Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

cứ như chửi Vn như địa ngục, mấy câu trả lời này vụng về sao đó. Sao ông này không nói thấy thảm hoạ sóng thần đi, ma thấy Hà nội ngập nhìn ra đỉnh Everest?! hay toà tháp đôi sụp đổ nhìn hãi gấp trăm lần cầu Cần thơ đó chứ. (mà ko biết có thiệt ổng có đứng đó lúc cầu sụp không mà kêu là chứng kiến).
Về ý tưởng của Emmerich thì đúng là đáng khâm phục, nhưng kiểu so sánh, liên tưởng này thì em ko cho là hay chút nào.

:)):)):)):)):))...bó tay...:)):)):)):)):))
 

@Hát Đê@

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

VN dc gắn với sự kiện 2012 cơ à<:p<:p<:p
 

MrQ1984

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Ối ối giời ơi bị lừa rồi tức quá tức quá,em ko để ý chỉ đọc tin của pac poly thôi.:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(( ~X(~X(~X(~X(~X(



Nếu pac đọc sớm hơn chưa bik chừng cũng tin sái cổ ấy chứ...8-}8-}

Chỉ có vài người cá biệt tin thôi ạ =))
PS/:film mở bài và thân bài ấn tượng,đoạn kết bài quá tập trung vào việc vượt chướng ngại vật vớ vẩn rồi ngoi lên mặt nước...làm chẳng còn cảm giác j là tai họa cả,thích cái kết của The day after tomorrow hơn.
Xem Mega Vincom thất vọng vãi lọ:hình ảnh thì mờ,nhòe nhoẹt,tối,âm thanh thì tậm tịt,lúc to lúc nhỏ(ko biết có phải thằng nào đạp vào đống dây nhợ hay sao ấy ...),máy chiếu thì rung bần bật...tóm lại là ngày càng chán cái Mega Vincom.
 

nham18

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Xem Mega Vincom thất vọng vãi lọ:hình ảnh thì mờ,nhòe nhoẹt,tối,âm thanh thì tậm tịt,lúc to lúc nhỏ(ko biết có phải thằng nào đạp vào đống dây nhợ hay sao ấy ...),máy chiếu thì rung bần bật...tóm lại là ngày càng chán cái Mega Vincom.

Hehe y như cái hồi tớ coi Trans2 ở Lotte. Nói ra thì nhiều người nghĩ mình bị điên nhưng nói thật chưa có cái rạp nào coi đã như cái Home Theater nhà mình (mọi mặt) :-*
 

MrMilan

Banned
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

tí nữa thì ngất, dạo này vẫn có nhiều người thật thà quá, hóa ra mình lầm
 

MrQ1984

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Hehe y như cái hồi tớ coi Trans2 ở Lotte. Nói ra thì nhiều người nghĩ mình bị điên nhưng nói thật chưa có cái rạp nào coi đã như cái Home Theater nhà mình (mọi mặt) :-*

lần mình coi trans 2 đúng đêm công chiếu cũng có nói chuyện này rồi,dẫn thằng bạn lần đầu đi xem rạp mà nó kêu : "film bản đẹp hả anh ?" :))
 

MrMilan

Banned
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Xem ở nhà có cái vui của nó.
1. Thứ nhất: có nhiều bản để xem, được xem những bản unrated, uncut, mà những bản này ở rạp không có.
2. Thích xem thì xem, không thì tạm dừng mai xem tiếp, có lỡ ngủ quên mai xem lại được, ở rạp ngủ quên thì mất tiền mua vé xem lại.

tuy nhiên: nhược điểm bao giờ vẫn thế
để có bản HD đẹp, chắc mất tối thiểu một tháng sau khi phim công chiếu/
 

777

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Hôm rồi đi xem ở Galaxi Nguyễn Du , âm thanh ẹ quá không ấn tượng chút nào.
 
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Em vừa down xong bản Transformers 2 imax 1080p của DON,22GB,chất lượng quá là đỉnh.Nếu có dàn xịn thì nói rằng đã hơn xem rạp cũng ko quá...:p:p

Còn 2012 thì sẽ đợi bản nào thật chất lượng mới down.
 

MrMilan

Banned
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Thêm một cái nữa này,từ Phanxne blog

Con người nói chung (tui tự cho ình quyền nhận định vậy luôn) khoái xem cảnh thế giới bị tàn phá. Cứ để ý là phim nào có cái gì nổi tiếng bị tàn phá y như rằng bà con kéo nhau đi xem. Ngó người khác chết trên phim dù sao cũng thấy vui hơn là thấy mình trong cảnh thiên tai đó. Nhất là khi chúng ta biết mấy cái thứ đó là xạo – mà vì lẽ đó phim tài liệu về những vụ thiên tai với người thiệt việc thiệt ít ai xem. Con người, dù sao cũng sợ phải đối mặt với lương tâm của chính mình. Nói chung, ngó qua mấy cái phim xạo ke, xem khoái lúc đó, sợ lúc đó, rời rạp ra về rũ bỏ trách nhiệm không phải vấn vương, không phaỉ tự đặt câu hỏi ‘mình phải làm gì để có trách nhiệm với nhân loại’ dù sao cũng dễ sống hơn cái kiểu phim (nhất là phim tài liệu) mà xem xong về day dứt những con người đó đã phaỉ thật sự đối mặt với thiên tai thảm hoạ, có người chết thật, những cái xác thê lương nằm đó, những mất mát thật sự nằm đó, rồi day dứt và trăn trở. Đời đã có quá nhiều mệt mỏi, nhiều căng thẳng, tưởng tượng xem phim xong mà còn phải trăn trở rồi xáh xe về nó kẹt xe đi một ngã tư mất một tiếng đồng hồ khói bụi ồn ào về thì hỏi có phải chết sớm không.
Cho nên tui nghĩ, dân chúng khoái xem 2012 một phần vì lẽ đó. Tui cũng vậy.
nếu như bạn thắc mắc vì sao tui lại khoái 2012, trong khi đó tui lại chê Transformers 2 dù cả hai phim căn bản đều như nhau: chỉ là phim giải trí tầm thường, dùng kỹ xảo để loè thiên hạ, kịch bản chẳng có gì sâu sắc, mà Transformers 2 ít ra còn có một em Megan Fox vô cùng sexy nữa, thì sau đây là câu trả lời: 2012 khiến cho tui có cảm xúc, vừa sướng vừa sợ vừa hồi hộp vừa mắc cười vừa xúc động. Cái hay hơn của nó là xem Transformers 2 ở rạp tui thấy khán giả (mà tui xem cùng) không có phản ứng như xem 2012: mọi người vỗ tay, mọi người cười khoái chí (còn lúc họ khóc thì tui không có biết, xem hết phim mới biết cũng có người sợ quá khóc luôn).


Không bàn tới kỹ xảo của 2012 nhiều, vì tui cho rằng nó đúng là mother of disater movies – mẹ của phim thảm họa. Từ động đất, núi lửa, sóng thần gì phim này cũng chơi hết ráo không thiếu thứ gì, mà làm y như thiệt. bạn Roland này chuyên đời phá hoại thế giới – từ Godzilla đến The Day after tomorrow đến phim này, bạn đã tàn phá New York đến Tượng nữ thần tự do đến cả thế giới! (phim này bạn để yên tượng nữ thần tự do vì nàng không đủ lớn để bạn đập phá!)
Cái hay mà tui thấy trong 2012 chính là phim được làm vô cùng bài bản căn bản vỡ lòng trong cấu trúc kịch bản. Nói chung trường sân khấu điện ảnh nên dùng kịch bản phim này dạy vỡ lòng cho các bạn viết kịch bản vì nó rất là đơn giản dễ hiểu, phim lại hấp dẫn sinh viên sẽ khoái xem (dù chúng sẽ giả bộ ‘phim rẻ tiền phim rẻ tiền, em thích xem phim Iran và phim châu Âu thôi’). Tương tự như Titanic, ngay đầu phim, kịch bản đã giới thiệu luôn cho chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra về mặt sự kiện (mở đầu titanic, khán giả được xem mô hình 3D con tàu titanic bị đụng băng và chìm như thế nào và chúng ta tự hỏi, vậy thì phim có cái quái gì mà xem nhỉ??? trong 2012, bạn Charlie làm cái hoạt hình giới thiệu thế giới sẽ bị hủy diệt ra sao và tui nghĩ, trời, vậy không lẽ cả phim xem Trái Đất bị hủy diệt rồi cả đám chết weo rồi hết hả? Vậy thì làm sao mình hồi hộp được???). Nhưng cũng như Titanic, 2012 không phải về chuyện thế giới bị hủy diệt thế giới ra sao, 2012 kể về một người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình tìm cách cứu sống gia đình mình khỏi thảm họa diệt vong. Và đó lại là một câu chuyện khác – một câu chuyện mà khán giả nhìn chung đều có thể chia sẻ và liên hệ. Chúng ta ai cũng có một gia đình, hay ít nhất, một người thân, và chúng ta cũng sẽ muốn cứu họ khi thảm họa ập đến. Vì thế, khi anh Jackson Curtis tìm cách cứu gia đình của anh ấy, chúng ta muốn anh ấy sống sót.

