Ðề: 300: Rise of an Empire(2014) : khi các chiến binh trên màn ảnh bị cắt hết hàng nóng
Mình cũng mới đi xem phim ngoài rạp về. Nghe mọi người bình luận chỉ muốn nói vài câu thế này
1 là. Phim chiếu rạp, không chỉ ở nước mình, tại nhiều nước trên thế giới cũng có trường hợp chiếu rạp bị cắt phim, bị kiểm duyệt. Ở Việt nam mọi người thấy điều đó gay gắt hơn vì lý do tại sao thì mình không biết, nhưng mình đánh giá là bởi tại các rạp chiếu, nhân viên kiểm vé làm việc không nghiêm túc hoàn toàn, không kiểm soát khách xem phim có đủ điều kiện vào xem những phim dạng 18+ hay không nên phim bị cắt. Thứ 2 là tại mấy ông kiểm duyệt phim việt nam tầm nhìn hạn hẹp, không có tư duy quản lý. Đấy là mình nghĩ vậy, các bạn nghĩ khác thì cũng là theo quan điểm mọi người không giống nhau.
2 là. Mặc dù biết ra rạp phim sẽ bị cắt, tuy vậy vì đam mê và sở thích nên mình vẫn đi xem. Nhưng mình thấy mua vé xem phim là đáng đồng tiền bát gạo, không hề lãng phí, lãng nhách, nhảm, từa lưa như nhiều bạn nói. Phim có bị cắt, nhưng bị cắt khoảng 5p phần cảnh nóng của nam và nữ chính, không cắt đến 30p như nhiều bạn đã không biết rõ lại nói linh tinh.
3 là. Với kinh nghiệm xem phim lâu năm, từ xem ngoài rạp, rồi down HD về máy để xem lại, lưu giữ, mình có thể nói, những phim như phim 300 Rise of Empire, đặc biệt chiếu ở dạng 3D, không xem rạp có thể nói là hối tiếc, dù cho nó bị cắt mất một ít. Mình có thể cam đoan, nhiều bạn kiên nhẫn chờ đợi các bản phim HD trên mạng để xem online, để down về xem, khi xem xong sẽ phải hối tiếc rằng: "Biết thế khi đó mình mua vé đi xem rạp, có phải tuyệt vời không", " Phim này mà xem ngoài rạp thì phải đẹp biết mấy.... "
Những lời trên mình nói với quan điểm cá nhân của mình, không hề muốn tranh luận với ai khác. Mỗi bạn có một cảm nhận và đánh giá riêng của bản thân. Thế nên bạn nào có đọc qua, đồng tình với mình thì nhẹ nhàng ấn thank một cái. Ai không đồng ý thì im lặng bỏ qua. Coi như không biết. Đừng gây war rồi phá hỏng sở thích của chính mình.
Chúc mọi người thưởng thức phim theo cách tuyệt vời nhất của bản thân ^_^