh thu phần 1 đáng để nhà sản xuất làm tiếp phần 2.

Rêng về ý tưởng kịch bản phim, nói theo điện ảnh, thì là dream in dream. Nói theo tư duy vật lý: Đó là những chiều không - thời gian chưa được biết đến.

Mình thì mình nghĩ kết thúc phim là COB đã thành công đưa SAITO quay về và tỉnh lại. Bởi vì thứ nhất là khi rơi vào limbo thì vẫn có khả năng tỉnh lại, đó chính là COB và vợ đã tỉnh lại, bởi vì COB và vợ đã ít nhất đi vào giấc mơ tầng thứ 5 (50 năm cơ mà) . Cho nên khả năng SAITO và COB đã quay về được. Chính vì có khả năng quay về được cho nên khi SAITO gần chết trong giấc mơ 2,3 mà vẫn cố gắng ở lại chứ không quay về. Ngoài ra khi phút cúôi thì cái con quay xác định mơ hay thật của COB đã bắt đầu lọang chọang chứ không phải quay mãi.
Ngòai ra thực ra limbo vẫn có thể tỉnh lại bằng cách die trong giấc mơ, chỉ có điều là kh đã ở trong limbo thời gian quá dài và không có người làm mình biết được mình đang mơ thì sẽ bắt đầu tự cho giấc mơ đó chính là hiện thực, cho nên khi tỉnh lại thì có thể đã qua hàng mấy chục năm , ảnh hưởng rất nhiều đến thần kinh của người khi tỉnh lại. Bởi vì nói cho cùng thì tất cả chỉ đều là giấc mơ và đều có thể tỉnh lại khi thuốc hết tác dụng, chỉ khác nhau là đã mơ bao nhiêu năm, vì càng mơ lâu thì cành ảnh hởng đến thần kinh khi tỉnh lại.
Mình coi ngay từ đầu khi mà cái thằng SAITO bị lừa ở giấc mơ thứ 2 đã bắt đầu hiểu phim này, nói chung chẳng có gì khó hiểu.
PS. Mà The Dark Knight thì có gì mà đỉnh nhỉ ? 1 phim hành động đơn thuần ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

justbenice

Moderator
Ðề: Inception(2010)

Mà anh LEO này cũng lạ, dạo này đóng phim không có phim nào anh ấy yêu ai. :D Phim này mình đợi mãi 1 cảnh lãng mạn giữa LEO và cô kiến trúc sư mà không được :D
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: Inception(2010)

Mà anh LEO này cũng lạ, dạo này đóng phim không có phim nào anh ấy yêu ai. :D Phim này mình đợi mãi 1 cảnh lãng mạn giữa LEO và cô kiến trúc sư mà không được :D
Leo cũng trên 30 rồi , nếu đạo diễn cho cặp với Ellen Page tuổi U18 thì các nhà xã hội học chửi chết
Cho Page với Arthur là chuẩn rồi

Mà đúng 2 phim gần đây của Leo toàn là yêu vợ đã chết
vài phim trước thì chả yêu ai 8-|
 

justbenice

Moderator
Ðề: Inception(2010)

Leo cũng trên 30 rồi , nếu đạo diễn cho cặp với Ellen Page tuổi U18 thì các nhà xã hội học chửi chết
Cho Page với Arthur là chuẩn rồi

Mà đúng 2 phim gần đây của Leo toàn là yêu vợ đã chết
vài phim trước thì chả yêu ai 8-|

em Page học đại học kiến trúc thì phải u20 chứ 18 gì nhỉ :D
 

IloveHDz

New Member
Ðề: Inception(2010)

Mới coi xong film hay..........Và khá rắc rối...Ngâm cù kĩ mới hiểu.....Film khai thác đc 1 li4ng vực mới lạ...........Mình nghĩ cái kết film là mỡ cho mọi ng mún nghĩ sao thì nghĩ...Theo mình hi vọng là cob vẫn ở trong mơ (limbo)....và sao đó có phần 2.....để típ tục câu chuyện ;))
 

justbenice

Moderator
Ðề: Inception(2010)

Mới coi xong film hay..........Và khá rắc rối...Ngâm cù kĩ mới hiểu.....Film khai thác đc 1 li4ng vực mới lạ...........Mình nghĩ cái kết film là mỡ cho mọi ng mún nghĩ sao thì nghĩ...Theo mình hi vọng là cob vẫn ở trong mơ (limbo)....và sao đó có phần 2.....để típ tục câu chuyện ;))

Không thể nào ở trong mơ được :D Máy bay đến sân bay là tròn 10 tiếng , tới giờ dậy rùi.
 
Bên trên