Đạo diễn đưa ra nhiều lời hứa hẹn ngay từ đầu với khán giả: rằng chúng ta sẽ thấy nham thạch nóng chảy (cảnh mở đầu phim trong mỏ đồng), sẽ thấy sóng thần và tàu lật (con tàu đồ chơi của con trai Satnam bị nước hất văng khi xe chạy qua) và dĩ nhiên, màn trình diễn của Charlie hứa hẹn hầu hết tất cả những gì sẽ xảy ra. Các nhân vật chính lần lượt được giới thiệu rõ nét – hầu hết họ đều có mục đích rõ ràng (Jackson muốn cứu sống gia đình mình, Kate muốn tìm một han5h phúc thật sự, Gordon muốn có một gia đình của riêng mình, Adrian muốn cứu thế giới v.v….). Vì là phim giải trí nên mọi thứ đều được giải thích một cách dễ hiểu và hài hước (như chính lời Charlie nói hộ cho các nhà làm phim của 2012: chúng ta phải có chút hài hước trước khi bắt họ suy nghĩ). Phim có khá nhiều khoảnh khắc hài hước mà nhà làm phim muốn khán giả chắc chắn phải cười – chẳng hạn khi ông người Nga Yuri đề nghị mọi người im lặng để khởi động xe hơi (các bạn học làm phim thử tìm hiểu xem vì sao đoạn phim đó luôn gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả đi xem, điều gì đã khiến cảnh này dễ nhớ, cũng như cảnh cô bạn gái Tamara quăng ngón tay giữa về phía Yuri ở sau).
Mọi nhân vật chính trong phim khi muốn đạt được mục đích lớn, họ phải giải quyết từng mục đích nhỏ, từng bước từng bước một (Jackson phải đưa gia đình đến sân bay, sau đó phải tìm tấm bản đồ, sau đó để đi đến được Trung Quốc thì phải tìm đến sân bay để có chiếc máy bay lớn hơn, vì thế phải thuyết phục ông tỷ phú cho mình lên máy bay cùng ông ấy v.v…) nhưng không có mục đích nào đạt được dễ dàng, luôn có chướng ngại xảy ra ngăn họ đến với mục đích (đưa gia đình đến sân bay thì gặp động đất, đến được sân bay thì phi công chết, tìm bản đồ thì núi lửa phunn, tìm được bản đồ thì điểm đến xa quá v.v….). Ngay cả những thứ đơn giản như khi bạn Adrian muốn gặp ông sếp để báo cáo về ngày tận thế tại bữa tiệc, anh cũng không hề dễ dàng vô thẳng rồi báo cáo, mà còn bị ngăn lại vì không có áo quần nghiêm túc, tiếp cận được thì ông quan to không thèm đếm xỉa v.v….


Có thể chỉ ra hàng trăm chi tiết nhỏ để thấy bài học căn bản của biên kịch được áp dụng triệt để: nhân vật luôn có mục đích rõ ràng nhưng không có gì dễ dàng cho nhân vật để đạt được mục đích cuối cùng, và nhiệm vụ sau luôn gay cấn hơn nhiệm vụ trước.
Thêm một cái hay khác của phần biên kịch chính là làm sao để khán giả hồi hộp và lo lắng cho số phận của các nhân vật khi mà chúng ta đều biết nhân vật chính sẽ sống? Chẳng hạn, nhiều ngươi sẽ không còn hồi hộp lo lắng cho Jackson Curtis sau khi anh này bị rơi xuống khe nứt mà còn mò lên được ở Yellowstone (quá xạo) nhưng chúng ta sẽ lo lắng cho những người thân của anh: liệu họ sẽ chết hay không? Liệu anh có cúu sống được cả gia đình hay không? Ai sẽ sống, ai sẽ chết? và làm sao họ vượt qua được hiểm nguy?
Phim này ca ngợi Trung Quốc va Hoa Kỳ cứu thế giới, và các bạn nhà giàu thì sống còn mí bạn nhà nghèo như chúng ta thì đều sẽ chết (nhưng tui tin là trong đám nhà giaù kia chắc cũng có mí người Việt Nam đó các bạn, vì ai cũng biết chúng ta có nhiều người giàu mà tại hổng nói ra, hổng công khai thôi hehehehe). Nhưng công nhận phim này cũng chửi khéo luôn cả hai bạn chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc, một đám người vô nhân tính thấy chết không cứu (chẳng hạn đoạn trên đỉnh Himalaya, đám lính Trung Quốc chĩa súng vô các bạn thân yêu của chúng ta không thèm cứu người dù người ta đã mò tới đó!!!). Mà hay ho nhứt là tuị này còn hô to tụi tui là quân đội của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, đầu phim chúng còn là Đảng và Nhà Nước sẽ cải tổ lại giề giế đó, nói chung Đảng và nhà nước Trung Hoa là dzị đó nha các bạn!
Túm lại phim xem xong ra về thiệt là phê, những gì mình mong đợi (thấy thế giới bị tàn phá tan nát) đều đã được thoả mãn cộng thêm vài ba màn ly kỳ hấp dẫn hài hước xúc động đậy sến xạo ke triết lý rởm nữa cũng đủ giải trí rùi… hehehehe
 

IZZ

Active Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Thêm một cái nữa này,từ Phanxne blog

Con người nói chung (tui tự cho ình quyền nhận định vậy luôn) khoái xem cảnh thế giới bị tàn phá. Cứ để ý là phim nào có cái gì nổi tiếng bị tàn phá y như rằng bà con kéo nhau đi xem. Ngó người khác chết trên phim dù sao cũng thấy vui hơn là thấy mình trong cảnh thiên tai đó. Nhất là khi chúng ta biết mấy cái thứ đó là xạo – mà vì lẽ đó phim tài liệu về những vụ thiên tai với người thiệt việc thiệt ít ai xem. Con người, dù sao cũng sợ phải đối mặt với lương tâm của chính mình. Nói chung, ngó qua mấy cái phim xạo ke, xem khoái lúc đó, sợ lúc đó, rời rạp ra về rũ bỏ trách nhiệm không phải vấn vương, không phaỉ tự đặt câu hỏi ‘mình phải làm gì để có trách nhiệm với nhân loại’ dù sao cũng dễ sống hơn cái kiểu phim (nhất là phim tài liệu) mà xem xong về day dứt những con người đó đã phaỉ thật sự đối mặt với thiên tai thảm hoạ, có người chết thật, những cái xác thê lương nằm đó, những mất mát thật sự nằm đó, rồi day dứt và trăn trở. Đời đã có quá nhiều mệt mỏi, nhiều căng thẳng, tưởng tượng xem phim xong mà còn phải trăn trở rồi xáh xe về nó kẹt xe đi một ngã tư mất một tiếng đồng hồ khói bụi ồn ào về thì hỏi có phải chết sớm không.
Cho nên tui nghĩ, dân chúng khoái xem 2012 một phần vì lẽ đó. Tui cũng vậy.
nếu như bạn thắc mắc vì sao tui lại khoái 2012, trong khi đó tui lại chê Transformers 2 dù cả hai phim căn bản đều như nhau: chỉ là phim giải trí tầm thường, dùng kỹ xảo để loè thiên hạ, kịch bản chẳng có gì sâu sắc, mà Transformers 2 ít ra còn có một em Megan Fox vô cùng sexy nữa, thì sau đây là câu trả lời: 2012 khiến cho tui có cảm xúc, vừa sướng vừa sợ vừa hồi hộp vừa mắc cười vừa xúc động. Cái hay hơn của nó là xem Transformers 2 ở rạp tui thấy khán giả (mà tui xem cùng) không có phản ứng như xem 2012: mọi người vỗ tay, mọi người cười khoái chí (còn lúc họ khóc thì tui không có biết, xem hết phim mới biết cũng có người sợ quá khóc luôn).


