Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

heonang

Member
Xuyên suốt cả bộ phim em chỉ thực sự chú ý đến đoạn đối thoại của Lex vs bà nghị sĩ trong phòng của hắn ta. Lex đã đề cập về bức tranh ác quỹ trên tường và nói : " Mọi người đều nghĩ rằng ác quỹ từ địa ngục chui lên, nhưng nếu ta xoay ngược bức tranh này thì sao nhỉ". Vâng, ác quỷ không những ở dưới địa ngục lên mà còn có thể ở trên thiên đàng xuống nữa. Ý nghĩa của câu nói này là gì?? Nếu ta liên tưởng đến hình thái cực của TQ thì sẽ giống nhau về bản chất mặc dù thoáng qua nghe thì 2 thuyết thấy khác nhau. Ý nói trong mỗi con người chúng ta sẽ luôn có 2 mặt thiện và ác. Con người ta khi đối diện với cuộc sống xô bồ, phức tạp sẽ đôi khi bị sa ngã. Không ai tốt mãi và chẳng ai xấu mãi. Ai cũng có những lần bị cám dỗ làm người xấu và ai cũng sẽ có cơ hội làm người tốt. Thông điệp của bộ phim trong phân đoạn này làm em rất thấm thía :)


Nói thực sự nếu là người bình thường xem để giết thời gian hoặc giải trí thì sẽ chán vô cùng tận với 30p đầu tiên. Em đi vs người yêu và "em nó" đã ngủ trong khoảng thời gian này và em cũng không quan tâm mấy :)) Nhưng cũng không thể trách được vì có thể phim bị cắt hoặc sắp xếp những phân đoạn hành động không hợp lý nên đoạn đầu rất chán và đoạn sau cực kỳ máu lửa. Đoạn cuối hành động chất và làm em phấn khích đến phát rồ và đã có nước mắt :(( Nhưng đối với fan của dòng film siêu anh hùng nói chung và của DC nói riêng thì 30p đầu là những tiền đề để tạo ra thêm nhiều phim mới cho các nhân vật sau này và những triết lý thâm sâu cũng như cái hay của bộ phim. Và không như phim Marvel cứ chiến liên tục, mặc dù khúc đầu có chán thật đấy nhưng đến gấu em khi xem đến khúc WW xuất hiện cũng phải dõi theo đến hết và lúc ra về còn hỏi có phần tiếp theo không. Có lẽ đó cũng là phản hồi rất tích cực cho film này nếu những người xem giải trí có ý định xem tiếp :)



Batman v Superman: Dawn of Justice do Jack Snyder làm đạo diễn, được biên tập bởi Chris Terrio từ kịch bản của David S.Goyer. 2 nhân vật chính của phim được giao cho Henry Cavill trong vai Clark Kent/Superman và Ben Afflect trong vai Bruce Wayne/Batman.

Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của Gal Gadot trong vai "Diana Prince/Wonder Woman" và sự trở lại của Amy Adams, Laurence Fishburne và Diane Lane từ Man of Steel cùng với đó là Jesse Eisenberg và Jeremy Irons. Aquaman cũng sẽ góp mặt trong phim, do Jason Momoa thủ vai.

Mình đi xem Batman vs Sịp thì ít mà mong ngóng WONDER WOMAN là chủ yếu :)) (đùa thôi)
Nói thật thì 20-25p đầu tiên của phim khá là buồn ngủ với nhiều bác và gái vì đối thoại khá nhiều nên dễ gây nhàm chán giai đoạn đầu phim, bên cạnh đó phim có nhiều điểm khá rời rạc và thiếu gắn kết chặt chẽ như marvel. Nhịp phim đoạn đầu tuy buồn chán nhưng bù lại đoạn sau những trường đoạn hành động thấy khá là ổn và mãn nhãn. Âm thanh thì mình không dám nhận xét nhưng cơ bản là ổn ( bởi mình xem ở rạp Đà Nẵng tất nhiên không bằng rạp Vivo City chẳng hạn, nếu bác nào có xem thì update giùm mình). Đó là phong cách của DC nên mình không chê trách gì cả , bỏ qua yếu tố đó thì tất cả sẽ là tuyệt diệu.

img20160212002441039.jpg


Về nhịp phim thì một phần do giải thích gốc gác của Batman lẫn Superman và dìu dắt khán giả lần đầu xem phim để hiểu hơn nên khá chậm rãi lúc đầu. Lời thoại sâu xa kèm theo những điểm nhấn là hành động khá ít ban đầu sẽ dễ làm cho khán giả ngán ngẫm nếu chỉ xem giải trí. Dù sao nói qua cũng nói lại là đạo diễn đã truyền đạt tốt thông điệp bộ phim và vì sao lại dẫn đến cuộc chiến này dù không quá xuất sắc nhưng cũng đã là "trọn vẹn" đối với bộ phim này

Màu sắc và phong cách của phim DC luôn trái ngược với Marvel , điều này hiển nhiên tất cả các fan như chúng ta đã biết. Bên DC thì màu sắc u tối, ảm đậm và bạo lực là điều không thể thiếu. Còn Marvel thì phong cách tươi sáng hơn và nhiều trường đoạn theo lối hài hước nên phần lớn khán giả xem yêu thích Marvel hơn DC. Điều đó không thể bàn cãi về mức độ phủ sóng cũng như nổi tiếng của "Marvel họ nhà Chuột", nhưng về cốt truyện thì mình thấy DC thâm thúy và có chiều sâu hơn (ý kiến của riêng mềnh) :)

img20160212002438432.jpg


Nếu bạn nào đọc comic rồi thì tạo hình của phần này bác Ben affleck là chuẩn nhất rồi đấy,tướng đô là ngon rồi,tạo cảm giác mới sau 3 phần batman trilogy của bale. Sịp vẫn vậy mình không bình phẩm gì nhiều. Phần này thích bộ giáp của Bat nhất, tạo cảm giác mạnh mẽ trâu bò nhất để chiến với Sịp <3

bvs-dawn-of-justice-poster02-h-9491-5307-1436761104.jpg


techsignin-trailer-batman-v-superman1.png


1-1456307066223-crop-1456307105779.jpg


aad79f7a760f7971f65d02c7af0a17bf_batman-v-superman-dawn-of-j-9571-1457952980jpg.jpg


Lan man vậy đủ rồi, nói về doanh số thì không điều gì có thể biết trước được nhưng có khả năng sẽ bùng nổ về doanh số. Thằng bạn mình đi coi tính từ 12h đêm hôm qua ở bên kia, tưởng đi giờ đó không đông nhưng ai dè đông không tưởng full rạp luôn. Còn về mấy trang web đặt vé trực tuyến thì cũng gần full kín hết. Cầu mong sẽ phá kỉ lục của những phim bom tấn 2015. Một thanh niên nghiện phim siêu anh hùng (Marvel,DC) chia sẽ :))
Tuy nhiên chắc do mình quá kì vọng vào bộ phim nên những đoạn hành động làm chưa tới chốn đôi khi cảm thấy khá hụt hẫng :(

