AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

buonnguqua

Active Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Phim này rời rạc nhưng xem cũng đáng để suy ngẫm đó
Xem mới thấy cái sự to lớn của địa lý nó sinh ra nhiều vấn đề đến con người
Con gái đi học ĐH xa nhà mà 2 năm liền không về ăn Tết
Nói chung là xem mà ngẫm khi về già chúng ta cũng giống như bà mẹ hay ông bố nuôi của cô gái thôi (%)

Nhưng mà chối nhất là cảnh tự dưng có đám ma của Mao chủ tịch đưa vào ? Không hiểu để làm gì ?
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Nhưng mà chối nhất là cảnh tự dưng có đám ma của Mao chủ tịch đưa vào ? Không hiểu để làm gì ?

Ngoài lý do lồng ghép tuyên truyền chính trị thì đó cũng là ngôn ngữ của điện ảnh nhằm thể hiện bối cảnh thời gian. Thay vì đưa ngày tháng năm vào một cách khô cứng và thô thiển thì việc đưa sự kiện tiêu biểu vào có vẻ tế nhị và nghệ thuật hơn.

Chủ tịch Mao với dân TQ cũng được tôn thờ như Kim Nhật Thành với dân Triều Tiên hay Bác Hồ với dân VN... Chuyện cả nước rơi nước mắt cũng là điều dễ hiểu.
 

Petronius

Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Ha ha đ/c bacsinam này chắc là chưa xem Khi đàn sếu bay qua (The cranes are flying)?
 
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Sôi nỗi quá. Việt Nam chúng ta làm phim cũng nêu cao tinh thần dân tộc đó thôi. Nước XHCN nào cũng vậy mà. Mấy bác hãy nói một chút về phần tích cực của nó xem nào. Ví dụ như phần gây ngứa con mắt chẳng hạn :D . Thấy mấy chị, mấy cô đi họp báo cứ xé khăn giấy soạt soẹt @-)
 

Cara

Active Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Thấy mấy chị, mấy cô đi họp báo cứ xé khăn giấy soạt soẹt @-)
Hóa ra không chỉ mình em tiêu thụ khăn giấy.
Phim này cái sai thì không có nhiều nên em chẳng bắt giò, chỉ 1 cảnh nhớ ra là khi ông bố nuôi tìm thấy cô con gái, lúc cô này an ủi ông thì cái đồng hồ mẹ nuôi cho bị sút tuột đến khủy tay, đến góc quay kế tiếp thì cái đồng hồ đã yên vị gọn gàng trên cổ tay. Em chẳng hỉu sao cái đó em lại nhớ, chắc vì ấn tượng về những gì ba mẹ nuôi đã làm cho cô gái.
Dù sao thì mấy cảnh tự sướng chẳng quan tâm nên em tua nhanh:-bd, có biết gì đâu mà bàn.
 

haohanluongson

Active Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Phim TQ càng ngày càng PR quá đà về tính dân tộc, xem mấy phần IP Man thấy toàn nói xấu người Nhật:D (đúng là thù dai vãi). Phim gì mà võ thuật như siêu phàm ấy, súng đạn chả làm gì được. Mà làm phim bốc phét nó vừa vừa thôi đây bốc phét đến mức vô lý, càng xem càng nhàm, buồn ngủ:)|
 
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Chỗ nào cũng treo ảnh lão đàn bà có cái mụn ruồi dưới cằm không biết bọn nó có cuồng tín đến mức treo cả trong toalet không nhỉ.
Nói chung dân Trung quốc nhu cầu TD không cao nhưng chính phủ rất hay thủ dâm tư tưởng cho dân chúng.
 

snowstalker

New Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Phim này rời rạc nhưng xem cũng đáng để suy ngẫm đó
Xem mới thấy cái sự to lớn của địa lý nó sinh ra nhiều vấn đề đến con người
Con gái đi học ĐH xa nhà mà 2 năm liền không về ăn Tết
Nói chung là xem mà ngẫm khi về già chúng ta cũng giống như bà mẹ hay ông bố nuôi của cô gái thôi (%)

Nhưng mà chối nhất là cảnh tự dưng có đám ma của Mao chủ tịch đưa vào ? Không hiểu để làm gì ?

hello bạn , mình xem phim phim này khá kỹ và thấy diễn biến như vậy là hợp lý..
Ở phân cảnh trước cô con gái thấy bố mẹ cãi nhau vì bố chăm sóc con gái lớn hơi bị thân mật(ông bố hoàn toàn trong sáng , nhưng bà mẹ dù thương lắm vẫn fải giữ kẽ )...đó là sự tinh tế của cô con gái khi hiểu ra dù gì thì mình cũng là con nuôi của bố mẹ...cho nên cô gái chọn cách học thiệt xa nhà , mặc dù cô rất thương bố mẹ nuôi của mình...