Không bàn tới kỹ xảo của 2012 nhiều, vì tui cho rằng nó đúng là mother of disater movies – mẹ của phim thảm họa. Từ động đất, núi lửa, sóng thần gì phim này cũng chơi hết ráo không thiếu thứ gì, mà làm y như thiệt. bạn Roland này chuyên đời phá hoại thế giới – từ Godzilla đến The Day after tomorrow đến phim này, bạn đã tàn phá New York đến Tượng nữ thần tự do đến cả thế giới! (phim này bạn để yên tượng nữ thần tự do vì nàng không đủ lớn để bạn đập phá!)
Cái hay mà tui thấy trong 2012 chính là phim được làm vô cùng bài bản căn bản vỡ lòng trong cấu trúc kịch bản. Nói chung trường sân khấu điện ảnh nên dùng kịch bản phim này dạy vỡ lòng cho các bạn viết kịch bản vì nó rất là đơn giản dễ hiểu, phim lại hấp dẫn sinh viên sẽ khoái xem (dù chúng sẽ giả bộ ‘phim rẻ tiền phim rẻ tiền, em thích xem phim Iran và phim châu Âu thôi’). Tương tự như Titanic, ngay đầu phim, kịch bản đã giới thiệu luôn cho chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra về mặt sự kiện (mở đầu titanic, khán giả được xem mô hình 3D con tàu titanic bị đụng băng và chìm như thế nào và chúng ta tự hỏi, vậy thì phim có cái quái gì mà xem nhỉ??? trong 2012, bạn Charlie làm cái hoạt hình giới thiệu thế giới sẽ bị hủy diệt ra sao và tui nghĩ, trời, vậy không lẽ cả phim xem Trái Đất bị hủy diệt rồi cả đám chết weo rồi hết hả? Vậy thì làm sao mình hồi hộp được???). Nhưng cũng như Titanic, 2012 không phải về chuyện thế giới bị hủy diệt thế giới ra sao, 2012 kể về một người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình tìm cách cứu sống gia đình mình khỏi thảm họa diệt vong. Và đó lại là một câu chuyện khác – một câu chuyện mà khán giả nhìn chung đều có thể chia sẻ và liên hệ. Chúng ta ai cũng có một gia đình, hay ít nhất, một người thân, và chúng ta cũng sẽ muốn cứu họ khi thảm họa ập đến. Vì thế, khi anh Jackson Curtis tìm cách cứu gia đình của anh ấy, chúng ta muốn anh ấy sống sót.

Đạo diễn đưa ra nhiều lời hứa hẹn ngay từ đầu với khán giả: rằng chúng ta sẽ thấy nham thạch nóng chảy (cảnh mở đầu phim trong mỏ đồng), sẽ thấy sóng thần và tàu lật (con tàu đồ chơi của con trai Satnam bị nước hất văng khi xe chạy qua) và dĩ nhiên, màn trình diễn của Charlie hứa hẹn hầu hết tất cả những gì sẽ xảy ra. Các nhân vật chính lần lượt được giới thiệu rõ nét – hầu hết họ đều có mục đích rõ ràng (Jackson muốn cứu sống gia đình mình, Kate muốn tìm một han5h phúc thật sự, Gordon muốn có một gia đình của riêng mình, Adrian muốn cứu thế giới v.v….). Vì là phim giải trí nên mọi thứ đều được giải thích một cách dễ hiểu và hài hước (như chính lời Charlie nói hộ cho các nhà làm phim của 2012: chúng ta phải có chút hài hước trước khi bắt họ suy nghĩ). Phim có khá nhiều khoảnh khắc hài hước mà nhà làm phim muốn khán giả chắc chắn phải cười – chẳng hạn khi ông người Nga Yuri đề nghị mọi người im lặng để khởi động xe hơi (các bạn học làm phim thử tìm hiểu xem vì sao đoạn phim đó luôn gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả đi xem, điều gì đã khiến cảnh này dễ nhớ, cũng như cảnh cô bạn gái Tamara quăng ngón tay giữa về phía Yuri ở sau).
Mọi nhân vật chính trong phim khi muốn đạt được mục đích lớn, họ phải giải quyết từng mục đích nhỏ, từng bước từng bước một (Jackson phải đưa gia đình đến sân bay, sau đó phải tìm tấm bản đồ, sau đó để đi đến được Trung Quốc thì phải tìm đến sân bay để có chiếc máy bay lớn hơn, vì thế phải thuyết phục ông tỷ phú cho mình lên máy bay cùng ông ấy v.v…) nhưng không có mục đích nào đạt được dễ dàng, luôn có chướng ngại xảy ra ngăn họ đến với mục đích (đưa gia đình đến sân bay thì gặp động đất, đến được sân bay thì phi công chết, tìm bản đồ thì núi lửa phunn, tìm được bản đồ thì điểm đến xa quá v.v….). Ngay cả những thứ đơn giản như khi bạn Adrian muốn gặp ông sếp để báo cáo về ngày tận thế tại bữa tiệc, anh cũng không hề dễ dàng vô thẳng rồi báo cáo, mà còn bị ngăn lại vì không có áo quần nghiêm túc, tiếp cận được thì ông quan to không thèm đếm xỉa v.v….


Có thể chỉ ra hàng trăm chi tiết nhỏ để thấy bài học căn bản của biên kịch được áp dụng triệt để: nhân vật luôn có mục đích rõ ràng nhưng không có gì dễ dàng cho nhân vật để đạt được mục đích cuối cùng, và nhiệm vụ sau luôn gay cấn hơn nhiệm vụ trước.
Thêm một cái hay khác của phần biên kịch chính là làm sao để khán giả hồi hộp và lo lắng cho số phận của các nhân vật khi mà chúng ta đều biết nhân vật chính sẽ sống? Chẳng hạn, nhiều ngươi sẽ không còn hồi hộp lo lắng cho Jackson Curtis sau khi anh này bị rơi xuống khe nứt mà còn mò lên được ở Yellowstone (quá xạo) nhưng chúng ta sẽ lo lắng cho những người thân của anh: liệu họ sẽ chết hay không? Liệu anh có cúu sống được cả gia đình hay không? Ai sẽ sống, ai sẽ chết? và làm sao họ vượt qua được hiểm nguy?
Phim này ca ngợi Trung Quốc va Hoa Kỳ cứu thế giới, và các bạn nhà giàu thì sống còn mí bạn nhà nghèo như chúng ta thì đều sẽ chết (nhưng tui tin là trong đám nhà giaù kia chắc cũng có mí người Việt Nam đó các bạn, vì ai cũng biết chúng ta có nhiều người giàu mà tại hổng nói ra, hổng công khai thôi hehehehe). Nhưng công nhận phim này cũng chửi khéo luôn cả hai bạn chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc, một đám người vô nhân tính thấy chết không cứu (chẳng hạn đoạn trên đỉnh Himalaya, đám lính Trung Quốc chĩa súng vô các bạn thân yêu của chúng ta không thèm cứu người dù người ta đã mò tới đó!!!). Mà hay ho nhứt là tuị này còn hô to tụi tui là quân đội của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, đầu phim chúng còn là Đảng và Nhà Nước sẽ cải tổ lại giề giế đó, nói chung Đảng và nhà nước Trung Hoa là dzị đó nha các bạn!
Túm lại phim xem xong ra về thiệt là phê, những gì mình mong đợi (thấy thế giới bị tàn phá tan nát) đều đã được thoả mãn cộng thêm vài ba màn ly kỳ hấp dẫn hài hước xúc động đậy sến xạo ke triết lý rởm nữa cũng đủ giải trí rùi… hehehehe

IZZ đánh giá rất cao bài bình luận trên. Cách đây 1 giờ IZZ vừa xem 2012 ở rạp xong. Đạo diễn rất tinh tế trong từng chi tiết. Phim hoành tráng, ấn tượng và mang tính giải trí cao.
 
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Tình hình là em mới đi xem lần 2 cũng tại megastar ở CT plaza nhưng lần 2 thì phim bị cẳt mất khoảng 20'.
 

hd1026

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Xin đóng góp cho mọi người 1 bài viết hữu ích để tham khảo!

Quả là cực kỳ khủng khiếp nếu đột nhiên xảy ra... tận số thế giới. Từ mấy ngàn năm qua người ta đã nói đến giờ phút đó như thể nó sắp xảy ra. Và chưa bao giờ biến cố “tận thế” lại có khả năng xuất hiện vào bất kỳ khoảnh khắc nào ở giai đoạn hiện nay. Điều cần thiết là biết cách xử sự ra sao khi đột nhiên... nó tới!


Xử sự ra sao khi thời điểm tận thế tới?



Sau đây là một số chỉ dẫn và gợi ý để mỗi người có thể thực hiện một cách bình tĩnh và sáng suốt vào giờ phút kinh hoàng khi “tận thế” đột nhiên xảy ra.

1. Bạn không nên chạy đi chạy lại hay lẩn trốn để tìm nơi an toàn. Bạn nên ở tại chỗ và nhắm mắt lại. Có thể nằm trên mặt đất. Dừng mọi công việc khi có thể và cố định ở một nơi. Không làm ồn ào và gây rối mọi thứ xung quanh!

2. Khi tận thế tới, nếu bạn đang tiến hành những công việc mà về chức năng không thể dừng lại đuợc như lái máy bay, điều khiển tàu vũ trụ... hay đang phẫu thuật cho bệnh nhân, đỡ đẻ... thì bạn cứ tiếp tục nghĩa vụ của mình như không có gì xảy ra. Lòng dũng cảm và đức hy sinh của bạn sẽ đuợc ghi nhận thoả đáng.