Còn đây là spoild nóng , nói là nóng nhưng mình sẽ spoild cực nhẹ (cái này của thèn bạn mình) và không ảnh hưởng nhiều tới những ai chuẩn bị xem phim nhé. Còn mình cũng viết sẵn một đoạn spoild nặng đô nếu các bác yêu cầu sẽ post lên. Nếu ai muốn đi xem trọn vẹn thì không nên đọc, khuyến cáo lần cuối :)

"Đây là Ý kiến của riêng em" và em tạo bài này để thành sân chơi cho anh em nào xem rồi hoặc chưa xem vào thảo luận cho vui vẻ , ai muốn thảo luận thì comment cho xôm tụ nhé. Nhấn mạnh em là "Fan Trung Lập yêu mến cả Marvel và DC" không rãnh để PR phim này nhé , bác nào muốn thì đi xem không thì đợi bản HD , hãy bình luận lịch thiệp và đàng hoàng để thể hiện mình là người văn minh :)
FB: Phúc Yo




Sẽ có nhiều vai cameo siêu anh hùng của DC tham gia nhé bà con :))
FB: Trọng Nhân (KO SPOIL)
mình vừa xem xong . nói chung là tuyệt con mẹ nó vời!!!! trc khi đi xem có thấy mấy cái rate rấp thấp nên ra rạp hơi cảm giác hơi lo tí nhưng khi xem xong thì fuck RT và mấy cái rating thấp. phim quá hay về nội dung lẫn hành động(hành động dồn dập như madmax). phim có 1 chút nặng nề nhưng ko đến nỗi như watchmen, phim ko hề bị loãng, rất cảm động mình xem mà rơm rớm như bọn sky đc liếm nách ST vậy. superman MVP xem xong sẽ thấy batman or superman wins ko quan trọng lắm. Batman già dặn, đen tối và phá cách.lex thông minh và lừa tình cực kỳ đạt. WW xuất hiện với cái soundtrack mà cảm giác lúc đấy nổi da gà mà rách cả áo luôn.doomsday thì vô đối về sức mạnh hủy diệt hơn cả mấy con boss trong avenger AUO hay GoG đoạn combat combo tuyệt vời. 8.5/10 các ae đừng tin mấy cái review làm j ko hề thất vọng đâu





Clip ngắn bị cắt trong phim được Warner Bros. Pictures công bố ngày 28/03 , đoạn phim trích ra này ngoài chữa lỗi logic của phiên bản ở rạp, còn tiết lộ một tình tiết vô cùng thú vị, mình bỏ vào thẻ spoid vì có tình tiết lộ nội dung phim :
[video=youtube;s-MUzvASr8s]https://www.youtube.com/watch?v=s-MUzvASr8s[/video]


Đoạn clip có độ dài 44 giây tập trung vào thời điểm cảnh sát đột kích tàu của Tướng Zod để bắt Lex Luthor. Ở đây, họ phát hiện ra hắn ta đang nói chuyện với một sinh vật cao lớn mang trên tay những khối vuông. Khi thấy cảnh sát đến, sinh vật này tan biến mất còn Luthor thì quay lại với khuôn mặt hoảng sợ đến tột cùng.

1-1459333120867.jpg

Sinh vật này rất có thể là Steppenwolf, một trong các chiến tướng của Darkseid

2-1459333120881.jpg

Hình ảnh của Steppenwolf trong bộ New 52


Steppenwolf (Tiếng Đức có nghĩa là "sói thảo nguyên") là một New God, xuất hiện lần đầu trong New God vol.1 #7 năm 1972 và được sáng tạo bởi Jack Kirby. Steppenwolf là chú của Darkseid, đồng thời là tướng lĩnh trong quân đội của hắn tại hành tinh Apokolips. Gã thường xuyên là kẻ cầm đầu đám tay chân Parademon xâm chiếm các hành tinh khác, trong đó có cả Trái đất. Tạo hình ban đầu của Steppenwolf do Jack Kirby thiết kế rất khác với hiện tại.

3347436-steppenwolf+world+army+2.jpg



Trước New 52, Steppenwolf xuất hiện dưới hình dạng bạn đầu của mình với vai trò không mấy quan trọng. Sau sự kiện Flashpoint và New 52, hắn ta được thay đổi tạo hình, với giáp trụ toàn thân cũng chiếc mũ trụ đầu sừng đặc trưng. Dù chỉ trong vài trang truyện nhưng hắn đã thể hiện được sức mạnh khủng khiếp của mình khi giết chết Wonder Woman một cách dễ dàng. Cuộc tấn công chỉ kết thúc khi Batman hy sinh mạng sống của mình để phá tan tàu mẹ của chúng và khiến hắn phải trốn ở Earth 2 suốt một thời gian dài.

4-1459333120900.jpg


Việc Lex Luthor trong Batman v Superman: Dawn of Justice có thể liên lạc được với Steppenwolf đã củng cố cho giấc mơ của Batman về sự xuất hiện và xâm lăng của Darkseid sau này trong DCEU (Vũ trụ Điện ảnh DC).

Đoạn clip cũng giải thích nguyên nhân về những lời thoại và thái độ của Luthor ở cuối phim khi hắn nhắc đến "một vị thần hắc ám ngoài vũ trụ xa xăm với sức mạnh vô song, đói ngấu nghiến và đang trên đường tới". Có vẻ như trong lúc đang tìm hiểu về tri thức của 10000 thế giới thì Luthor vô tình bị Darkseid "bắt sóng". Sức mạnh của Darkseid và quân đoàn của hắn trong DCEU hứa hẹn sẽ gây ra những trận chiến kinh thiên, động địa khi khiến Lex Luthor, một kẻ không sợ hãi trước Superman, hoảng loạn đến mất trí.

Những khối vuông bay xung quanh Steppenwolf chính là những Mother Box – công nghệ vượt bậc của các New Gods. Nhờ vào các Mother Box này mà Darkseid có thể dịch chuyển quân đội của hắn từ Apokolips đi xâm lăng khắp nơi trong vũ trụ. Tiếng kêu "ping! Ping! Ping" mà Lex nói ở cuối phim chính là tiếng của Mother Box khi nó phát tín hiệu.

5-1459333120889.jpg

Đây là mother Box trong truyện của chúng ta

Có vẻ "kẻ tâm thần" Luthor lại là người tỉnh nhất khi biết được những hiểm họa khủng khiếp sắp giáng xuống Trái đất. Việc Lex Luthor có thể trò chuyện với người của Apokolips cũng làm liên tưởng tới một bộ truyện khá hay của DC comics là Darkseid War khi lúc này chính Luthor sẽ thế chỗ Darkseid trở thành God of Apokolips.