Bỏ qua yếu tố chính trị như các bạn đã bàn(mình muốn relax thôi, nghĩ xa xôi chi cho mệt óc ), thì nó cũng đáng để ng TQ tự hào chứ nhỉ.Nên nhớ, phim này sẽ tranh giải "Phim nc ngoai" tai Oscar, nên họ chủ ý nhồi càng nhiều càng tốt .
Nói chung mình thích phim này vì diễn biến ngắn gọn , ko có chỗ nào thừa thải , và nội dung thì sâu sắc , khiến mình suy nghĩ nhiều...nếu dc , nên xem chung với gia đình !
 

madmike

New Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Chỗ nào cũng treo ảnh lão đàn bà có cái mụn ruồi dưới cằm không biết bọn nó có cuồng tín đến mức treo cả trong toalet không nhỉ.
Nói chung dân Trung quốc nhu cầu TD không cao nhưng chính phủ rất hay thủ dâm tư tưởng cho dân chúng.

B-) dân Trung quốc chưa chắc nhu cầu TD không cao đâu à ? :))
 

nqtrung

Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Vừa mới xem phim nay cuối tuần qua. Nhận định của cá nhân tôi thì đây là phim rất xúc động.

Vợ tôi đã khóc khi xem đến cảnh 2 mẹ con gặp nhau. Gần 10 năm nay, chưa bao giờ tôi thấy xúc động như vậy.

Những vấn đề chính trị trong phim các bạn cho rằng quá nhiều, tôi thấy chẳng có bao nhiêu cả. Xem phim này xong không thấy yêu mến quân đội, đất nước TQ hơn so với trước khi xem.

Chỉ phục đất nước TQ, sau 20~30 năm nhìn thành phố phát triển mà phát thèm, ước ao HCMC hoặc Hà Nội được quy hoạch đẹp như vậy...

Khi xem xong, tôi đã đề nghị rất nhiều người khác (tuổi từ 40~50) xem phim này. Tất cả đều công nhận là phim này xúc động. Đối với các bạn trẻ, có lẽ đề tài này không thích hợp.

Xin bầu phim này là phim hay nhất của TQ trong năm nay.
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Xin bầu phim này là phim hay nhất của TQ trong năm nay.
Chưa xem Chuyện tình cây táo gai của Trương Nghệ Mưu , Kiếm Vũ của Ngô Vũ Sâm, Phi Thành Vật Nhiễu 2 mà đã phán phim này hay nhất rồi thì phiến diện quá :-@
Phim này về mặt dẫn truyện thì có vấn đề nặng
Oscar cho phim nước ngoài hay nhất chả có cửa đâu ;;)
 

Oilman

Active Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Rất thích phim này. Về mặt cảm xúc, đúng là lâu rồi mới được chảy nứơc mắt vô tư như vậy. Còn về mặt chính trị, nếu như "tự sướng" trong hòan cảnh như vậy, cũng là hợp lý.
 

vuchaulong

Active Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Mình thì nghiện phim Mỹ rồi, ghét phim Trung Quốc từ ngày có Vô Cực. Không hiểu chúng nó gượng cái gì không biết. Toàn ra vẻ trừu tượng nhưng trừu tượng đến mức khó hiểu. Mình xem cũng tương đối mà còn không hiểu thì bảo bà con ít xem thì có khi chỉ thấy đánh nhau rồi ký xảo hoành tráng là thích thôi.

Xin lỗi là AF chưa hề xem qua, không biết có nên thử không sợ mất hứng. Chỉ có điều là mỗi khi xem phim của Trung Quốc thì đúng là học thêm được mấy cái cũng hay. Những cái hay đó giá như chúng được lắp ghép với nhau một cách logic và đừng làm theo kiểu tự sướng và hoành tá tràng thái quá thì văn hóa của TQ sắp bằng Mỹ rồi.
 

nqtrung

Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Chưa xem Chuyện tình cây táo gai của Trương Nghệ Mưu , Kiếm Vũ của Ngô Vũ Sâm, Phi Thành Vật Nhiễu 2 mà đã phán phim này hay nhất rồi thì phiến diện quá

IMDB rating:

Chuyện tình cây táo gai (Under the Hawthorn Tree) : 6.4
Kiếm Vũ (Reign of Assassins): 6.7
Phi Thành Vật Nhiễu (If you are the one): 6.9; (phần 2 chưa chiếu)

Aftershock (Đường Sơn đại địa chấn): 7.4
:))
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

IMDB rating:

Chuyện tình cây táo gai (Under the Hawthorn Tree) : 6.4
Kiếm Vũ (Reign of Assassins): 6.7
Phi Thành Vật Nhiễu (If you are the one): 6.9; (phần 2 chưa chiếu)

Aftershock (Đường Sơn đại địa chấn): 7.4
:))

iron man 7.6 kìa!
 