3. Bạn không cần gọi ai giúp đỡ. Mọi người đều bị sàng lọc trong giờ phút tận thế. Nên cầu nguyện và xin Trời Phật, Thánh Thần tha thứ. Có thể nói nhỏ lặp đi lặp lại nhiều lần: “Con cầu xin Trời Phật, Thánh Thần xá tội, cứu vớt mạng sống của con, những người thân của con và các chúng sinh khác”.

4. Vào giờ phút lâm nguy, bạn không cần lo lắng và bỏ sức để cứu vãn mọi của quý vật chất, tài liệu, tiền bạc, gia cầm, gia súc... Mọi thứ sẽ bị loại bỏ một cách triệt để nhất theo cách nào đó.

5. Bạn không nên mặc quần áo đặc biệt như áo khoác ngoài rườm rà, áo tránh đạn, đeo mặt nạ chống hơi độc hay đeo huân, huy chương các loại.

6. Bạn không nên có ý định trình báo Trời Phật, Thánh Thần những dấu hiệu đặc biệt trên quần áo để các Ngài nhận ra bạn và tách bạn khỏi đám đông. Bạn cần luôn ghi nhớ rằng: tận số thế giới đối với tất cả và cực kỳ sáng tỏ!

7. Bạn không đối phó lại bằng súng đạn hay pháo nổ như thể xua đuổi tà ma, dùng đèn pha hay đuốc sáng để xua đuổi tận thế như thể nó là đám mây hay màn sương. Tất cả điều đó chỉ là trò vớ vẩn!

8. Vào những giây phút đầu tiên của tận thế, bạn hãy bình tĩnh. Bạn nên thở đều và nhận biết mọi thứ xung quanh. Bạn buông bỏ hoàn toàn và chấp nhận định mệnh của mình dù nó là gì. Nếu bên cạnh bạn có trẻ con thì bạn hãy ôm chặt chúng vào mình vì chúng quá sợ hãi trước biến cố bất thường.

9. Nếu mong muốn có ít hậu quả xấu khi tận thế đến thì bạn hãy chuẩn bị trước. Thân thể trong sạch, tâm hồn thanh thản. Tận thế sẽ làm cho những kẻ bẩn tính bên trong và bên ngoài không thể chịu nổi.

10. Không sử dụng thuốc an thần, thuốc ngủ và các loại tương tự, cũng như không dùng các chất kích thích có cồn hay ma tuý. Nếu vi phạm sẽ có hiệu ứng vô cùng nguy hiểm.

11. Không nên tự thân hay nhờ người khác kết liễu đời mình khi tận thế tới. Những điều tương tự rất có hại cho bạn vì tận thế cũng xảy ra đối với cả cõi Âm.

12. Chứng kiến sự mở đầu tận số thế giới sẽ là một ý nghĩ, nó mạnh mẽ đến mức sẽ hoàn toàn chi phối bạn và che khuất tất cả những ý nghĩ khác.


13. Bạn nên có chuẩn bị về tinh thần và nghị lực để khỏi quá sốc khi tận thế xảy ra. Sẽ có vô số hiện tượng lạ. Người sống chỉ còn lẻ tẻ. Cảnh vật xung quanh sẽ cực kỳ hoang tàn. Bạn phải là người thực sự can đảm và nghị lực phi thường mới có thể vượt qua những khoảnh khắc đầu tiên sau tận thế nếu bạn... sống sót.

14. Nếu sống sót sau tận thế, bạn có thể có những thay đổi hết sức kỳ lạ về xúc cảm và tri giác. Khi đó tâm trạng bạn có thể rỗng không và hầu như biến mất “cái tôi” vốn đã tồn tại nhiều năm. Thị giác và thính giác của bạn có thể bắt đầu có khả năng đặc biệt, tức là nhìn và nghe thấy những sinh linh trong các bình diện vật chất năng lượng mà trước đây đối với bạn là vô hình. Đó có thể là Phật, Tiên, Thánh, Thần hoặc những cư dân ở cõi Âm.


Ko biết họ đạo diễn phim thế nào chứ theo kinh nghiệm riêng bản thân + nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy của các nhà khoa học, tiên tri, ngoại cảm hàng đầu thì kịch bản thực sự sẽ là:

- Cuối năm 2010 sẽ có những diễn biến xấu về chính trị -> dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới bắt nguồn từ Trung Đông và Triều Tiên . Cuộc chiến sẽ kéo dài đến 2012 (Trong khoảng thời gian này sẽ có ngày càng nhiều người chết do thiên tai, bệnh dịch, bom nguyên tử, vũ khí hoá học. (Gần 2/3 dân số thế giới sẽ phải bỏ mạng - Khoảng 4 tỉ người) :-/#:-s

- Mùa thu năm 2012 (Có thể vào ngày 22 tháng 9) một cơn bão mặt trời cực mạnh sẽ bắt đầu tác động đến trái đất, nhiều người sẽ đc chiêm ngưỡng cực quang tuyệt đẹp trên bầu trời đêm và chỉ ngay sau đó, mạng lưới điện toàn cầu bị ảnh hưởng xấu dẫn đến phá huỷ. Thế giới sẽ khốn đốn trong cảnh chiến tranh và mọi điều kiện về giao thông, kinh tế, chính trị, liên lạc, thiết bị phục vụ sinh hoạt bị suy sập! Những nước càng văn minh và phát triển càng bị ảnh hưởng nặng! 8-X:)]

- Từ ngày 12 đến 21 tháng 12 năm 2012, trái đất sẽ bắt đầu quay chậm lại để chuẩn bị đổi chiều quay và đổi cực từ. Vào thời điểm 10h sáng 21 tháng 12 năm 2012 (Đông chí) là lúc kết thúc lịch lịch tôn giáo của người Maya cũng như nhiều tôn giáo khác, khi mọi thứ vẫn đang trong tình trạng bất ổn thì 3 tiếng sấm vang trời nổ ra có ý nghĩa kết thúc chu kì của nền văn minh hiện tại. Chính thức từ thời điểm chuyển tiếp quan trọng này, trời đất bắt đầu có những xáo trộn kì lạ, trái đất ngừng quay, mọi người sẽ đc chứng kiến những thứ chưa từng có trong lịch sử nhân loại! (Đây là thời kì 3 ngày rưỡi tối tăm - thời điểm sàng lọc, nâng cấp năng lượng tâm linh) Khoảng thời gian này chính là lúc hội tụ thẳng hàng của các hành tinh thuộc các hệ mặt trời xuyên qua tâm thiên hà (Thẳng hàng tiến động) - Mặt trời của chúng ta là ngôi sao thứ 8 hoàn tất 1 vòng quay quanh thiên hà với chu kì 230 triệu năm, trái đất hoàn tất chu kì 26000 năm đồng thời thiên hà chúng ta hoàn tất 1 vòng quay lớn xung quanh đại mặt trời trung tâm kéo dài hàng tỉ năm -> Tổ hợp này sẽ đánh dấu sự chuyển đổi sang 1 hệ thống vũ trụ mới. Thời điểm này cửa địa ngục sẽ mở ra, các oan hồn, thây ma , quỷ dữ sẽ xuất hiện và hành động, xông ra ăn thịt nhiều người còn nhiều người khác tự dưng sẽ bất tỉnh và đột ngột chết. Thời kì này, ngày và đêm dường như ko có sự khác biệt (Trái đất biến thành địa ngục - Trời xám đen) mọi thứ mà mọi người phải trải qua sẽ giống như những bộ phim, những game nói đến zombie (Land Of The Dead, Left 4 Dead) Ai đã từng xem phim hay chơi qua game này thì hãy chuẩn bị tinh thần chạy trốn zombie (Biết đâu lại chính là những người quen của mình)!!! :-? :-ss

endtime_demo.jpg


* Giải thích thêm: Đây là thời điểm quan trọng (đc nhắc đến trong nhiều tôn giáo là ngày phán xét, giờ X, xét xử khủng khiếp - lần này là lần thứ 3 hay chung kết kể từ khi khai thiên lập địa - Lần tận diệt 26000 năm lần 3). Lần thứ 3 này sẽ có sự đặc biệt khác với những trận cuồng phong, đại hồng thuỷ... đã đc kể đến trong các truyền thuyết đó là sự kết thúc đồng bộ của 3 chu kì vũ trụ để nâng cấp về mặt năng lượng cho mọi thứ! Theo đó, mọi thứ kể cả con người sẽ thực hiện 1 bước nhảy lượng tử ko giống với bất kì điều gì đã xảy ra trước đây, thế giới 3 chiều hiện tại sẽ kết thúc. Những sinh vật thuộc dạng năng lượng vô hình ở cõi âm (bình diện tâm linh trung gian giữa chiều thứ 4 và thứ 5) sẽ chính thức có ảnh hưởng và tác động đến cõi trần! Cần nói thêm là Theo thuyết tâm linh thì linh hồn của phần nhân loại có trí tuệ và phát triển khá về tâm linh tồn tại ở bình diện thứ 4 (Sóng vô hình) Bình diện thứ 5 -> 7 là thân ánh sáng với mật độ sáng tăng dần (phật, tiên, thánh) cho đến cấp 12 là mật độ tần số sóng cao nhất (Các đấng sáng tạo - Có liên quan trức tiếp đến chúa trời, đối tượng bao trùm và chi phối tổng quát)! Bình diện (Mức mật độ của sinh thể) cấp 1 ứng với những thứ vô tri vô giác (Đất, đá...) Mức 2 ứng với thực vật , Mức 3 ứng với động vật. Theo đó máy gia tốc hạt và khoa học vật lí đang tiến dần đến ngưỡng vi mô thăm dò dần vào các bình diện siêu mịn, còn "nguyên tử" của bình diện cấp 7 có thể nhỏ hơn "nguyên tử" vật lí 3 chiều tới hàng triệu lần! :-B>:)