NEzwcoRDgTZuDD_3_b.jpg


Một điều thú vị nữa là trong đoạn cameo của Cyborg, khán giả dễ dàng nhận ra Mother Box cũng chính là thứ tạo nên một nửa cơ thể máy cho anh. Việc này rất có thể sẽ giúp Cyborg có khả năng "trò chuyện" với công nghệ của New Gods và đóng phần rất lớn trong việc đánh đuổi chúng ra khỏi Trái đất.

Cyborg-movie.jpg


DCEU vẫn trong giai đoạn còn non trẻ và có rất nhiều chi tiết được Waner Bros. giấu khá kĩ. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của "tà thần" Darkseid và sự thành lập Justice League ở cuối phim Batman v Superman: Dawn of Justice thì người xem hoàn toàn có thể mong chờ những bộ phim chất lượng cùng những trận chiến mãn nhãn.

Nguồn: Minh Phúc / Trí Thức Trẻ



Update thêm nhận xét của mấy bác để đỡ kéo xuống dưới đọc :)
Bác #ka52
Nội dung: theo nhiều fan DC thì cốt truyện phần này dựa trên phim hoạt hình Batman: The Dark Knight Return, với chủ đạo là Batman làm càng, và Superman được chính phủ bật đèn xanh đi dọn dẹp. Tuy nhiên bản hoạt hình thì đã xuất hiện đầy đủ nhân vật, thậm chí có Posion Ivy và Harley Quinn. Chính xác ngoài Batman đánh Superman thì nội dung phim vs hoạt hình chả có gì giống nhau.
Mạch phim bắt đầu ngay sau MOS, theo em nghĩ cách sự kiện The Dark Knight Rises khoảng 5-10 năm. Con người luôn tìm cách điều khiển mọi thứ, và khi vượt quá tầm kiểm soát, họ sẽ phá hủy nó, trường hợp này là với Superman vs Chính phủ + Lex. Nếu như trong Dark Knight Batman thông minh ntn thì Batman ở đây có vẻ khá nóng tính. Nội tâm 3 anh hùng theo hướng sắp đặt hơn là 1 cách tự nhiên. Chuyển biến tâm ký như bộ phim cấp 3, khi anh vừa sắp lên đỉnh thì lại hết tiền, mọi thứ cứ quay vù vù, mặc định là ghét thì là ghét toàn tập, tới phút 80 thì quay ngoắt 180*. Bù lại Lex thể hiện khá tuyệt vời, khả năng diển xuất vai Lex khá tốt, nếu cho Lex BvS vs Joker TDK thì chưa biết ai hơn ai, 1 thằng khùng và thiên tài điên. Cũng may là Lex ko thù Batman lắm, nếu ko thì cả Bat& Sup ăn hành hết.
Phim Snyder luôn đề cao tính anh hùng, phim này cũng vậy, và đúng kiểu siêu anh hùng nên dù mạch phim có 2h30 phút thì em đảm bảo các bác xem xong vẫn chưa thoải mãn, phải chi có dài 3h như bản Director Cut. Bác kia chê 25 phút đầu buồn chán, thì nếu so với Marvel chắc nó kéo dài ra 60 phút. Mạch phim liền mạch, sự kiện này nối tiếp sự kiện kia, ko có gì đứt quãng làm mất hứng khán giả.

Hình ảnh: toàn bộ trailer đều khoát lên không khí u ám, nhưng qua phim hoàn toàn khác nhé, u ám chỉ xuất hiện khi cái ác hiện diện, 2 trận chiến quan trọng sử dụng khá nhiều kĩ xảo ánh sáng, sở trường của Snyder nên chuyển qua buối tối là bình thường. Chắc là do MOS đánh nhau ban ngày, doanh thu thấp nên lần này Snyder quay lại sở trường của mình. Theo em đoạn sử dụng hình ảnh hay nhất là các cảnh Superman cứu người, tuy ko có nhạc nền nhiều nhưng tạo cho người xem cảm giác "rất an tâm". Còn lại quay phim rất đẹp nhé. Trường đoạn đánh nhau tốc độ cao, Slow motion sử dụng rất hợp lý nên xem ko có rối mắt, ko chóng mặt như 1 số phim khác. Điển hình Hobit P1, đoạn đánh nhau với đám Orc trước khi cả đảm rớt xuống vực, cứ hoa mắt cả lên. Tuy nhiên, xét cho cùng, màu phim này tạo cảm giác buồn, mất mát, so với màu sắc tươi sáng của Avenger thì 1 trời 1 vực. Cá nhân em ko thích màu sắc phim Marvel, đánh đấm người chết như rạ mà các siêu anh hùng chúng ta cứ như đi nghỉ mát.

Âm thanh: ko có gì để nói, vì chả có gì để thể hiện, rất kém, so với nhạc phim Dark Knight thì 1 trời 1 vực.

Ko biết mấy bác xem phim này 3D ntn, nhưng theo kinh nghiệm của em thì mấy phim như dạng này cứ 2D mà tiến tới, xem 3D nhiều khi bỏ mất 1 vài cảnh đẹp. Còn Imax ở VN thỉ bỏ đi, sau vụ AoU lừa tình thì bác nào khoái đú thì xem, cá nhân em bỏ tiền gấp đôi xem cái rạp ở Vivo thà ở nhà ngủ còn hơn.
Aquaman, Flash, Cyborg: theo hình ảnh phim thì có lẻ như khi Liên minh công lý xuất hiện, đối thủ chính là Dark Seid, vì nếu ko có công nghệ cao như vậy, Cyborg đã đi đời nhà ma rồi. Ngay cả đoạn cuối cùng Lex và hình tượng bức tranh, cả giấc mơ của Batman cũng đã nói lên tất cả. Chỉ là khi đến đó, ko biết Lex có còn đất diễn ko thôi. Mà tạo hình Flash nhìn ngố quá. Chả đẹp trai tí nào.


