Ðề: Re: BỘ DÀN XEM PHIM 3 D và NGHE NHẠC HÁT KARAOKE của NHÀ NGHÈO tại ĐỨC !
Cái này e biết nè, nhớ lúc đó khoảng năm 95 e có đọc tờ báo và xem tv họ gọi là " Vietnam Mafia Zigaretten". Năm đó mấy dc Menschen Vietnam đi buôn ác mà bây giờ vẫn thế bác ạ chỉ khác là buôn cái khác ạ
Bạn chủ thớt H 9999 này sống ở Wittenberg thuộc bang Sachsen-Anhalt. Wittenberg thuộc Đông Đức (cũ), nằm giữa Berlin và Leipzig. Và nếu đoán không nhầm thì bạn làm nghề buôn bán. Và nó cũng là nghiệp nói chung của các bạn sống ở Đông Đức (cũ). Ngày xưa cách đây khoảng 17,18 năm thì nghiệp này vẫn khá là chật vật. Tớ vẫn nhớ như in hình ảnh của một cô gái Việt. Cực kì xinh đẹp và hấp dẫn...nhưng vẫn hàng ngày ra đứng trước cửa siêu thị...xếp cái thùng carton và bán thuốc lá lậu cho người Đông Đức. Và những hình ảnh khi cô ta và mọi người bị Polizei đuổi bắt...như một tổ ong vỡ bầy. Rồi buổi tối thuốc lá được mang đi chôn giấu khắp nơi chứ không mang về nhà... Tất nhiên, đó chỉ là quá khứ. Tớ đã rời xa nước Đức quá lâu, và cũng không thể mường tượng cuộc sống ở đó đã thay đổi như thế nào. Nhưng có một sự thật rằng : Tây Đức đã đi trước đất nước của chúng ta một quãng rất dài...Cuộc sống của một người thuộc tầng thấp của xã hội mà tớ đã trải qua 20 năm trước đây tại Hannover, vẫn là một giấc mơ khi hiện tại tớ đang sống ở Việt Nam vào năm 2012 này. Đó cũng là bề nổi, về vật chất, cơ sở hạ tầng ... mà nước Đức đã tạo dựng sẵn từ lâu. Và chúng ta chỉ việc hưởng = công sức của một con người bình thường. Nhưng bù lại, ở quê hương đất mẹ chúng ta, có những tình cảm dù có giá nào cũng không bao giờ đổi được. Những bạn Việt Kiều trên khắp thế giới chắc chắn sẽ hiểu rõ điều này hơn ai hết.
P/s : Bạn chủ thớt : chia sẻ thông tin ở nước ngoài cho mọi người thật là quý giá. Chỉ tiếc rằng : tiêu đề của thread chính là điều dẫn đến niềm vui không trọn vẹn dành cho chính bạn và những người đọc bài của bạn. Nếu như khiêm tốn hơn 1 chút thôi...thì chắc rằng bạn sẽ dược nhiều hơn là mất...
Dù sao cũng cám ơn bạn thật nhiều, đã cho mình những kí ức thật khó tả...
Viel glück für dich!
Cái này e biết nè, nhớ lúc đó khoảng năm 95 e có đọc tờ báo và xem tv họ gọi là " Vietnam Mafia Zigaretten". Năm đó mấy dc Menschen Vietnam đi buôn ác mà bây giờ vẫn thế bác ạ chỉ khác là buôn cái khác ạ