- Mức mật độ rung động cũng có thể hiểu như dòng điện sinh học xoay chiều! VD Khi dòng điện dao động với tần số 10Hz thì ta nói nó ở bình diện cấp 1 . Khi đưa tần số này lên cao đến ngưỡng 50Hz (bình diện cấp 5) thì mới đủ để kích hoạt đc thân ánh sáng. Tần số triệt tiêu 2 cực âm dương càng lớn thì công suất (năng lượng) của dòng điện càng lớn và do đó sẽ tạo ra ánh sáng nhiều hơn!

- Sau vài ngày địa ngục trần gian, sự tận thế chính thức hoàn thành ở cõi trần (không gian 3 chiều) và cõi âm (Bình diện tâm linh chứa sự sống sau khi chết - linh hồn ở dạng sóng năng lượng). Những người chưa đủ tiến hoá về tâm linh sẽ bị tiêu diệt và loại bỏ! Tiếp đó, mọi người sẽ đc chứng kiến thời khắc cứu thế: Có thể sẽ nhìn thấy những vị phật, tiên, thánh dưới thân xác người thường thực hiện việc cứu thế :Nhân loại mẫu mực sẽ phục sinh vào thân xác những người mới chết vào những ngày trước đó! O:)B-)

- Khoảng thời gian từ thời điểm này đến 14-2-2013 là khoảng thời gian cuối để hoàn tất sự nâng cấp hành tinh. 1 Giả thiết về thiên văn và khoa học thần bí (Hiện đang đc ngầm phổ biến và gây tranh cãi) là Hành tinh huyền thoại Nibiru sẽ tiến gần đến trái đất . Vào ngày 14-2-2013, Trái Đất sẽ đi vào giữa Mặt Trời và Hành tinh này, thời điểm này hay trước đó sẽ diễn ra sự đổi trục của trái đất (thiên hà chúng ta sẽ vượt chéo sang vòng xoắn tiếp theo). Thời kì này, mặt trời hoạt động manh hơn hẳn gây nhiệt độ trên trái đất tăng đáng kể, thời tiết cực kì khắc nghiệt, khan hiếm nước và lương thực. Sự kiện này có thể sẽ kéo theo 1 dãy những biến động địa chất lớn trước đó: cụ thể là sự tan băng ở 2 cực kéo theo nước biển dâng -> sóng thần nhấn chìm các đảo và nhiều phần đất liền. Rồi đến động đất mạnh dữ dội kéo theo sự đứt gãy địa chất, sự nâng lên của vùng này và sự chìm xuống của khu vực khác. Quá trình này sẽ kéo theo sự biến đổi rõ rệt ở lớp vỏ trái đất và đương nhiên sẽ khiến thêm 20% nhân loại (Tức là 2/3 của phần còn lại - Phần ko đủ trong sạch và còn chứa tội lỗi từ tiền kiếp (nếu có) phải bỏ mạng! 8-X

- Sau mốc này, những người có tiến hoá tâm linh cao hoặc thật sự trong sạch may mắn sống sót (khoảng ~10% dân số hiện tại - trên dưới 600 triệu người) sẽ bắt đầu 1 chu kì tiến hoá mới hứa hẹn nhiều điều tươi đẹp chưa từng có, cuộc sống mới trên trái đất sẽ thành địa đàng, con người sẽ sống giống như tiên, thánh. Môi trường, khí hậu trở lại ôn hoà, động thực vật thay đổi, tuổi thọ con người đc nâng cao vài chục lần, cuộc sống an lạc, xã hội văn minh cao độ - vô giai cấp, có thể sẽ ko dùng đến tiền, hoà bình lâu dài. <:p8->:hug:

Điều đặc biệt quan trọng là kỉ nguyên mới, Việt Nam chính là trung tâm thế giới giống như Mĩ hiện giờ! Sẽ có nhiều sự thay đổi bất ngờ!
@-)

- Đó là kịch bản của vài năm tới còn hiện tại đang là thời điểm chuẩn bị cho sự nâng cấp về mặt tâm linh! Trên thế giới đang diễn ra những bước nhảy tâm linh chủ động. Theo những nhà khoa học tâm linh của Nga thì số người đc thức tỉnh tâm linh đang tăng dần. Số lượng tới hạn là 144.000 người thức tỉnh sẽ có khả năng tâm linh cao đủ để thức tỉnh tiếp cho nhiều người còn lại; sóng rung động của năng lượng thức tỉnh sẽ tràn qua toàn bộ Trái Đất và chúng sinh của nó, tiêu huỷ các hình tư tưởng thể phách bậc thấp và làm tan biến bức màn ngăn cách mọi người khỏi kinh nghiệm riêng bên trong về bản chất thần thánh và chân lý (số người đc thức tỉnh cho đến thời điểm 12-12-2012 sẽ vào khoảng 2 tỉ người và có thể đc tính như sau: 144000 x 14400 = 2073600000) Điều kiện để có thể thức tỉnh tâm linh (Tức là nâng cấp thành công cho linh hồn - Chuyển linh hồn vào bình diện mới cao cấp hơn (bình diện thứ 5 trở lên) mà ko thông qua cái chết vật lí) là nâng cao tần số rung động của linh hồn, của các tế bào cơ thể đồng thời nếm trải 1 tình yêu thần thánh - Tình yêu vô điều kiện đối với tất cả chúng sinh! (Tạm hiểu là tấm lòng từ bi, bồ tát) o:)

* Bình thường khi sinh ra, linh hồn gắn vào thể xác để phát triển đồng thời, khi chết, linh hồn tách ra khỏi thể xác và đi vào cõi âm (Cõi trung giới) - đối với những người xấu và tầm thường, lởn vởn dưới trần gian (đối với những oan hồn chưa siêu thoát), lên thiên đường (Cõi tâm linh cao cấp thứ 5 trở lên - Đối với những người tu tâm thành công và đã thức tỉnh tâm linh); nhưng việc nâng cấp linh hồn này sẽ là bước nhảy để linh hồn từ bình diện thứ 4 lên thẳng bình diện thứ 5 hoặc cao hơn mà ko thông qua cõi âm (tạm hiểu là 4.5). Linh hồn phải hoạt hoá, cảm nhận đc thân ánh sáng của mình. “Thân Ánh Sáng” cũng có tên gọi là “Mer-Ka-Ba”. Trong ngôn ngữ cổ Do Thái, từ “merkavah” có nghĩa là chiếc xe. Ở đây “Mer” - một dạng ánh sáng đặc biệt, thường được xác định như là hai trường ánh sáng quay xung quanh hình trục theo hướng ngược nhau; “Ka” - ứng với linh hồn được cá tính hoá; còn “Ba” - thể hiện linh hồn đó bằng thực tại cụ thể. Kết hợp với nhau “Mer-Ka-Ba” có nghĩa là phương tiện vận tải, bao gồm ánh sáng và ý thức, trong đó cá nhân hoặc nhóm người có thể dịch chuyển từ thế giới này vào thế giới khác, có thể du hành trong thời gian, không gian và bên ngoài giới hạn của chúng. Mer-Ka-Ba có thể không chỉ đi qua các thực tại mà còn tạo ra chúng. Nó trải rộng trong tất cả các bình diện có thể và trong mỗi bình diện để thể hiện và sử dụng các quy luật của bình diện đó. Mer-Ka-Ba có hình thể giống như “đĩa bay”.
Cần phải lưu ý rằng nếu thiếu Tình Yêu Thần Thánh thì Mer-Ka-Ba sẽ đơn thuần là một cỗ máy với những hạn chế không cho phép linh hồn đạt được mức ý thức cao nhất.
Có thể khôi phục hoặc hoạt hoá thân Ánh Sáng của mình chỉ bằng một Tình Yêu và Niềm Tin, và đối với một số người đó là con đường duy nhất. (Cái này có thể sẽ hữu dụng trong 3 ngày rưỡi địa ngục)

Mỗi người bằng những ý nghĩ, lời nói và hành động của mình có ảnh hưởng lên các biến cố hiện tại và tương lai. Tác động tối cao nhất lên tất cả những gì xảy ra là tần số tình yêu do con người bức xạ. Mọi người có khả năng độc nhất vô nhị tạo ra tần số đó. Mỗi người có thể đưa hình ảnh tưởng tượng của mình vào quá trình như vậy và tạo ra phương án cá nhân đặc biệt để kiến giải tình yêu. Trong kết quả sáng tạo tập thể, nhân loại có thể tạo được một sắc màu muôn vẻ của tần số tình yêu, dẫn đến những khả năng khó dự đoán và những hậu quả kỳ diệu. Và đến lượt mình, chính họ có thể tìm ra con đường mới để đi vào bát trình của những bình diện khác. Từ quan điểm của những khái niệm thiên hà bình thường về vũ trụ, tất cả những gì trên đây đều lạ kỳ đến nỗi, chỉ số ít người sẵn sàng bày tỏ về cái đích mà con đường như vậy dẫn tới. Đúng là lần đầu tiên nhân loại sẽ tiến bước theo nó.