Bác #ngdinhluat
Batman V Superman, bộ phim siêu anh hùng gây nhiều tranh cãi nhất từ trước tới nay.
Trước tiên phải nói về hoàn cảnh và kỳ vọng của bộ phim. Đây là lần đầu tiên trên màn ảnh rộng 2 biểu tượng của comic đối đầu nhau. Ngay bản thân tựa phim cũng đã gây tranh cãi: tại sao Siêu nhân lại đối đầu Người dơi; Người dơi sao có thể đối đầu với một vị thần mà có thể giết anh ta bất cứ lúc nào. Kỳ vọng về bộ phim của nhà sản xuất (DC và WB.) cũng rất lớn: giới thiệu Batman (thương hiệu ăn tiền nhất) của DCEU, giới thiệu các thành viên của Justice League, mở đường cho các bộ phim tiếp theo của DCEU. Thái độ của nhà phê bình và khán giả cũng rất trông đợi một bộ phim SAH với những điểm mới so với những bộ phim của MCU và X-men, Spidey man, xa hơn là những bộ phim lẻ về Super man và Batman trước đây.
Và khi xem xong bộ phim, những tranh cãi này sẽ còn nổ ra mạnh mẽ hơn, gay gắt hơn. một bộ phim cực kỳ lạ lùng.
- Thứ nhất, những hình tượng mà DCEU giới thiệu có ổn không?: câu trả lời là rất ổn, vừa cổ điển vừa phá cách. Batben là một hình tượng khác vô cùng so với cái bóng của Bat Nolan (Batbale), và là hình bóng gần với biểu tượng người dơi nhất. Sức mạnh, trí lực, lý tưởng, và cả điểm yếu của Bat of Gotham đều thể hiện rõ. Super man, biểu tượng của hy vọng, là câu chuyện tiếp nối về hành trình đi tìm ta là ai, có ý nghĩa gì trong thế giới (của loài người) này mà MOS chỉ bắt đầu hé lộ. Lex tưng tửng, nham hiểm, thâm độc, và quan trọng là không ai hiểu thực sự hắn muốn gì, một bộ óc vượt xa những suy nghĩ bình thường của một tỷ phú hay một chính trị gia. Một Wonder Woman đẹp rạng ngời trên từng khung hình, một lần xuất hiện là thu hút tất cả chú ý về mình.
- Thứ hai, với việc hình tượng xây dựng ổn như vậy, BvS là một bộ phim hay? Câu trả lời rất tiếc là không. Việc kết nối, dẫn dắt câu chuyện rất yếu. Việc đưa quá nhiều câu chuyển và tham vọng vào khiến bộ phim thiếu trọng tâm và nhịp phim lên xuống khá khó chịu. Tình tiết từng đoạn có vẻ ổn, có những đoạn quay rất đẹp + âm thanh, tình cảm tốt, nhưng khi kết hợp câu chuyện chung thì lại bị khớp, lệch tông. Kết cấu phim gần như Man of Steel, nhưng có phần méo mó hơn, thiếu tròn trịa. Đoạn đầu khá, đoạn giữa giở - dài, đoạn cuối tốt – quá nhanh.
- Thứ ba, chất lượng việc chuyển thể từ comic ra màn ảnh như thế nào? Khoản này rất khó nói. Có những đoạn phim mà khung hình như bước ra từ comic, hoặc lấy ý tưởng trong comic một cách rõ ràng. Đây chính là vấn đề nặng nhất của bộ phim. Với chất liệu chính là The Dark Knight Returns part 2, một trong những bộ animation hay nhất của DC Comic, thì vấn đề lớn của DC xuất hiện. DC rất mạnh về những bộ phim dạng lẻ - one shot, một câu chuyện tròn trịa với thế giới đóng: watchmen, V for Vendetta. Rất khó để đưa hình tượng Siêu nhân, Flash, Wonder Woman vào vũ trụ phim người dơi của Nolan (xây dựng chân thực nhất có thể). Do đó khi sao chép nguyên văn những cảnh, thoại của comic lên màn ảnh rộng, thì Zack (đạo diễn) dù có giỏi đến mấy cũng không thể cài đặt (setup) được nền, bối cảnh câu chuyện trong comic – chưa kể thời điểm, vị trí, độ từng trải, lý tưởng của từng nhân vật là khác xa nhau. Dẫn tới việc giải quyết mâu thuẫn trong phim bị gượng ép, thoại đa phần tỏ ra quá “nguy hiểm”, xáo rỗng. Điều đó sẽ làm chia rẽ sâu xắc khán giả của bộ phim: với fan DC, đây là 1 bộ phim fan-services đạt rất nhiều mong đợi, hint, easter eggs nhiều vô số kể, batman và WW debut tuyệt vời, Superman lấy được sự cảm thông, hai trường đoạn hành động chính cực kỳ phấn khích. Với khán giả thông thường, rất khó theo dõi các đoạn phim dường như chẳng liên quan, hành động 60% đầu của phim gần như không có, 40% cuối lại quá nhiều. Tổng thể bộ phim như những đoạn trailer được trải dài ra. Không thể nói Zack đã làm tốt, tuy nhiên cũng khá khó khi có thể kết hợp vừa giải thích mâu thuẫn và lý tưởng của Superman với Batman, vừa giới thiệu Lex Luthor và Wonder Woman trong 2h20ph.
- Thứ 4, DC/WB. thành công hay thất bại với BvS? Rất khó nó. Đầu tiên tuy tổng thể bộ phim không được tốt nhưng vẫn có nhiều điểm sáng và hứa hẹn cho DCEU. Hình tượng nhân vật đều ổn và đáng trông đợi phim riêng. Tiếp đến là phim setup rất rõ ràng cho các thành viên tiếp theo của JL (và một phần hé lộ kẻ thù tiếp theo). Việc setup có gì đó lộ liễu, nhưng lại khá hợp lý. Khái niệm meta-human được giới thiệu trong DCEU. Làn sóng tranh cãi nổ ra khi giới phê bình cho điểm BvS rất thấp: 30% RT, 44 metascore, 7.7 IMDB, fan cũng nổ ra tranh cãi khi khen chê lẫn lộn. Và nhà sản xuất cũng đang theo dõi rất sát sao.
Hướng đi theo tông tăm tối, triết lý của DC sẽ được khán giả đón nhận ra sao, doanh thu của BvS tại Bắc Mỹ và thế giới sẽ ra sao, vai trò của Zack trong các dự án sắp tới của DC như thế nào? Đó là chờ sự theo dõi và phản hồi của chính những khán giả. Doanh thu tuần đầu của BvS sẽ là đáp án chính xác nhất cho DC để chuẩn bị, điều chỉnh những dự án tiếp theo.