MrMilan

Banned
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Vừa mới xem phim nay cuối tuần qua. Nhận định của cá nhân tôi thì đây là phim rất xúc động.

Vợ tôi đã khóc khi xem đến cảnh 2 mẹ con gặp nhau. Gần 10 năm nay, chưa bao giờ tôi thấy xúc động như vậy.

Những vấn đề chính trị trong phim các bạn cho rằng quá nhiều, tôi thấy chẳng có bao nhiêu cả. Xem phim này xong không thấy yêu mến quân đội, đất nước TQ hơn so với trước khi xem.

Chỉ phục đất nước TQ, sau 20~30 năm nhìn thành phố phát triển mà phát thèm, ước ao HCMC hoặc Hà Nội được quy hoạch đẹp như vậy...

Khi xem xong, tôi đã đề nghị rất nhiều người khác (tuổi từ 40~50) xem phim này. Tất cả đều công nhận là phim này xúc động. Đối với các bạn trẻ, có lẽ đề tài này không thích hợp.

Xin bầu phim này là phim hay nhất của TQ trong năm nay.


Em chả biết phim này có cảm động hay không.
Chủ nhật vừa rồi nhà em đổi món từ kinh dị sang tình cảm.
Phim đầu tiên chiếu cho gấu xem là After Shock.
Em xem phim cười nhăn nhở, gấu nhà xem thì khóc.
Đến phim thứ 2: Hachiko A dog story, gấu nhà em khóc tợn hơn của khi xem AS, em cũng rơm rớm nước mắt ( xem lại lần 3 rồi đấy )
Kết luận: Con chó Hachi còn đáng xem hơn 2 mẹ con người Trung Quốc hay nói cách khác, hai mẹ con nhà Trung Quốc ko bằng con Hachi. =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

brucelee123456

Active Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Em chả biết phim này có cảm động hay không.
Chủ nhật vừa rồi nhà em đổi món từ kinh dị sang tình cảm.
Phim đầu tiên chiếu cho gấu xem là After Shock.
Em xem phim cười nhăn nhở, gấu nhà xem thì khóc.
Đến phim thứ 2: Hachiko A dog story, gấu nhà em khóc tợn hơn của khi xem AS, em cũng rơm rớm nước mắt ( xem lại lần 3 rồi đấy )
Kết luận: Con chó Hachi còn đáng xem hơn 2 mẹ con người Trung Quốc hay nói cách khác, hai mẹ con nhà Trung Quốc ko bằng con chó. =))

Chậc, ý anh nói người TQ ko bằng con chó đúng ko? Ghê thiệt! Người ta nghe dc chắc tức lắm!
 

banana

New Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

nhất là chó Nhật nữa chứ
 

dsymphony

Member
Ðề: AFTERSHOCK : Nghệ thuật hay sự tự sướng của gã khổng lồ.

Vừa mới xem phim nay cuối tuần qua. Nhận định của cá nhân tôi thì đây là phim rất xúc động.

Vợ tôi đã khóc khi xem đến cảnh 2 mẹ con gặp nhau. Gần 10 năm nay, chưa bao giờ tôi thấy xúc động như vậy.

Những vấn đề chính trị trong phim các bạn cho rằng quá nhiều, tôi thấy chẳng có bao nhiêu cả. Xem phim này xong không thấy yêu mến quân đội, đất nước TQ hơn so với trước khi xem.

Chỉ phục đất nước TQ, sau 20~30 năm nhìn thành phố phát triển mà phát thèm, ước ao HCMC hoặc Hà Nội được quy hoạch đẹp như vậy...

Khi xem xong, tôi đã đề nghị rất nhiều người khác (tuổi từ 40~50) xem phim này. Tất cả đều công nhận là phim này xúc động. Đối với các bạn trẻ, có lẽ đề tài này không thích hợp.

Xin bầu phim này là phim hay nhất của TQ trong năm nay.

Em nghĩ không cần phải 40 ~ 50 đâu anh, em vừa đi xem về trong rạp không thiếu thanh niên, trẻ tuổi, công nhận có nhiều cảnh vui thật, cả rạp cười, nhưng những cảnh khóc, em hoàn toàn không nghe 1 tiếng nói, em nghĩ, mọi người hiểu và cảm được phim ít nhiều.
Còn người coi film người đóng thì không khóc, còn coi film chó thì khóc quá trời, thì cũng có sao đâu, họ ... yêu chó hơn yêu người, vậy thôi. Đối với họ, tình yêu trải dài 32 năm nó đâu bằng yêu 1 con chó 5 - 6 năm đâu.
 
Bên trên