songsongtt
Active Member
Theo như phân tích của Vân Sơn
thì có lẽ sau này Thúy Nga sẽ về Việt Nam, còn Asia chắc dẹp tiệm luôn rồi, rồi một số trung tâm sản xuất dĩa nhạc khác nữa. 5-10 năm nữa thế hệ trung niên hoặc lớn tuổi dần mất đi, thế hệ thanh niên Việt lớn lên bên Mỹ thì thường chỉ nghe nhạc Mỹ, dân Việt Nam mình tới lúc đó sẽ mất đi một trung tâm đã làm ra những bài hát mà trong đời không ai không hát (karaoke), không ai chưa coi và không ai chưa nghe qua. Một trung tâm với những bản phối nhạc mới mẽ, sáng tạo, tinh tế đã làm ngây ngất không biết bao nhiêu con tim người nghe nhạc (khi mà những trung tâm trong nước không làm được điều đó). Rồi sau này không biết tìm nhạc ở đâu mà nghe nữa. Chắc chỉ còn ôn lại kỷ niệm xưa với những bản nhạc cũ của Asia quá. Nghĩ mà buồn không chịu được, nhưng điều đó chắc chắn sẽ tới.
Buồn vào hồn không tên
Thức giấc giữa đêm ... nghe nhạc của Asia...
Chỉ hỏi những người yêu thích Asia (các bác TN, VS đừng có vào đây phá phách nhé, nhiều bác rất rãnh cứ thấy có Asia là nhào vô chửi), các bạn nghĩ lời tiên đoán trên của Vân Sơn sẽ thành hiện thực không? Nếu điều đó xảy ra cảm nghĩ của các bạn thế nào?
- Hiện nay, nhiều trung tâm, nghệ sĩ tại hải ngoại quyết định về Việt Nam phát triển sự nghiệp, anh nghĩ sao về việc này?
- Những khán giả của anh em nghệ sĩ hải ngoại ngày trước hiện nay một phần đã lớn tuổi, về hưu, một phần khác là họ đã mất dần đi, số lượng còn lại rất ít. Khán giả là người Việt nhưng lớn lên bên Mỹ chỉ nghe nhạc Mỹ, ít nghe nhạc Việt, vì vậy, văn nghệ hải ngoại ngày càng thu hẹp. Tôi nhìn thấy một điều là tình trạng này tiếp tục một thời gian nữa sẽ không còn trung tâm nào ở hải ngoại hoạt động được và 5-10 năm tới sẽ không còn nơi cho nghệ sĩ hoạt động. Quan trọng hơn là Việt Nam đang trong thời kỳ mở cửa, các nhạc sĩ sáng tác thoải mái, tự do và có nhiều ca khúc hit, còn ngày xưa chỉ có nhạc chiến đấu. Vì vậy, bây giờ tôi làm chương trình Vân Sơn số 50 cho khán giả Việt phải tìm hiểu khán giả muốn gì, thích gì nhưng yếu tố cốt lõi vẫn là làm cho khán giả Việt ở khắp thế giới, phục vụ cho những người yêu thích mình.
- Cảm xúc của anh thế nào khi thị trường giải trí của người Việt tại hải ngoại đang ngày càng thu hẹp?
- Đó là điều tôi đã dự báo từ trước, chính vì thế, tôi luôn tự hào một điều và hay nói với anh em trong nghề là anh em mình đang sống ở thời kỳ huy hoàng nhất của văn nghệ Việt Nam tại hải ngoại. Đây cũng là câu nói của tôi từ 10 năm trước vì xu thế thời đại nó là vậy.
Bài viết: Tiết lộ của danh hài hải ngoại Vân Sơn về bạn thân Hoài Linh - Việt Nam - Zing News
Nguồn Zing News
thì có lẽ sau này Thúy Nga sẽ về Việt Nam, còn Asia chắc dẹp tiệm luôn rồi, rồi một số trung tâm sản xuất dĩa nhạc khác nữa. 5-10 năm nữa thế hệ trung niên hoặc lớn tuổi dần mất đi, thế hệ thanh niên Việt lớn lên bên Mỹ thì thường chỉ nghe nhạc Mỹ, dân Việt Nam mình tới lúc đó sẽ mất đi một trung tâm đã làm ra những bài hát mà trong đời không ai không hát (karaoke), không ai chưa coi và không ai chưa nghe qua. Một trung tâm với những bản phối nhạc mới mẽ, sáng tạo, tinh tế đã làm ngây ngất không biết bao nhiêu con tim người nghe nhạc (khi mà những trung tâm trong nước không làm được điều đó). Rồi sau này không biết tìm nhạc ở đâu mà nghe nữa. Chắc chỉ còn ôn lại kỷ niệm xưa với những bản nhạc cũ của Asia quá. Nghĩ mà buồn không chịu được, nhưng điều đó chắc chắn sẽ tới.
Buồn vào hồn không tên
Thức giấc giữa đêm ... nghe nhạc của Asia...
Chỉ hỏi những người yêu thích Asia (các bác TN, VS đừng có vào đây phá phách nhé, nhiều bác rất rãnh cứ thấy có Asia là nhào vô chửi), các bạn nghĩ lời tiên đoán trên của Vân Sơn sẽ thành hiện thực không? Nếu điều đó xảy ra cảm nghĩ của các bạn thế nào?