Tóm lại, BvS không phải một bộ phim tròn trịa, thoải mái về cảm xúc sau khi xem, mà sẽ là love it or hate it, hoặc vừa love and hate. Cảnh combat sẽ hoành tráng nhất trong lịch sử phim siêu anh hùng từ trước tới nay. Nhạc phim sẽ ổn, hành động mãn nhãn, nhưng bạn sẽ phải chấp nhận một cốt truyện rời rạc, thiếu dẫn dắt. Tông phim đen tối, nghiêm trọng, rất ít hài hước. Fan DC: tất nhiên đi xem.Khán giả thông thường: sự tranh cãi trên sẽ kích thích trí tò mò của bạn. Với mình, phải nói thực có đôi chút thất vọng, tiếc nuối, BvS đạt 6.5/10 (MoS 7/10)
Khuyến cáo một số điều trước khi xem:
- Đừng mang tâm lý so sánh Batman 3 phần của Nolan khi xem BvS, hãy thả lỏng và coi đây là 2 hình tượng khác nhau thuộc 2 thế giới khác nhau.
- Bạn mệt mỏi khi xem phần đầu của MOS, hay chuẩn bị tinh thần tương tự khi xem BvS. Tất nhiên nửa sau MOS là bạn hài lòng như thế nào, thì BvS thậm chí làm tốt hơn.
- Nếu có thể, trước hoặc sau khi xem BvS, nên xem 2 phần của The Dark Knight Returns, để hiểu rõ hơn ý nghĩa thực sự của những lời thoại trong phim, và đánh giá khả năng chuyển thể của Zack Snyder.
- Đừng quá quan tâm những tranh cãi, war, critic, spoiler … vì mình có thể khẳng định, xem xong bạn cũng sẽ đứng về 1 phe trong những tranh cãi đó


Just for fun : Giờ mới để ý, batman v superman viết tắt là BVS, trong phim có câu thoại :"tell me, do you bleed?" =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

acquycodon

Active Member
Ðề: Phát sốt với “Batman v Superman: Dawn of Justice” , chống chỉ định mấy bác yếu tim và các mẹ bỉm sữa <3

Em chưa đi coi, nên ko giám đọc luôn, sợ sẽ ko đc cảm giác còn zin.
Nhưng nghe đâu là khen ngút trời.
Cập nhật 28/3

Bác nào chưa đi xem thì đi xem ngay đi. Ko có phí tiền đâu.
Các bác viết nhiều quá nên e tóm tắt vài dòng cho bác nào lười đọc :

+ Hay : Diễn viên cực kỳ tốt. Từ ngoài hình, thần thái đến cách diễn. Nhạc phim thì tuyệt vời. xem phim mà như xem nhạc kịch vậy. Các đoạn hồi tưởng hay giâc mơ... quá tuyệt vời.
Đoạn WW xuất hiện đỡ Until cho Bat ko thế ấn tượng hơn. Cảnh combat cuối phim quá là tuyệt vời. Nói chung là xem phim thưởng thức thôi. ko còn lời nào mà chê.

+Chưa hay : sẽ cực khó coi và hiểu hết nên các bạn chưa đọc gì về DC, cảnh đánh nhau giữa bat và sup rất hay nhưng cái lý do thì chưa hay như m nghĩ, nên khi XXX thắng cảm giác ko đã.


Tóm lại là đi coi thôi các thím
PS : @buian - Phim DC ko cần coi cũng biết nó ko đánh nhau kiểu như Marvel nên ai mà hi vọng nó đánh nhau từ đầu tới cuối thì ko nên đi coi. Nếu mà thích đi coi oánh nhau thì có lẽ 3 phần Batman của nolan chả nổi tiếng đến thế. cảnh đánh nhau thì như múa, chậm, bat thì phế.
Phim DC chủ yếu là nội dung và cách xây dựng nhân vật(dù phim này nội dung chưa xuất sắc)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Batman v Superman: Dawn of Justice 2016 – Không ai tốt được mãi ở thế giới này

Batman v Superman: Dawn of Justice 2016 – Không ai tốt được mãi ở thế giới này

attachment.php

“Đấng toàn năng không thể nào chỉ có tốt. Nếu ông ta chỉ toàn tốt, ông ta không phải là đấng toàn năng”. DC Comic luôn thích triết lý kiểu như thế và xây dựng hình tượng các siêu anh hùng đầy mâu thuẫn, để có được cái chất người, cái chất thực. Ví như Batman, một anh hùng đậm chất người, chuyện tốt chuyện xấu bất phân, cứ làm theo lý tưởng của mình là được. Hay như Superman, luôn cố gắng rũ bỏ cái chất thần thánh, làm người tốt, bi kịch của anh là “luôn luôn phải tốt”. Batman và Superman chẳng có lý do gì để đối đầu với nhau cả.

Lần đầu tiên lên màn ảnh rộng hai nhân vật siêu anh hùng có thể nói là được biết đến nhiều nhất trên thế giới, đương nhiên ai cũng phấn khích. Không phải chỉ có chuyện Superman sẽ đánh với Batman như thế nào, mà còn bởi người ta đã quá nhàm với kiểu siêu anh hùng tưng tửng vui đùa khi đánh nhau, siêu anh hùng giải cứu thế giới với những lý do cao đẹp. Nhưng thực tế, có lẽ phim chỉ làm được một ít so với sự trông đợi quá lớn của người xem và fan hâm mộ.

attachment.php


Thông điệp yếu
Người ta hay nhắc đến bộ ba Batman của Nolan, không phải vì nó hành động hoàng tráng hay tính giải trí hấp dẫn, mà bởi cái thông điệp mà Nolan đưa vào phim rất mạnh, nó chặt chẽ và xoáy sâu vào khiến cho ai xem xong cũng thẫn thờ suy nghĩ. Có người thích kiểu đấy, có người thích kiểu nhẹ nhàng, nhưng thông điệp là thứ chính yếu tạo nên thương hiệu DC Comic đầy tăm tối.

Batman v Superman: Dawn of Justice giống như là một phim mở đầu mang tính giới thiệu hơn là một phim bùng nổ. Thông điệp của phim đưa ra rất nhạt nhòa, nhiều người xem xong sẽ chẳng hiểu phim muốn nói về cái gì, mà có khi nhớ đến bộ giáp của Wonder Woman nhiều hơn.

Người xem sẽ khó hiểu lý do tại sao Batman lại quyết chiến với Superman, dù vẫn luôn ra rả về thế giới tương lai, về những hiểm họa của chữ “nếu”. Người ta thấy lý do chính yếu lại rất tào lao như chuyện Superman gián tiếp gây nên những mất mát ở Metropolis, trong đó có công ty của Batman. Nếu như coi Superman là một anh hùng mã thượng thì Batman là một kẻ ích kỷ, nhỏ nhen, lấy lý do to lớn để biện minh cho cái tôi cá nhân.

attachment.php

Toàn cảnh của phim là những phần hồi tưởng và giới thiệu nhân vật. Có lẽ, việc mang nhiều nhân vật vào phim như thế, Batman, Superman, Lex, Lois, Wonder Woman… khiến cho mọi thứ trở nên dàn trải. Thông điệp phim vì vậy bị phớt lờ đi, hoặc chỉ thông qua một vài câu nói sáo rỗng.