* Muốn nâng cao tần số rung động của linh hồn thì có thể học nhân điện, tập trung ngồi thiền và cao cấp hơn là kết hợp thêm đc cả khả năng cảm nhận âm nhạc, hãy học cách nghe và cảm nhận âm nhạc bằng cái tâm đủ thanh tịnh, khi nghe phải cảm nhận đc sâu sắc các tần số rung động của âm thanh và các cung cảm xúc ẩn chứa trong mỗi bài hát!Lấy vd điển hình là Madonna đã công bố việc thức tỉnh tâm linh của bản thân trước báo chí vào vài tháng trước!
http://www.bee.net.vn/channel/2046/2009/08/1715078/
Còn e cũng đã thức tỉnh vào thời điểm đó và đã kiểm chứng điều kiện trên! Ai ko tin thì đến lúc đó sẽ đc nếm mùi! :D Nền văn minh hiện tại của loại người với những máy móc đc coi là hiện đại nhất cũng chưa thể thăm dò đc bất kì điều gì đủ nhỏ để với tới thế giới tâm linh vì thế ko nên tin tuyệt đối vào lời phủ nhận mang tính bịp dân vừa mù vừa điếc của những nhà khoa học! Phải hiểu rằng thế giới tâm linh hiện h mới chỉ đc nhìn bằng linh hồn của những người đặc biệt chứ ko phải bằng mấy cái máy gia tốc hạt to tướng với mấy cái phép tính vớ vẩn của họ. Các nhà làm Film Mĩ vì muốn bán film chạy nên tung tin ngày tân thế rất rộng rãi còn NASA và các nhà khoa học vũ trụ hàng đầu ở Nga vì sợ ảnh hưởng xấu đến xã hội nên lại cố gạt đi để phủ nhận và che giấu những bí mật! :))


1 điều quan trọng là những người có khả năng tâm linh cao và lòng tâm đạo trong sạch sẽ ko phải sợ chết trong những ngày đó! Vấn đề là những người thuộc diện này ko phải quá nhiều và gần như đã đc chọn lựa và bảo vệ, dẫn dắt theo "1 kịch bản của ông trời" Vì vậy hãy chuẩn bị cho 2 con đường: 1 là lên thiên đường vs 1 là xuống địa ngục! (À mà lúc đó chẳng còn địa ngục nữa mà xuống cũng nên) :D8->:">


Muốn tìm hiểu thêm xin mời sang : http://www.kynguyentamlinh.com/default.aspx?webid=8

Các bác đọc xong đừng có xuống tóc đi tu đấy :D vì chưa chắc tất cả các chú tiểu hay các vị trọc đầu trong chùa đã đủ điều kiện để sống! Có khi bán nhà đi ăn chơi hưởng thụ nốt cũng nên mà ăn chơi xong thì hãy hài lòng vì cũng biết đc tại sao mà có kết cục như vậy! :D

Một học giả người Mỹ là giáo sư có tên Stephen Houston cũng đã khẳng định: “Những dự đoán chết chóc này hoàn toàn không có cơ sở. Theo tôi, người Mayan chỉ đơn giản là viết về một nghi thức truyền thống của dân tộc họ mà thôi."

Lý giải cho ý kiến này nhà khoa học Stephen Houston cũng đưa ra một loạt những truyền thuyết dự đoán ngày tận thế như “Ngày phán xét” của Thiên chúa giáo; “Trận chiến vĩ đại” của đạo Hồi và một loạt những câu chuyện thần thánh, sấm truyền của nhiều dân tộc khác nhau.

Những truyền thuyết hay lời sấm truyền của nhiều tộc người hay những nhân vật chưa được xác thực đã được kiểm chứng là hoàn toàn sai lầm trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của con người.

Mọi người ai muốn tham gia để kiểm chứng cái gọi là "Trận chiến vĩ đại" (Trân chiến hell vs heaven - cuộc chiến thiên giới - cuôc chiến trong thế giới tâm linh con người) do mình khởi xướng (Trước lúc thức tỉnh tâm linh) đc nhắc đến trong truyền thuyết của nhiều nước thì vào đây!
http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=559330
http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=557512

Search thêm những topic khác nếu cần!

Trận chiến này có ảnh hưởng khá nhiều đến xung quanh - điển hình như vụ nổi loạn của giáo sứ Thái Hà (Sau khi xem hết hãy so sánh nó với truyền thuyết về lucifer - kim quang sứ bằng cách search trên google)

http://www.vietchristian.com/bhkt/r...&id=20&max=32&title=Kẻ+Chống+Lại+Chúa+Cứu+Thế

Cuộc chiến này thực chất là sự xung đột, đấu tranh giữa 2 mặt tích cực và tiêu cực, lực lượng Thiên Giới và Vô Minh, Thiện và Ác, trách nhiệm và quyền lợi, công và tư… đó cũng chính là những cuộc chiến giữa lương tâm và dục vọng trong mỗi chúng ta, một Tiểu Vũ Trụ, Tiểu Thiên Địa. Trong đó, tư tưởng, ý chí và hành động của chúng ta là chủ thể quan trọng nhất quyết định bên nào chiến thắng. Mỗi người chúng ta đều phải vượt qua các trận chiến khốc liệt ấy để hướng tới Chân, Thiện, Mỹ, hạnh phúc chân thật, sự giải thoát toàn diện, tự do cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trong mọi sự vật, hiện tượng đều luôn tồn tại song song hai mặt tích cực và tiêu cực, chúng luôn đấu tranh mạnh mẽ nhằm triệt tiêu lẫn nhau, nhưng cũng luôn bổ sung cho nhau chặt chẽ, không thể tách rời hai mặt này ra khỏi một chủ thể. Đối với mọi vấn đề, ta phải đối diện, tìm ra phương pháp giải quyết sao cho tích cực nhất.

Vào thuở khai thiên lập địa, Thượng Đế tạo ra ba vị Tổng Thiên thần là Michael, Gabriel và Lucifer để quản lý Thiên giới (Angelic Realm). Mỗi người đều có điểm mạnh riêng của mình. Lucifer được tạo ra với ánh sáng vĩnh cửu, đẹp đẽ và Lucifer quản lý “Sự vĩnh cửu”. Các Thiên thần trở thành người truyền đạo và chăm sóc công việc cho Thượng Đế.

Sau đó, Thượng Đế tạo ra một thế giới khác là Trần gian (physical Realm), nơi mà sự vĩnh cửu cùng với các sinh vật sẽ sống trường tồn giống như Thiên giới. Thượng Đế giao nhiệm vụ cho Lucifer và các Thiên thần tìm viên ngọc đẹp nhất để xây dựng thế giới mà Thượng Đế mong muốn. Lucifer đã tìm thấy viên ngọc trong chính thế giới vĩnh cữu, viên ngọc là hoàn hảo, kết hợp thuần nhất giữa hai màu xanh lá và xanh dương. Trước mặt Thượng đế, viên ngọc vỡ ra, rơi xuống với màu xanh dương tạo thành biển, nơi sự sống bắt nguồn và màu xanh lá cung cấp điều kiện sống cho các sinh vật. Thượng Đế giao cho các Thiên thần nhiệm vụ coi sóc sự sống trong thế giới vừa được tạo ra.
Trong niềm hân hoan đó, Thượng Đế muốn chia sẻ cùng các Thiên thần ánh sáng từ viên ngọc đẹp nhất của ngài (Divine Jewel). Tất cả đều mong muốn viên ngọc nhưng không ai ham muốn nó bằng Lucifer. Nhận ra diều đó ở Lucifer, Thượng Đế quyết định giao viên ngọc cũng như ra lệnh cho Lucifer xuống trần gian sống và cai quản, dẫn dắt sự sống phát triển.