Chưa đủ hấp dẫn
Nếu xét ở mức độ giải trí thì phim làm chưa tốt, suốt hơn 100 phút phim đầu tiên chỉ là những màn nói chuyện hoặc kể chuyện, không có một pha đánh đấm nào ra hồn. Đây là cái thất bại trong việc phân bố cảnh hành động để giữ chân khán giả và tạo nhịp điệu hào hứng trong phim. So với Avenger 2 có khoảng 3 trận hoành tráng dàn đều, thì phim này là một bữa tiệc nhàm chán toàn điệu valse dìu dặt mà thiếu những bước dance sôi động.

attachment.php

Việc tạo cao trào bằng nhân tố Lex Luthor cũng chưa thực sự đã. Khán giả không thấy được sự gấp gáp, mức độ nguy hiểm hay lý do mạnh mẽ nào để tạo xung đột. Có nghĩa là ai cũng cố gắng ngồi xem để đến đoạn cuối coi thử như thế nào. Lê thê quá nhiều ở đoạn giữa tạo cảm giác mệt mỏi. Nếu như Avenger 2 dọn 3 món chính một lượt khiến hơi ngán thì ở BVS lần này người xem chỉ được ngồi nẻ hột dưa uống nước trà suông, xong đến cuối buổi nó dọn cho mỗi người 1 con heo quay, ăn chết mẹ luôn.


Thần thánh phải chết
Con người sợ nhất điều gì, chắc chắn là sợ nhất thánh thần. Họ vẽ ra những vị thần để tạo niềm tin, nhưng khi có thần xuất hiện, họ phải tìm cách tiêu diệt. Nó là nỗi sợ bản năng, nỗi sợ của kẻ độc tôn, nỗi sợ của kẻ yếu đuối. Cho dù vị thần ấy có tốt thì thần cứ vẫn phải chết, vì thần đe dọa vị thế và gieo rắc nỗi sợ hãi của con người.

attachment.php

Nói cho công bằng, nếu bạn là thần, đối diện với những kẻ nhỏ nhoi nhưng tự cao, hèn nhát nhưng ích kỷ kia, liệu bạn có tốt mãi với họ được không. “Không ai tốt được mãi ở thế giới này” chính là ở lẽ đó, đừng mong có một vị thần chỉ làm điều tốt cho bạn, thần cũng chả có sức chịu đựng vô hạn đâu.


Xây dựng nhân vật ổn
Hình tượng Superman từ Man of Steel đã gây nhiều tranh cãi, nhưng khán giả vẫn chấp nhận một siêu nhân như thế, một siêu nhân hy sinh vì nơi không phải là quê hương mình, hy sinh vì những kẻ không cùng dòng máu với mình. Đến phần này thì hình tượng Superman đã trở nên sáng hơn và được lòng người xem hơn, dù so ra thì anh vẫn ngu vãi.

Batman xuất hiện với dáng vẻ cục mịch nhất từ trước đến nay, lầm lỳ, trầm lắng. Ben Affleck dường như đã làm tốt việc của mình, diễn xuất rất ổn. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì chưa toát được vẻ thông minh thâm hiểm của kẻ “thông minh nhất DCU” và lúc đeo mặt nạ nhìn hàng râu thô và xấu, có lẽ chỉ có Bale là có nửa mặt dưới đẹp nhất để đóng Batman.

attachment.php

Lois vẫn như thường lệ là “bánh bèo vô dụng” chạy lăng xăng thôi, đất diễn không nhiều và hơi phí với một tài năng như Amy Adams. Nhưng mà thôi, nhân vật phụ vậy cũng được. Wonder Woman xuất hiện quá xuất sắc ở đoạn cuối, khán giả ai cũng vỗ tay, đây có lẽ là nhân vật nên làm phim riêng nhất cho DCU, đủ sức cạnh tranh với các siêu anh hùng khác.

Lex Luthor của Eisenberg thể hiện mang đậm tính trẻ trâu và trào phúng. Có lẽ do cố gắng làm theo hình tượng bất hủ của Joker, một kẻ nguy hiểm tưng tửng nên Eisenberg diễn hơn bị quá lố. Nhìn hài không ra hài, mà nguy hiểm cũng chẳng mấy nguy hiểm. Tuy nhiên, vai Lex là một vai rất nặng ký, làm mới được như vậy cũng là đáng ghi nhận, phim sau nên chững chạc và thâm hiểm hơn nữa là ngon.

attachment.php


Nên xem
Dù cho đoạn mở đầu có dài lê thê thì 30 phút cuối phim cực kỳ đáng giá. Một trường đoạn chiến đấu kéo dài và những màn tung vũ khí mạnh mẽ, kể cả vũ khí hạt nhân của quân đội Mỹ. Những pha cháy nổ và hành động rất mãn nhãn.

Batman v Superman: Dawn of Justice 2016 có thể chưa được như kỳ vọng nhưng nó đã hoàn thành tốt mục tiêu giới thiệu thế giới siêu anh hùng của DC Comic, một thế giới tăm tối và đáng sợ. Những siêu anh hùng đầy tính người và luôn muốn cứu người, cứu những kẻ chực chờ xóa sổ họ khỏi thế giới.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

-[Y]2[K]-

Active Member
chưa thấy khen chê gì nhịp phim hay nhân vật, hình ảnh, âm thanh gì nha bác. Cũng chưa rõ là dạng siêu hành động hay lắm lời :) Mình sẽ chiến phim này sớm, khá khoái cái màu sắc u tối của DC nhưng mỗi tội thiếu tính liên kết như Marvel nên mỗi lần marvel sắp ra gây biến nhiều hơn :) Cực chờ tụi Suicede swat gì đó nữa :)
 

epxilon69

Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Phim này điểm IMDb đang tuột dốc không phanh (mấy ngày trước đang còn 9.5 giờ là 7.8 @@), metascore thì 44, rotten thì cũng thấp thảm hại. Thím này review kiểu gì toàn khen không thấy chê, như là PR nhiều hơn. Cần một review từ phía trung lập không phải fan cuồng DC chứ thế này thì hoang mang quá :|
 

ta137

New Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Phim này điểm IMDb đang tuột dốc không phanh (mấy ngày trước đang còn 9.5 giờ là 7.8 @@), metascore thì 44, rotten thì cũng thấp thảm hại. Thím này review kiểu gì toàn khen không thấy chê, như là PR nhiều hơn. Cần một review từ phía trung lập không phải fan cuồng DC chứ thế này thì hoang mang quá :|

Phim hay đó bạn nhiều đoạn thoại rất ý nghĩa, IMDB cũng không nên tin mấy đâu đơn giản fan bên nào nhiều hơn bên ấy ăn thôi. Mình thì hay vô phần reviews của IMDB coi http://www.imdb.com/title/tt2975590/reviews?ref_=tt_ql_3 thấy vậy đc hơn coi điểm
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Phim này điểm IMDb đang tuột dốc không phanh (mấy ngày trước đang còn 9.5 giờ là 7.8 @@), metascore thì 44, rotten thì cũng thấp thảm hại. Thím này review kiểu gì toàn khen không thấy chê, như là PR nhiều hơn. Cần một review từ phía trung lập không phải fan cuồng DC chứ thế này thì hoang mang quá :|