Lucifer quản lý Trái Đất trong nhiều triệu năm. Một thời đại bắt đầu sau thời đại của những loài thằn lằn trôi qua. Máu nóng, có tóc, thông minh, đó là Con Người. Khi Trái Đất xuất hiện loài người đầu tiên, Thượng Đế ra lệnh cho Lucifer trở thành người cha của loài người, giúp họ trở thành những người con của Thượng Đế.
Lucifer tức giận và căm ghét loài người. Lucifer lôi kéo những Thiên thần đi theo ông và quyết định chống lại ý muốn của Thượng Đế. Diều này dẫn đến cuộc nổi loạn của Lucifer. Lucifer nổi dậy chống lại Thượng Đế nhưng Thượng đế ra lệnh cho Michael đánh trả lại Lucifer. Bị đánh bại, Lucifer bị đuổi khỏi Thiên đường và đày xuống Trái Đất cùng các Thiên thần đi theo ông.

Từ một người quản lý tốt Trái Đất theo lệnh Thượng Đế nhưng vì lòng căm thù, Lucifer bắt đầu phá hủy sự sống của Trái Đất, không cho sự sống phát triển.
Lucifer đổi tên thành Satan có nghĩa là "Sự hủy diệt". Còn một nghĩa khác là "Kẻ thù".
Thiên thần theo Lucifer là các "Fallen angel" còn gọi là "Quỷ".
Lucifer có nghĩa là "Ngôi sao mai" (Morning star). Theo tiếng Latinh thì "Luci" có nghĩa là "Ánh sáng" và "Feris" là "Người mang đến". Lucifer còn có nghĩa là "Người kết tội".

Theo kinh thánh Thiên Chúa giáo thì Lucifer là thiên thần bậc cao, với 3 đôi cánh ( biểu tượng của quyền lực và quyền hạn). Nhiệm vụ của Ngài là Người cố vấn của Thiên đàng. Lucifer rất ít tiếp xúc với con người, chính vì thế, người ta thường biết đến Lucifer như 1 chúa quỉ thay cho hình ảnh thiên thần đẹp đẽ.

Trong thời gian ở Thiên đàng với vai trò của người cố vấn , Lucifer quan sát , nghiền ngẫm, Ngài có những bất đồng với Chúa !!! Lucifer là một thiên thần "ngang tàng", Ngài ko làm theo chúa một cách máy móc và mù quáng. Khi mà sự bất đồng ko thể dung hòa , Lucifer đã dẫn đầu 14400 thiên thần tổ chức cuộc chiến HELL vs HEAVEN lừng danh... Và kết quả tất yếu là Lucifer thất bại, bị giáng thành Satan, bị đại diện cho cái ác. Sau cuộc chiến, Lucifer trở nên mờ nhạt và có rất ít ảnh hưởng tôn giáo, và từ đó mọi người biết đến Lucifer với tư cách là hiện thân của Cái Ác (Evil)

Lucifer và Satan cùng đối nghịch với Chúa (Anti-Christ) và chỉ là 1 người nhưng tồn tại 2 bản chất tâm linh hoàn toàn khác nhau. Satan là thế lực chống đối, còn Lucifer chỉ là người nghi ngờ (question).


http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=370985
http://www.youtube.com/watch?v=1IPX8PJjMBg&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=NmqDzjei1A8&feature=related



Nhiều người tin rằng điều này có thể đúng nếu căn cứ trên cột đá Monument 6 của người Maya mà các nhà khảo cổ học phát hiện trong đống đổ nát ở Mexico hồi thập niên 60.

Theo AP, những chữ khắc trên cột đá này nói tới một biến cố sẽ xảy ra năm 2012, có liên quan tới vị thần Bolon Yokte của người Maya. Đây là thần chiến tranh và sáng tạo. Tuy nhiên, cột đá này bị ăn mòn và có một vết nứt khiến các nhà khảo cổ không thể đọc được khổ cuối cùng. Nhà khảo cổ học Guillermo Bernal ở Mexico thì cam đoan rằng đoạn cuối có nội dung là: "Ngài sẽ giáng trần".

Người Mayan là Đại Sư quan sát thiên thể (Skywatchers), những học giả nghiên cứu văn hóa Mayan đã kỹ lưỡng nghiên cứu thiên tượng sẽ xuất hiện vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, hiểu rõ ràng tại sao người Mayan đã đem ngày này đặt là ngày chung kết của nền văn minh này. Đó là ngày Đông chí (Winter Solstice). Đây là ngày mặt trời sẽ hoàn toàn trùng hợp với giao điểm mà hình thành bởi Hoàng Đạo (Ecliptic) và Xích Đạo (Equator) của Hệ Ngân Hà.

Một vị Mayan đã dự đoán: nhân loại phải xảy ra hai sự việc trọng đại:

- Sự tỉnh giác ý thức vũ trụ của nhân loại.

- Tịnh hóa và tái sinh địa cầu.

Trên thực tế, người Mayan đã đem hai mươi năm cuối cùng của cái Baktun thứ mười ba (cuối cùng nhất của cái Unial, tức là năm 1992 đến năm 2012) gọi là địa cầu tái sinh hoặc thời kỳ tịnh hóa

(Earth Regeneration or Earth Purification Period).

Thật ra, trong sinh hoạt hằng ngày chúng ta thường xuyên có thể thấy được sự nhắc nhở đối với tương lai, chỉ tại con người không quan tâm đến. Chúng ta thường sử dụng mỗi ngày tờ giấy bạc một đô la ở mặt sau cũng có một dự ngôn giống nhau. Trên đó có một ấn chương (seal) là hình Kim Tự Tháp, Kim tự Tháp này có 13 tầng, trên ngọn cuối của tầng 13 Kim Tự Tháp có một tuệ nhãn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ở đây đã dự báo sự tỉnh giác của nhân loại sau khi đi hết 13 cái Baktun.

dollarsign.jpg


Nghĩa của hàng chữ trên ấn chương như sau:

ANNUITE COEPTIS: Thần đang quan tâm đến những gì chúng ta đã làm;

NOVUS ORDO SECLORUM: Thứ tự mới của Tân Thế Kỷ.

Hiện giờ chúng ta sinh hoạt ở thời đại tôn sùng vật chất, đa số người thời nay chỉ chủ yếu quan tâm đến tiền bạc, dục vọng, hưởng lạc, thành tựu, quyền lực và địa vị. Do vậy mà dẫn đến băng hoại của thế giới tinh thần. Con người trở nên quen thuộc với sự tầm thường, với tà ác, tàn bạo, chiến tranh, thiên tai, ôn dịch, nghèo đói, chủ nghĩa khủng bố…và bị hiện tượng hỗn loạn của xã hội dần dần làm tê liệt. Rất ít người có thể ý thức được nhân loại xã hội đã và đang đi tới con đường tự hủy diệt.

Với xã hội ham muốn vật chất đến vậy thì lực lượng nào có thể tịnh hóa địa cầu được? Thứ lực lượng khiến Đạo đức của nhân loại thăng lên trở về chỉ có thể đến từ tỉnh giác của nhân loại, cũng có thể nói nhân loại cần phải phản tỉnh, tu tâm sửa tánh..

Mấy ngàn năm trước người Mayan đã căn cứ vào thiên tượng mà ghi ra dự ngôn, con người tỉnh giác sẽ phải hoàn thành sứ mạng thần thánh “tịnh hóa địa cầu”.

Vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, nhân loại sẽ đi hướng về nền văn minh hoàn toàn mới.



http://www.kynguyentamlinh.com/news.aspx?nid=416

Vậy là bộ phim 3 phần của nhân loại đang đi đến hồi kết, các truyền thuyết nay sẽ biến thành hiện thực dần dần và mọi người sẽ trở thành những nhân vật trong bộ phim chung kết này! Theo triêt học cơ bản, mọi thứ đều có 2 mặt, chúng chuyển hóa, triệt tiêu nhau, mọi thứ đều có mở đầu và kết thúc và thời kì cuối này là thời kì âm thịnh dương suy! L-) >:) Những thứ mà người ta ko muốn hay ko dám tin nhất thì có thể lại là những điều chắc chắn hoặc có thể xảy ra nhất!

Trong thời gian hiện tại, mỗi người đang sống cuộc đời sau cùng của mình trên Trái Đất. Mong sao để sau thời gian còn lại đến thời điểm nâng cấp, ít nhất mỗi người hãy cố gắng tạo ra Hình Ảnh Vĩ Đại Nhất của Biểu Hiện Tối Cao Nhất về bản thân và thể hiện được Hình Ảnh đó vào cuộc đời mình.