Đợi chiều mai mình đi xem về sẽ có 1 cái review theo kiêu chê nhé bác :))
 

heonang

Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Phim này điểm IMDb đang tuột dốc không phanh (mấy ngày trước đang còn 9.5 giờ là 7.8 @@), metascore thì 44, rotten thì cũng thấp thảm hại. Thím này review kiểu gì toàn khen không thấy chê, như là PR nhiều hơn. Cần một review từ phía trung lập không phải fan cuồng DC chứ thế này thì hoang mang quá :|

Cho mình xin phép nói với bạn, mình không phải là PR vả lại mình làm vậy cũng chẳng được lợi lộc gì ( nếu bạn có hay theo dõi cũng biết mình cũng hay review và theo dõi nhiều phim). Ok, mình chỉ là người xem xong về review sớm cho các bạn thảo luận. Ngoài ra mình đã nói là 25p đầu phim khá là nhàm chán vì đối thoại khá nhiều sẽ làm nhiều bác không quen sẽ buồn ngủ nhé. Và nhiều phân đoạn khá rời rạc và không gắn kết như trong marvel (vậy là khen hay chê). Tuy nhiên thì phim vậy đã là khá ổn rồi. Mình là fan trung lập thích xem nhứng phim siêu anh hùng cả marvel và DC chứ chẳng phải fan cuồng của riêng ai cả. Mình chẳng cần phải giải thích quá dài dòng, bạn thích có thể mua vé xem còn ko thì chẳng ngại gì đợi bản bluray cả. Thân ái

P/s: Mình cũng cho bạn biết nếu cảm thấy tiếc tiền thì thứ 2 tuần sau bạn nên đặt vé coi chỉ có 50k/1 vé mọi cụm rạp nhé :))
 

Orez

Active Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Háo hức xem BvS nên book suất đầu tiên của ngày công chiếu coi. Cảm giác khá lê thê và... hơi thất vọng, ko đủ hấp dẫn kịch tính như mong đợi. Vào xem lại IMDB thì thấy đúng tụt dốc ko phanh thật, mấy bữa trước còn 9.5, hôm qua về 8.3, hôm nay về còn 7.8
 

oldfriend

Moderator
em khuyên thật lòng, các bác ra ngay rạp Imax coi 3D phim này cho em, đừng coi 2D hay coi 4DX mà bỏ lỡ siêu phẩm đáng đồng tiền bát gạo này.

P/s: cảm thấy hưng phấn sau khi xem xong tại Imax vivocity :D
 

heonang

Member
Ðề: Re: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

em khuyên thật lòng, các bác ra ngay rạp Imax coi 3D phim này cho em, đừng coi 2D hay coi 4DX mà bỏ lỡ siêu phẩm đáng đồng tiền bát gạo này.

P/s: cảm thấy hưng phấn sau khi xem xong tại Imax vivocity :D

Bác đừng nói nữa làm em tủi thân, ở Đà Nẵng làm gì có Imax mà xem. Ước gì có 1 cái em đã nhận xét về hình ảnh và âm thanh rồi. Cảm ơn bác đã update :))
 

123abcz

Banned
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

thấy bảo sự kết hợp Batman v Superman k hay lém
 

oldfriend

Moderator
Re: Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

thấy bảo sự kết hợp Batman v Superman k hay lém

mỗi người có 1 cảm nhận khác nhau, cái thằng rate trước chắc gì nó đã coi batman hoặc coi man of steel trước đây để mà thấy phim này hay.
 

ka52

Member
Trên kia có bác giới thiệu, nhưng sơ sài quá, nên em Review lại.

Nội dung: theo nhiều fan DC thì cốt truyện phần này dựa trên phim hoạt hình Batman: The Dark Knight Return, với chủ đạo là Batman làm càng, và Superman được chính phủ bật đèn xanh đi dọn dẹp. Tuy nhiên bản hoạt hình thì đã xuất hiện đầy đủ nhân vật, thậm chí có Posion Ivy và Harley Quinn. Chính xác ngoài Batman đánh Superman thì nội dung phim vs hoạt hình chả có gì giống nhau.
Mạch phim bắt đầu ngay sau MOS, theo em nghĩ cách sự kiện The Dark Knight Rises khoảng 5-10 năm. Con người luôn tìm cách điều khiển mọi thứ, và khi vượt quá tầm kiểm soát, họ sẽ phá hủy nó, trường hợp này là với Superman vs Chính phủ + Lex. Nếu như trong Dark Knight Batman thông minh ntn thì Batman ở đây có vẻ khá nóng tính. Nội tâm 3 anh hùng theo hướng sắp đặt hơn là 1 cách tự nhiên. Chuyển biến tâm ký như bộ phim cấp 3, khi anh vừa sắp lên đỉnh thì lại hết tiền, mọi thứ cứ quay vù vù, mặc định là ghét thì là ghét toàn tập, tới phút 80 thì quay ngoắt 180*. Bù lại Lex thể hiện khá tuyệt vời, khả năng diển xuất vai Lex khá tốt, nếu cho Lex BvS vs Joker TDK thì chưa biết ai hơn ai, 1 thằng khùng và thiên tài điên. Cũng may là Lex ko thù Batman lắm, nếu ko thì cả Bat& Sup ăn hành hết.
Phim Snyder luôn đề cao tính anh hùng, phim này cũng vậy, và đúng kiểu siêu anh hùng nên dù mạch phim có 2h30 phút thì em đảm bảo các bác xem xong vẫn chưa thoải mãn, phải chi có dài 3h như bản Director Cut. Bác kia chê 25 phút đầu buồn chán, thì nếu so với Marvel chắc nó kéo dài ra 60 phút. Mạch phim liền mạch, sự kiện này nối tiếp sự kiện kia, ko có gì đứt quãng làm mất hứng khán giả.

Hình ảnh: toàn bộ trailer đều khoát lên không khí u ám, nhưng qua phim hoàn toàn khác nhé, u ám chỉ xuất hiện khi cái ác hiện diện, 2 trận chiến quan trọng sử dụng khá nhiều kĩ xảo ánh sáng, sở trường của Snyder nên chuyển qua buối tối là bình thường. Chắc là do MOS đánh nhau ban ngày, doanh thu thấp nên lần này Snyder quay lại sở trường của mình. Theo em đoạn sử dụng hình ảnh hay nhất là các cảnh Superman cứu người, tuy ko có nhạc nền nhiều nhưng tạo cho người xem cảm giác "rất an tâm". Còn lại quay phim rất đẹp nhé. Trường đoạn đánh nhau tốc độ cao, Slow motion sử dụng rất hợp lý nên xem ko có rối mắt, ko chóng mặt như 1 số phim khác. Điển hình Hobit P1, đoạn đánh nhau với đám Orc trước khi cả đảm rớt xuống vực, cứ hoa mắt cả lên. Tuy nhiên, xét cho cùng, màu phim này tạo cảm giác buồn, mất mát, so với màu sắc tươi sáng của Avenger thì 1 trời 1 vực. Cá nhân em ko thích màu sắc phim Marvel, đánh đấm người chết như rạ mà các siêu anh hùng chúng ta cứ như đi nghỉ mát.