Nếu vào thời điểm nâng cấp, phần lớn nhân loại bức xạ tần số Tình Yêu thì trong thời gian chuyển biến hoặc tiếp sau sẽ xảy ra cái gì đó chưa từng có, điều mà trước đây chưa bao giờ hiện hữu trong vũ trụ.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ



Ko biết họ đạo diễn phim thế nào chứ theo kinh nghiệm riêng bản thân + nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy của các nhà khoa học, tiên tri, ngoại cảm hàng đầu thì kịch bản thực sự sẽ là:

- Cuối năm 2010 sẽ có những diễn biến xấu về chính trị -> dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới bắt nguồn từ Trung Đông và Triều Tiên . Cuộc chiến sẽ kéo dài đến 2012 (Trong khoảng thời gian này sẽ có ngày càng nhiều người chết do thiên tai, bệnh dịch, bom nguyên tử, vũ khí hoá học. (Gần 2/3 dân số thế giới sẽ phải bỏ mạng - Khoảng 4 tỉ người) :-/#:-s

- Mùa thu năm 2012 (Có thể vào ngày 22 tháng 9) một cơn bão mặt trời cực mạnh sẽ bắt đầu tác động đến trái đất, nhiều người sẽ đc chiêm ngưỡng cực quang tuyệt đẹp trên bầu trời đêm và chỉ ngay sau đó, mạng lưới điện toàn cầu bị ảnh hưởng xấu dẫn đến phá huỷ. Thế giới sẽ khốn đốn trong cảnh chiến tranh và mọi điều kiện về giao thông, kinh tế, chính trị, liên lạc, thiết bị phục vụ sinh hoạt bị suy sập! Những nước càng văn minh và phát triển càng bị ảnh hưởng nặng! 8-X:)]

- Từ ngày 12 đến 21 tháng 12 năm 2012, trái đất sẽ bắt đầu quay chậm lại để chuẩn bị đổi chiều quay và đổi cực từ. Vào thời điểm 10h sáng 21 tháng 12 năm 2012 (Đông chí) là lúc kết thúc lịch lịch tôn giáo của người Maya cũng như nhiều tôn giáo khác, khi mọi thứ vẫn đang trong tình trạng bất ổn thì 3 tiếng sấm vang trời nổ ra có ý nghĩa kết thúc chu kì của nền văn minh hiện tại. Chính thức từ thời điểm chuyển tiếp quan trọng này, trời đất bắt đầu có những xáo trộn kì lạ, trái đất ngừng quay, mọi người sẽ đc chứng kiến những thứ chưa từng có trong lịch sử nhân loại! (Đây là thời kì 3 ngày rưỡi tối tăm - thời điểm sàng lọc, nâng cấp năng lượng tâm linh) Khoảng thời gian này chính là lúc hội tụ thẳng hàng của các hành tinh thuộc các hệ mặt trời, trái đất hoàn tất chu kì 26000 năm đồng thời thiên hà chúng ta hoàn tất 1 vòng quay lớn xung quanh đại mặt trời trung tâm kéo dài hàng tỉ năm -> Tổ hợp này sẽ đánh dấu sự chuyển đổi sang 1 hệ thống vũ trụ mới. Thời điểm này cửa địa ngục sẽ mở ra, các oan hồn, thây ma , quỷ dữ sẽ xuất hiện và hành động, xông ra ăn thịt nhiều người còn nhiều người khác tự dưng sẽ bất tỉnh và đột ngột chết. Thời kì này, ngày và đêm dường như ko có sự khác biệt (Trái đất biến thành địa ngục - Trời xám đen) mọi thứ mà mọi người phải trải qua sẽ giống như những bộ phim, những game nói đến zombie (Land Of The Dead, Left 4 Dead) Ai đã từng xem phim hay chơi qua game này thì hãy chuẩn bị tinh thần chạy trốn zombie (Biết đâu lại chính là những người quen của mình)!!! :-? :-ss

endtime_demo.jpg


* Giải thích thêm: Đây là thời điểm quan trọng (đc nhắc đến trong nhiều tôn giáo là ngày phán xét, giờ X, xét xử khủng khiếp - lần này là lần thứ 3 hay chung kết kể từ khi khai thiên lập địa - Lần tận diệt 26000 năm lần 3). Lần thứ 3 này sẽ có sự đặc biệt khác với những trận cuồng phong, đại hồng thuỷ... đã đc kể đến trong các truyền thuyết đó là sự kết thúc đồng bộ của 3 chu kì vũ trụ để nâng cấp về mặt năng lượng cho mọi thứ! Theo đó, mọi thứ kể cả con người sẽ thực hiện 1 bước nhảy lượng tử ko giống với bất kì điều gì đã xảy ra trước đây, thế giới 3 chiều hiện tại sẽ kết thúc. Những sinh vật thuộc dạng năng lượng vô hình ở cõi âm (bình diện tâm linh trung gian giữa chiều thứ 4 và thứ 5) sẽ chính thức có ảnh hưởng và tác động đến cõi trần! Cần nói thêm là Theo thuyết tâm linh thì linh hồn của đa số nhân loại hiện tại đang tồn tại ở bình diện thứ 4 (Sóng vô hình) Bình diện thứ 5 -> 7 là thân ánh sáng với mật độ sáng tăng dần (phật, tiên, thánh) cho đến cấp 12 là mật độ tần số sóng cao nhất (Các đấng sáng tạo - Có liên quan trức tiếp đến chúa trời, đối tượng bao trùm và chi phối tổng quát)! Theo đó máy gia tốc hạt và khoa học vật lí đang tiến dần đến ngưỡng vi mô thăm dò vào bình diện siêu mịn cấp 4, còn "nguyên tử" của bình diện cấp 7 có thể nhỏ hơn "nguyên tử" vật lí 3 chiều tới hàng triệu lần! :-B>:)

- Sau vài ngày địa ngục trần gian, sự tận thế chính thức hoàn thành ở cõi trần (không gian 3 chiều) và cõi âm (Bình diện tâm linh chứa sự sống sau khi chết - linh hồn ở dạng sóng năng lượng). Những người xấu chưa đủ tiến hoá và thức tỉnh tâm linh sẽ bị tiêu diệt và loại bỏ! Tiếp đó, mọi người sẽ đc chứng kiến thời khắc cứu thế: Có thể sẽ nhìn thấy những vị phật, tiên, thánh dưới thân xác người thường thực hiện việc cứu thế :Nhân loại mẫu mực, tâm đức sẽ phục sinh vào thân xác những người mới chết vào những ngày trước đó! O:)B-)

- Khoảng thời gian từ thời điểm này đến 14-2-2013 là khoảng thời gian cuối để hoàn tất sự nâng cấp hành tinh. 1 Giả thiết về thiên văn và khoa học thần bí (Hiện đang đc ngầm phổ biến và gây tranh cãi) là Hành tinh huyền thoại Nibiru sẽ tiến gần đến trái đất . Vào ngày 14-2-2013, Trái Đất sẽ đi vào giữa Mặt Trời và Hành tinh này, thời điểm này hay trước đó sẽ diễn ra sự đổi trục của trái đất (thiên hà chúng ta sẽ vượt chéo sang vòng xoắn tiếp theo). Thời kì này, mặt trời hoạt động manh hơn hẳn gây nhiệt độ trên trái đất tăng đáng kể, thời tiết cực kì khắc nghiệt, khan hiếm nước và lương thực. Sự kiện này có thể sẽ kéo theo 1 dãy những biến động địa chất lớn trước đó: cụ thể là sự tan băng ở 2 cực kéo theo nước biển dâng -> sóng thần nhấn chìm các đảo và nhiều phần đất liền. Rồi đến động đất mạnh dữ dội kéo theo sự đứt gãy địa chất, sự nâng lên của vùng này và sự chìm xuống của khu vực khác. Quá trình này sẽ kéo theo sự biến đổi rõ rệt ở lớp vỏ trái đất và đương nhiên sẽ khiến thêm 20% nhân loại (Tức là 2/3 của phần còn lại - Phần ko đủ trong sạch và còn chứa tội lỗi từ tiền kiếp (nếu có) phải bỏ mạng! 8-X

- Sau mốc này, những người có tiến hoá tâm linh cao hoặc thật sự trong sạch may mắn sống sót (khoảng ~10% dân số hiện tại - trên dưới 600 triệu người) sẽ bắt đầu 1 chu kì tiến hoá mới hứa hẹn nhiều điều tươi đẹp chưa từng có, cuộc sống mới trên trái đất sẽ thành địa đàng, con người sẽ sống giống như tiên, thánh. Môi trường, khí hậu trở lại ôn hoà, động thực vật thay đổi, tuổi thọ con người đc nâng cao vài chục lần, cuộc sống an lạc, xã hội văn minh cao độ - vô giai cấp, có thể sẽ ko dùng đến tiền, hoà bình lâu dài. <:p8->:hug:

Điều đặc biệt quan trọng là kỉ nguyên mới, Việt Nam chính là trung tâm thế giới giống như Mĩ hiện giờ! Sẽ có nhiều sự thay đổi bất ngờ!
@-)




Có khi nguyên nhân lại đến từ chính con người(thử nghiệm gia tốc LHC chẳng hạn).:-?:-?

THế giới lụi tàn bik đâu VN lại phất lên?>:)>:)
 

melody23

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

vừa xem online trên megafun xong, phim này không ngờ có bản ol nhanh vật, xem cái này thì VN xác đinh luôn, nằm ngay gần bờ biển, kiểu này ko còn trên bản đồ nữa
 
Bên trên