Âm thanh: ko có gì để nói, vì chả có gì để thể hiện, rất kém, so với nhạc phim Dark Knight thì 1 trời 1 vực.

Ko biết mấy bác xem phim này 3D ntn, nhưng theo kinh nghiệm của em thì mấy phim như dạng này cứ 2D mà tiến tới, xem 3D nhiều khi bỏ mất 1 vài cảnh đẹp. Còn Imax ở VN thỉ bỏ đi, sau vụ AoU lừa tình thì bác nào khoái đú thì xem, cá nhân em bỏ tiền gấp đôi xem cái rạp ở Vivo thà ở nhà ngủ còn hơn.
Aquaman, Flash, Cyborg: theo hình ảnh phim thì có lẻ như khi Liên minh công lý xuất hiện, đối thủ chính là Dark Seid, vì nếu ko có công nghệ cao như vậy, Cyborg đã đi đời nhà ma rồi. Ngay cả đoạn cuối cùng Lex và hình tượng bức tranh, cả giấc mơ của Batman cũng đã nói lên tất cả. Chỉ là khi đến đó, ko biết Lex có còn đất diễn ko thôi. Mà tạo hình Flash nhìn ngố quá. Chả đẹp trai tí nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngodungkiet

Active Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

imax VN thuộc dạng cùi bắp nhất thế giới, xem 1 lần trải nghiệm thì được, chứ muốn níu kéo khán giả quay lại lần 2 lần 3 thì nằm mơ.
 

ka52

Member
Imax ở VN bỏ đi thì ở VN xem rạp nào đáng tiền hả bạn ^^

Xem 2D, 3D, 4Dx còn tạm được, thậm chí cái 2D ở rạp Mega còn như là 2.5Dx. B đã xem Imax thái lan chưa? B xem phòng chiếu Lotte cộng hòa chưa? Nếu chưa thì b đi 1 chuyến lên Lotte cộng hòa cũng đc. B có nhìn kích thước phòng chiếu, với trang bị số ghế vs với các phòng chiếu của các rạp khác ko?
Chiều cao phòng chiếu Imax Vivo: 2 tầng lầu, bây giờ phòng chiếu nào ko làm 2 tầng, nếu có phòng chiếu 3 tầng ở VN thì em xin nhận gạch
Chiều ngang phòng chiếu Imax Vivo: nên gọi Galaxy ND là cụ.
Với 1 cái phòng chiếu như vậy, 1 cái màn hình như vậy, mà gọi là Imax thì đúng là Max thủ dâm tinh thần. Nếu quăng cái phim thường vô chiếu Imax, chắc cũng ko ai nhận ra đâu. Vậy cứ hốt bạc đi.
Em ko đá đểu gì, nhưng AE xem phim đều biết Imax Vivo nó kém ntn, bởi vậy ai chưa xem thì đừng nên xem, tốn tiền gấp đôi, được thêm 1 đoạn chiếu cảnh dưới đất trên trời.
Mà thực sự, bao nhiêu phim US quay bằng máy Imax chuyên dụng
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Re: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Xem 2D, 3D, 4Dx còn tạm được, thậm chí cái 2D ở rạp Mega còn như là 2.5Dx. B đã xem Imax thái lan chưa? B xem phòng chiếu Lotte cộng hòa chưa? Nếu chưa thì b đi 1 chuyến lên Lotte cộng hòa cũng đc. B có nhìn kích thước phòng chiếu, với trang bị số ghế vs với các phòng chiếu của các rạp khác ko?
Chiều cao phòng chiếu Imax Vivo: 2 tầng lầu, bây giờ phòng chiếu nào ko làm 2 tầng, nếu có phòng chiếu 3 tầng ở VN thì em xin nhận gạch
Chiều ngang phòng chiếu Imax Vivo: nên gọi Galaxy ND là cụ.
Với 1 cái phòng chiếu như vậy, 1 cái màn hình như vậy, mà gọi là Imax thì đúng là Max thủ dâm tinh thần. Nếu quăng cái phim thường vô chiếu Imax, chắc cũng ko ai nhận ra đâu. Vậy cứ hốt bạc đi.
Em ko đá đểu gì, nhưng AE xem phim đều biết Imax Vivo nó kém ntn, bởi vậy ai chưa xem thì đừng nên xem, tốn tiền gấp đôi, được thêm 1 đoạn chiếu cảnh dưới đất trên trời.
Mà thực sự, bao nhiêu phim US quay bằng máy Imax chuyên dụng

Chuyện về cái rạp IMAX giả cầy này thì em có nói chi tiết ở đây CGV IMAX – Không ấn tượng như bạn tưởng!

Tuy nhiên, thực tế thì nó là rạp to nhất VN hiện nay, to nhất chứ không đáng tiền nhất
 

oldfriend

Moderator
Xem 2D, 3D, 4Dx còn tạm được, thậm chí cái 2D ở rạp Mega còn như là 2.5Dx. B đã xem Imax thái lan chưa? B xem phòng chiếu Lotte cộng hòa chưa? Nếu chưa thì b đi 1 chuyến lên Lotte cộng hòa cũng đc. B có nhìn kích thước phòng chiếu, với trang bị số ghế vs với các phòng chiếu của các rạp khác ko?
Chiều cao phòng chiếu Imax Vivo: 2 tầng lầu, bây giờ phòng chiếu nào ko làm 2 tầng, nếu có phòng chiếu 3 tầng ở VN thì em xin nhận gạch
Chiều ngang phòng chiếu Imax Vivo: nên gọi Galaxy ND là cụ.
Với 1 cái phòng chiếu như vậy, 1 cái màn hình như vậy, mà gọi là Imax thì đúng là Max thủ dâm tinh thần. Nếu quăng cái phim thường vô chiếu Imax, chắc cũng ko ai nhận ra đâu. Vậy cứ hốt bạc đi.
Em ko đá đểu gì, nhưng AE xem phim đều biết Imax Vivo nó kém ntn, bởi vậy ai chưa xem thì đừng nên xem, tốn tiền gấp đôi, được thêm 1 đoạn chiếu cảnh dưới đất trên trời.
Mà thực sự, bao nhiêu phim US quay bằng máy Imax chuyên dụng

vậy chịu rồi, thực sự mình dị ứng với rạp Galaxy và Lotte vô cùng, chất lượng hình ảnh và âm thanh kém hơn cái rạp tiền sử CGV Hùng Vương gấp 69 lần :D

Bởi thế mình mới tự làm rạp chiếu phim tại nhà để coi, chỉ có bom tấn thì ra rạp để hưởng cái nóng sốt thôi.
 
Bên trên